Những khoảng trống không phải để lấp đầy
icecream
20/06/2012
Mucdong, on 20/06/2012 - 16:29, said:
Nhìn con mèo đáng iu thế kia, sao con chuột lại sợ nhỉ???
PhongSuong, on 20/06/2012 - 16:30, said:
Được chui vào bụng mèo Kem âu cũng là hạnh phúc.
p/s: Con mèo giống hệt con mèo nhà ta, bây giờ nó lớn rồi hổ báo lắm chứ không còn "mèo" như xưa nữa
p/s: Con mèo giống hệt con mèo nhà ta, bây giờ nó lớn rồi hổ báo lắm chứ không còn "mèo" như xưa nữa
unkn0wn
20/06/2012
Lãng ở Daklak hả? Nhớ hồi học lớp 7 có anh bạn học tên Vinh to cao nhất lớp, hiền nhất lớp lại làm văn hay nhất lớp. Gần cuối niên học nhà anh ta dọn về Buôn Mê Thuột làm cho mấy bé thổn thức.... :)) Bao nhiêu bạn bè từ nhỏ giờ chỉ nhớ tên vài người... :P
nero
20/06/2012
unkn0wn, on 20/06/2012 - 17:38, said:
Lãng ở Daklak hả? Nhớ hồi học lớp 7 có anh bạn học tên Vinh to cao nhất lớp, hiền nhất lớp lại làm văn hay nhất lớp. Gần cuối niên học nhà anh ta dọn về Buôn Mê Thuột làm cho mấy bé thổn thức....
) Bao nhiêu bạn bè từ nhỏ giờ chỉ nhớ tên vài người...
nero
20/06/2012
Tình yêu ôi muôn khúc ca của cuộc sống, ta mở cửa ra - tình yêu đến tự bao giờ.
Tình yêu theo ta suốt buổi và thì thầm trên gối lúc ta ngủ, theo ta chìm vào cơn mơ thức tỉnh với những buồn vui hạnh phúc và cả thương đau. Tâm tư của người con gái thật mong manh quá, ta sợ rằng sẽ làm vỡ mảnh thủy tinh tâm hồn kia để mà nuối tiếc khôn nguôi cho những gì đã lỡ..
Em đã yêu, và đã dệt những buồn vui nên một miền kỷ niệm nơi mà trái tim em dù mai này có thế nào vẫn luôn hướng về. Mỗi niềm đau là một niềm hạnh phúc, vì đã từng được yêu..và được đau vì yêu. Cuộc sống sau này có ra sao thì cũng hãy mỉm cười em nhé! Trên chuyến tàu số phận đưa em về một nhà ga nào đó không báo trước, hẳn sẽ luôn có một nụ cười đang chờ em và một con tim đang cần hàn gắn như em vậy.. Tin và mạnh mẽ hơn. The pain make u Stronger!
Sửa bởi PhongSuong: 20/06/2012 - 18:46
unkn0wn
20/06/2012
nero
20/06/2012
nero
20/06/2012
unkn0wn
20/06/2012
PhongSuong, on 20/06/2012 - 18:51, said:
Có lẽ tác giả tấm ảnh này cũng am hiểu phong thủy chăng?
Có lẽ là không, nhưng cả hai đều tìm đến sự hài hòa... Phong cảnh trên mà chụp vôi ánh thái dương chiếu sáng rỡ không đẹp bằng. Hình nổi bật lên nhờ mây đen, càng đen thì lại càng nổi bật, có ý như cuộc đời....