Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
06/06/2012
neu duoc, thi e se nuoi 1 chú cho i nhu trong phim Coffee prince ay. Nghi cung thay thich. Hihi.
IceTea
06/06/2012
Lúc ở VN, anh có 1 con puppy đen (cổ họng màu nâu), khoảng 3 tuổi vào những bữa chiều nó ưa đi xuống nhà hàng chơi với những con chó khác, 1 đêm nó không về, sau này nghe nói có 1 ông chạy xe xích lô bắt nó, chắc là đem về làm thịt
nero
06/06/2012
2 tháng trước nhà em bị trộm chú cún Nhật. Tiếc là 2 anh trộm coi thường chú ấy quá, trộm về nhà (cách 4km) mà quên xích, nó leo cổng chạy một mạch về nhà. Về tới nhà nó lại dẫn chủ nó tới nhà mấy anh trộm. Thế là chuyện gì đến đã đến.. Đôi khi cần phải nhẫn tâm xíu.
midori
06/06/2012
Thuphai, on 06/06/2012 - 14:18, said:
2 tháng trước nhà em bị trộm chú cún Nhật. Tiếc là 2 anh trộm coi thường chú ấy quá, trộm về nhà (cách 4km) mà quên xích, nó leo cổng chạy một mạch về nhà. Về tới nhà nó lại dẫn chủ nó tới nhà mấy anh trộm. Thế là chuyện gì đến đã đến.. Đôi khi cần phải nhẫn tâm xíu.
chó khôn dữ trời.
Chó Nhật chạy lon ton ngoài đường mà ko bị ai tóm kể ra cũng may.
nero
06/06/2012
n.p
06/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
06/06/2012
Mrgio
06/06/2012
Mucdong, on 06/06/2012 - 11:49, said:
Gió à? Tuột xích rồi. Chị hổng bik. Gió ơiiiii, Gió ờiiiiiiiiiiiiiiiii Em Kem gọi nà
icecream, on 06/06/2012 - 12:05, said:
Chỉ anh Gió yêu đơn phương thôi =))
Kem thân mến , mặt em như cây nến , đã từ lâu nay anh biết em đã có nơi có chốn gửi gắm , nhưng anh lo lắm vì nơi đó có phải chốn bình yên để em lánh nạn suốt những năm tháng còn lại , một cuộc sống thiếu anh phải chăng là nỗi buồn trong suốt quãng đời còn lại của em ,bởi anh biết ko có ai nói những lời yêu thương em như anh đã nói " vd như " em để đầu bổ luống rất xinh =)) " " , hãy nghĩ lại đi em ...
icecream
06/06/2012
MRGIO, on 06/06/2012 - 17:48, said:
Sáng nay bần tăng đợi cô nương tại senaton để hóa giải mối nhân duyên mà chả thấy cô nương đâu , khi về suýt bị ông giời đái vào đầu
Kem thân mến , mặt em như cây nến , đã từ lâu nay anh biết em đã có nơi có chốn gửi gắm , nhưng anh lo lắm vì nơi đó có phải chốn bình yên để em lánh nạn suốt những năm tháng còn lại , một cuộc sống thiếu anh phải chăng là nỗi buồn trong suốt quãng đời còn lại của em ,bởi anh biết ko có ai nói những lời yêu thương em như anh đã nói " vd như " em để đầu bổ luống rất xinh =)) " " , hãy nghĩ lại đi em ...
Kem thân mến , mặt em như cây nến , đã từ lâu nay anh biết em đã có nơi có chốn gửi gắm , nhưng anh lo lắm vì nơi đó có phải chốn bình yên để em lánh nạn suốt những năm tháng còn lại , một cuộc sống thiếu anh phải chăng là nỗi buồn trong suốt quãng đời còn lại của em ,bởi anh biết ko có ai nói những lời yêu thương em như anh đã nói " vd như " em để đầu bổ luống rất xinh =)) " " , hãy nghĩ lại đi em ...
Anh Gió thân mến, mặt anh như con hến! Đã từ lâu em biết anh là chàng gió, lúc nào cũng mải miết theo mây trời và bồ công anh xinh đẹp. Nhưng em lo lắm, ko biết đó có phải là điều anh muốn suốt cuộc đời còn lại ko? Một cuộc sống phù du, phiêu lãng phải chăng là để anh quên đi những cô đơn trong lòng. Bởi em biết, ko có ai nói với anh những lời này " Em đã rán, nên ko tan chảy được =)) ". Khỏi phải nghĩ gì đi anh...


