←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số cụ Hà Uyên

Locked

1 2 3 4 |»|

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 28/02/2012

Bác Hà Uyên cho con hỏi:
- Bác có con nuôi không ạ?

Con kính chúc bác Hà Uyên sức khoẻ.
Trích dẫn

TOIYEUNGUOIVIETNAM's Photo TOIYEUNGUOIVIETNAM 28/02/2012

Không biết tiểu sử của bác HaUyen nhưng qua lá số, cháu thấy thế này, đúng sai bác cho cháu biết thêm để chiêm nghiệm:
- Bác xuất thân nho gia, cũng được ba mẹ bồi dưỡng nhân cách và học vấn từ khi còn nhỏ tuổi?
- Mệnh hỉ kị điều hòa nên trong cuộc đời tương đối phẳng lặng, nhàn hạ. Nhưng đại vận từ 26-36 tại cung Thân phải lao tâm khổ tứ nhiều?
- Năm nay bác có bị đau ốm. kiện cáo tranh chấp, xây xát do di chuyển.
Cháu xin cảm ơn!
Sửa bởi TOIYEUNGUOIVIETNAM: 28/02/2012 - 16:34
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 28/02/2012

Con tưởng bác U50 - 65 là cùng.
Minhtam chúc bác Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên.
Sửa bởi MinhTam: 28/02/2012 - 16:53
Trích dẫn

huyk's Photo huyk 28/02/2012

Mệnh mộc ở Ngọ là Tử địa, Kình kim khắc Mệnh, Thiên Cơ đắc nhưng Hóa Kỵ. Kình Ngọ cực điên cuồng, cụ chắc chắn phải có thương tật tay chân, việc cụ nghiên cứu huyền học chính là chỗ giải Hóa Kỵ. Nhưng làm sao Kình Ngọ lại đơn giản thế, tất cả các lá số dính Kình Ngọ cháu biết đều có tai nạn không đơn giản, hay việc cụ đi tù 10 năm đã là một sự hóa giải mạnh rồi ?
Trích dẫn

CHECKER's Photo CHECKER 28/02/2012

Trước đây có dịp đọc ngài VDTT phổ biến chiêu: Thực Thần chế Sát. Lá số này quả có Thiên Trù gặp Kình Dương.

Cơ-Kỵ-Xương Khúc-Thanh Long quả rất hợp nghiên cứu chuyên sâu về huyền học.

Nói chung lá số Cụ Hà Uyên rất đẹp!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nem Chua chúc Cụ Hà Uyên luôn mạnh khỏe như Đại Lâm Mộc sừng sững giữa rừng xanh!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NEMCHUA: 28/02/2012 - 17:05
Trích dẫn

huyk's Photo huyk 28/02/2012

Nemchua: Tôi tưởng "thực thần chế sát" trong tử vi theo ý bác VDTT là Thiên trù chế giải Hỏa Linh chứ ?
Trích dẫn

CHECKER's Photo CHECKER 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anh033, on 28/02/2012 - 17:12, said:

Nemchua: Tôi tưởng "thực thần chế sát" trong tử vi theo ý bác VDTT là Thiên trù chế giải Hỏa Linh chứ ?

Các này đúng là phải hỏi lại ngài VDTT. Sát ở đây theo tôi nghĩ ko riêng Hỏa Linh.
Trích dẫn

redbolt's Photo redbolt 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 28/02/2012 - 15:06, said:

Một số thông tin:

- Năm 14 tuổi, rời khỏi gia đình tham gia thiếu sinh quân tại mặt trận HN, dưới sự chỉ đạo của TĐĐ
- Biên chế chính thức trung đoàn 64 sư 320, anh Sùng Lãm cấp trưởng, tôi cấp phó, anh Sùng Lãm hơn 2 tuổi nguyên Trung tướng.
- Trải qua 10 nhà tù, nhà tù thứ 11 là Côn đảo, năm 1953 được trao trả tù binh.
- Năm 1958 - 1965 được cử đi học tại LX cũ, là khóa đầu tiên đi cùng con trai cụ Trường Trinh, anh Phan Văn Khải được cử đi năm 1961
- Về nước được 3 năm, được cử đi TQ
- Nơi công tác sau này xin được thông cảm.
cứ tưởng ông Hauyen còn trẻ, vậy ra ông nhiều tuổi rồi....hóa ra là bạn học với ông ĐXK ....ông ĐXK là bạn thân của ông ngoại redbolt., ông ĐXK mới mất cách đây 2 năm...đúng là Hà Nội bé bằng cái bàn tay thật...
Sửa bởi redbolt: 28/02/2012 - 17:23
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 28/02/2012 - 15:06, said:

Một số thông tin:

- Năm 14 tuổi, rời khỏi gia đình tham gia thiếu sinh quân tại mặt trận HN, dưới sự chỉ đạo của TĐĐ
- Biên chế chính thức trung đoàn 64 sư 320, anh Sùng Lãm cấp trưởng, tôi cấp phó, anh Sùng Lãm hơn 2 tuổi nguyên Trung tướng.
- Trải qua 10 nhà tù, nhà tù thứ 11 là Côn đảo, năm 1953 được trao trả tù binh.
- Năm 1958 - 1965 được cử đi học tại LX cũ, là khóa đầu tiên đi cùng con trai cụ Trường Trinh, anh Phan Văn Khải được cử đi năm 1961
- Về nước được 3 năm, được cử đi TQ
- Nơi công tác sau này xin được thông cảm.

định nghỉ 1 thời gian ko vào đây nữa nhưng thấy hay hay lại vào viết viết cái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là thời xưa các cụ có nhiều cái oanh liệt. Bác Hà Uyên ít hơn bố cháu 04 tuổi. nhưng bố cháu đã mất được hơn 10 năm. ngày xưa khi còn bé cháu rất hay được nghe bố kể về chuyện chiến tranh và bị bắt, bị địch tra tấn... lúc đó cháu còn bé lên cũng chẳng hiểu mấy. nhưng thấy huân huy chương thì rất nhiều, phải 1 hộp 40-50 cái, lúc đó chẳng biết gì cả toàn đem đi chơi làm mất 1 số, bằng khen thì treo đầy trên tường. chả biết sau này cháu có lên cơm cháo gì ko?hi
Trích dẫn

TriMinh02's Photo TriMinh02 28/02/2012

Cụ HaUyen thật xứng danh là một Đại Lâm Mộc thực sự (để không bị cháy tàn nửa đời trước và cũng không bị trôi nổi nửa đời sau). Một cây to ở rừng đã được thử thách qua giông bão, hi sinh và che chở cho những cây non yếu. Chúc cụ luôn khỏe mạnh để tỏa bóng mát và làm chỗ dựa vững chắc cho đời.
Cháu muốn được biết Kình Lực ở mệnh đã khiến cụ thiệt thòi như thế nào, nhưng chắc cụ không trả lời.
( Cháu không biết nhiều về Tử Vi nhưng xem lá số Cụ cháu thấy hình như cuộc sống của cụ gặp nhiều khuất tất, thiệt thòi..)
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 28/02/2012

Lá số cụ HaUyen, thích nhất 2 anh Tuần, Triệt.
Trích dẫn

TriMinh02's Photo TriMinh02 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 28/02/2012 - 19:38, said:

Lá số cụ HaUyen, thích nhất 2 anh Tuần, Triệt.
Anh AnKhoa có suy nghĩ thể nào về cung Nô Bộc của cụ HaUyen ?
Trích dẫn

Langbam's Photo Langbam 28/02/2012

Cháu tham gia diễn đàn đã khá lâu, nay cháu mới biết tuổi cụ. Kính chúc cụ sức khỏe, dồi dào sức khỏe và đóng góp thêm nhiều hơn nữa cho diễn đàn.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 28/02/2012

Đúng như cháu dự đoán từ lâu, cách cục của cụ phải có KK đi với văn tinh, tạo cho cụ cách cục ngộ tính vô hạn. Địa KHông tại phúc, tạo cho sự sáng tạo ngộ tính tuyệt cao.

Lá số của cụ hay quá. Nhưng hay không chỉ bởi bản thân lá số mà nó soi rọi nhiều điểm về lịch sử dân tộc.
Cháu xin hỏi cụ Hà Uyên, có phải cuộc đời, thời vận của cục thực sự lên vào lúc 46-56 tuổi đúng không ạ.
Quan Lộc của cụ Hà Uyên đẹp rực rỡ. Thực sự là vậy, đúng là tối ái tuần.

Tiếc là không đắc chính cục. Kỳ cục số: Thổ ngũ cục không tưong thích với chính cục.
Cuộc đời của cụ từ năm 46 tuổi bước sang giai đoạn hoàn toàn mới.
Đại vận 16-26 tuổi của cụ có văn khúc hóa Kị hội hợp với hóa kị nguyên thủy tạo cách giáp cực mạnh. Kình hóa khí là hình, thêm lưu kình đóng vào Mùi nhị hợp/giáp với Kình cố định, nên đó là lý do cụ đi tù.
Sửa bởi NhuThangThai: 28/02/2012 - 20:20
Trích dẫn

CHECKER's Photo CHECKER 28/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 28/02/2012 - 19:58, said:

Đúng như cháu dự đoán từ lâu, cách cục của cụ phải có KK đi với văn tinh, tạo cho cu cách cục ngộ tính vô hạn. Địa KHông tại phúc, tạo cho sự sáng tạo ngộ tính tuyệt cao. (1).
Quan Lộc của cụ Hà Uyên đẹp rực rỡ. Thực sự là vậy, đúng là tối ái tuần.(2)

NhuThangThai giải thích thêm ý (1,2) đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tại sao vậy? Nghe rất thú vị....
Sửa bởi NEMCHUA: 28/02/2012 - 20:15
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|