Atmao75, on 07/03/2012 - 16:30, said:
Atmao75, on 09/03/2012 - 08:07, said:
Chào AtMao75
Chữ "thời" đối với môn Tử Vi, khi được phân làm hai trường phái, trường phái Nghĩa - Lý theo hàm nghĩa nội dung của Sao, có thể biết khi nào "cát" khi nào "hung" ; trường phái Tượng - Số có thể biết khi nào tiến khi nào lùi. Có thể tạm hiểu là như vậy !
"Đã được Cha thì biết con, đã biết con thì trở về giữ Cha. Đã được Mẹ thì biết con, đã biết con thì trở về giữ Mẹ", Lão Tử nói như vậy. Theo đó, đã biết Tài thì trở về giữ Mệnh, đã biết Quan thì trở về giữ Thân. Đã biết sắc "trắng" (tài bạch) thì biết Mệnh theo Trời, đã biết "Lộc" (quan lộc) thì biết Thân theo Đất. Cũng có thể tạm hiểu là như vậy !
Biết Thân theo Đất, thì biết cái "nhập" hữu Hình. Biết Mệnh theo Trời, thì biết cái "xuất" vô Hình. Cái "xuất" vô Hình đúng nơi chỗ (ngôi vị), thì nói rằng từ "hãm địa" chuyển thành "đắc địa". Cái "nhập" hữu Hình, làm có thể cố mà ăn thì chẳng thể cố, cái "nhập" nào ai biết khi nào thì đủ, nên nói số đầy quá thì tràn mà nghiêng đổ. Đã biết là sẽ nghiêng đổ, thì theo "thời" mà tiến hay lùi
"Thời" của cái vô Hình mà lớn, thì không ở ngoài. "Thời" của cái hữu Hình mà nhỏ, thì không ở trong
Không ở trong là mầm mống từ "tai" chuyển thành "họa"
Không ở ngoài là mầm mống từ "sinh" chuyển thành "tử"
Trở về giữ Mệnh, thì theo Tháng và Giờ
Trở về giữ Thân, thì theo Năm và Ngày
Cảm ơn Atmao75 đã quan tâm
Sửa bởi HaUyen: 09/03/2012 - 09:47