Mộng
Libra
23/03/2012
Tình vẫn là tình , nhi nữ thường tình, tiêu tương ở lại, biết ngày nào gặp, hồng lâu bạc phận, trướng gấm chôn hoa, phù dung vô thường, má đào héo hắt, nếu còn duyên nợ, ta hẳn gặp nhau, nuốt lệ âu sầu, tiễn quân ngàn dặm, mong nàng bảo trọng, giữ đạo luân thường, phụ mẫu tại gia, quân xin bái thác, lỗi đạo phu thê, lỗi tình nhi nữ, tương kính một chung, ngàn dặm muôn trùng, ưu hoài một mối.
Sửa bởi Libra: 23/03/2012 - 08:10
Sửa bởi Libra: 23/03/2012 - 08:10
01o
23/03/2012
Libra, on 23/03/2012 - 08:03, said:
Tình vẫn là tình , tình sinh bởi tâm, tâm còn tình còn, tâm chết tình tan, mọi sự do duyên, chẳng thể cưỡng cầu, xa cách ngàn dặm, vạn sự vô thường, nếu có duyên nợ, hẳn sẽ gặp nhau, chung trà tiễn biệt, gửi người phương xa, mong người bảo trọng, trí thể an khang, tâm sẽ còn mãi, trở lại lần này, để cho trọn đạo, không cần cám ơn, để ta nhẹ lòng, đi trong thanh thản, trà cũng đã cạn, nay xin cáo biệt.
Xin lỗi tác giả, vì đã đạo thơ, sửa lại đôi chút, cho hợp ngữ cảnh, chủ nhân trà đạo, Có duyên sẽ gặp, trà đàm 1 buổi, đi thôi đi thôi, quo ta hết rồi.
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 08:47
tinhco
23/03/2012
Hí hí hay là bác vội vã nhỉ, vội vã trở về vội vã ra đi, thực ra càng đông càng vui, có quan trọng ai là ai đâu bác. Ko thanks nhưng sẽ nhớ là từng có bác 01o.
dtdt
23/03/2012
Chỉ thấy thương các bác, tự dưng phải đóng vai nhiều người mà các bác không thấy mệt ư, hư hư
tinhco
23/03/2012
Hí hí có Coninbeo cảm ơn bác rồi nhé, bác ko nhẹ lòng đi trong thanh thản được đâu. Bác ở lại đi.
DaoHongHi
23/03/2012
kimthanh, on 22/03/2012 - 17:58, said:
Có một người muốn kết tri kỷ với mình. Dù rằng cả hai có khoảng cách về địa lý, nhưng mỗi khi người đó tâm sự, quan tâm, giành thời gian cho mình, mình lại cảm thấy có lỗi với vợ người đó.
Thế à chị, thế chắc anh tri kỷ này của chị có tình ý với chị rồi. Người bạn tri kỷ kia và em rất rõ ràng, không bao giờ đi quá giới hạn tình bạn. Mặc dù vẫn tâm sự chuyện gia đình, quan tâm tới nhau, đôi khi đùa trêu nhau, nhưng ai cũng hiểu, cái gì cũng phải có điểm dừng.
kissintherain
23/03/2012
không cần cám ơn, để ta nhẹ lòng, đi trong thanh thản, trà cũng đã cạn, nay xin cáo biệt.
tống biệt...
Lá đào... rơi rắc ... lối thiên thai
Suối tiễn...oanh đưa... những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 09:07
tống biệt...
Lá đào... rơi rắc ... lối thiên thai
Suối tiễn...oanh đưa... những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 09:07
kissintherain
23/03/2012
yeudieuthucnu
23/03/2012
kissintherain
23/03/2012
dtdt
23/03/2012
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Mến tặng những ai muốn ra đi.
Sửa bởi dtdt: 23/03/2012 - 09:19
DaoHongHi
23/03/2012
kissintherain, on 23/03/2012 - 09:17, said:
đi đâu.. đi vô giường đánh thức cụ BnG dậy thì có ... cụ càng ngày càng lười.. hơ hơ..
Đào làm gì đêm qua mà sáng bảnh mắt cụ chả thèm dậy.... mắc công kẻ nô tì là ta châm trà đợi dài cổ.
Đào làm gì đêm qua mà sáng bảnh mắt cụ chả thèm dậy.... mắc công kẻ nô tì là ta châm trà đợi dài cổ.
Chết, em có làm gì cụ đâu chị Kiss. Em cũng đang cố cai cụ đây, vật vã quá!
Ren
23/03/2012
01o, on 23/03/2012 - 08:38, said:
Tình vẫn là tình , tình sinh bởi tâm, tâm còn tình còn, tâm chết tình tan, mọi sự do duyên, chẳng thể cưỡng cầu, xa cách ngàn dặm, vạn sự vô thường, nếu có duyên nợ, hẳn sẽ gặp nhau, chung trà tiễn biệt, gửi người phương xa, mong người bảo trọng, trí thể an khang, tâm sẽ còn mãi, trở lại lần này, để cho trọn đạo, không cần cám ơn, để ta nhẹ lòng, đi trong thanh thản, trà cũng đã cạn, nay xin cáo biệt.
Xin lỗi tác giả, vì đã đạo thơ, sửa lại đôi chút, cho hợp ngữ cảnh, chủ nhân trà đạo, Có duyên sẽ gặp, trà đàm 1 buổi, đi thôi đi thôi, quo ta hết rồi.
Xin lỗi tác giả, vì đã đạo thơ, sửa lại đôi chút, cho hợp ngữ cảnh, chủ nhân trà đạo, Có duyên sẽ gặp, trà đàm 1 buổi, đi thôi đi thôi, quo ta hết rồi.
Trà pha một bình, độc bỏ một chén, người đi dễ dàng hai tiếng cáo biệt . Lòng ta tuy không thanh thản nhưng hẳn cũng mãn nguyện. Người đi xa vạn dặm rồi cũng phải quay lại, thuốc giải ta đã để sẵn bàn trúc, không cần cảm ơn . Vạn sự tùy tâm .
DaoHongHi
23/03/2012
Mà em khuyên thật chị Ấy với em Ỉn, nếu muốn lấy được chồng thì phải cai cái trang TVLS này đi. Vì lên đây, đàm đạo với cụ BN, anh Sát, anh Lib. anh Du, anh Bach Linh... toàn những người sâu sắc, tâm lý, hoàn hảo..., đến lúc ra ngoài đời nhìn trai sẽ thấy tẻ ngắt, không rung động được đâu.


