←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mộng

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Griffin, on 23/03/2012 - 00:13, said:

Ta hiểu ý nàng. Là một trong những yếu tố cấu thành. Gạch đầu dòng thứ 3 ta liệt kê về môi trường và điều kiện sống sẽ hình thành tiêu chuẩn khác nhau. Còn lại biểu hiện chung vẫn là như vậy.

đúng đó cụ.

cụ nội của K -- thông minh tài trí, học trường tây, tiếng pháp như gió. Khi xưa là thanh tra các trường học, có dạy thêm tại nhà.
Cụ bà : mù chữ, ko biết đọc biết viết, nhưng có trí nhớ siêu phàm. Thơ ca, cụ bà nghe 1 lần là nhớ vanh vách.

Năm cụ bà lên 16, 17 chi đó, cụ ông dọn đến ở gần nhà cụ bà, lại dạy học cho 2 em trai của cụ bà. Nghe 2 cậu trai nói nhà có chị gái , cụ ông cũng tò mò, bèn lấy mực vẽ đầy lên chân tay 2 cậu nhok. Buổi chiều cụ bà dắt em ra sân trước tắm rửa, miệng lầm bầm chửi cụ giáo tinh nghịch, cụ ông đứng bên hàng giậu dòm qua ... thế là phải lòng cụ bà..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cụ ông rất lãng tử nhé -- thuốc phiện ả đào, có đủ. Lại rất nóng tính --- có lần giận cụ bà, choảng cái ấm nước, cụ bà lẳng lặng treo cái ấm vỡ lên xà nhà để nhắc nhở cụ ông, lần sau phải giữ mình. Cụ ông bảo, "bà mày đáo để tệ.. ông cạch." ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lúc K còn nhỏ, là 2 cụ đã rất già rôì. Cụ bà thích chơi cờ cá ngựa ... cụ ông cứ hể gần thua là bảo cụ bà đi châm trà rồi tráo quân, hay làm bộ lỡ tay hất bàn cờ để chơi lại. Mỗi lần thế là cụ bà khóc tu tu... "ôi, tôi chả chơi với ông nữa.." Còn cụ ông thì ma mãnh cười thầm, "có thế mới thắng được bà nhà mày"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2 cụ sống với nhau cũng 70 năm ngoài, trải qua rất nhiều biến cố, vui có, đau thương có... giàu có, nghèo có.
có thể 2 người ko phải là soul mates, nhưng 2 người có một hôn nhân với tình nghĩa/ tình yêu sâu xa rất đáng ngưỡng mộ .
Trích dẫn

01o's Photo 01o 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoe.siu.dien, on 23/03/2012 - 00:25, said:

Bác 01o cho em hỏi cái này hộ xã em hok biết bác có giận hok? Hồi nãy xã em thấy nick bác, nó thắc mắc sao lại để 01o mà hok phải là o1o, như vậy cân hơn?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tại sao avatar của bạn lại lệch như vậy? Quả đất có tròn không? từ cái 0 để đến được cái o cần số 1 bạn ạ. Nếu bạn khai triển nhị phân đến tận cùng nó là cái gì? Giải thích thêm chút nữa cho rõ nhé. lúc đầu không định lập nick chỉ là ghé qua chơi tự nhiên thấy GT xôn xao vì S với chả X thế là vào. Nghĩ là đánh vài bài rồi đi nên lấy là vô danh rồi thành hoàn 0. Định để đối xứng nhưng lại nhớ đến chông chênh, rồi lại gợi đến Big Bang theory thế là thành nick vậy. Ok chưa?
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 00:34
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/03/2012

Em lam bac 01o so?
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/03/2012 - 00:31, said:

Em lam bac 01o so?

Type chưa đủ độ biểu cảm cụ ơi.

Em làm bác 01o 0so ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 23/03/2012

Hoe.siu.dien& said:

Em thề, khu nhà em có đôi thế này! Mà họ giống nhau từ cái nhìn khinh khỉnh với ng khác, cái lườm liếc mắt, rồi có nhà bị họ ghen ăn tức ở, bà vợ đi kiếm....cứt chó về cho chồng ném sang nhà kia! Thật là cặp đôi hoàn hảo hok đỡ được!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng có bắt chước người ta. Mà đã lấy về thì tự ném luôn cho đỡ phải tốn thêm nước và sà phòng. Mình chỉ chổ cho ném.
Sửa bởi NgoaLong: 23/03/2012 - 03:10
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

01o, on 23/03/2012 - 00:15, said:

Chẳng cần ơn huệ, vì ta biết người, người cũng biết ta, nhưng làm ta sợ, nên ta ẩn danh, sau này có dịp, người vẫn phòng không, ta sẽ hiện hình, về làm soul mate, giờ ta đi nhé, mồng 7 tháng 7, phiên chợ âm dương, năm sau gặp lại. Ha Ha hA hA

mùng 7 tháng 7 ..phiên chợ âm dương..ngày duy nhất những người iêu nhau nhưng âm dương cách biệt mới có thể gặp lại nhau trong mưa, và tìm lại nụ hôn ngày cũ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tháng Bảy
chờ mưa Ngâu
Ai đi đâu
để ai trông đợi.
Sông Ngân vời vợi
Đàn chim Ô thước đi hoang
Nhịp cầu dỡ dang
Lỡ làng
Ngưu Lang -
Chức Nữ
Cung đàn dang dỡ
Cuộc tình dỡ dang!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 23/03/2012 - 03:47
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/03/2012

C k noi phien cho am duong em moi hieu ra,
eo so that.
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 23/03/2012

Ngày trước đọc "Chợ rằm dưới gốc dâu cổ thụ" của Y Ban trên báo Văn Nghệ xong em bị mất ngủ gần tuần!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/03/2012 - 04:52, said:

C k noi phien cho am duong em moi hieu ra,
eo so that.

soul : cũng có nghĩa là linh hồn..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bác zero one o chơi chữ đó... "soul"mate thì gặp tại phiên chợ âm dương là đúng roài .. cụ Ấy đừng sợ.

TS tự sát, hoá khí ra 3 nick : SHOT là hoá quyền, zero là hoá khoa, còn SKwife chắc là hoá lộc..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 05:38
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/03/2012

Bac Shot giong may that sat em gap ngoai doi. Hichic
bac 01o em nao co quen ma bao so e nhi?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/03/2012 - 05:43
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/03/2012 - 05:41, said:

Bac Shot giong may that sat em gap ngoai doi. Hichic
bac 01o em nao co quen ma bao so e nhi?

Ài.. cụ bé Ấy có nhớ ko ?? Một ngôi sao có tính chấtbản chất, bản chất không thay đổi nhưng tính chất phụ thuộc vào sự có mặt của các ngôi sao khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

01o's Photo 01o 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 23/03/2012 - 05:49, said:

Ài.. cụ bé Ấy có nhớ ko ?? Một ngôi sao có tính chấtbản chất, bản chất không thay đổi nhưng tính chất phụ thuộc vào sự có mặt của các ngôi sao khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 23/03/2012 - 05:20, said:

soul : cũng có nghĩa là linh hồn..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bác zero one o chơi chữ đó... "soul"mate thì gặp tại phiên chợ âm dương là đúng roài .. cụ Ấy đừng sợ.

TS tự sát, hoá khí ra 3 nick : SHOT là hoá quyền, zero là hoá khoa, còn SKwife chắc là hoá lộc..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là chơi chữ, nhưng không phải sát, cũng chẳng phải sót, ta vẫn là ta, đừng cố tìm hiểu, nếu không ta sợ, lại bay về trời.

Chợ âm dương trước đây thì dùng để người sống gặp người chết, nhưng ngày nay thì không hẳn là như vậy.
Ở trên đất nước Việt Nam nhất là nơi miền quê Bắc Bộ có rất nhiều những cái chợ âm dương như vậy. Người xưa lập nên chợ âm dương bởi quan niệm những người đã chết và những người còn sống nếu vẫn còn điều gì băn khoăn có thể tìm đến nhau nơi phiên chợ đó. Nước Việt Nam đời nào chả có chiến tranh, thanh niên trai tráng hầu hết đều ra trận không nơi Ải Bắc xa xôi thì cũng nơi tiền tiêu khói lửa. Trai tráng bỏ mạng sa trường để lại vợ trẻ con thơ. Ai hiểu nỗi đau kẻ chinh phu, người cô phụ thì mới thấu hết ý nghĩa chợ âm dương. Người mất người còn ai cũng nặng nỗi ưu tư từ đó mà chợ âm dương ra đời, nên đôi khi những gì còn lại lại là những cái không thể nắm bắt được.

Ngày nay người ta đi chơi chợ âm dương như 1 thú vui của cái muốn tìm cảm giác mạnh, của những chàng trai muốn chứng tỏ mình là người đàn ông trong mắt người khác, của những cô gái tò mò, cũng có người hoài cổ muốn tìm lại chút dấu xưa oai hùng. Nhưng đáng tiếc là giờ đây đất nước đã không còn được một cái chợ đích thực mang đầy đủ ý nghĩa âm dương mà nó chỉ còn tồn tại trong ký ức một số người, những con người hoài cổ. Thường nơi nào đất thiêng, gần ngã ba sông, gần đền gần chùa mà nơi đó có nhiều người con đất Việt nằm lại sa trường thì nơi đó thường có chợ âm dương.

Nói thế thôi nhé, chào buổi sáng tốt lành. Có người nói về bản chất và tính chất các ngôi sao làm ta sợ, hình như có người nắm bắt được linh hồn ta rồi. Khi bản chất bị lộ diện ta lại phải biến hình.
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 06:43
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

Đúng là chơi chữ, nhưng không phải sát, cũng chẳng phải sót, ta vẫn là ta, đừng cố tìm hiểu, nếu không ta sợ, lại bay về trời.

Bác zero đừng sợ
Ta chẳng dám truy tìm
ai là ai cũng thế
Xá gì một cái tên

Đừng đi bác.. ở lại nói chuyện văn thơ... ta đi pha trà nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 23/03/2012 - 06:44
Trích dẫn

01o's Photo 01o 23/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 23/03/2012 - 06:43, said:

Đúng là chơi chữ, nhưng không phải sát, cũng chẳng phải sót, ta vẫn là ta, đừng cố tìm hiểu, nếu không ta sợ, lại bay về trời.

Bác zero đừng sợ
Ta chẳng dám truy tìm
ai là ai cũng thế
Xá gì một cái tên

Đừng đi bác.. ở lại nói chuyện văn thơ... ta đi pha trà nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chính xác, tên chỉ là tên, người vẫn là người. tùng bách giữa đời, ngại gì mưa gió, chỉ hiềm nghiệp chướng, mắc thêm ân tình, gỡ bao giờ hết, đã đến đã đi, uống hết chén trà, xin phép chủ nhân, ta về chốn cũ, khi nào đến dịp, ta lại trở về, hình hài xưa cũ, văn dốt võ rát, không dám la cà, hình tướng đã lộ, phải cáo lui thôi, một lời bái biệt.
Sửa bởi 01o: 23/03/2012 - 06:55
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 23/03/2012

tình vẫn là tình, dù tên có khác, dừng chân chút lát, uống cạn chén trà, vó ngựa đường xa, biết ngày nào gặp, nam nhi tam thập, chí ở bốn phương, nếu về cố hương, đừng quên quán cũ, nếu còn duyên nợ, ta hẳn gặp nhau, nuốt lệ âu sầu, hẹn ngày tái ngộ, chúc người thường lộ, vạn sự cát tường, thiên lý dặm trường, người nên bảo trọng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn