Mộng
nero
10/06/2012
Mộng.
Mơ một giấc để ngủ vùi mấy kiếp khi ta tự hóa thành tàn tro theo từng làn gió. Đôi khi trong bất chợt có thể giữa trưa mà gặp một nụ cười bi ai, hay trong đêm lại nở nụ cười khanh khách - Ấy là khi ta biết ta đang chìm trong Mộng. Đêm đen thế mà thả ta ra, ta có thể chạy ngay tới em được, ấy là vì em quá sáng - Sáng chói!
Đi suốt một kiếp để đến một ngày tóc sẽ bạc, lưng sẽ còng, mắt cũng mờ đi nhưng sao em vẫn sáng, tình ta vẫn đen đúng nghĩa và tuôn thẳng như bờ tóc ai từng thả vào gió những kiêu sa, vô tình xiết ai đó trong ngục tù tương tư.
Thả hồn vào gió cuốn xô hết
Đan ngón tình trên nẻo trường không
Sương khói xa xôi bờ vai bạc
Ảo mộng ngày mai hóa tin hồng.
Đường đời còn xa lắm. Xa muôn trượng. Nhưng hãy cứ đối diện và bước đi, vấp ngã có sao? Đứng lên đi tiếp, đi chậm còn hơn đứng lại. Cứ đi đi rồi sẽ tới!
Mơ một giấc để ngủ vùi mấy kiếp khi ta tự hóa thành tàn tro theo từng làn gió. Đôi khi trong bất chợt có thể giữa trưa mà gặp một nụ cười bi ai, hay trong đêm lại nở nụ cười khanh khách - Ấy là khi ta biết ta đang chìm trong Mộng. Đêm đen thế mà thả ta ra, ta có thể chạy ngay tới em được, ấy là vì em quá sáng - Sáng chói!
Đi suốt một kiếp để đến một ngày tóc sẽ bạc, lưng sẽ còng, mắt cũng mờ đi nhưng sao em vẫn sáng, tình ta vẫn đen đúng nghĩa và tuôn thẳng như bờ tóc ai từng thả vào gió những kiêu sa, vô tình xiết ai đó trong ngục tù tương tư.
Thả hồn vào gió cuốn xô hết
Đan ngón tình trên nẻo trường không
Sương khói xa xôi bờ vai bạc
Ảo mộng ngày mai hóa tin hồng.
Đường đời còn xa lắm. Xa muôn trượng. Nhưng hãy cứ đối diện và bước đi, vấp ngã có sao? Đứng lên đi tiếp, đi chậm còn hơn đứng lại. Cứ đi đi rồi sẽ tới!
Mrgio
10/06/2012
Chiều hôm qua , khi hoàng hôn dần lùi bước nhường chỗ cho màn đêm tối tăm của Chị Dậu , ánh sáng nhẹ héo hắt như muốn nhắc nhở mọi người sắp tới giờ cấy lô cấy đề , anh gặp em , người con gái anh yêu , hôm nay em thật đẹp , chiếc váy đỏ kiều diễm với đường dem như những cánh hoa hồng làm say đắm biết bao chàng trai , anh nhìn em rồi lặng đi 1 hồi lâu , trong thâm tâm anh nghĩ em đúng là nàng tiên giữa cái chốn đời thường và càng làm anh ước ao được có em hơn , anh muốn chạy đến ôm em bằng tất cả sự nống ấm , cho dù sau đó em sẽ bốp anh 1 cái , chả hiểu sao anh lại nghĩ đến Ngọc Trinh " yêu mà ko có tiền thì cạp đất mà ăn à " ước mơ làm giàu ko khó của anh lại trỗi dậy , khi có tiền thì con người sẽ tự tin hơn ... và lúc đó em sẽ thuộc về anh . Gần 7 giờ rồi , cái khoảng dàng sé của Chị Dậu và anh Tuất báo hiệu đã đến lúc quyết định , và anh chọn 65 với 87 mỗi con 200 điểm ... và rồi khi kết quả về chỉ thấy 66 và 78 mỗi con 2 phát . Haizzzz buồn quá , nhìn em sao cái khoảng cách 2 bàn sao nó xa thế ... và rồi anh thấy điểm sáng khi hôm nay Tống Kim phân tranh , Kim Hà Lan chấp 1/2 Tống Đan Mạch , và anh nhìn lên bầu trời thấy có điểm sáng lóe lên ... phang 20 củ của trên . và rồi chuyện gì đến cũng đã đến khi phút giay Tống Đan Mạch dùng vạn kiếm quy tông bắn 1 phát vào lười của Kim Hà Lan , thời gian còn lại anh cầu nguyện phép màu như trận Thần Dớt hòa với Ba Lan nhưng ko thể được ... số trời đã định . Thiên lương hội song lộc sao thì bị kình hình rồi , Tý vương báo hiệu sang ngày mới cho Vua Khỉ sát kiếp kiếp cưỡng đoạt hết tiền của anh . thôi là hết anh đi đường anh , giờ mới thấu hiểu tâm trạng ông già và biển cả . anh về nhà ngủ và chỉ dám mơ về giấc mộng có em ... !
icecream
10/06/2012
Em chỉ thích cá độ ai thua mời cả nhà đi ăn chứ thế kia thì em chẳng dám. Tiền của thiên, rồi cũng sẽ trả địa. Tiền của người thì sẽ mãi của người.
tinhco
11/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/06/2012 - 00:22, said:
stop
ko gặp
ko gặp
Huhu, để hai cụ ruột chim tự xử nhau vậy.
Nhớ hồi bé giơ hai ngón tay lên là: Tao hít-le mày, giơ ngón út lên là: Tao chơi lại với mày. Đợt trước hít-le một Chú, sau chơi lại với Chú ấy, xong vẫn ghét. Nói chung toàn ghét những người mình quý, thành ra chẳng chơi được với ai, hic.
Tử Phủ Vũ Tướng
11/06/2012
@Voiva: xin lỗi cụ. Hôm qua em hơi nóng với cụ. Dạo này nhiều việc nên hay stress, cụ bỏ qua cho em.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/06/2012 - 09:35
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/06/2012 - 09:35
kissintherain
11/06/2012
tinhco
11/06/2012
Hihi let it be chị nhỉ
Em dự là cụ voiva ko từ bi lắm, nên chắc sẽ ngồi giận thêm vài ngày nữa hihi
Sửa bởi tinhco: 11/06/2012 - 09:55
Em dự là cụ voiva ko từ bi lắm, nên chắc sẽ ngồi giận thêm vài ngày nữa hihi
Sửa bởi tinhco: 11/06/2012 - 09:55
kissintherain
11/06/2012
Mrgio
11/06/2012
Từ ngày chuyển sang lá số Thái Âm thầy nghèo nàn và bị sa ngã nhiều quá , cáu , từ nay chuyển lại lá Phá Quân , hôm nay quyết định đòi lại nước Pháp ,Trưa nay nằm mơ thấy Napoleon mở bàn tiệc đón mình ở khải hoàn môn .... , chơi Pháp tất tay !
kissintherain
11/06/2012
MRGIO, on 11/06/2012 - 20:27, said:
Từ ngày chuyển sang lá số Thái Âm thầy nghèo nàn và bị sa ngã nhiều quá , cáu , từ nay chuyển lại lá Phá Quân , hôm nay quyết định đòi lại nước Pháp ,Trưa nay nằm mơ thấy Napoleon mở bàn tiệc đón mình ở khải hoàn môn .... , chơi Pháp tất tay !
Ơ... hôm qua có kẻ bảo là cạch cá độ.
Mrgio
11/06/2012
kissintherain
11/06/2012
MRGIO, on 11/06/2012 - 20:38, said:
Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ! Tạm biệt Nữ Vương Sparta Kiss .... em đi uống bia đây !
Good luck Gió !!
Có online game này cũng vui : Biến không thành có -- cnbc's million dollar portfolio.
Hàng năm, hãng tin cnbc của Mỹ tổ chức online stocks tournament gọi là "million dollar portfolio". Trong 10 tuần, dân chơi chứng khoán từ Anh, Úc, và Mỹ so găng trading stocks trên net -- mỗi người được cai quản từ một đến năm portfolio, mỗi portfolio trị giá 1million USD .
Mỗi tuần đều có giả̀i thưởng là một tuần du lịch đâu đó trên thế giới -- cho người với porfolio gain nhiều nhất trong tuần.
Sau mười tuần, portfolio với trị giá cao nhất sẽ thắng 1MIL USD . Giải hai là chiếc xe MASERATI ...
Năm 2011 , người thắng giải nhất đã biến 1 M lúc khởi đầu thành 2.2 M sau chỉ 10 tuần. Thật là đáng bái phục !!
Năm ngoái, quần thần khánh hội, anh hùng tỉ thí -- K võ nghệ còn chưa cao siêu nên chỉ rank top 50 thôi. Năm nay luyện thiên ma công để rửa hận, hy vọng sẽ dứt bay các kiếm khách khác, lên ngôi Đệ nhất stock thủ ..
Uh--đang mộng đây.
Các bác nào ở Mỹ, anh và Úc nên chơi game này -- no risk, all rewards.
kissintherain
11/06/2012
PhongSuong, on 10/06/2012 - 10:34, said:
Mộng.
Đường đời còn xa lắm. Xa muôn trượng. Nhưng hãy cứ đối diện và bước đi, vấp ngã có sao? Đứng lên đi tiếp, đi chậm còn hơn đứng lại. Cứ đi đi rồi sẽ tới!
Đường đời còn xa lắm. Xa muôn trượng. Nhưng hãy cứ đối diện và bước đi, vấp ngã có sao? Đứng lên đi tiếp, đi chậm còn hơn đứng lại. Cứ đi đi rồi sẽ tới!
Có câu, "cuộc hành trình một ngàn dặm phải bắt đầu bằng một bước."
Nhiều khi ngó lại đoạn đường mình đã đi qua, cũng không hiều tại sao mình có thể đi xa đến thế.
Không biết bao giờ sẽ tới, nhưng ta cứ đi thôi.
Cứ vững tin em ạ, kẻ sợ thất bại thì chẳng bao giờ thành công.
Một ngày dịch 10 bài thơ hán việt, một năm là 3500 bài. Sau mười năm, rất có thể sẽ bằng anh Vi Tế. ^ ^
Sửa bởi kissintherain: 11/06/2012 - 22:46
kissintherain
11/06/2012
Tình . ngô dung
Y y mạch mạch lưỡng như hà ?
Tế tự khinh ti, diểu tự ba
Nguyệt bất trường viên, hoa dị lạc
Nhất sinh trù trướng vị y đa
Sửa bởi kissintherain: 11/06/2012 - 23:01


