Mộng
kissintherain
24/05/2012
5am > > > ma khí ta tà độc quá .. không cưỡng lại được.
: Em tưởng Mộng không là thực
: Tri thức của em làm cho nó trở nên thực
: Nếu ta chết trong Mộng, ta chết thật sao?
Buiram : Thể xác làm sao có thễ sống khi tri thức đã chết ?
: Em tưởng Mộng không là thực
: Tri thức của em làm cho nó trở nên thực
: Nếu ta chết trong Mộng, ta chết thật sao?
Buiram : Thể xác làm sao có thễ sống khi tri thức đã chết ?
kissintherain
24/05/2012
Thuphai, on 24/05/2012 - 19:16, said:
Anh Rậm đóng vai phản diện hợp quá
Đang tu mà phải lén sư phụ xuống núi đây...
Bị bắt quả tang là phải quét chuà một vạn kiếp
Ta phi thăng nhe ...sắp đến giờ luyện vó̃ công rồi.
p/s : Agent thu phai đẹp zai quá hén .. hi hi.
Agent bụi RẬM sao trụi lủi trên đầu dzị kà...
nero
24/05/2012
kissintherain, on 24/05/2012 - 19:25, said:
Đang tu mà phải lén sư phụ xuống núi đây...
Bị bắt quả tang là phải quét chuà một vạn kiếp
Ta phi thăng nhe ...sắp đến giờ luyện vó̃ công rồi.
p/s : Agent thu phai đẹp zai quá hén .. hi hi.
Agent bụi RẬM sao trụi lủi trên đầu dzị kà...
Bị bắt quả tang là phải quét chuà một vạn kiếp
Ta phi thăng nhe ...sắp đến giờ luyện vó̃ công rồi.
p/s : Agent thu phai đẹp zai quá hén .. hi hi.
Agent bụi RẬM sao trụi lủi trên đầu dzị kà...
P/s: Chị Kiss Hot quá
Sửa bởi Thuphai: 24/05/2012 - 19:36
kissintherain
24/05/2012
Ừm.. đó là HOT Kiss đó.
Muốn xem WET Kiss hok ??
bb nhe... thứ bảy này chị có một buổi trình diễn ballet...
Còn rứt nhiều việc phải chuẩn bị nên -- boo-hoo-hoo.. ko chơi được.
em cũng lo đi làm báo cáo đi.
Muốn xem WET Kiss hok ??
bb nhe... thứ bảy này chị có một buổi trình diễn ballet...
Còn rứt nhiều việc phải chuẩn bị nên -- boo-hoo-hoo.. ko chơi được.
em cũng lo đi làm báo cáo đi.
nero
24/05/2012
kissintherain, on 24/05/2012 - 19:37, said:
Ừm.. đó là HOT Kiss đó.
Muốn xem WET Kiss hok ??
bb nhe... thứ bảy này chị có một buổi trình diễn ballet...
Còn rứt nhiều việc phải chuẩn bị nên -- boo-hoo-hoo.. ko chơi được.
em cũng lo đi làm báo cáo đi.
Muốn xem WET Kiss hok ??
bb nhe... thứ bảy này chị có một buổi trình diễn ballet...
Còn rứt nhiều việc phải chuẩn bị nên -- boo-hoo-hoo.. ko chơi được.
em cũng lo đi làm báo cáo đi.
kissintherain
24/05/2012
Thuphai, on 24/05/2012 - 19:39, said:
Ôi chị múa Ballet sao? Giá được xem chị diễn nhỉ. Mai em hoàn thành rồi. Chị hoàn thành công việc rồi về 8, vườn Mộng vắng chị thiếu sinh khí quá
Không phải -- chị làm thiết kế trang phục / costume designer cho một trường vũ ballet thôi. Làm cho vui đó mà -- một năm có hai lần trình diễn, winter và spring production . Chị designs và construct trang phục và accessories cũng như handle make up, back-stage... v.v và vv.
Làm việc này cũng rất lý thú .. coi như phần nào thoả mãn mộng thiết kế thời trang của mình khi còn nhỏ. .. Aii... it's exciting but stressful too. Năm nào chị cũng nói, "đây là lần cuối" .. nhưng show vưà xong là đã nghĩ đến show sau nên làm gì .....
mấy đứa nhok múa ballet đều rất dễ thương .... they make me happy.
Sửa bởi kissintherain: 24/05/2012 - 19:52
nero
24/05/2012
Không hiểu em nhiễm gen của ai mà từ nhỏ đến lớn thích cái gì là phải làm cho bằng được..Nhờ cái gen cứng đầu ấy mà thành công nhiều và gây đau khổ cho người khác cũng không ít
buikhoai
24/05/2012
buikhoai
24/05/2012
kissintherain
24/05/2012
Thuphai, on 24/05/2012 - 20:24, said:
Không hiểu em nhiễm gen của ai mà từ nhỏ đến lớn thích cái gì là phải làm cho bằng được..Nhờ cái gen cứng đầu ấy mà thành công nhiều và gây đau khổ cho người khác cũng không ít
yea.. i know. me 2
mẹ chị nói tất cả tóc bạc trên đầu của cụ là do chị hết ..
chị nghĩ chắc tại gen đang ko đổ lỗi cho chị làm gì .. hơ hơ..
chị là ngoan nhất trên đời .
năm thứ nhất đại học. nói cụ bà là phải tựu trường sớm, thật ra là lái xe ngang nước mỹ với bạn.
năm thứ hai, nói là phải ở lại trường làm hè, thật ra là đi backpacking bên Europe với bạn hai tháng.
vv. và vv.
Mình rất có hiếu - ko mún các cụ lo nên phải viện cớ thế --- nhất các cụ còn giề..
nero
24/05/2012
Nhắc đến tóc bạc, hồi cấp 2 em đi chơi nhiều lắm. Làm ba lo nghĩ đến nỗi tóc bạc cả, lại phải cái em và cụ không hợp tính nên lúc nào cũng xung đột, sau này em bày cụ đi..nhuộm tóc. Cụ về khen "thằng này được", giờ cứ thi thoảng cụ lại đi nhuộm một lần, nhìn cụ em lại áy náy mãi thôi. Giờ làm báo cáo và giúp cụ một số việc chính trị để "chuộc" lại phần nào lỗi lầm ngày trước
kissintherain
24/05/2012
buiram, on 24/05/2012 - 20:31, said:
Chỗ Kiss chắc nhiều trường dạy mấy môn nghệ thuật nhỉ
Trường nghệ thuật thì Newyork better.
K ngày xưa hay lấy xe lửa lên NY lắm.
Nói chung các thành phố lớn như Newyork, Chicago, hay San Fran đều có nhiều nghệ thuật, còn nơi K ở thì không có nhiều. Muốn xem thì phải lên LA.
buikhoai
24/05/2012
kissintherain, on 24/05/2012 - 20:37, said:
mẹ chị nói tất cả tóc bạc trên đầu của cụ là do chị hết ..
chị nghĩ chắc tại gen đang ko đổ lỗi cho chị làm gì .. hơ hơ..
Mình rất có hiếu - ko mún các cụ lo nên phải viện cớ thế --- nhất các cụ còn giề..
chị nghĩ chắc tại gen đang ko đổ lỗi cho chị làm gì .. hơ hơ..
Mình rất có hiếu - ko mún các cụ lo nên phải viện cớ thế --- nhất các cụ còn giề..
Ba mình tóc bạc sớm, còn mẹ mình tóc ít bạc. K biết sau này mình sẽ ra sao nhỉ .
Thuphai, on 24/05/2012 - 20:41, said:
Nhắc đến tóc bạc, hồi cấp 2 em đi chơi nhiều lắm. Làm ba lo nghĩ đến nỗi tóc bạc cả, lại phải cái em và cụ không hợp tính nên lúc nào cũng xung đột, sau này em bày cụ đi..nhuộm tóc. Cụ về khen "thằng này được", giờ cứ thi thoảng cụ lại đi nhuộm một lần, nhìn cụ em lại áy náy mãi thôi. Giờ làm báo cáo và giúp cụ một số việc chính trị để "chuộc" lại phần nào lỗi lầm ngày trước