Mộng
dtdt
22/03/2012
Griffin, on 22/03/2012 - 14:46, said:
Nặng nhất là ở Tý-Ngọ. Ở Tý nặng hơn ở Ngọ. Có một điều rất vui là họ coi sự "tưng tửng" đó như một vỏ bọc giao tiếp hoặc một kiểu "khôn" với đời của bản thân. Quan sát họ lúc đó rất thú vị.
Mà con bạn em mệnh Thiên Lương, em thấy em còn tưng tửng hơn nó kìa, lạ
Sửa bởi dtdt: 22/03/2012 - 15:23
SHOT
22/03/2012
dtdt
22/03/2012
SHOT
22/03/2012
Trước đây tôi hay thắc mắc: làm sao phân biệt được giết người và bị giết vì tam phương tứ chính đều gom về các sao đó, có lần trao đổi với một cao thủ thì anh ta nói rằng không thể phân biệt rõ ràng mà luôn có cả hai xu hướng. Đến nay, có vẻ tôi đã giải mã được câu hỏi thú vị mà quan trọng bậc nhất này. Xem một vận mà không biết giết người hay bị giết thì ui trời xem làm chi mô vậy ta.
dtdt
22/03/2012
Hở, chiện gì vậy bác Cú? Có liên quan gì đến em ko đới, em chả giết đc ... trái tim chàng nào cạ
dtdt
22/03/2012
Chị Ấy ơi, chị xem giúp em đường chồng con của đứa bạn em với, nó mà đi kiếm tiền thì khỏi lo, nhưng chồng con lận đận vất vả quá chị ạ
Tử Phủ Vũ Tướng
22/03/2012
SHOT
22/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
22/03/2012
SHOT, on 22/03/2012 - 17:09, said:
Tôi còn mạnh hơn SK cả triệu lần. Đừng nói vậy giảm giá trị của tôi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/03/2012 - 17:12
SHOT
22/03/2012
Uh, nhân gian tầm nhìn xa trên mười ki lô mét mà, không trách, không trách.
dtdt
22/03/2012
Thôi trước màn hình bác hiện cái lá số của con bạn em đã nhé. Bác Cú cho em xin vài nhời.
SHOT
22/03/2012
Tôi chỉ kiểm chứng điểm cơ bản quan trọng chứ ngại đoán số. Vì mỗi lần đoán đúng ngạo khí lên cao rất khó kiểm soát bản thân. Bạn thông cảm giùm. Thế giới của các siêu xayda có nguyên tắc riêng.
Mrgio
22/03/2012
kimthanh
22/03/2012
DaoHongHi, on 22/03/2012 - 14:49, said:
Em vẫn có 1 người bạn tri kỷ, 2 người rất hiểu nhau, có thể tâm sự mọi chuyện mà với người bạn đời mình dấu kín. Vậy mà đâu cần phải yêu nhau! Khi đã yêu nhau rồi thì lại khó làm tri kỷ lắm.
Có một người muốn kết tri kỷ với mình. Dù rằng cả hai có khoảng cách về địa lý, nhưng mỗi khi người đó tâm sự, quan tâm, giành thời gian cho mình, mình lại cảm thấy có lỗi với vợ người đó.