←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mộng

nero's Photo nero 16/05/2012


Tặng chị Kiss. Hy vọng xem xong clip này chị sẽ mỉm cười như cô gái ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có khi nào ta bắt gặp sự phản chiếu của chính ta ở nơi nào đó?
Ngày hôm nay em cười mãi vì em sao giống ông ấy thế, cũng ngồi vu vơ, ghi ghi chép chép...
Tuy có lúc bị cho là dở người nhưng..kệ, miễn sao tâm hồn mình cảm thấy bình yên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thuphai: 16/05/2012 - 19:20
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 16/05/2012 - 19:20, said:

Tặng chị Kiss. Hy vọng xem xong clip này chị sẽ mỉm cười như cô gái ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có khi nào ta bắt gặp sự phản chiếu của chính ta ở nơi nào đó?
Ngày hôm nay em cười mãi vì em sao giống ông ấy thế, cũng ngồi vu vơ, ghi ghi chép chép...
Tuy có lúc bị cho là dở người nhưng..kệ, miễn sao tâm hồn mình cảm thấy bình yên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hì.. cũng có nhiều người nghĩ chị điên .. Thơ thẩn nhạc nhiếc vẽ vời.
Nhưng cái điên của mình làm mình hạnh phúc hơn những người tỉnh khác .. hà hà.. ^ ^


“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 16/05/2012 - 19:47, said:

Cảm ơn em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hì.. cũng có nhiều người nghĩ chị điên .. Thơ thẩn nhạc nhiếc vẽ vời.
Nhưng cái điên của mình làm mình hạnh phúc hơn những người tỉnh khác .. hà hà.. ^ ^


“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kiss lại nhớ Bùi Giáng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mình nhớ BG có 1 mối tình đến trọn đời, với bà tên Kim Cương thì phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

nero's Photo nero 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:06, said:

Mình nhớ BG có 1 mối tình đến trọn đời, với bà tên Kim Cương thì phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Vô ngần tao ngộ đầu tiên
Em bao giờ biết anh phiền ưu sao
Yêu em từ những kiếp nào
Về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ.

Có lên báo rồi đó ạ. Báo Văn hóa tuổi trẻ thì phải.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 16/05/2012 - 21:09, said:

Có lên báo rồi đó ạ. Báo Văn hóa tuổi trẻ thì phải.
Anh nhớ mang máng là bà đó ở đài truyền hình, có chồng, rất trân trọng mối tình của BG, có mua nhà tặng ổng nhưng tất nhiên ổng k nhận, vô sản chính hiệu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:06, said:

Kiss lại nhớ Bùi Giáng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mình nhớ BG có 1 mối tình đến trọn đời, với bà tên Kim Cương thì phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


ừm ... Kim cương là diễn viên kịch nổi tiếng à nghen.
hồi nhỏ K hay xem KC với bà nội -- vở đời cô Lựu thì phải ... chiếu trong tivi.

thời đó còn có Thanh Nga / Thanh sang là hai người K ái mộ khủng khíp --
rất tiếc là TN chết sớm.
nói nhỏ K còn thuộc các tuồng cải lương nữa và hồ quảng nữa ...

I know -- u n b e l i e v a b l e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



các tuồng cải lương có nhiều chất thơ trong đó ...
như đoạn hán đế biệt chiêu quân :

hán đế :

Ái Khanh ơi,
Buổi đưa tiễn thêm ngỡ ngàng dạ Trẫm,
Vạt cẩm bào ướt đẫm lệ Quân Vương.
Nén tim đau Khanh cất bước lên đường,
Ôm đoạn thảm Trẫm ngày thương đêm nhớ !

Chiêu quân :

Hớn hồ đôi ngã tình dang dở,
Duyên kiếp ngàn năm cách biệt rồi.
Mấy tiếng tỳ bà bao ngấn lệ,
Bên bờ biển thẳm gió chơi vơi.

bây giờ BR biết tại sao K "cải lương" như dzị .. hí hí....
Trích dẫn

nero's Photo nero 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:17, said:

Anh nhớ mang máng là bà đó ở đài truyền hình, có chồng, rất trân trọng mối tình của BG, có mua nhà tặng ổng nhưng tất nhiên ổng k nhận, vô sản chính hiệu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em thích cụ ấy nhất ở đoạn Kim Cương mua tặng cụ cặp kính lão, cụ làm sao đó bị vỡ mất cặp kính, Kim Cương nói để mua cặp khác hen, cụ nói:"Không cần. Nhìn đời bằng một con mắt là đủ rồi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ước gì em cũng có được tình yêu mãnh liệt như vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 16/05/2012 - 21:20, said:

Em thích cụ ấy nhất ở đoạn Kim Cương mua tặng cụ cặp kính lão, cụ làm sao đó bị vỡ mất cặp kính, Kim Cương nói để mua cặp khác hen, cụ nói:"Không cần. Nhìn đời bằng một con mắt là đủ rồi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ước gì em cũng có được tình yêu mãnh liệt như vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Kim cương có một quyển tập, mỗi lần cụ lang thang đến nhà thì đưa cho cụ để cụ viết thơ vào trong quyển ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 16/05/2012 - 21:19, said:

nói nhỏ K còn thuộc các tuồng cải lương nữa và hồ quảng nữa ...

I know -- u n b e l i e v a b l e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bây giờ BR biết tại sao K "cải lương" như dzị .. hí hí....
Hix, quả là unbelievable

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Vậy mà mình nghi oan cho Kiss rồi. Trước kia nghe Kiss nói với chị nob là Kiss thích cải lương, nhạc cũ... rồi giọng thơ cũng hay "cải lương" mình tưởng Kiss luyện để cua Bùi Giáng chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thì ra Kiss thích cải lương từ nhỏ, lúc đó chắc chưa biết Bùi Giáng, chưa biết yêu nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Xin lỗi Kiss vì đã nghi oan cho nàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thuphai, on 16/05/2012 - 21:20, said:

Em thích cụ ấy nhất ở đoạn Kim Cương mua tặng cụ cặp kính lão, cụ làm sao đó bị vỡ mất cặp kính, Kim Cương nói để mua cặp khác hen, cụ nói:"Không cần. Nhìn đời bằng một con mắt là đủ rồi"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ước gì em cũng có được tình yêu mãnh liệt như vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ đây mới có 1 bài thơ Mắt Buồn và TCS lấy ý làm bài Con Mắt Còn Lại mà k "xin phép" nhưng Bùi Giáng k kiện.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 16/05/2012 - 21:22, said:

Kim cương có một quyển tập, mỗi lần cụ lang thang đến nhà thì đưa cho cụ để cụ viết thơ vào trong quyển ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghe đồn có nhà báo tới phỏng vấn BG thơ mới nhất của ông đâu. Thế là ổng làm ngay lúc đó và bảo mới nhất đây.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:30, said:

Từ đây mới có 1 bài thơ Mắt Buồn và TCS lấy ý làm bài Con Mắt Còn Lại mà k "xin phép" nhưng Bùi Giáng k kiện.

Hai cụ này là cạ cứng của nhau.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:27, said:

Hix, quả là unbelievable

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Vậy mà mình nghi oan cho Kiss rồi. Trước kia nghe Kiss nói với chị nob là Kiss thích cải lương, nhạc cũ... rồi giọng thơ cũng hay "cải lương" mình tưởng Kiss luyện để cua Bùi Giáng chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thì ra Kiss thích cải lương từ nhỏ, lúc đó chắc chưa biết Bùi Giáng, chưa biết yêu nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Xin lỗi Kiss vì đã nghi oan cho nàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

ở miền nam trong các xóm nghèo/ xóm nhà lá hay bật cải lương nghe lắm.
Mình nghe ké cũng nhập tâm luôn.
Buổi trưa là tiếng võng kẽo kẹt và tiếng hát tân cổ giao duyên ..
hỏi chị nob thời biết.

Ko biết bây giờ còn như thế ko.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 16/05/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 16/05/2012 - 21:31, said:

Nghe đồn có nhà báo tới phỏng vấn BG thơ mới nhất của ông đâu. Thế là ổng làm ngay lúc đó và bảo mới nhất đây.

ha ha.. iêu cụ này thiệt ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nếu ai cũng nhìn cuộc đời đơn giản như thế thì hay biết mấy ..
Trích dẫn

nero's Photo nero 16/05/2012

Bây giờ không còn đâu ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Kiss đi Mỹ khi nào ạ? Em cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn