Mộng
Kissintherainbow
13/05/2012
Khi yêu ai sâu nặng thì khó quên lắm. Để rồi ôm những niềm riêng cho đến cuối đời ....
nero
13/05/2012
kissintherainbow, on 13/05/2012 - 09:29, said:
Khi yêu ai sâu nặng thì khó quên lắm. Để rồi ôm những niềm riêng cho đến cuối đời ....
@Anh Br: Ước gì em cũng tư duy bằng tiếng Anh được nhỉ, tư duy bằng tiếng Việt dễ dẫn con người ta đến xu hướng cá nhân hơn.
Sửa bởi Thuphai: 13/05/2012 - 09:32
kissintherain
13/05/2012
kissintherain
13/05/2012
buiram, on 13/05/2012 - 09:29, said:
Ờ, thanks Kiss nhiều. Vậy đỡ quá, sau này cứ chọc Kiss k sợ gì nhỉ
Thích thơ Kiss thật nhưng thích Kiss hơn
Kiss có điều đặc biệt là chủ yếu nói và nghĩ bằng tiếng Anh mà làm thơ tiếng Việt được như vậy chứng tỏ thật sự có khiếu thấy thêm 1 điểm khá giống RB
Thích thơ Kiss thật nhưng thích Kiss hơn
Kiss có điều đặc biệt là chủ yếu nói và nghĩ bằng tiếng Anh mà làm thơ tiếng Việt được như vậy chứng tỏ thật sự có khiếu thấy thêm 1 điểm khá giống RB
chọc thoải mái -- ngoại trừ một chỗ thì không nên chọc vào
buikhoai
13/05/2012
Kissintherainbow
13/05/2012
buikhoai
13/05/2012
buikhoai
13/05/2012
nero
13/05/2012
Kissintherainbow
13/05/2012
buikhoai
13/05/2012
Kissintherainbow
13/05/2012
Bây giờ ta mới nhận ra ta có 1 đối thủ nữa là Bụi Rậm trong cuộc đua marathon tới trái tim nàng Kiss
kissintherain
13/05/2012
kissintherainbow, on 13/05/2012 - 09:47, said:
Bây giờ ta mới nhận ra ta có 1 đối thủ nữa là Bụi Rậm trong cuộc đua marathon tới trái tim nàng Kiss
chứ không phải Rainbow đang chạy cuộc đua marathon đến trái tim Vivi à ?
ko sao, làm IT với lướt sóng thì dĩ nhiên phải hiểu sự quan trọng của bacḳup và diversify your portfolio hén. ^ ^
Sửa bởi kissintherain: 13/05/2012 - 09:50


