Mộng
Kissintherainbow
12/05/2012
@100dong: Bây giờ anh muốn tôi nói lý do vì sao anh muốn chém IL2,IL3 không?
Tôi biết rõ tâm trạng của anh hơn mọi người trên 4rum này...
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 5 Hội viên ẩn\
Tôi biết rõ tâm trạng của anh hơn mọi người trên 4rum này...
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 5 Hội viên ẩn\
Kissintherainbow
12/05/2012
@100dong: Tôi là Phạm Nhan. Chém IL2,IL3 thì có nhiều IL level cao hơn...
kissintherain
12/05/2012
kissintherainbow, on 12/05/2012 - 00:11, said:
Dạ
Trong tất các cá tánh con người, K đánh giá sự bao dung / vị tha cao nhất đó.
Trong sự bao dung/vị tha có sẵn tình yêu và sự cảm thông. Phải yêu và cảm thông người kia mới có thể bao dung và tha thứ lỗi lầm của họ. Và nói chung, nhân bất thập toàn, ai cũng có lúc lầm lỡ và cần sự bao dung / tha thứ từ một người khác.
Hôm nọ, RB có hỏi K về câu "tại sao văn học là nhân học". Thật ra, câu trả lời cũng đâu có gì khúc mắc. Văn học thường viết về con người, tình cảm, suy nghĩ, vấn nạn v.v. cuả con người. Thế nên văn học là nhân học. Điều làm K suy nghĩ là chứ̃ nhân kià.. "nhân" có nghí̃a là người phải ko? nhưng có mấy ai dụng chữ Nhân trong cách đối xử với người khác.
Nhân từ, nhân đạo, nhân ái.. v.v tự trong mỗi con người đều có mầm mống của những cá tính đó. Tại sao mình không phát huy nó để sống cho đúng là một con người ?
con đường từ khỉ đến người còn rất xa, và scrambling words không làm mình trở thành Bùi Giáng.
Nhưng mỗi ngày, K đều cố gắng, cố gắng... be a better person, u know.
Maybe someday I will get there .
Lúc nào K cũng trân trọng tình cảm của bạn.
Cảm ơn RB về bài nhạc của Vivaldi và những bài nhạc khác.
Sửa bởi kissintherain: 12/05/2012 - 01:04
buikhoai
12/05/2012
Tôi thì luôn quí RB và phục RB ở nhiều khía cạnh. Thấy vậy chứ nếu ở trong trường hợp của cậu hồi nãy tôi chưa chắc hơn gì cậu đâu . Chẳng qua vì tôi ở ngoài nên "sáng" hơn 1 chút . Cố gắng đừng làm những việc để rồi hổ thẹn với bản thân, tôi nói câu này với cậu 1 chút thôi mà chủ yếu là nói với mình đó .
Sửa bởi buiram: 12/05/2012 - 01:10
Sửa bởi buiram: 12/05/2012 - 01:10
100dong
12/05/2012
BnG
12/05/2012
100dong, on 12/05/2012 - 01:14, said:
Bác cho em hỏi, trở thành Bùi Giáng nghĩa là sao ạ?
Bùi Giáng là một Thiền sư. Ông có nhiều điểm tương đồng với hòa thượng Tế Điên của Trung Quốc hay thiền sư Basho của Nhật.
Thiền sư Tế Điên lý giải về việc ông ăn thịt chó:
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.
Tế Điên truyện
PIANO
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 01:27, said:
Bùi Giáng là một Thiền sư. Ông có nhiều điểm tương đồng với hòa thượng Tế Điên của Trung Quốc hay thiền sư Basho của Nhật.
Thiền sư Tế Điên lý giải về việc ông ăn thịt chó:
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.
Tế Điên truyện
Thiền sư Tế Điên lý giải về việc ông ăn thịt chó:
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.
Tế Điên truyện
Vô Danh Thiên Địa
12/05/2012
Binh minh Thức trổi ngổn ngang
Trùng trùng niệm niệm trược phiền đa mang
Đêm ôm Ngày cõng vọng trôi,
Ngày lên mộng Thức đêm về mộng mơ
Em đi mộng mị hoàng hôn
Anh về coi mộng bao chiêm mây ngàn
Thiên thu ký lục đoạn trường
Một lần Vô ký mộng thường thị Như ...
Trùng trùng niệm niệm trược phiền đa mang
Đêm ôm Ngày cõng vọng trôi,
Ngày lên mộng Thức đêm về mộng mơ
Em đi mộng mị hoàng hôn
Anh về coi mộng bao chiêm mây ngàn
Thiên thu ký lục đoạn trường
Một lần Vô ký mộng thường thị Như ...
nero
12/05/2012
Ôi em mới ngủ một giấc mà mọi người căng thẳng quá.
Thiết nghĩ ở thế giới thật ngoài kia đã đủ lắm những bon chen thường ngày rồi
Mọi người vui vẻ há chẳng tốt hơn sao chứ...
Trong lúc ức chế có thể những lời lẽ không được "nhẹ nhàng" được sử dụng nhưng em biết rằng trong thâm tâm chẳng ai muốn thế, tất cả những tình cảm dành cho nhau trong cái thế giới ảo này đều rất đáng trân trọng, mọi người vui em cũng vui lắm.
Tặng cả nhà bài hát này, những lúc ức chế e hay nghe thấy cũng đỡ lắm
Sửa bởi Thuphai: 12/05/2012 - 09:23
Thiết nghĩ ở thế giới thật ngoài kia đã đủ lắm những bon chen thường ngày rồi
Mọi người vui vẻ há chẳng tốt hơn sao chứ...
Trong lúc ức chế có thể những lời lẽ không được "nhẹ nhàng" được sử dụng nhưng em biết rằng trong thâm tâm chẳng ai muốn thế, tất cả những tình cảm dành cho nhau trong cái thế giới ảo này đều rất đáng trân trọng, mọi người vui em cũng vui lắm.
Tặng cả nhà bài hát này, những lúc ức chế e hay nghe thấy cũng đỡ lắm
Sửa bởi Thuphai: 12/05/2012 - 09:23


