

Mộng
#121
Gửi vào 22/03/2012 - 04:34
Chị ơi, chuyện tình giữa Griffin và sabine có happy ending không vậy? Chị kể tiếp câu chuyện của họ đi chị.
Thanked by 7 Members:
|
|
#122
Gửi vào 22/03/2012 - 04:40
tinhco, on 22/03/2012 - 04:34, said:
Chị ơi, chuyện tình giữa Griffin và sabine có happy ending không vậy? Chị kể tiếp câu chuyện của họ đi chị.
chị tưởng ko ai thích đọc nên chị ko dịch tiếp. nếu em muốn đọc thì để chị viết tiếp nhé.
Thanked by 8 Members:
|
|
#123
Gửi vào 22/03/2012 - 04:40
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 9 Members:
|
|
#125
Gửi vào 22/03/2012 - 04:48
Thanked by 8 Members:
|
|
#126
Gửi vào 22/03/2012 - 04:49
Thanked by 9 Members:
|
|
#127
Gửi vào 22/03/2012 - 05:00
Thanked by 8 Members:
|
|
#128
Gửi vào 22/03/2012 - 05:10
tinhco, on 22/03/2012 - 04:49, said:
Đa số "happy ending" như mình biết là happy ending của một chuyện tình, 2 nhân vật chính cưới nhau hay sống chung với nhau. Nhưng sau đó thì sao? Cinderella + Prince Charming có mãi hạnh phúc ko? hay là dẫn nhau ra toà ly dị vì Cinderella xài quá nhiều tiền shopping Cnanel, còn Prince Charming thì ham công tiếc việc ko ngó ngàng đến Cinderella ??
Chị cũng khoái happy ending -- sau đó ko cần biết ông bà giết nhau ra sao... cứ happy ending là OK !!!!
Thanked by 11 Members:
|
|
#129
Gửi vào 22/03/2012 - 05:24
Thanked by 9 Members:
|
|
#130
Gửi vào 22/03/2012 - 08:15
DaoHongHi, on 19/03/2012 - 16:47, said:
Cái khó nhất trong cuộc đời này là tìm được người tri kỷ. Cảm ơn chị Sabine thật nhiều!
-Người tri kỉ theo quan niệm mà chị hay nhắc tới là như thế nào?
-Người yêu/người bạn đời và người tri kỷ thì khác nhau ở những điểm gì?
Thanked by 8 Members:
|
|
#131
Gửi vào 22/03/2012 - 11:10
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 8 Members:
|
|
#133
Gửi vào 22/03/2012 - 12:05
Người yêu, bạn đời, và tri kỷ theo quan điểm chủ quan và riêng tư của Libra là như thế này.
Người yêu, nghĩa là người mà mình có tình cảm thăng hoa đến cái gọi mơ hồ là yêu, là thật, có thể không sống chung, nhưng không có nghĩa một ngày mình vì cảm xúc tiêu cực nhất thời mà chối bỏ. Trong tình yêu, không có sự kỳ vọng, chỉ là sự cảm nhận. Thông thường, yêu một ai đó là muốn gắn kết cuộc sống của bản thân với họ... là ta vui với niềm vui của họ, ta buồn khi bắt gặp ánh mắt nặng trĩu nỗi ưu tư của họ.
Thật dễ dàng khi người ta yêu, và người ta thốt lên tôi yêu cô ấy anh ấy hơn cả bản thân tôi, tôi sẵn sàng hy sinh cho cô ấy, anh ấy, điều đó có, tồn tại, bởi vì tình cảm khi thăng hoa thì đến gần với những gì tốt đẹp cao thượng, nhưng không phải là tất cả, đó là động lực để xây dựng tình yêu nếu duyên đưa đẩy đến con đường thành công, nhưng dứt khoát không phải là trở ngại nếu duyên không thành.
Trong đời mỗi con người, sẽ có lần yêu, và sẽ đến ngày nào đó có một điểm không đường lui. Không phải ai cũng may mắn, bất hạnh là trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm không thể lùi đấy, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc, rằng buông tay cho người ta đi, duyên không thành. Như thế mới tiếp tục sống được.
Thanked by 9 Members:
|
|
#134
Gửi vào 22/03/2012 - 12:20
Thật ra, trong một mối quan hệ, hiếm khi nào bình đẳng tuyệt đối, đó không hẳn là mối quan hệ trên cơ dưới cơ theo chỉ định hay theo quan niệm của xã hội. Sự trên cơ dưới cơ ( dominant/ dominé) là theo thời gian, bộc lộ qua khả năng trí tuệ, khả năng quyết định, sự ảnh hưởng, sự khéo léo trong ứng xử và vô số những điều kiện khác, nhưng dứt khoát không thể vượt quá ranh giới của sự tôn trọng, nếu không, sẽ đổ vỡ và không còn là bạn đời nữa. Có những người đến với nhau, chưa hề nói tiếng yêu, nhưng cùng nhau đi qua những năm tháng chông chênh của cuộc đời. Ài, trong nghĩa bạn đời, có một tình cảm không nhất thiết phải nói bằng lời, chỉ cần hành động là đủ hiểu. Người bạn đời là người kéo ta dậy khi gục ngã, là khi ta nắm tay lòng cảm thấy bình yên, có một sự tin cậy mà ta trao bởi vì ta biết người đó không bỏ rơi ta.
Thanked by 9 Members:
|
|
#135
Gửi vào 22/03/2012 - 12:27
Có câu Dĩ khí tương thông, dĩ thanh tương kết . Là tình bạn sẽ bền chặt như cố giao, đâu ở chỗ thời gian lâu, chóng. Không nhất thiết gặp nhau hoài, có thể không gặp nữa, nhưng đôi khi, vẫn nghĩ về, vẫn quý trọng, vẫn yêu mến. Hiểu nhau mà không hẳn và không cần lời nói, do tâm là chính.
Tình tri kỷ đến từ tình bạn, ở một mức độ cao hơn.
Libra thích bài thơ này do người ta viết
Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.
Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.
Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về.
Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn.
Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp.
Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi.
Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường.
Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé.
Đừng nên trách và đừng nên đánh mất.
Cả một thời ta là bạn của nhau.
Đã là bạn xin suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Hoa không đẹp bằng tình bạn ta đẹp
Lá không xanh nhưng tình bạn chân thành
Sửa bởi Libra: 22/03/2012 - 12:28
Thanked by 10 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Pinned Kinh Dịch - Mong Được Các Quý Anh Chị Tiền Bối Đi Trước Giải Đáp Giúp Ạ ? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | HUYNHVU |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












