Tu Phu Vu Tuong, on 20/05/2011 - 20:44, said:
Về hình dáng chị kể em thấy cũng tương đồng với 2 anh Thất sát ở cq em ở điểm: thấp, mũi nở, da đen. Nhưng 2 anh đó da hơi sần sùi chị à.
Chị kể là chị điệu đà, lắm bạn trai thì em lại nghiêng về Liêm trinh, Thất sát hơn vì Liêm trình thì đào hoa. Chị kể thêm về mối tính đầu của chị được ko? Anh ta có hiền lành, đẹp trai không? Con cái của chị thế nào?
Hồi trước em cũng làm về xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đấy chị à. Em với chị có điểm chung rồi.
Mối tình đầu của chị chính là anh chồng cũ đấy. Anh ấy học cùng lớp với chị cả, đến nhà bạn gái chơi lại thích cô em của bạn, và anh ấy "dấm" từ năm chị khoảng 13-14 tuổi gì đó. Đến năm khoảng 17 tuổi chị mới nhận lời yêu. Anh ấy học xong đi bộ đội, cứ 3 tuần một lần vào thứ bảy từ đơn vị về, tới nhà chị chơi. Bố mẹ chị rất quí anh ấy, chị thì thấy bình thường, hồi đó chị thích người khác và còn trẻ con lắm, nhưng bố mẹ và chị gái thì chỉ chấm anh này thôi, nên những người bạn trai khác đến nhà chơi thường bị mẹ chị " đuổi". Dần dần rồi chị cũng xiêu lòng và nhận lời yêu anh ấy. Còn nhớ kỷ niệm cũ cứ thấy buồn cười, các bạn trai đến nhà mẹ chị bảo " em nó còn bé, các anh để cho nó học". Đến năm 1988 anh ấy xuất ngũ và sau đó đi nước ngoài luôn, chị chờ đợi, tốn bao nhiêu giấy mực và chai cả tay vì viết thư. Trong thời gian đó ở nhà cũng có nhiều bạn trai khác dòm ngó, nhưng chị nhất nhất một lòng chờ đợi. Giữa năm 1989 anh ấy về phép và vội vàng cưới chị, được 20 ngày thì lại phải sang trả phép và làm việc.
Anh ấy dáng người dong dỏng cao, nói nhiều , hài hước, vui tính nhưng rất nóng tính. Hay nghen. Bây giờ anh ấy đã có con trai riêng 7 tuổi rồi.
Chị có một con gái sinh năm 1994, cháu không xinh nhưng học giỏi từ bé, có Phá quân thủ mệnh ở cung Thìn. May mà đến thời của mình có giấy chứng sinh nên giờ rất chính xác không lo sai giờ cho lá số của cháu em ạ.
Mấy năm trước chị làm XNK, trong đó có cả hàng thủ công mỹ nghệ của Việt nam. Bây giờ thì thôi rồi.
Vài dòng cùng em,
Thân!.