Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PIANO, on 21/05/2011 - 15:28, said:
Hi chị,
P ngồi ngẫm lá số của chị rất lâu, thấy quả là khó, khó đủ đường, nhưng cái khó nhất không phải là việc xác định lá số mà là "cho dù lá số nào là của chị thì cũng khó nói ra". Tâm lý người coi số không dám nói những cái rủi sẽ xảy ra cho đương số, sợ gieo khẩu ngiệp chị à.
Việc xác định qua hình ảnh, nếu chủ trương chị ôm Thất Sát thì không nói làm gì. Đàng này, 1 đàng là Mệnh Thân Liêm Sát, 1 đàng là Mệnh Sát Thân (có) Liêm. Nếu nói Thân chính là thân xác, thân thể, thân phận của mình, vậy thì cái hình cũng không tách ra được 1 cách chính xác lá số nào là của chị nữa. Huống hồ theo thời gian, vì hoàn cảnh, số phận, tuổi tác.... chị sẽ có những thay đổi khá nhiều vẻ bề ngoài. Là Sát hay là Liêm đây? Thật không ai dám xác nhận. Chị đã từng nghe câu chuyện về Leonardo de Vinci chọn người mẫu để vẽ Giesu và Judas chưa? Chỉ là giai thoại, nhưng em thấy nó hợp lý
Việc nữa là, cho dù chị sinh giờ nào thì Mệnh Thân cũng ôm quá nhiều bộ sao xấu, đặc biệt là Thân với cách cục Liêm Kị Hình. Sát tinh, về khía cạnh tích cực mà nói thì vẫn có những cách cục tốt, vẫn có những chính tinh (rất ít) điều khiển nó được, nhưng điều khiển là 1 chuyện , sát thì vẫn là sát, nghĩa là ta có thể vượt qua được khi có hóa nhưng họa thì vẫn không thể không xảy ra. Em tưởng tượng chị như 1 người hào sảng, mạnh mẽ, hiên ngang ôm 1 đống vàng đi ngoài đường với tư thế ngẩng cao đầu của người có võ. Nhưng võ gì thì võ, bọn cướp nó thấy vàng là nó bu thôi. Chị thoát được nhờ có võ nhưng vàng thì chưa chắc còn nguyên, tinh thần và thể xác thì khỏi nói rồi...hic. Ví dụ để chị hiểu rằng các con sao mà chị ôm tại Mệnh Thân của cả 2 lá số này, cứ mỗi đại vận đi qua, tụi nó sẽ tương tác với các con sao khác trong đại vận đó, thằng nào cách cục mới đạt 80%, vô đại vận gặp 20% còn lại là nổ bùm ngay.
Cuối cùng em chỉ biết nói 1 câu : người tu hành thì lá số coi như vất.
Cầu chúc chị những điều an lành trong cuộc sống.
Chào PIANO
Chuyện khuôn mặt thánh thiện và kẻ giết người thay đổi theo thời gian cùng ngự trị trên một thể xác đã được Leonardo de Vinci mất công tìm kiếm để làm người mẫu cho hình ảnh tương phản giữa sự thánh thiện, thanh khiết, nhân hậu và sự thâm độc, xảo trá, lừa lọc, hám lợi, đạo đức giả, ... đó ngày nay vẫn thường xuyên xuất hiện, bạn hãy nhìn kỹ khuôn mặt của những tên sát nhân gần đây nhất là Nguyễn Đức Nghĩa, hoa khôi Vũ Kim Anh đăng đầy trên báo chí mà xem. các khuôn mặt ấy nhìn thật trí thức, ngoan ngoãn và sáng láng phải không? Chính bởi vậy nên mới có số mệnh cho từng người. Bố mẹ cho ta thân xác, nuôi nấng dạy dỗ, định hướng chăm lo cho tương lai của chúng ta. Còn tính cách và tương lai của chúng ta thì có lẽ là " trời " cho chúng ta vậy.
Hình ảnh đức mẹ đồng trinh mà Raphael đã vẽ ấy cũng nói lên điều này.
Mấy hôm nay mình đọc sách và say sưa ngâm cứu về giờ tỵ, nhưng thấy có nhiều điểm không giống tính cách, hoàn cảnh gia đình... mặc dù vận hạn đã qua có vẻ giống nhau. Mình vẫn chưa khẳng định vì còn muốn chờ thêm một vài ý kiến của các bạn trên diễn đàn nữa cho chắc ăn để không còn phải lăn tăn. Nhưng cho dù lá số có xấu thế nào thì mình cũng buộc phải chấp nhận và đi chung với nó thôi. Nói vậy, tức là mình muốn nếu bạn có lòng, thì cứ nói cho mình biết các điều sắp tới có thể đến trong lá số của mình, không có lo " khẩu nghiệp" vì mình đưa lá số nên, rất chân thật, ngõ hầu kiểm nghiệm những điều đã qua, từ đó học hỏi và tìm ra những điều sẽ tới trong lá số của chính mình. Con đường đưa mình đến với Tử vi có thể giống một số ít bạn trên diễn đàn, đó là mình phải trải qua rất nhiều điều không thể lý giải nổi, mình đọc, suy nghĩ, áp dụng thấy đúng rồi từ đó mới yêu thích nó...Mình Sẽ rất lấy làm vui, và vô cùng cảm ơn nếu bạn viết rõ cho mình những hạn họa tiếp theo mà mình có thể sẽ phải "đón nhận". Mình đã quen với sóng gió và hình như đã bắt đầu bắt tay với cái gã Thiên không ở Mệnh nên bạn gỡ cho mình cái câu lơ lửng " người tu hành thì lá số coi như vất " làm lăn tăn lòng người đọc. Hi hi, số mình thì sao mà đi tu được cơ chứ, đầy sao Đào hoa tinh và dâm tinh thủ và chiếu mệnh thế kia...
Xin chân thành cảm ơn và chờ hồi âm của bạn.
Thân chào!
Sửa bởi titti: 22/05/2011 - 23:04