Kiwi có nói ở trên, khi đọc bài viết của bạn, Kiwi chợt nghĩ không biết người này có bộ sao đó không, và muốn xem linh cảm và sự nhạy cảm của mình có đúng hay không?! Vậy thôi. Kiwi cũng xin nhắc lại, Kiwi chỉ thắc mắc là có hay không có bộ sao đó trong lá số của TNT, chứ Kiwi hoàn toàn không speak out hay explain gì về bộ sao đó cả. Chỉ bao nhiêu từ trong sách Tử Vi tinh điển nói về bộ Dương - Tài thì sao mà đủ xem 1 con người. Bạn thấy có đúng không?
Tất nhiên Kiwi đâu thể nhìn thấy Kiwi. Kiwi vẫn luôn tự hỏi mình là ai và là người như thế nào, tốt hay xấu mà
Và không biết bạn có hiều lầm ý của Kiwi không,
Trích dẫn
Câu này của Kiwi hoàn toàn không đề cập đến chuyện NHÂN - QUẢ
Mà ý của Kiwi là chuyện xảy ra của ngày hôm nay là tiền đề cho chuyện ngày mai.
Kiwi lấy 1 ví dụ như vầy tình cờ Kiwi gặp 1 người, gặp trong hoàn cảnh mà mình cũng chẳng nghĩ mình sẽ ở đó lâu dài hay mối quan hệ đó có thể kéo dài, như là 1 cuộc gặp thoáng qua [ngoài đường] không hơn không kém, không nghĩ chính sự gặp gỡ đó, khởi đầu 1 mối quan hệ sâu sắc và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của Kiwi. Vậy đó, chỉ mang ý nghĩa "tiền đề", hoàn toàn không phải nghĩa "NHÂN - QUẢ" tất nhiên Kiwi đâu phải Thần Thánh mà thấy được cái QUẢ của người khác.
Sửa bởi Kiwi: 19/05/2011 - 20:31