Whitney Houston (1963-2012)
Hoa Cái
15/02/2015
Vongkiep, on 15/02/2015 - 23:38, said:
Tôi thấy ai hay thì cổ vũ người ta thôi,nếu là đại nhân đầu 2 thứ tóc mà quá nhậy cảm thì trẻ lâu lắm!
Nếu muốn học Tử Vi mà không bước qua được cái lẫn lộn về cách an Tứ Hoá là1.
Cách an Linh Hoả là 2.
Cách dụng Tuần Triệt là 3.
Thì đừng bao giờ nói chuyện luận Tử Vi nhé!
Đó mới là trình độ Nhập môn mà thôi!
Nếu muốn học Tử Vi mà không bước qua được cái lẫn lộn về cách an Tứ Hoá là1.
Cách an Linh Hoả là 2.
Cách dụng Tuần Triệt là 3.
Thì đừng bao giờ nói chuyện luận Tử Vi nhé!
Đó mới là trình độ Nhập môn mà thôi!
Bàn tay của VongKiep tức KK như thế nào chắc anh ra tay cũng không bao giờ nhìn thấy tay mình .
Tôi rất sợ giao tiếp với người Mệnh Thân KK vì họ thường gian tà mà đóng vai đạo đức . Tôi chưa từng thấy 1 ngoại lệ trong quá trình n/c Tử Vi . Chỉ có ngoại lệ mới chuyển hoá KK thành đắc dụng nhưng với anh VongKiep thì tôi trực giác rất mạnh là anh không giỏi và cũng không đức để viết kiểu thầy cao cao tại thượng .
Xem như chúng ta đường ai nấy đi, mong anh hãy đừng xen vào chuyện tôi và người khác . Mong anh giữ lịch sự, không mong anh hành sử đạo nghĩa .
HC
minhminh
16/02/2015
Thành thật xin lỗi những ai có không kiếp
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
Vongkiep
16/02/2015
Tiên sinh Hoa Cái,người xưa nói "văn như kỳ nhân"!
Chúng ta biết nhau qua mạng ảo chỉ sơ bộ qua văn phong của nhau thì khó mà đánh giá về nhau lắm.
Xin Tiên sinh đọc cái đoạn Balzac tự nói về mình rồi hãy buông lời quy kết người khác nhé:
"Theo tôi biết,tính cách tôi rất đặc biệt.Tôi quan sát bản thân như quan sát người khác,con người tầm thước như tôi bao hàm tất cả những bất đồng và những mâu thuẫn.Có người cho tôi kiêu ngạo,lãng mạn,ngoan cố,dễ dãi,suy nghĩ tản mạn ngông cuồng,sơ suất,lười nhác,uể oải,liều lĩnh,nản lòng,lắm lời,thiếu lễ độ,thiếu giáo dục,độc đoán,hay nổi cáu,một số người khác thì nói tôi tiết kiệm,khiêm nhường,dũng cảm,ngoan cường,cứng cỏi,không màu mè,siêng năng,bền chí,ít nói,tinh tế,lễ độ,luôn luôn vui vẻ...Tất cả đều có lý.Kẻ nói tôi nhát như cáy không hẳn là vô lý hơn người bảo tôi là dũng cảm hơn người.Hoặc nói tôi uyên bác,hoặc nói tôi ngu ngốc,khéo léo hay vụng dại cũng vậy.Chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên."
Với tôi,chỉ cần đối phương khác ý là tôi sẽ tự biết rút lui đúng lúc,xin Tiên sinh không phải lo cho tôi!
Chúng ta biết nhau qua mạng ảo chỉ sơ bộ qua văn phong của nhau thì khó mà đánh giá về nhau lắm.
Xin Tiên sinh đọc cái đoạn Balzac tự nói về mình rồi hãy buông lời quy kết người khác nhé:
"Theo tôi biết,tính cách tôi rất đặc biệt.Tôi quan sát bản thân như quan sát người khác,con người tầm thước như tôi bao hàm tất cả những bất đồng và những mâu thuẫn.Có người cho tôi kiêu ngạo,lãng mạn,ngoan cố,dễ dãi,suy nghĩ tản mạn ngông cuồng,sơ suất,lười nhác,uể oải,liều lĩnh,nản lòng,lắm lời,thiếu lễ độ,thiếu giáo dục,độc đoán,hay nổi cáu,một số người khác thì nói tôi tiết kiệm,khiêm nhường,dũng cảm,ngoan cường,cứng cỏi,không màu mè,siêng năng,bền chí,ít nói,tinh tế,lễ độ,luôn luôn vui vẻ...Tất cả đều có lý.Kẻ nói tôi nhát như cáy không hẳn là vô lý hơn người bảo tôi là dũng cảm hơn người.Hoặc nói tôi uyên bác,hoặc nói tôi ngu ngốc,khéo léo hay vụng dại cũng vậy.Chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên."
Với tôi,chỉ cần đối phương khác ý là tôi sẽ tự biết rút lui đúng lúc,xin Tiên sinh không phải lo cho tôi!
AlexPhong
16/02/2015
Sao nào cũng có hay dở. Nhưng tùy duyên mà mình hay gặp kiểu người nào. Người không hợp KK là do bản chất của họ không hợp, cũng như nước không hợp lửa, chứ không do KK. Không có ngày nào tốt, chỉ có tốt với ai. Vì cùng ngày, đám ma và đám cưới đi qua nhau.
Chuyện đời thực li kì nhưng cũng đơn điệu. Đã hay yêu người có tên là gì, thì số phận đưa đẩy rất hay yêu phải người có tên đó, nói là yêu vì cái tên cũng chẳng phải. Đã ghét ai thì cũng vậy. Cho nên nếu ai để ý tự thống kê, sẽ biết mình hợp với tên nào, địa danh nào, tuổi nào.
Chuyện đời thực li kì nhưng cũng đơn điệu. Đã hay yêu người có tên là gì, thì số phận đưa đẩy rất hay yêu phải người có tên đó, nói là yêu vì cái tên cũng chẳng phải. Đã ghét ai thì cũng vậy. Cho nên nếu ai để ý tự thống kê, sẽ biết mình hợp với tên nào, địa danh nào, tuổi nào.
Vongkiep
16/02/2015
Krishnamurti nói:"bạn bị đánh lừa khi bạn muốn cái gì đó".
Tại đây tôi chưa thấy ai đoán đúng về không kiếp cả,nếu đoán được đúng về không kiếp thì đã là hàng Thượng thừa rồi!
Tại đây tôi chưa thấy ai đoán đúng về không kiếp cả,nếu đoán được đúng về không kiếp thì đã là hàng Thượng thừa rồi!
AlexPhong
16/02/2015
Không Kiếp gặp Quang Quý Khôi Việt thành kì cách tốt đẹp, khi đó Không Kiếp còn quân tử hơn Khổng Tử. Còn khi Không Kiếp gặp Quan Phúc thì đó là tay miệng nam mô bụng bồ dao găm. Sau áo cà sa có lấp ló thẻ bài của Minh Giáo. Không Kiếp là hai sao không nên gặp nhất của Quan Phúc. Cho nên có người thấy có Quan Phúc lưu manh, có Quan Phúc lại rất nhẫn nhịn mà không hiểu vì sao. Kì thực do sao khác đi kèm mà phá cách.
Hoa Cái
16/02/2015
Khi nào trên 50 t đời và có nhiều kinh nghiệm thì mới dám nói là mình biết . Thậm chí 70 tuổi không hiểu biết cũng bình thường vì căn cơ mỗi người mỗi khác.
KK không nên gặp Quan Phúc ----> lưu manh: đúng nhưng không đúng hẳn, thậm chí sai đôi khi .
Còn trẻ tuổi quá nên sai là chuyện bình thường . Tôi chờ 20 năm nữa xem Alex có tiến bộ gì nữa không ! Còn bây giờ im tiếng hay nhất .
Alex cần học TuPhaSongHanh để biết thêm về đâu là chánh và đâu là phụ .
KK không nên gặp Quan Phúc ----> lưu manh: đúng nhưng không đúng hẳn, thậm chí sai đôi khi .
Còn trẻ tuổi quá nên sai là chuyện bình thường . Tôi chờ 20 năm nữa xem Alex có tiến bộ gì nữa không ! Còn bây giờ im tiếng hay nhất .
Alex cần học TuPhaSongHanh để biết thêm về đâu là chánh và đâu là phụ .
Vongkiep
16/02/2015
AlexPhong có đọc đoạn cụ Thiên Lương bảo rằng khi cụ BaLa xem bói gặp một vài loại người dù có đối mặt cũng không nên nói một nửa lời,đó là hạng Nguỵ quân tử đấy!
AlexPhong
16/02/2015
Tôi viết cho người có duyên. Vì nhiều người vào diễn đàn họ thấy cãi lộn tùng bậy mà không hiểu mô tê gì. Đôi khi chỉ một câu hay nửa câu cũng giúp cho người đọc đại ngộ, tác dụng không hề nhỏ chút nào.
Con người tu dưỡng không tính bằng năm. 60 tuổi mà không chịu tu dưỡng học hỏi thì kiến thức và nhân cách chưa bằng đứa lên ba. Tuổi tác một mặt là sự tự hào, lật lại thì cũng là sự ô nhục nếu bị hỏi: sao 60 năm của ông mà ... chỉ thế thôi à ?
Con người tu dưỡng không tính bằng năm. 60 tuổi mà không chịu tu dưỡng học hỏi thì kiến thức và nhân cách chưa bằng đứa lên ba. Tuổi tác một mặt là sự tự hào, lật lại thì cũng là sự ô nhục nếu bị hỏi: sao 60 năm của ông mà ... chỉ thế thôi à ?
AlexPhong
16/02/2015
Vongkiep, on 16/02/2015 - 00:49, said:
AlexPhong có đọc đoạn cụ Thiên Lương bảo rằng khi cụ BaLa xem bói gặp một vài loại người dù có đối mặt cũng không nên nói một nửa lời,đó là hạng Nguỵ quân tử đấy!
Đó là cách phòng thủ, và có hướng tự cho mình là thanh cao. Kỳ thực mọi người đều có chỗ khuyết chỗ đầy và đều có thể cải hóa được để tốt hơn. Không có ai là không thể cải hóa. Vì không có sự vật hiện tượng nào là bất Dịch. Chỉ có Dịch mới là Bất Dịch. Chỉ có sự thay đổi mới không bao giờ thay đổi. Chỉ có một nguyên lý không đổi là mọi thứ đều thay đổi. Nếu có thể giúp được họ nhận ra mà tiến bộ thì nên giúp họ. Không nên khoanh tay giữ cái váy tím không vướng bẩn mà bỏ rơi họ. Đó mới là ích.
Ngay trong một con người, họ cho rằng mình lớn lên và đến tuổi thọ của mình mình chết. Kỳ thưc, Cái Ta năm 30 tuổi và Ta năm 3 tuổi là hai con người hoàn toàn khác nhau, dù trong cùng một thể xác. Mình tưởng là mình, mà thực ra có rất nhiều mình trong mình. Cho nên đừng ngạc nhiên khi người tình phụ bạc, vì cô ta hôm nay không còn là cô ta của ngày trước. Đừng kì vọng vào sự chung thủy của loài người. Cái đó tung hô để làm phim. Romeo và Juliet không chết thì tình yêu của họ làm sao bất tử được. Vì qua cao trào của tình yêu, họ sẽ yêu người khác thôi. Đó chính là Dịch. Đừng nghĩ hôm nay mình hoành tráng mà nhất định ngày sau mình cũng hoành tráng. Chờ xem con người nào đang đến. Chờ xem mình nào đang đến để thay mình bây giờ.
Hoa Cái
16/02/2015
Viết kiểu Alex đao to búa lớn nhưng chưa đủ sức ra chiêu ---> tầng thấp nhất là Lặt Sao Rồi Phang .
Không phân biệt được chánh - phụ, cách -cục . Hèn chi quanh quẩn xó nhà, đâu dám vào đoán số hay nghiệm lý quá khứ .
Mong tiến bộ thêm, còn không thì chán như con gián chết .
Không phân biệt được chánh - phụ, cách -cục . Hèn chi quanh quẩn xó nhà, đâu dám vào đoán số hay nghiệm lý quá khứ .
Mong tiến bộ thêm, còn không thì chán như con gián chết .
Vongkiep
16/02/2015
Tiên sinh Hoa Cái,chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất,không giúp được nhau cái gì thì thôi,việc gì cứ phải chỉ mặt đặt tên nhau làm gì.
Có lẽ duyên tôi đã hết ở nơi này,chúc toàn thể hội viên TVLS đoàn kết,vui vẻ và Hạnh Phúc!
Có lẽ duyên tôi đã hết ở nơi này,chúc toàn thể hội viên TVLS đoàn kết,vui vẻ và Hạnh Phúc!
CHUBBYCAT
16/02/2015
minhminh, on 16/02/2015 - 00:07, said:
Thành thật xin lỗi những ai có không kiếp
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
LinnaeaBorealis
16/02/2015
Cụ Hoa Cái có KK ko ạ? Hình như cụ có nick ThienquanThienphuc, phải chăng có cặp này?
Tất nhiên cháu nghĩ anh ấy nói vậy thôi thì cũng như nói Thiên Lương là lương thiện vậy.
Cụ chê Không Kiếp được thì anh ấy cũng chê được kết hợp KK Quan Phúc chứ.
E đoán là do 2 cặp đó nó ko phù hợp nhau, như thần thiện thì ko đi với quỷ?
Nghiệm thấy người nào mà có cặp này đi chung thì họ cũng hay đi với quỷ thật đấy, như Rommel chả hạn. Nhưng giai mà ngụy quân tử kiểu đó được cũng tốt.
Cháu có KK cung Quan, đủ Quang Quý, và cả Việt hội chiếu, có Khôi từ Phu chiếu lên nè, quân tử vừa vừa, ko dám nhận hơn cụ Khổng đâu, nhưng gian xảo m*t d*y thì cũng ko phải, chính xác muốn cũng ko làm được do ngu (và cũng ngu vừa vừa) . Có lẽ đó là do Quang Quý, nhiều người biết cháu cũng bảo "Cái loại này cho đi trộm thì cũng bị bắt từ lần đầu tiên"=))
Tất nhiên cháu nghĩ anh ấy nói vậy thôi thì cũng như nói Thiên Lương là lương thiện vậy.
Cụ chê Không Kiếp được thì anh ấy cũng chê được kết hợp KK Quan Phúc chứ.
E đoán là do 2 cặp đó nó ko phù hợp nhau, như thần thiện thì ko đi với quỷ?
Nghiệm thấy người nào mà có cặp này đi chung thì họ cũng hay đi với quỷ thật đấy, như Rommel chả hạn. Nhưng giai mà ngụy quân tử kiểu đó được cũng tốt.
Cháu có KK cung Quan, đủ Quang Quý, và cả Việt hội chiếu, có Khôi từ Phu chiếu lên nè, quân tử vừa vừa, ko dám nhận hơn cụ Khổng đâu, nhưng gian xảo m*t d*y thì cũng ko phải, chính xác muốn cũng ko làm được do ngu (và cũng ngu vừa vừa) . Có lẽ đó là do Quang Quý, nhiều người biết cháu cũng bảo "Cái loại này cho đi trộm thì cũng bị bắt từ lần đầu tiên"=))
BaoChung
16/02/2015
minhminh, on 16/02/2015 - 00:07, said:
Thành thật xin lỗi những ai có không kiếp
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
Có thể không có định luật nào là tuyệt đối
Nhưng quá trình nghiên cứu và trải nghiệm tử vi tôi cũng như anh Hoa Cai , rất nhợn những người kk.
Ông này thân là BĐH mà đôi khi cũng có những phát ngôn tào lao kiểu tử vi hàng chợ à.