Gửi vào 19/02/2012 - 00:34
Bàn về sao Phá Quân
Từ hồi nghiên cứu Tử Vi, tôi thấy người ta đánh giá hơi cao ngôi sao này với một luận điểm là tướng bên phe đối nghịch, công khai tranh hùng cùng Tử Vi tại đất Sửu Mùi. Tuy nhiên, tôi hơi ngạc nhiên khi danh sách dang nhân Phá Quân cho dù đất Tý Ngọ rất hiếm trong những lá số lịch sử để lại. Có một lá số của Quan Vũ thì bị dính Tuần Triệt không biết độ khả tín ra sao, nhưng hình tượng Quan Vũ xét về tính chất thì tương đồng với Thái Dương cư Ngọ như ông Nguyễn Cao Kỳ của VN hơn.
Bởi vì, tương tự như Không Kiếp, Phá Quân có một nhược điểm cố hữu, cho dù nhập miếu, đó là ngoan cố, độc đoán, và đặc biệt bất phục tùng ai. Muốn thành nghiệp lớn phải biết phục tùng (nhưng không có nghĩa là phục tùng một cách mê muội). Tướng thì phải biết phục vua, vua phải biết phục Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng phải biết phục những gì tổ tiên để lại, không ai thoát được trừ phi làm những kiếm khách giang hồ. Cho nên Phá Quân Tý Ngọ cũng chỉ thành "Anh tinh nhập miếu cách" với tuổi Đinh, Kỷ, Quý, tức có Lộc làm điều hòa cái nhược điểm trên. Cái này trong đẩu số toàn thư ghi rõ, Vương Đình Chi và Lục Bân Triệu cũng tái khẳng định. Một chữ Tuần không thấm tháp vào đâu bởi Phá Quân Thủy, hóa Hao, đâu có vì Tuần mà hòa hoãn hơn. Phú cũng đâu nói mỗi Tuần, mà cụ thể là Tuần Khoa ở Thìn Tuất, đây là lúc Phá Quân trở thành người đa sầu đa cảm. Đất Thìn Tuất hay làm cho con người ta trở nên yếu đuối về tình cảm, đúng với mọi chính tinh tại đây. Nhiều phái không cho Tả Hữu hóa Khoa, nền trường hợp Phá Quân gặp Khoa cũng gặp thêm Xương Khúc vậy. Lúc này đậm chất văn nghệ sĩ tự do rồi.
Phá Quân ở vị trí nào thì cũng rất dễ xung động vì tính tự ái khá lớn của mình ( vừa là hung tinh, lại có sự tự tôn của kẻ cầm đầu ). Vì thế, Phá Quân vô cùng nguy hiểm khi gặp sát tinh, đặc biệt Không Kiếp, một đời bôn ba xung động, nhảy hết trận địa này sang trận địa khác, không biết điểm dừng, trừ phi từ bỏ mọi thứ chấp nhận một đời không tên tuổi tại nơi thôn dã, tất nhiên lúc đó phải có những phụ tinh chủ sự ổn định an nhàn.
Phá Quân, tượng mãnh tướng xung phong hãm trận, không ai dám làm thì Phá Quân sẽ làm, nhưng để một mãnh tướng thả sức xung phong dồn 200% tinh lực để chiến đấu thì lương thảo phải luôn được tiếp tế đầy đủ và kịp thời, bởi Phá Quân hành sự rất liều lĩnh, hao tốn. Đó là lý do Lộc vô cùng cần thiết với Phá Quân. Hay nhất là tự thân hóa Lộc chủ đánh trận lại tịch thu được lương thảo nên thỏa sức tung hoành, thứ đến là Lộc Tồn chủ được tiếp tế khi cần thiết nhưng luôn bị lệ thuộc nên kìm hãm sự tung hoành.
Thời cuộc đã thay đổi, giờ không còn chiến tranh như xưa nữa, có chiến tranh thì giờ là chiến tranh tiền tệ hoặc chiến tranh điều khiển bằng vũ khí công nghệ cao. Nên đất dụng võ của Phá Quân đã chuyển sang thương trường, nơi anh có thể tự do độc lập đi theo con đường riêng mình. Tuy nhiên cái cá tính chủ quan cá nhân khá mạnh nên khó phù hợp với nền kinh tế thị trường nơi khách hàng là thượng đế. Do vậy, phù hợp nhất vẫn là ở vị trí chủ quản bộ phận liên quan tới công nghiệp, công nghệ. Lúc này thì rất cần Tả Hữu.
Một chút liên tưởng đến lá số của topic:
Mệnh Phá Quân tại tam hợp Thủy
Thân Tử Phủ tại tam hợp Hỏa
Mệnh - Thân là cả một sự đấu tranh, không phải để phát triển, mà là bài trừ lẫn nhau: Thủy - Hỏa sao có thể dung, Tử - Phá sao có thể hợp ?!
Phá Quân làm chủ cung mệnh, lại bài trừ những tốt đẹp của cung Thân, thêm vào đó tam phương tứ chính là Không Kiếp trực chỉ lăm le, xung kích, không thể yên nổi !!!
Cung tuổi nơi đất sinh ra của mình lại nằm ở Mùi, rơi đúng cung Tật với Kình Kị Hổ Hao Linh sẵn sàng phá hoại phúc ấm tinh Thiên Lương, tạo ra một báo hiệu không hay về những họa mình phải gánh, và cũng nhắc nhở đương số rằng: Khả năng cứu giải khỏi họa là rất rất yếu, nếu vẫn lao vào con đường chông gai một cách không cẩn thận thì chỉ mang thiệt vào thân thôi. Thân ta là một chuyện, cung Tử - Điền đại diện cho đời sống về già và hậu duệ cũng không sáng sủa lắm.
Life is not simple !