Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AnKhoa, on 18/02/2012 - 00:31, said:
Vì tôi cũng bị Không Kiếp ảnh hưởng không nhỏ mặc dù chỉ xung và hợp chiếu, nên có nhiều cơ hội trải nghiệm thật nên cũng khá rõ. Có những lúc làm việc như quên hết xung quanh, nhưng lại có những lúc bình tâm để suy nghĩ lại. Tuy nhiên tuổi trê nên vẫn chưa đủ lực để thuần phục, hai trạng thái nó vẫn cứ diễn ra hoán đổi nhau. Do đó, các bạn có Không Kiếp hãy học cách an TUẦN, không phải an trên lá số, mà là an lên cuộc sống thực của mình.
Đó là tôi chia sẻ với những bạn lấy đại cục làm trọng. Cuộc sống không cần thiết phải hy sinh cái đại cục để được vài thứ tiểu tiết nhỏ nhoi.
Trời em lấy làm vui khi anh nói những điều này. Cái tác họa của lục sát tinh nó không gây họa ra ngay đâu, mà nó ảnh hưởng từ từ, qua cách mình hành xử với cuộc sống, với mọi người xung quanh, tuơng tác giữa người và vật...đến 1 lúc hổi hận thì quá muộn.
Không Kiếp? 1 ví dụ rất cụ thể là bà già ở nhà. Bao nhiêu năm tháng đã khuyên, đã nài nỉ mẹ ơi đừng làm nữa, nhưng mẹ nào có nghe, đến ngày dính dáng đến pháp luật mới tá hỏa tam tinh....Cố để làm gì, cố tranh đấu, nói thẳng ra là "Chịu đấm ăn xôi". Phải nói cái lực phấn đấu của bộ Không Kiếp quả là mạnh, nhưng làm việc cũng nhiều cái ẩu, dẫn đến có những sai phạm mắc phải mà đến nhiều năm không hay, đến lúc phát hiện ra lại quá trể. Cũng vì 1 chữ cố, cố đấu tranh chiến thắng "bọn nó", đòi lẽ phải , nhưng ngoài đấu tranh mà bên trong yếu thế, lại không vững vàng ( Đồng Luơng), thế là toi trước tay Tử Phá thôi.
Trong cách đối nhân xử thế, bà già hay nhiệt tình, niềm nở với mọi người, và đối vời người cũng thế, ai giúp mình 1 cái là "Con ơi, biết người ta như thế, nhưng ng ta giúp mình là tốt rồi ..." hoặc như " Con ơi người ta nhiệt tình với mình là tốt rồi ".....Thậm chí mới "ngày hôm qua" bị 1 tên cắm mũi chơi xỏ,hôm sau tên ấy quay lại giúp đỡ mình, là mình thay đổi thái độ ngay lập tức...Ấy da...Bởi thế suốt cả cuộc đời, cũng vì 2 cái chữ nhiệt tình, niềm nở ấy mà toàn đánh giá nhầm người, làm ơn mắc oán ...Sau đấy rồi thất vọng , rồi dằn vặt bản thân....Nghiadinh chỉ biết nói với mẹ " Mẹ ơi, 1 khi mình sống nhiệt tình với mọi người tức là mình có thái độ muốn người khác nhiệt tình với mình , mà như thế, tình cảm không có thật nữa..".
"Cố gắng cho bản thân" đôi khi vô tình lại quên (bỏ mặc) những người thân xung quanh mình, như cha mẹ, anh chị em, cách quan tâm dạy dỗ con cái cũng hết sưc khác thường. Đôi khi đó là tham vọng của mình, nhưng khi nói với con, thậm chí lầm tưởng, là mình đang cố gắng, đấu tranh vì con mình....Nhưng tất cả không phải như vậy....Trong cuộc sống,có những cái chả nhất thiết phải đấu tranh, tử 1 lời nói, 1 con người, không cần nhất thiết cứ phải khẳng định mình đúng trước mọi người......
Tự nhiên nhắc đến Không Kiếp nên có 1 vài lời đàm luận....
Sửa bởi dinhlenghia: 18/02/2012 - 03:08