ĐỐI THỦ THỰC SỰ TRONG TỬ VI LÀ CUNG TẬT ÁCH
minhgiac
21/04/2012
Thưa quý toàn thể diễn đàn!
minhgiac vào diễn đàn không lâu cũng xin được đưa ra chủ đề này để thảo luận cho vui. minhgiac đựoc biết là cụ thiên lương và một đa số trên diễn đàn này cho cung đối cung hay cung thiên di là đối thủ. minhgiac lập ra chủ đề này không phải phản đối lý thuyết của tiền nhân, của tôn sư. mà minhgiac chỉ xin đưa ra những gì minhgiac nghĩ, minhgiac hiểu thôi.
cung tật không chỉ nói nên bệnh tật, vận hạn mà nó qua nó còn biết đối thủ thực sự của đời mình, của mỗi đương sự phải tranh đấu với ai với những người như thế nào và cuộc tranh đấu diễn ra như thế nào.
nếu có ai hỏi minhgiac lấy cơ sở từ sách vở nào? thì minhgiac xin chịu chẳng có sách vở nào hết. minhgiac chỉ nói những gì mình hiểu. sách vở thì cũng do con ngừoi viết ra mà. tất nhiên đây chỉ là quan điểm riêng của minhgiac thui, ai thấy có chút hợp lý hay bất hợp lý xin cũng coi đây là chủ đề thảo luận cho vui thôi nhé. minhgiac xin chúc ngày mới, tháng mới tốt đẹp và an lành cho tất cả mọi người.
minhgiac!
Sửa bởi thongthientri: 21/04/2012 - 08:33
minhgiac vào diễn đàn không lâu cũng xin được đưa ra chủ đề này để thảo luận cho vui. minhgiac đựoc biết là cụ thiên lương và một đa số trên diễn đàn này cho cung đối cung hay cung thiên di là đối thủ. minhgiac lập ra chủ đề này không phải phản đối lý thuyết của tiền nhân, của tôn sư. mà minhgiac chỉ xin đưa ra những gì minhgiac nghĩ, minhgiac hiểu thôi.
cung tật không chỉ nói nên bệnh tật, vận hạn mà nó qua nó còn biết đối thủ thực sự của đời mình, của mỗi đương sự phải tranh đấu với ai với những người như thế nào và cuộc tranh đấu diễn ra như thế nào.
nếu có ai hỏi minhgiac lấy cơ sở từ sách vở nào? thì minhgiac xin chịu chẳng có sách vở nào hết. minhgiac chỉ nói những gì mình hiểu. sách vở thì cũng do con ngừoi viết ra mà. tất nhiên đây chỉ là quan điểm riêng của minhgiac thui, ai thấy có chút hợp lý hay bất hợp lý xin cũng coi đây là chủ đề thảo luận cho vui thôi nhé. minhgiac xin chúc ngày mới, tháng mới tốt đẹp và an lành cho tất cả mọi người.
minhgiac!
Sửa bởi thongthientri: 21/04/2012 - 08:33
ThanVuong
21/04/2012
rất hay đó. tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này tầm 2-3 năm nay rồi. biên ngoài trông nhiều khi hiền lành nhưng trong lòng lắm lúc cực máu. không lẽ là do cung tật,
thấy có người nói cung tật là cung mệnh thứ 2 của mình (sau đó bị bác bỏ quan điểm này), nó chính là con người tiềm ẩn của ta... thấy cũng đúng đúng.
Sửa bởi TanThuyHoang: 21/04/2012 - 09:11
thấy có người nói cung tật là cung mệnh thứ 2 của mình (sau đó bị bác bỏ quan điểm này), nó chính là con người tiềm ẩn của ta... thấy cũng đúng đúng.
Sửa bởi TanThuyHoang: 21/04/2012 - 09:11
SatPhaTham
21/04/2012
khà khà , hay đây , đón chờ những thảo luận của quý vị vậy .
Chẳng phải có câu :" kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình đó sao "
Thân !
Sửa bởi SatPhaTham: 21/04/2012 - 09:33
Chẳng phải có câu :" kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình đó sao "
Thân !
Sửa bởi SatPhaTham: 21/04/2012 - 09:33
tuphasonghanh
21/04/2012
VDC cũng quan điểm như cụ thiên lương. Di là đich thủ. Tư tưởng lớn gặp nhau
Bachhung
21/04/2012
Tôi đồng ý với quan điểm này. Di là dụng của mình ở bên ngoài "phân đối cung chi thể dụng, định tam hợp chi nguyên lưu" chứ không bao giờ là đối thủ của mình như một số người hiểu sai về bản chất Dịch Lý.
Có điều, Di thì giáp với Tật-kẻ thù của mình, cũng giáp cả với Nô-bạn bè nhân viên của mình, có nghĩa đi ra ngoài thì gặp cả kẻ thù và bạn bè hai bên, tương ứng cả với xấu tốt.
Cứ hỏi thử trường hợp Di là kẻ thù, thân cư Di, vậy thế hóa ra ta là kẻ thù của ta, vậy vác kiếm tự sát cho nó "thông minh, chiến thắng kẻ địch"?
Đó cũng là lý do cung Thân không bao giờ cư vào cung Tật, ý nghĩa là như thế.
Việc cứ gán ngay xấu tốt cho cung Di để qua đó gán ghép chứng tỏ lắm người học cả đời nghiệm lý mà vẫn không hiểu gì về Dịch Lý, âm dương. Đáng nhẽ tôi cứ để cho mọi người nghiệm lý tầm 30 năm nữa cho vui, nhưng MG đã lỡ nói rồi thì tôi bàn luận vài câu.
Sửa bởi Bachhung: 21/04/2012 - 13:42
Có điều, Di thì giáp với Tật-kẻ thù của mình, cũng giáp cả với Nô-bạn bè nhân viên của mình, có nghĩa đi ra ngoài thì gặp cả kẻ thù và bạn bè hai bên, tương ứng cả với xấu tốt.
Cứ hỏi thử trường hợp Di là kẻ thù, thân cư Di, vậy thế hóa ra ta là kẻ thù của ta, vậy vác kiếm tự sát cho nó "thông minh, chiến thắng kẻ địch"?
Đó cũng là lý do cung Thân không bao giờ cư vào cung Tật, ý nghĩa là như thế.
Việc cứ gán ngay xấu tốt cho cung Di để qua đó gán ghép chứng tỏ lắm người học cả đời nghiệm lý mà vẫn không hiểu gì về Dịch Lý, âm dương. Đáng nhẽ tôi cứ để cho mọi người nghiệm lý tầm 30 năm nữa cho vui, nhưng MG đã lỡ nói rồi thì tôi bàn luận vài câu.
Sửa bởi Bachhung: 21/04/2012 - 13:42
ConLuan
21/04/2012
Tại sao lại có đối thủ , địch thủ của của mình trong cuộc đời ? Đối thủ là ai , người thân hay hay người ngoài ?
Định nghĩa rõ đối thủ , địch thủ đi để dễ bàn luận .
Đối thủ trong một cuộc làm ăn , trong cuộc tình , trong một giai đoạn sự nghiệp ... thì dễ hiểu , đối thủ của mình trong cuộc đời thì là gì ?
Định nghĩa rõ đối thủ , địch thủ đi để dễ bàn luận .
Đối thủ trong một cuộc làm ăn , trong cuộc tình , trong một giai đoạn sự nghiệp ... thì dễ hiểu , đối thủ của mình trong cuộc đời thì là gì ?
AnKhoa
21/04/2012
Phải cẩn thận khi trích quan điểm của người khác, đặc biệt là người không thể có mặt để đối chứng.
Nói đúng ra thì là : Cụ Thiên Lương, trong các bài nghiệm lý về các tướng sĩ thời xưa, coi Di là đối thủ.
Còn chuyện, về tổng thể, cụ có luôn coi Di là đối thủ hay không thì không ai có quyền nói.
Trích dẫn quan điểm tiền nhân, PHẢI cẩn ngôn !
Nói đúng ra thì là : Cụ Thiên Lương, trong các bài nghiệm lý về các tướng sĩ thời xưa, coi Di là đối thủ.
Còn chuyện, về tổng thể, cụ có luôn coi Di là đối thủ hay không thì không ai có quyền nói.
Trích dẫn quan điểm tiền nhân, PHẢI cẩn ngôn !
tuphasonghanh
21/04/2012
Bachhung, on 21/04/2012 - 13:31, said:
Tôi đồng ý với quan điểm này. Di là dụng của mình ở bên ngoài "phân đối cung chi thể dụng, định tam hợp chi nguyên lưu" chứ không bao giờ là đối thủ của mình như một số người hiểu sai về bản chất Dịch Lý.
Có điều, Di thì giáp với Tật-kẻ thù của mình, cũng giáp cả với Nô-bạn bè nhân viên của mình, có nghĩa đi ra ngoài thì gặp cả kẻ thù và bạn bè hai bên, tương ứng cả với xấu tốt.
Cứ hỏi thử trường hợp Di là kẻ thù, thân cư Di, vậy thế hóa ra ta là kẻ thù của ta, vậy vác kiếm tự sát cho nó "thông minh, chiến thắng kẻ địch"?
Đó cũng là lý do cung Thân không bao giờ cư vào cung Tật, ý nghĩa là như thế.
Việc cứ gán ngay xấu tốt cho cung Di để qua đó gán ghép chứng tỏ lắm người học cả đời nghiệm lý mà vẫn không hiểu gì về Dịch Lý, âm dương. Đáng nhẽ tôi cứ để cho mọi người nghiệm lý tầm 30 năm nữa cho vui, nhưng MG đã lỡ nói rồi thì tôi bàn luận vài câu.
Có điều, Di thì giáp với Tật-kẻ thù của mình, cũng giáp cả với Nô-bạn bè nhân viên của mình, có nghĩa đi ra ngoài thì gặp cả kẻ thù và bạn bè hai bên, tương ứng cả với xấu tốt.
Cứ hỏi thử trường hợp Di là kẻ thù, thân cư Di, vậy thế hóa ra ta là kẻ thù của ta, vậy vác kiếm tự sát cho nó "thông minh, chiến thắng kẻ địch"?
Đó cũng là lý do cung Thân không bao giờ cư vào cung Tật, ý nghĩa là như thế.
Việc cứ gán ngay xấu tốt cho cung Di để qua đó gán ghép chứng tỏ lắm người học cả đời nghiệm lý mà vẫn không hiểu gì về Dịch Lý, âm dương. Đáng nhẽ tôi cứ để cho mọi người nghiệm lý tầm 30 năm nữa cho vui, nhưng MG đã lỡ nói rồi thì tôi bàn luận vài câu.
Có xem tử vi đâu mà biết đúng hay sai?
tuphasonghanh
21/04/2012
Bachhung, on 21/04/2012 - 13:31, said:
Cứ hỏi thử trường hợp Di là kẻ thù, thân cư Di, vậy thế hóa ra ta là kẻ thù của ta, vậy vác kiếm tự sát cho nó "thông minh, chiến thắng kẻ địch"?
Đó cũng là lý do cung Thân không bao giờ cư vào cung Tật, ý nghĩa là như thế.
Thân cư thê phu, hóa ra ta là vợ chồng mình?
Thân cư phúc thế hóa ra ta là cụ của minh à?
Nói thế mà cũng nói đc
Sửa bởi tuphasonghanh: 21/04/2012 - 14:11
VuiVui
21/04/2012
ConLuan, on 21/04/2012 - 13:38, said:
Tại sao lại có đối thủ , địch thủ của của mình trong cuộc đời ? Đối thủ là ai , người thân hay hay người ngoài ?
Định nghĩa rõ đối thủ , địch thủ đi để dễ bàn luận .
Đối thủ trong một cuộc làm ăn , trong cuộc tình , trong một giai đoạn sự nghiệp ... thì dễ hiểu , đối thủ của mình trong cuộc đời thì là gì ?
Định nghĩa rõ đối thủ , địch thủ đi để dễ bàn luận .
Đối thủ trong một cuộc làm ăn , trong cuộc tình , trong một giai đoạn sự nghiệp ... thì dễ hiểu , đối thủ của mình trong cuộc đời thì là gì ?
Thân ái.
ThienTinh
21/04/2012
ThienTinh hiểu đơn giản lắm, Các cung đều có 2 ý nghĩa, thể hiện 2 điều: 1 là bên ngoài tác động vào mình và ngược lại cũng là mình thể hiện, tác động ra bên ngoài.
Di là môi trường bên ngoài, là người đối xử với mình và cũng là mình khi đối xử ở ngoài xã hội
Phối là người phối ngẫu của mình, là tình cảm cư xử của phối ngẫu đối với mình và cũng là tình cảm cư xử, hiện hữu của mình trong quan hệ vợ chồng
Phụ mẫu là bố mẹ của mình, tình cảm cư xử của bố mẹ đối với mình và ngược lại
v.v...
Cung Tật chắc là tai ách, bệnh nạn mình gặp trong đời, hoặc là cái xu hướng chính mình sẽ tạo ra tai ách bệnh nạn đó
Không biết ThienTinh hiểu như vậy có đúng không nữa xin mọi người chỉ giáo giùm!
Thân ái.
Sửa bởi ThienTinh: 21/04/2012 - 15:08
Di là môi trường bên ngoài, là người đối xử với mình và cũng là mình khi đối xử ở ngoài xã hội
Phối là người phối ngẫu của mình, là tình cảm cư xử của phối ngẫu đối với mình và cũng là tình cảm cư xử, hiện hữu của mình trong quan hệ vợ chồng
Phụ mẫu là bố mẹ của mình, tình cảm cư xử của bố mẹ đối với mình và ngược lại
v.v...
Cung Tật chắc là tai ách, bệnh nạn mình gặp trong đời, hoặc là cái xu hướng chính mình sẽ tạo ra tai ách bệnh nạn đó
Không biết ThienTinh hiểu như vậy có đúng không nữa xin mọi người chỉ giáo giùm!
Thân ái.
Sửa bởi ThienTinh: 21/04/2012 - 15:08
tuphasonghanh
21/04/2012
Cung di vừa là môi trường hoạt động, làm việc vừa chỉ đối thủ. Nó còn phản ánh bản chất ta ảnh hưởng từ mối trường sống. Tất nhiên đấy là nói chung chung. Còn khi nào xem là gì thì là kĩ năng của mỗi thầy. Còn thầy tôn giả thì có xem tủ vi đâu mà biết là khi nào thê nào, khi nào thế kia.
tuphasonghanh
21/04/2012
@vuivui:
Lão cho cháu hỏi. Bach hung ton gia có phải là đệ tử của lão không?
Lão cho cháu hỏi. Bach hung ton gia có phải là đệ tử của lão không?
Kimthuy20212054
21/04/2012
Phát kiến của Minhgiac rất mới mẻ. Sa sẽ thử chiêm nghiệm điều này . Nếu đối thủ của ta là bọn giầu, lộc mã chẳng hạn. Thì ta nghèo hay ta cũng giầu vì đối thủ ta giầu?


