Toàn Không Cách
canh
08/02/2012
Durobi, on 08/02/2012 - 12:59, said:
Có bằng chứng luận đúng hết ko ?
Thứ nhất, tôi không nói là LienHuong luận đúng hết nên tôi không có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng cho câu nói đó.
Thứ hai, lần sau tôi sẽ quote nguyên văn trước khi Durobi sửa bài. Trong trường hợp vừa rồi, Durobi bổ sung thêm "(vài chi tiết thôi)," sau khi tôi đã gửi comment của tôi.
canh
08/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
08/02/2012
ôi hóa ra Sở lưu hương là LHTP, hẳn nào nghe giọng văn quen quen. Ở bên hội HN mới chế ra chiêu Toàn tình cách đấy, cái này chắc em thích lắm.
PIANO
08/02/2012
Người ta là ai có gì quan trọng hơn người ta đã làm được gì cho người, cho đời đâu chớ.
Hèn gì báo lá cải vẫn luôn bán chạy
Hèn gì báo lá cải vẫn luôn bán chạy
Mr.Gio
08/02/2012
kimthanh
08/02/2012
tuphasonghanh
08/02/2012
TitThanTien, on 08/02/2012 - 13:42, said:
" có người thời xưa nhờ người ta xem số cho giờ lại quay sang cắn giả " đúng là con dog
Xem số 1 lần thì đã là gì? Đừng cho rằng mình xem số là người khác mang ơn mình. Tôi cũng xem số cho người khác trên mạng. Cũng không nghĩ ơn huệ gì, cũng không nghĩ người ta tranh luận mình trên phương diện học thuật thi là vô ơn.
Đừng quên tôi không phải là học trò của BD.
MR.Hoang
08/02/2012
Thích tính anh Thất Sát! )
Sửa bởi MR.Hoang: 08/02/2012 - 14:33
Sửa bởi MR.Hoang: 08/02/2012 - 14:33
AnKhoa
08/02/2012
TitThanTien, on 08/02/2012 - 13:42, said:
" có người thời xưa nhờ người ta xem số cho giờ lại quay sang cắn giả " đúng là con dog
Tôi chỉ muốn nói với những người đi tư vấn Tử Vi cho người khác rằng: Nếu bạn nghĩ rằng bạn xem giúp người ta là bạn yêu cầu họ phải mang ơn bạn thì mong rằng bạn đừng nên tư vấn làm gì nữa.
Tôi tư vấn cho nhiều người, điều tôi mong mỏi chỉ là: Tư vấn xong thì chúng ta là 2 người bình thường, không ai chịu ơn ai, tôi rảnh tôi xem giúp bạn, bạn được mà tôi cũng được, được là vì tôi được thoải mái, được kiểm nghiệm kiến thức, cho nó đơn giản.
yeudieuthucnu
08/02/2012
Thục Nữ thấy TitThanTien không có nói gì đến việc người xem Tử vi cho người khác là có ý "làm ơn trót để cho người trả ơn".
Chí ít thì cũng thấy được, ý của TitThanTien là, không nên quay sang nói hỗn với người từng xem cho mình. Người mà lúc mình nhờ cậy, thì tỏ thái độ ăn nói khiêm cung, thủ lễ. Quay mặt đi thì mình nói với vẻ bất cần người ta.
Đó là thái độ không hay.
Chí ít thì cũng thấy được, ý của TitThanTien là, không nên quay sang nói hỗn với người từng xem cho mình. Người mà lúc mình nhờ cậy, thì tỏ thái độ ăn nói khiêm cung, thủ lễ. Quay mặt đi thì mình nói với vẻ bất cần người ta.
Đó là thái độ không hay.
Tử Phủ Vũ Tướng
08/02/2012
Thực ra 2 bên ko hiểu nhau, chấp nhau vì lời nói thôi. Hãy stop và quay lại với chủ đề Toàn Không Cách đi các bác!
Kiwi
08/02/2012
AnKhoa, on 08/02/2012 - 14:42, said:
Tôi chỉ muốn nói với những người đi tư vấn Tử Vi cho người khác rằng: Nếu bạn nghĩ rằng bạn xem giúp người ta là bạn yêu cầu họ phải mang ơn bạn thì mong rằng bạn đừng nên tư vấn làm gì nữa.
Tôi tư vấn cho nhiều người, điều tôi mong mỏi chỉ là: Tư vấn xong thì chúng ta là 2 người bình thường, không ai chịu ơn ai, tôi rảnh tôi xem giúp bạn, bạn được mà tôi cũng được, được là vì tôi được thoải mái, được kiểm nghiệm kiến thức, cho nó đơn giản.
Tôi tư vấn cho nhiều người, điều tôi mong mỏi chỉ là: Tư vấn xong thì chúng ta là 2 người bình thường, không ai chịu ơn ai, tôi rảnh tôi xem giúp bạn, bạn được mà tôi cũng được, được là vì tôi được thoải mái, được kiểm nghiệm kiến thức, cho nó đơn giản.
Chưa thấy người tư vấn đi đòi ơn mà đã bị phê phán kể công, kể ơn. Chỉ mới thấy có người trước đây nhờ tư vấn cũng đã biết bác BD là nam đã trên 60 tuổi mà vẫn có thể nói được câu này
tuphasonghanh, on 08/02/2012 - 11:09, said:
Bạn tôi vừa từ sài gòn ra bảo là dân trong đấy đi off thấy ông buudinh là bà liênhuong mà.
THÌ HẾT Ý KIẾN!!!
ThucNu, on 08/02/2012 - 14:49, said:
Đó là thái độ không hay.
Kiwi thấy nói vậy còn quá nhẹ. Đang cố nghĩ từ nào nặng hơn để mắng
thatsat
08/02/2012
MR.Hoang, on 08/02/2012 - 14:32, said:
Thích tính anh Thất Sát! )
Đó là trách nhiệm của chủ topic. Thực ra anh em vào topic bàn luận là vui rồi, bất kể bàn luận điều gì.
Có topic còn không có ai vào, đủ biết topic của tôi Duyên như thế nào.
Chủ đề chính đã truyền tải xong. Anh em cứ khua đao múa kiếm cho thỏa lòng nhé.
Có gì bức xúc phải nói ra chứ lị, để bụng ai chịu được.
Sửa bởi thatsat: 08/02/2012 - 15:05


