Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
phuongtroixala, on 08/05/2012 - 23:52, said:
Vẫn còn câu hỏi của anh thatsat ở #665: mệnh Triệt thân Tuần cần vô chính diệu mới làm nên.
Ptxl mong bác VDTT cho biết quan điểm của mình về vấn đề này ?
Trước hết sửa sai message 676:
Tôi viết “TTL cho rằng mệnh Kiếp thân Không có thể được Tử Phủ Thái Dương cứu giải (tôi không thấy nói đến Nguyệt, và không cho rằng Nguyệt thỏa điều kiện)”. Hóa ra tôi nhớ sai vì sách TTL viết “nếu cung Mệnh hay cung Thân lại có Nhật Nguyệt hay Tử Vi sáng sủa tốt đẹp tọa thủ thì cũng được no cơm ấm áo”.
Tóm lại 3 trường hợp mà TTL nhắc đến là Tử Phủ Dần Thân, Cự Nhật cư Dần, Cơ Âm cư Thân. Xét ra đều là cách có đế tinh sáng sủa tốt đẹp, vậy thì có thể thỏa đòi hỏi “no cơm ấm áo” rồi; còn thế nào để được no cơm ấm áo, đời sống trôi nổi hay an nhàn lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Nay xét hai trường hợp mệnh Tuần thân Triệt và mệnh Triệt thân Tuần mà TTL nhắc đến.
v/v TTL cho rằng mệnh Tuần thân Triệt rất cần bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương
Lý (giả định):
Tuần = Ngăn cản, giảm thiểu
Triệt = Chặt đứt, phá hủy
Mệnh Tuần thân Triệt thì nửa trước cuộc đời chịu ảnh hưởng mạnh của Tuần, nửa sau chịu ảnh hưởng mạnh của Triệt. Vậy là:
Giai đoạn đầu bị ngăn trở.
Giai đoạn sau bị triệt hạ.
Câu hỏi là bộ chính tinh nào đối phó với những nghịch cảnh này hữu hiệu hơn hết? Đáp án của ông TTL là bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương. Rất có lý vì đặc tính nổi bật của Cơ Nguyệt Đồng Lương là “tác lại nhân”, sẵn sàng ở dưới trướng kẻ khác mà không thấy khó chịu.
Giai đoạn đầu nương tựa kẻ khác, tức là không tự mình mưu sự, tự nhiên hóa giải được sự ngăn trở.
Giai đoạn sau có nguy cơ bị phá hủy thì vì mình dựa vào kẻ khác, chẳng có gì để mà bị phá hủy, thành ra yên ổn vậy.
v/v TTL cho rằng mệnh Triệt thân Tuần rất cần vô chính diệu
Lý (giả định):
Mệnh Triệt nên nửa đầu cuộc đời lập nghiệp khó khăn, hay gặp những chuyện không may ngoài ý muốn, nhiều chuyện tưởng thành lại hỏng vào phút chót.
Thân Tuần nên nửa đời sau bị cản trở, làm nhiều hưởng ít.
Nửa đời đầu lập nghiệp khó khăn thì muốn tốt phải là “hoa nở về chiều”, nhưng nửa đời sau bị cản trở thì e rằng hoa nở không nổi.
Vậy thì có cách nào hóa giải hoặc giảm thiểu tai hại hay chăng?
Tôi đồng ý với sách TTL rằng mệnh Triệt thân Tuần rất cần vô chính diệu, nhưng vì không rõ lý của cụ TTL tôi xin trình bày cái lý của tôi thôi. Lý này dựa trên tam tài, theo đó chính tinh thuộc tài nhân (ứng với bản chất của “ta”), Tuần Triệt thuộc hai tài thiên địa. Cái tai hại của mệnh Triệt thân Tuần quá ghê gớm, càng cố chống chỏi e càng đau thương, nên cách an toàn nhất là chịu “cuốn theo chiều gió”, tùy theo hoàn cảnh mà tìm chỗ sống còn, phát triển. Nhưng có bản sắc riêng biệt (có chính tinh làm nòng cốt) thì dễ gì chịu “cuốn theo chiều gió”, nên cách hay nhất là vô chính diệu vậy.