Bàn về Thị Phi
ThanVuong
30/01/2012
TTH thấy có nhiều người không có kị mà vẫn tiểu nhân, ích kỷ như thường.
hóa kị cũng biểu hiện sự thông minh, hiếu học để vươn lên.... mà đã thông minh, có hiểu biết thì làm gì còn tính kị nữa
hóa kị cũng biểu hiện sự thông minh, hiếu học để vươn lên.... mà đã thông minh, có hiểu biết thì làm gì còn tính kị nữa
ngaylanhthangtot
30/01/2012
dinhlenghia, on 30/01/2012 - 10:15, said:
Dạ thưa chị , em nghĩ em và chị khác nhau. Em ở thế bị động, còn chị ở thế chủ động. Người ta vẫn có câu không có lửa thì làm sao có khói. Đúng. Em có làm 1 chuyện, nhưng đây là chuyện riêng tư và thuộc về cá nhân em , nhưng vì sự ghanh ghét, bới móc của thiên hạ mà em mang họa thị phi. Hiện tại em chỉ có cách là trốn ra nước ngoài cho qua hết hạn này. Đồng cự đứng riêng 1 mình , nó chỉ mang ý nghĩa thị phi. Có nghĩa là những hành động, lời ăn tiếng nói của mình có tác động lên 1 diện rộng. Không kể là thị phị tốt hay xấu. Nhưng khi Đồng Cự Không Kiếp thì chắc chắn.... Mà thôi em cũng không biết nói thế nào, vì có nói thế nào con người cũng có cách để biện hộ cho chính bản thân mình. Em thấy nhiều người Đồng Cư hay chọn Di cung làm cuộc sống mới.
Khi vào hạn Đồng Cự Không Kiếp....khi lâm nạn, nghiadinh im lặng. Nghiadinh không tranh đấu lai với những lời bàn tán của thiên hạ.
Suy cho cùng , dù việc của mình làm đúng hay sai, hay như thế nào nữa, nhưng việc mình làm, nó gieo mang thị phi, thì mình cứ hãy chấp nhận thị phi ấy. Dù trong lòng cảm thấy đau khổ vô cùng, làm cho mình đơn độc không có ai bên cạnh, nhưng nghiệp rồi...chấp nhận. Chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi. Đi đến những nơi chó không sủa.
ngaylanhthangtot
30/01/2012
TanThuyHoang, on 30/01/2012 - 11:06, said:
TTH thấy có nhiều người không có kị mà vẫn tiểu nhân, ích kỷ như thường.
hóa kị cũng biểu hiện sự thông minh, hiếu học để vươn lên.... mà đã thông minh, có hiểu biết thì làm gì còn tính kị nữa
hóa kị cũng biểu hiện sự thông minh, hiếu học để vươn lên.... mà đã thông minh, có hiểu biết thì làm gì còn tính kị nữa
Thì đâu phải chỉ có Kị mới tiểu nhân, ích kỷ ?
Nhưng cứ so với người thì khi nào mới thấy mình ? Mình thay đổi thì mình tốt chứ ai tốt nữa.
Sống quảng đại, bao dung, được nhiều lắm. Những cái được không ở trước mắt đâu...
ngaylanhthangtot
30/01/2012
Không muốn post nên xóa
Sửa bởi dinhlenghia: 30/01/2012 - 11:44
Sửa bởi dinhlenghia: 30/01/2012 - 11:44
Thanh.Long
30/01/2012
dinhlenghia, on 30/01/2012 - 11:16, said:
Thì đâu phải chỉ có Kị mới tiểu nhân, ích kỷ ?
Nhưng cứ so với người thì khi nào mới thấy mình ? Mình thay đổi thì mình tốt chứ ai tốt nữa.
Sống quảng đại, bao dung, được nhiều lắm. Những cái được không ở trước mắt đâu...
Nhưng cứ so với người thì khi nào mới thấy mình ? Mình thay đổi thì mình tốt chứ ai tốt nữa.
Sống quảng đại, bao dung, được nhiều lắm. Những cái được không ở trước mắt đâu...
cái được đó mà thấy trước mắt thì lấy đâu ra lửa thử vàng . Trải qua ngang trái mà không hùa theo vô nghĩa , là hoa sen trong bùn ( riêu - mão dậu )
ngaylanhthangtot
30/01/2012
@Hualu : Chị ! Nếu được chị cho em xem lại lá số nhé. Em nghĩ chị đang ở đại vận có Thiên Cơ. Chắc đây là giai đoạn của những thời cơ, cơ hội. Nhưng vì có chứ Kình nên đó là sự chống đối, vùi dập, chà đạp. Chắc sẽ có nhiều người ngăn cản cơ hội , bước tiến của mình.
ngayxuan12
30/01/2012
Hóa ra có một cách hay
Giải hạn đơn giản, giãi bày ra đây
Tới hạn Cự bỏ chạy ngay
Chui vô phòng net, khóa ngay miệng đời
Lên mạng chém gió tơi bời
Cũng là một cách hóa "lời" chẳng thua
Giải hạn đơn giản, giãi bày ra đây
Tới hạn Cự bỏ chạy ngay
Chui vô phòng net, khóa ngay miệng đời
Lên mạng chém gió tơi bời
Cũng là một cách hóa "lời" chẳng thua
ngayxuan12
30/01/2012
Kinh rồi nghiệm chả ăn thua
Học từ xương máu đau đầu lắm thay
Chỉ mong được gặp vận may
Cao nhân chỉ dạy, điều hay lẽ đời.
Cuộc đời sóng gió tơi bời
Mấy ai kinh được, chia vơi nỗi sầu?
Thời nay ai cũng rất "ngầu"
Nhìn người còn lộn luống hầu số kia?
Vậy nên mong muốn sẻ chia
Nghiệm kinh chiêu thức không bình số nhau
Chia được xin cứ được chia
Còn không xin giữ khỏi lìa lòng nhau.
Học từ xương máu đau đầu lắm thay
Chỉ mong được gặp vận may
Cao nhân chỉ dạy, điều hay lẽ đời.
Cuộc đời sóng gió tơi bời
Mấy ai kinh được, chia vơi nỗi sầu?
Thời nay ai cũng rất "ngầu"
Nhìn người còn lộn luống hầu số kia?
Vậy nên mong muốn sẻ chia
Nghiệm kinh chiêu thức không bình số nhau
Chia được xin cứ được chia
Còn không xin giữ khỏi lìa lòng nhau.
Tử Phủ Vũ Tướng
30/01/2012
Còn một cách nữa bạn biết không
Khổ nhục kế lắm, nếu bạn dùng
ăn uống phè phỡn không gìn giữ
Tào tháo viếng thăm khỏi thị phi.
Khổ nhục kế lắm, nếu bạn dùng
ăn uống phè phỡn không gìn giữ
Tào tháo viếng thăm khỏi thị phi.
ngayxuan12
30/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
30/01/2012
Cự kỵ còn là nạn nước sông
Đắm đò, chết đuối có phải không?
Thêm con Lưu hà hình như tránh
Sinh đẻ không tròn há thành không?
Đắm đò, chết đuối có phải không?
Thêm con Lưu hà hình như tránh
Sinh đẻ không tròn há thành không?
ngayxuan12
30/01/2012
Bạn ơi có biết IUI?
Chuyện sinh đẻ dễ chẳng hề chi.
Chỉ cần trong túi hơn trăm triệu
Muốn bao nhiêu đứa chẳng khó chi
Đẻ dễ nuôi ăn chẳng sá gì
Chỉ sợ dạy con chẳng ra chi
Người đâu không giống thành ra quỷ
Để lại thế gian đống tro tàn
Chuyện sinh đẻ dễ chẳng hề chi.
Chỉ cần trong túi hơn trăm triệu
Muốn bao nhiêu đứa chẳng khó chi
Đẻ dễ nuôi ăn chẳng sá gì
Chỉ sợ dạy con chẳng ra chi
Người đâu không giống thành ra quỷ
Để lại thế gian đống tro tàn
hanbaoquan
30/01/2012
minhminh, on 30/01/2012 - 00:52, said:
CỰ MÔN LÀ CÁI MỒM KIA
KỴ TINH LÀ CÁI LƯỠI HAY THÌA LÌA
MUÔN CHO TRÁNH KHỎI LIA THIA
VÀO PHÒNG NGẬM MIỆNG KHÔNG CHÌA LƯỠI RA
KỴ TINH LÀ CÁI LƯỠI HAY THÌA LÌA
MUÔN CHO TRÁNH KHỎI LIA THIA
VÀO PHÒNG NGẬM MIỆNG KHÔNG CHÌA LƯỠI RA
ngayxuan12
30/01/2012
Rất mong người đẻ thật ít con
Hãy cố làm cha mẹ cho tròn
Nhớ thêm yếu tố di truyền nữa
Đừng cố sinh rồi để héo hon
Hãy sống vì con nếu có con
Đừng ham tiếc chút gấm véo von
Hãy mang nó đến môi trường tốt
Tạo phúc cho con thế mới tròn.
...
Nếu dòng họ bại, thêm gì khác
Xin đừng sinh nữa, tội con mình.
Hãy cố làm cha mẹ cho tròn
Nhớ thêm yếu tố di truyền nữa
Đừng cố sinh rồi để héo hon
Hãy sống vì con nếu có con
Đừng ham tiếc chút gấm véo von
Hãy mang nó đến môi trường tốt
Tạo phúc cho con thế mới tròn.
...
Nếu dòng họ bại, thêm gì khác
Xin đừng sinh nữa, tội con mình.


