←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xin 1 cơ hội làm quen với em Ỉn xinh

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Theo kinh nghiệm anh Tử Sát ở chỗ chị thì mắt to, lông mày khá rậm, da sần thô, không đẹp trai, lùn, thô, có vẻ ăn vào Sát Hoả. Nhưng Thất sát đứng riêng thì có anh đẹp giai lắm.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 06/03/2012 - 13:47
Trích dẫn

kimthanh's Photo kimthanh 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 06/03/2012 - 13:44, said:

Cũng tuỳ cụ ạ. Có ông Long, Phượng đeo thêm Kình, Kiếp mũi như mũi trâu, tai cuộn vểnh lên nom yêu lắm.

Tai cuộn vểnh có phải dái tai hơi cuộn lên trên ?
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 06/03/2012

Cụ Bng, cháu có thể đào ra 1 người chồng quân tử được không cụ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu không xinh nên cũng không mơ chồng xinh, chỉ cần là người hào sảng, rộng rãi, biết gánh vác
Sửa bởi PIANO: 06/03/2012 - 13:48
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/03/2012 - 13:47, said:

Theo kinh nghiệm anh Tử Sát ở chỗ chị thì mắt to, lông mày khá rậm, da sần thô, không đẹp trai. Nhưng Thất sát đứng riêng thì có anh đẹp giai lắm.

Nhất trí với cụ. Có người còn tóc hơi xoăn. Thần thái hơi cô khắc, tính nghiêm, nóng, có lúc bốc đồng. Giao tiếp chừng mực, hơi lạnh. Thiên về tư duy kỹ thuật, nghiên cứu.
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 06/03/2012 - 13:47, said:


Cháu không xinh nên cũng không mơ chồng xinh, chỉ cần là người hào sảng, rộng rãi, biết gánh vác

Xa tít tận chân trời, gần ở ngay trước mắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Vũ khúc Tham lang thì thường nhỏ nhắn, xinh xắn, đằm thắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 06/03/2012 - 13:50, said:

Xa tít tận chân trời, gần ở ngay trước mắt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ toàn nói chuẩn. Cụ thể hơn: Gần ngay trước.....bàn phím.
Trích dẫn

kimthanh's Photo kimthanh 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/03/2012 - 13:51, said:

Vũ khúc Tham lang thì thường nhỏ nhắn, xinh xắn, đằm thắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Em Vũ Tham nè .Nhưng hok có nhỏ nhắn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Ngoài ra sắc đẹp còn tuỳ theo Đại vận nữa thì phải. Vào đại vận Thái Dương thì hơi giống con giai, để tóc tém, ăn mặc xuyềnh xoàng, không chịu tỉa tót. Đại vận Phá Quân (biểu tượng phụ nữ) bắt đầu manh nha điệu đà. Sang đại vận Cơ Xương khúc là chín muồi, nhan sắc đạt đỉnh cao trong chu kỳ cuộc đời. Vào đại vận Tử phủ thì bắt đầu xuống sắc, da mặt trở nên có nhiều mụn + tàn nhang nhiều hơn (do Hồng Kiếp). Sang vận Âm Triệt: sức khoẻ phụ nữ bị tàn tạ. Nhập vận Tham Lang: trở nên đẹp lão lạ lùng....(chém tý)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 06/03/2012 - 13:56
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 06/03/2012

Thế sắc đẹp của em Đại vận này nó giống thùng Phi hay sao mà nó cứ béo Mãi thế hả c? Huhu
Trích dẫn

kimthanh's Photo kimthanh 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/03/2012 - 13:47, said:

Theo kinh nghiệm anh Tử Sát ở chỗ chị thì mắt to, lông mày khá rậm, da sần thô, không đẹp trai, lùn, thô, có vẻ ăn vào Sát Hoả. Nhưng Thất sát đứng riêng thì có anh đẹp giai lắm.

Đúng là lùn thật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 06/03/2012 - 13:49, said:

Nhất trí với cụ. Có người còn tóc hơi xoăn. Thần thái hơi cô khắc, tính nghiêm, nóng, có lúc bốc đồng. Giao tiếp chừng mực, hơi lạnh. Thiên về tư duy kỹ thuật, nghiên cứu.

Bác miêu tả đúng quá. Tập 1 của em y xì.

P/s : đúng cả cái vụ tai vểnh nữa.
Sửa bởi kimthanh: 06/03/2012 - 14:08
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/03/2012 - 13:56, said:

Ngoài ra sắc đẹp còn tuỳ theo Đại vận nữa thì phải.

Đến đại vận Cự Môn dành vương miện Hoa hậu hoàn vũ Địa phủ năm 205x
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 06/03/2012 - 13:58, said:

Thế sắc đẹp của em Đại vận này nó giống thùng Phi hay sao mà nó cứ béo Mãi thế hả c? Huhu

Ối giời oy, tiểu hạn có con Thiên Trù vô đối thế kia thì chớ hỏi giời là vì sao con péo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 06/03/2012

Libra thì chỉ cần gặp được cô nào xinh như cái cô trong bức thư hôm bữa là có motivation để ra cửa hàng sắm cái cuốc thiệt tốt về ngấp nghé đào thành rồi. Mà cô đó thì lại chẳng là gì cả khi đứng cạnh hoa hồng duyên dáng và dương cầm thanh tú
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 06/03/2012

Ỉn thì giai đoạn nào cũng đẹp: Đại vận trước Âm Lộc, Dương sáng chiếu, nữ tính được Dương sáng sủa dọi chiếu nên sáng ra chút. Đại vận này Liêm Tham thì vẻ đẹp chín muồi kiểu đàn bà, rất hấp dẫn và có chút khêu gợi nam giới. Đại vận sau Cơ Cự hồng đào thạch trung ngọc ẩn vẫn còn giữ được vẻ hấp dẫn, nhưng phát tướng hơn (vì Đế vượng). Tiếp tới Tướng là thủy ở cung Thổ, lại mệnh hoả, ko ăn Tướng, chắc ăn Long Phượng Hỉ thần, Hoa cái nét đẹp giai đoạn này có gì đó sắc sảo, uy quyền, kiêu kì...
(Chém thôi nhé)
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 06/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 06/03/2012 - 14:02, said:

Ối giời oy, tiểu hạn có con Thiên Trù vô đối thế kia thì chớ hỏi giời là vì sao con péo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không nhìn kỹ, lại còn Tham lang, Cô thần, Thiên trù nữa chứ. Phái ông già Huế sẽ viết thành truyện: ...Đêm cô tịch. Tiếng chim lợn kêu não nùng. Một bóng đen áo trắng tóc dài từ từ lướt về phía nhà bếp. Vung nồi bật lên. Bóng trắng vồ lấy một củ khoai nhai ngấu nghiến.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bng: 06/03/2012 - 14:09
Trích dẫn