Tự luận lá số Sư Tử Hà Đông ...
ngaylanhthangtot
06/02/2012
ThanhLongHoaCai, on 06/02/2012 - 12:28, said:
em thấy ở đời chẳng thể bất cứ người nào cũng làm thân được , 1 là thân với người hiền , 2 là kẻ gian . Sống trong tập thể thì tốt xẫu lẫn lộn , thời buổi ngày nay thì xấu nhiều hơn tốt , với kẻ gian mình không hùa theo họ thì sẽ bị nói xấu , giữ được bản sắc không phải dễ .
Nhiều khi mình biết người ta gian nhưng người ta vẫn cứ tin là mình hành xử đúng. Nếu đời này mà sớm ngộ ra như thế thì còn gì để nói nữa.
Nếu anh mà nói như thế thì khó lòng thành công lớn. Vì anh không sống cùng kẻ gian được.
Sửa bởi dinhlenghia: 06/02/2012 - 13:28
T.V.
06/02/2012
T.V.
06/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
06/02/2012
Lens
06/02/2012
NgoaLong, on 06/02/2012 - 01:36, said:
ờ ... mài chỉ biết binh gòa ngòi mà chê gòa nhòa. Cới dụ hành dới ngò là tâu nhầm lẫn thoai. Chứ tiếng Việt tâu đau có tệ. Tâu quơ Mỹ lúc chua chua, dới lạy một xố từ ít khi dùng đến nên không nhớ rõ thoai. Vại mà mài cứ chê tâu là thèn giã cài, Tai không ra Tai, Ta chẽn ra Ta. Mài không thương tâu thì thoai, vại mòa cồn đùa lái dao két dái xữ tâu ...
Lens dịch lại cho mọi người đọc.
Ờ mày chỉ biết binh người ngoài mà chê người nhà. Cái vụ hành với ngò thì tao nhầm lẫn thôi. Chứ tiếng việt tao đâu có tệ. Tao qua Mỹ lúc choai choai, với lại một số từ ít khi dùng đến nên không nhớ rõ thôi. Vậy mà mày cứ chê tao là thằng giả cầy, tây khôg ra Tây, ta chẳng ra Ta. mày không thương tao thì thôi, vậy mà còn đòi lấy dao cắt giấy xử tao....
tocvanghoe
06/02/2012
Mụ Lens ăn gian, hỏi đáp án rồi lên post nhá!
Sửa bởi tocvanghoe: 06/02/2012 - 14:27
Sửa bởi tocvanghoe: 06/02/2012 - 14:27
Lens
06/02/2012
Hihi, thì trước khi đưa ra công chúng cũng phải cẩn thận chút chứ. Hỏi có một chữ mà cũng kể công.
Uyen Mai
06/02/2012
vào 4r chào hỏi cả nhà đúng lúc 4r bị lỗi. Hic. Post lại vậy
Chúc vườn chuối một năm chuối quả, chuối củ được mùa, chúc mụ mynnl kinh doanh lồng chim phát tài, chúc quán đẻn của mụ Lens khách đuổi đi không hết, (quen mụ chừng ấy năm trời, giờ em mới nhòm ra 1 chuyện nho nhỏ, ai mà quên gõ chữ "n" trong nick mụ, ứ biết nó thành cái gì nhỉ, hé hé), chúc nhà Bull ngày càng dài...đuôi, chúc kụ Ù ngày càng ù hơn nữa,...Úi giời, nói nhiều, mỏi...tay quá!
Lâu lâu không vào 4r, thấy nhiều sự lạ, bỗng dưng thấy cái mẹt iem cũng là lạ! Chúc vườn chuối một năm nhiều niềm vui, nhiều hân hoan!
Sửa bởi Uyen Mai: 06/02/2012 - 15:12
Chúc vườn chuối một năm chuối quả, chuối củ được mùa, chúc mụ mynnl kinh doanh lồng chim phát tài, chúc quán đẻn của mụ Lens khách đuổi đi không hết, (quen mụ chừng ấy năm trời, giờ em mới nhòm ra 1 chuyện nho nhỏ, ai mà quên gõ chữ "n" trong nick mụ, ứ biết nó thành cái gì nhỉ, hé hé), chúc nhà Bull ngày càng dài...đuôi, chúc kụ Ù ngày càng ù hơn nữa,...Úi giời, nói nhiều, mỏi...tay quá!
Lâu lâu không vào 4r, thấy nhiều sự lạ, bỗng dưng thấy cái mẹt iem cũng là lạ! Chúc vườn chuối một năm nhiều niềm vui, nhiều hân hoan!
Sửa bởi Uyen Mai: 06/02/2012 - 15:12
Lens
06/02/2012
Tên tui ai gõ nhầm chặt tay. Sắp qua vận đào hồng hỉ để người ta còn làm ăn chứ.
T.V.
06/02/2012
@HuaLu thật thì mình không biết nửa, đọc cho nhiều, nghĩ cho lắm, thấy toàn là phá cách... sát tinh túa xua, tam hợp Mệnh có Khôi Việt Đào Hồng... nhưng Tuần Triệt. Hình như số sợ nước. Không có chắc gì hết. Định đi coi Thầy mà không biết có ai giỏi để coi, thêm phần ngại nữa.
Sửa bởi Albert: 06/02/2012 - 17:47
Sửa bởi Albert: 06/02/2012 - 17:47
kissintherain
07/02/2012
Albert, on 06/02/2012 - 17:45, said:
@HuaLu thật thì mình không biết nửa, đọc cho nhiều, nghĩ cho lắm, thấy toàn là phá cách... sát tinh túa xua, tam hợp Mệnh có Khôi Việt Đào Hồng... nhưng Tuần Triệt. Hình như số sợ nước. Không có chắc gì hết. Định đi coi Thầy mà không biết có ai giỏi để coi, thêm phần ngại nữa.
Chị nghĩ người xem tuvi trải qua những giai đoạn như vậy nè :
1. Hăm hở, háo hức (tương lai em có phải là đại gia hông??)
2. Chối cải (không thể nào -- chắc giờ em sai.. hay thầy đoán sai.. em có sao ABC mà..)
3. Giận / Hận (kon pa` nó .... số chi mà mạt rệp... hận tàn canh)
4. Mặc Cả (em đi chùa phóng sinh thả chim tu hú ....... có thể cải số được hay không..)
5. Cha´n Chường (Dẹp tuvi qua 1 bên - cóc cần số -- miệt )
6. Chấp Nhận (con người thế, thời thế như thế, đành phải thế...)
Theo chị nghĩ, cuộc đời là kết hợp giữa 2 yếu tố : cơ may / thời (chance) và quyết định của cá nhân (choice).. Cơ may thì là trời cho, khó thay đổi, nhưng quyết định cá nhân thì phần lớn là do tính cách từng cá nhân (mệnh). Vì thế, nếu mình biết yếu điểm và ưu điểm của chính mình, thì mình có thể dùng nó để lèo lái con thuyền đời mình qua một đường lối sáng sủa hơn, khả quan hơn. Tuy nhiên, non sông dể đổi, bản tính khó dời --- vì thế, đa số xuôi theo định mệnh, khó có ai có thể đạt được mệnh định.
Dù sao, cũng cứ cố gắng..... Miễn sao mình hài lòng với quyết định của mình, sống không có gì để tíêc nuối ... đó đã là thành công.
Sửa bởi kissintherain: 07/02/2012 - 02:06
tocvanghoe
07/02/2012
Còn giai đoạn "thách thức" nữa chị ạ!
VD kiểu thế này:
Số à, số "bà" hôm nay bị dog cắn chứ j, "bà" quyết ở nhà trùm chăn hok thò chân xuống giường, hok thò mặt ra đường, xem có con dog nào cắn "bà" hok nhé, "bà" sẽ chứng minh là "bà" cao tay hơn nhé, mày hok có quyền năng tuyệt đối đến đời "bà" nhé nhé nhé!
Ấy thế mà đúng phút cuối cùng giờ Hợi ngày hôm đó, "bà" hí hửng thò chân xuống giường để đi oánh răng thì vướng chân ngã, tay ngoắc đúng vào....răng con chó đá chảy máu!
Sau giai đoạn đó thì đến giai đoạn "chấp nhận", tức là "bà" có số bị chó cắn chứ j, "bà" mua sẵn bông băng, thuốc đỏ để dành....băng bó hơ hơ hơ!
Sửa bởi tocvanghoe: 07/02/2012 - 02:15
VD kiểu thế này:
Số à, số "bà" hôm nay bị dog cắn chứ j, "bà" quyết ở nhà trùm chăn hok thò chân xuống giường, hok thò mặt ra đường, xem có con dog nào cắn "bà" hok nhé, "bà" sẽ chứng minh là "bà" cao tay hơn nhé, mày hok có quyền năng tuyệt đối đến đời "bà" nhé nhé nhé!
Ấy thế mà đúng phút cuối cùng giờ Hợi ngày hôm đó, "bà" hí hửng thò chân xuống giường để đi oánh răng thì vướng chân ngã, tay ngoắc đúng vào....răng con chó đá chảy máu!
Sau giai đoạn đó thì đến giai đoạn "chấp nhận", tức là "bà" có số bị chó cắn chứ j, "bà" mua sẵn bông băng, thuốc đỏ để dành....băng bó hơ hơ hơ!
Sửa bởi tocvanghoe: 07/02/2012 - 02:15
kissintherain
07/02/2012
Chắc cái đó giữa 4 và 5
Viết khôi hài thôi... có trúng tim đen ai thì cho chị xin lỗi. nhá.
Chị thì đánh nước rút ....vô thẳng giai đoạn cuối rôì...
Sửa bởi kissintherain: 07/02/2012 - 02:20
Viết khôi hài thôi... có trúng tim đen ai thì cho chị xin lỗi. nhá.
Chị thì đánh nước rút ....vô thẳng giai đoạn cuối rôì...
Sửa bởi kissintherain: 07/02/2012 - 02:20
NgoaLong
07/02/2012
tocvanghoe& said:
Còn giai đoạn "thách thức" nữa chị ạ!
VD kiểu thế này:
Số à, số "bà" hôm nay bị dog cắn chứ j, "bà" quyết ở nhà trùm chăn hok thò chân xuống giường, hok thò mặt ra đường, xem có con dog nào cắn "bà" hok nhé, "bà" sẽ chứng minh là "bà" cao tay hơn nhé, mày hok có quyền năng tuyệt đối đến đời "bà" nhé nhé nhé!
Ấy thế mà đúng phút cuối cùng giờ Hợi ngày hôm đó, "bà" hí hửng thò chân xuống giường để đi oánh răng thì vướng chân ngã, tay ngoắc đúng vào....răng con chó đá chảy máu!
VD kiểu thế này:
Số à, số "bà" hôm nay bị dog cắn chứ j, "bà" quyết ở nhà trùm chăn hok thò chân xuống giường, hok thò mặt ra đường, xem có con dog nào cắn "bà" hok nhé, "bà" sẽ chứng minh là "bà" cao tay hơn nhé, mày hok có quyền năng tuyệt đối đến đời "bà" nhé nhé nhé!
Ấy thế mà đúng phút cuối cùng giờ Hợi ngày hôm đó, "bà" hí hửng thò chân xuống giường để đi oánh răng thì vướng chân ngã, tay ngoắc đúng vào....răng con chó đá chảy máu!
Chứ không phải là đến ngày nên sợ bị chó cắn mà ngồi mãi trên giường. Đến nữa đêm con cái khóc cũng không đi bế con, người chồng bực quá, rồi choảng nhau .
à há ... ra là vậy, người chồng tuổi Tuất, nó quậu lên cắn mình. Giống chuyện Trạng Trình ngồi chờ xem cái quạt hết số thế nào, bà vợ bực quá cầm lấy xé toạt luôn. Ngẫm ra, cái quạt hết số cũng do cụ Trạng ấy nhỉ, nếu cụ chịu nghe bà vợ đi giúp người ta thì đâu có chuyện gì.
Có khi nào đó cũng như thuật mượn gió Đông của Khổng Minh không nhỉ. Nhiều khi quạt không có số, nhưng muốn cho quạt hết số thì cũng không khó.
Sửa bởi NgoaLong: 07/02/2012 - 02:40


