←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tự luận lá số Sư Tử Hà Đông ...

Locked

3 4 5 6 7 |»|

100dong's Photo 100dong 27/01/2012

Cung mệnh Thái Dương, bản mệnh Lửa trong lò, tuổi Hổ, vợ bác tính quá nóng.
Thân cư tài, có tiểu hao, em nghĩ sẽ có thể bị cháy nhà, vào năm 44 tuổi.
hiiiii
Trích dẫn

rrr's Photo rrr 27/01/2012

Lá số sư tử HD thuộc con nhà tiểu thơ đây. Phu cung được tam hóa nên có hóa giải , nhưng không hạnh phúc lắm , Chẹp ! cuộc đời có mấy ai hạnh phúc vẹn toàn nhỉ ?
đồng ý quangdct , sau này tình cảm không vui lắm .
Ngoalong nên coi lại sức khỏe mình đi nhé ( bắt đầu trở về sau )
Sửa bởi traibuoi: 27/01/2012 - 23:44
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 28/01/2012

Cung Phúc lá số đó nhớ là kinh lắm, means tốt cực. Hihi, lúc xem chỉ để ý vì sao cô ta giàu nên ân tượng về cung Phúc là vậy, chứ lúc đó hông có tò mò về cung Phu, lúc đó chỉ tò mò về cung Tài, tò mò vì thấy thảm ở phòng làm việc của cô ta đầy kim cương mà cô ta xem là chuyện bình thường. Cô này mệnh Đào hay Hồng nên chủ nhị phu, hôn nhân sắp đặt với nữ cường nhân như thế nên lẹ là phải rùi. Hihi. Lá số giục ở nhà rùi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 28/01/2012

Mình có Ông chú tuổi mão, Mệnh Thái Dương ở ngọ bị tuần hay triệt gì đó (nhớ mang máng) đi bộ đội bị thương ở tay khá nặng (là thương binh hạng nặng). Đồng ở Thê. Lấy được vợ là người chăm chỉ lo toan, sinh ra 3 cô vịt giời xinh xắn. Gia đình đã từng được lên tivi. Rồi cuộc đời xô đẩy, chú bị thua lỗ, gia đình sứt mẻ, rồi chú chia tay vợ. Sau đó, Chú bị lừa bởi một ẻm mất đi một chút tài sản sau khi li dị. Sau đó lấy tiếp một cô trung niên. Giờ chú vẫn phải đi kiếm tiền nuôi vợ mới và con vợ. Trong khi 3 vịt giời nhà chú ấy thì thành đạt, sung sướng cả.

Bà bác quen mệnh Dương Lương miếu địa, Đào hoa. Thân cư Phu có Đồng Cự, tính tình như bà la sát, trái khoáy,quát chồng quát con suốt ngày. Có cả thảy 3 đời chồng. 2 chồng đầu lấy nhanh chớp nhoáng, chồng cuối cùng có thể nói sống đến nay là đầu bạc răng long, đi đâu cũng có nhau dù bác ấy vẫn mắng chồng xa xả "thằng này, thằng nọ". Êm ấm vì chồng rất hiền, vợ mắng ko cãi lại.

Cô bạn Thái Dương ở Tý, cung phu Đồng ở Tuất hãm, yêu anh nào sâu đậm kéo dài hàng mấy năm như vợ chồng. Anh trước ghen với anh sau nên tặng cô bạn một ca axit kỷ niệm. Giờ cô bạn dù có bị ảnh hưởng tới nhan sắc, vẫn có con với anh sau và thỏa mãn với tình cảm hiện tại.

Chốt lại, Dương là ở cái thế trên (nghĩa là họ mạnh mẽ). Họ có Đồng ở cung phối không hẳn đẹp, nhưng rốt cuộc là họ vẫn happy together với một người nào đó, chứ ko phải chịu cảnh cô đơn (ít ra như Vũ khúc, quả tú, cô thần). Do ở các lá số nêu trên không có Tuần triệt án ngữ, trường hợp Dương Lương còn thêm Cự hãm, chắc khác với Sư tử của Ngoa Long (NL yên tâm).
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 28/01/2012

Chào cả nhà!

TVH đi tàu ngầm trong topic này mấy bữa nay, cũng không tiện vào tham gia vì có thể sự có mặt của chủ nhân lá số khiến mọi người ngần ngại, không thoải mái trao đổi thẳng thắn được, nhưng vì nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người làm cháu/em/mình rất vui nên muốn có đôi lời trải lòng với cả nhà.

Đã tham gia diễn đàn hơn 4 năm, cũng từng được nhiều thành viên coi lá số, nên tâm thế của TVH khi nhận những lời giải đoán về lá số mình không phải là tâm thế của những người không biết gì về lý số, mang lá số đi nhờ người này người kia giải hầu mong được nghe những lời tán tụng, lời nói hay nói tốt về lá số của mình, trái lại, điều TVH mong mỏi nhất là được nghe những cái xấu, những cái không hay trong số mệnh của mình để khi bất trắc xảy ra, có thể bình tĩnh, thanh thản mà đón nhận nó, khắc phục nó.

Thiên định có thể là bất biến, nhưng nhân định là khả biến, trước mỗi biến cố, mỗi con người hoàn toàn có quyền tự lựa chọn những cách đối mặt khác nhau. Có người chỉ nhìn thấy cuộc sống màu hồng, không tin được vào sự thật bất hạnh xảy ra với mình, trở nên nhu nhược, yếu đuối, buông xuôi và .."die"!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngược lại, có người hiểu rằng nhân vô thập toàn, hiểu rằng cuộc sống là vô thường, luôn chuẩn bị cho mình bản lĩnh để sẵn sàng vượt qua khó khăn, thậm chí chuẩn bị tâm lý luôn cho khả năng không vượt qua được nó, "die" luôn theo nó, vậy là tuy cùng "die", nhưng 2 cách "die" này khác hẳn nhau đấy chứ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không ai hiểu mình bằng bản thân mình, người ta nói tốt về mình nhưng nếu bản chất mình là người xấu, cũng chả vui được đâu. Bản tính của Thái Dương là thẳng thắn, vì vậy mong mọi người đừng ngần ngại khi comment về lá số (mặc dù lão Giun già tự ý mang lá số lên lập topic không hỏi ý kiến tzui!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Không ai nói thẳng mà bị ghét đâu, vì nếu ghét người nói thẳng thì hóa ra tự ghét mình mất rùi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thêm 1 số thông tin hy vọng có ích cho mọi người nghiệm lý, trước nay không muốn chia sẻ, nhưng thôi, tới luôn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Về gốc gác gia đình: có gốc quan lại phong kiến, nhưng các cụ hồi đó do hoàn cảnh phải làm quan, không có nợ máu với nhân dân nên con cháu được hưởng phúc ông bà, đều phương trưởng, thành đạt.
- Về hạnh phúc gia đình: có nhiều buồn khổ từ chuyện cha mẹ, dù người ngoài nhìn vào ít ai biết được uẩn khúc bên trong vì vậy nên từ nhỏ tới lớn luôn ám ảnh rằng mình sau này sẽ khó mà có hạnh phúc. Năm 2007 xảy ra biến cố lớn về tình cảm, người yêu đầu tiên (chuẩn bị tiến tới hôn nhân) phản bội với chính bạn gái thân của mình dẫn tới cô kia có thai, sau khi đứa bé được 1 tuổi thì họ cũng đã li hôn. Sau những chuyện đó thì mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu và hôn nhân, không còn muốn yêu và kết hôn, ngẫu nhiên tìm đến với huyền học và say sưa trong thế giới tuvilyso rồi bị con Bull dụ dỗ, lừa phỉnh. (iu chú đi, chú có tính sợ vợ, iu chú cháu sẽ được cải số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Vài lời 888 nhảm rất mong mọi người thoải mái hơn trong bình loạn về lá số, đương số có độ trơ rất cao, bà con cứ ném đá thẳng tay!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@Kiwi: Cuối năm Tân Mão, sau 23 tháng chạp, cậu ruột mình bị tai nạn giao thông rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng may là hiện đã qua khỏi nhưng sức khỏe chắc chắn bị giảm sút nhiều, kiwi nhìn sao hay vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 28/01/2012

Hết hạn mức like rồi nên để mai like cái pót vừa rồi của tocvanghoe. Chỉ cần đọc văn là biết bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho chồng con rồi. Người đã trải qua và chứng kiến đau khổ thì sẽ thấm thía hơn sự quý giá của hạnh phúc bình dị
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 28/01/2012

100dong& said:

Cung mệnh Thái Dương, bản mệnh Lửa trong lò, tuổi Hổ, vợ bác tính quá nóng.
Thân cư tài, có tiểu hao, em nghĩ sẽ có thể bị cháy nhà, vào năm 44 tuổi.
hiiiii
ừa, điểm này thì khỏi phải nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, những gì mãnh liệt nhất đều tụ ở đây, nào là Thái Dương hỏa cư cung Ngọ hỏa và bản mệnh thuộc Hỏa nữa .... hốt trọn đấy.

NL không hiểu vì sao Thân cư Tài có Tiểu Hao lại cháy nhà ?


traibuoi& said:

Lá số sư tử HD thuộc con nhà tiểu thơ đây. Phu cung được tam hóa nên có hóa giải , nhưng không hạnh phúc lắm , Chẹp ! cuộc đời có mấy ai hạnh phúc vẹn toàn nhỉ ?
đồng ý quangdct , sau này tình cảm không vui lắm .
Ngoalong nên coi lại sức khỏe mình đi nhé ( bắt đầu trở về sau )
ừa, cung Phu cũng có nhiều sao trắc trở, thử thách, rầu rĩ. Về sức khỏe thì sau này không biết thế nào, hiện tại thì ok. Chắc không phải kiệt sức vì Thái Dương nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


@TuPhuVuTuong: NL rút ra được bài học quý báo là: "không được cãi lại vợ", "vợ thương thì mới mắng"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thanks TPVT!

NL không lo về mấy chuyện đó, 1 phần xưa nay không bận tâm về nó, 1 phần thì xưa nay tự tin về cuộc sống hôn nhân của bản thân (có lẽ 1 phần nhìn thấy/ảnh hưởng từ gia đình, 1 phần từ tư tưởng). Với lại, dù có lo lắng cũng không được gì, cái gì ngoài tầm tay thì không phải lo lắng nhiều, làm tròn những gì nên làm là ok rồi.
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 28/01/2012

- Về hạnh phúc gia đình: có nhiều buồn khổ từ chuyện cha mẹ, dù người ngoài nhìn vào ít ai biết được uẩn khúc bên trong vì vậy nên từ nhỏ tới lớn luôn ám ảnh rằng mình sau này sẽ khó mà có hạnh phúc. Năm 2007 xảy ra biến cố lớn về tình cảm, người yêu đầu tiên (chuẩn bị tiến tới hôn nhân) phản bội với chính bạn gái thân của mình dẫn tới cô kia có thai, sau khi đứa bé được 1 tuổi thì họ cũng đã li hôn. Sau những chuyện đó thì mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu và hôn nhân, không còn muốn yêu và kết hôn, ngẫu nhiên tìm đến với huyền học và say sưa trong thế giới tuvilyso rồi bị con Bull dụ dỗ, lừa phỉnh. (iu chú đi, chú có tính sợ vợ, iu chú cháu sẽ được cải số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))


@tocvanghoe

Có thể nào cho tôi năm sinh của cha mẹ, bạn trai và nguời thứ ba hay không ?

Tôi sau khi nghiệm lý các lá số Duơng Nữ liên quan đến sao Thai của vòng Tràng Sinh, đi tới kết luận lối an của VDTTL rất chính xác . Lá số tocvanghoe an Thai ngay sát cung Mệnh tức cung Phụ Mẫu liên hợp với cung Nô tại Hợi nên vào năm Hợi thì TH tại Mùi trúng Thai, Lưu Thái Tuế vào cung Nô tại Hợi nên nhân tình trở thành phản phúc lang chạ vì bộ Hình Riêu Thai Đào . Năm 2007, lưu Thái Tuế xung với gốc DH , xét LNDH lưu tại Ngọ không có dấu hiệu tình duyên ngang trái . Vậy tocvanghoe có thể nhớ lại ngòai sự việc tình phụ, còn có sự cố nào khác nữa hay không ?
Trích dẫn

LuuThuy's Photo LuuThuy 28/01/2012

lâu lâu thấy tên TVH ( thiệu vĩ hoa ? ) nói chuyện sơ ri - ớt mắc cười quá !!!
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 28/01/2012

Tóc Vàng Hoe mà chẳng thấy hoe chút nào, tàu ngầm mới nổi lên mà đã được bác TPTQ chiếu cố ! mừng lão NgoaLong đấy !
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 28/01/2012

ThienPhucThienQuan& said:

@tocvanghoe

Có thể nào cho tôi năm sinh của cha mẹ, bạn trai và nguời thứ ba hay không ?

Tôi sau khi nghiệm lý các lá số Duơng Nữ liên quan đến sao Thai của vòng Tràng Sinh, đi tới kết luận lối an của VDTTL rất chính xác . Lá số tocvanghoe an Thai ngay sát cung Mệnh tức cung Phụ Mẫu liên hợp với cung Nô tại Hợi nên vào năm Hợi thì TH tại Mùi trúng Thai, Lưu Thái Tuế vào cung Nô tại Hợi nên nhân tình trở thành phản phúc lang chạ vì bộ Hình Riêu Thai Đào . Năm 2007, lưu Thái Tuế xung với gốc DH , xét LNDH lưu tại Ngọ không có dấu hiệu tình duyên ngang trái . Vậy tocvanghoe có thể nhớ lại ngòai sự việc tình phụ, còn có sự cố nào khác nữa hay không ?
Chào bác HC,

Ba sinh năm 1951, mẹ sinh năm 1957. Bồ cũ 1979, cô bạn 1985.

-----------------------

@Ù: Có người nhờ nhắn tin là "cứ cười đi đừng nín, coi chừng banh thùng nước lèo"
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 28/01/2012

Ba sinh năm 1951, mẹ sinh năm 1957. Bồ cũ 1979, cô bạn 1985.

Ba Tân Mão ôm Đào Thai Riêu
Mẹ Đinh Dậu thiên khắc địa xung với cha Tân Mão

X-friend Kỷ Mùi đáng lẽ phải là nguời trọng hậu vì có tới 2 Thổ của Can Chi, nhưng lại nhập quái tại Mùi trúng Thai Đào Riêu Hình (chính Hình gây ra sự phản phúc lộn chồng, phản vợ). Thiên Phủ hội sát tinh kèm theo các sao mập mờ đi đêm như Phục Binh Lưu Hà Thiên Không nên vào năm Hợi trúng Tang Hổ gây tang thuơng có những ai có duyên nạp Quái đúng cung số .

Nguời thứ 3 tuổi Sửu, ôm Liêm Sát có Kỵ Cô Quả nên duyên tình đến rồi đi, tai tiếng vì Kỵ, lem nhem Đào Hoa vì sao Liêm biến thái thành ác nghiệt, cùng Sát dám làm chuyện ngang nguợc bất cận nhân tình. Tôi cho rằng cô Sửu này dụ anh chàng Thiên Phủ bị rổng ruột, không còn tư châ't của ngôi sao đàng hòang nghiêm chỉnh .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 28/01/2012 - 01:58
Trích dẫn

LuuThuy's Photo LuuThuy 28/01/2012

Lá số này mệnh thân cũng thường thôi, nếu ko muốn nói là phá cách, thêm cung tật khá xấu, ảnh hưởng sức khỏe (lực bất tòng tâm)... Nhưng hội sao quá đẹp, chứng tỏ cuộc đời ảnh hưởng rất nhiều từ ngoại cảnh (Phụ - nhị hợp; Phúc chiếu thân; Di chiếu mệnh cũng chính là gia đình chồng).

Bộ sao quý cách: Dương Xương Khoa / Tả Hữu Long Phượng / Thiên Lương Văn Xương (văn lương chấn kỷ), Âm Dương xương khúc ,.... Qaung Quý cư phúc... nhìn kỹ đều có phá cách ở chổ giáp cung hoặc nhị hợp...

Phương diện bản thân: có khả năng, năng khiếu, nói dóc ko thua tui...

Phương diện công danh: bình thường vì một vận hạn ko có gì đặc sắc.

Phương diện tài chính: tốt, hết là có, tuy có tính toán nhưng vẫn phải chi, có của hoạnh tài (bất chợt có món tiền lớn, lúc nhiễu nhương). Sau chuyển nghề ko còn làm công ăn lương nữa mà nghề nghiệp tận dụng năng khiếu bản thân.

Phương diện hôn nhân: theo lời kể thì cũng trắc trở, đó là do Kình dương thủ mệnh (khắc lục thân), Thái dương hợp nam ko hợp nữ, lại tương cha và chồng - Thái dương thủ mệnh là đoạt tượng, tức khắc cha/chồng: xa thương gần thường. Trong những cung quan trọng thì cung phu + quan (trục thìn tuất) có vấn đề, trước tiên là hãm địa và khắc mệnh, sau thủ các sao phá cách, chứng tỏ khởi nghiệp khó khăn, trồi sụt, lên cao là phải đánh đổi. Vì luôn thủ La Võng nên lúc nào cũng phải đối mặt với "bẫy tình" + "bẫy đời"... Lấy chồng trăng hoa (Thiên đồng + Mộc Mã Hao), nhưng thủ tuần triệt nên từ khi cưới cô này thì đàng hoàng hẳn ra (dòm lá số nói, ko ám chỉ tên nào...). Có thể coi sơ sài về sự nghiệp của chồng là mệnh Đồng hóa lộc, Quan khoa quyền lộc thì từ khi lấy đương số, anh chồng lên thẳng băng,...chả bù lúc trước yểu xìu.

Con cái: khó khăn, may có cung Phúc...

Mệnh thân âm dương thủ chiếu, thân lại VCD - Nhật Nguyệt chiếu nên cha mẹ (sau là chồng) đối với nguòi này ảnh hưởng hết sức quan trọng.
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 28/01/2012

@ Ngoalong và mình bằng tuổi, cùng có đam mê huyền học. Mình học thuật ko thăng tiến nhất là Tử vi.
Nói theo TVH thì nhật trụ Giáp Thìn là hôn nhân ko thuận. Ngày giờ Thìn Tuất tương xung là phải đề phòng bản thân và chồng có ngoại tình, sau này con cái đua đòi ko ham học.
Trụ nhật tính từ 36 tuổi trờ đi.
Một lá số nhiều cuộc đời, chắc gì đã đúng. Đây là đề phòng thôi. Năm nay năm Thìn ứng ngôi chồng thị phi xung lung tung cho nó vui vẻ, xung trên diễn đàn hóa giải càng hay.

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 28/01/2012

LuuThuy said:

Lá số này mệnh thân cũng thường thôi, nếu ko muốn nói là phá cách, thêm cung tật khá xấu, ảnh hưởng sức khỏe (lực bất tòng tâm)...
ừa, Nhật gặp Kình thì hơi bị phá. Với lại cách cục thiếu Hóa, Vận không rực rỡ nên sự thành tựu cũng giới hạn. Còn hay ở chổ cách cục thanh quý, có chiều sâu, phẩm cách.

Về Vận thì có lẽ trông đợi ở Vận Canh Dần 44-53, VCD có Nhật Nguyệt sáng chiếu + cát tinh, thêm vận Canh thì Nhật hóa Lộc nên có thể đây là vận tốt nhất trong đời. Vận 54-63 thì hơi hung hiểm, nếu qua được đại vận này thì vận Canh Tý 64-73 cũng tốt.

-------------------------

quangdct said:

@ Ngoalong và mình bằng tuổi, cùng có đam mê huyền học. Mình học thuật ko thăng tiến nhất là Tử vi.
Nói theo TVH thì nhật trụ Giáp Thìn là hôn nhân ko thuận. Ngày giờ Thìn Tuất tương xung là phải đề phòng bản thân và chồng có ngoại tình, sau này con cái đua đòi ko ham học.
Trụ nhật tính từ 36 tuổi trờ đi.
Một lá số nhiều cuộc đời, chắc gì đã đúng. Đây là đề phòng thôi. Năm nay năm Thìn ứng ngôi chồng thị phi xung lung tung cho nó vui vẻ, xung trên diễn đàn hóa giải càng hay.

Tử Vi thì dễ học nan tinh. Tử Bình học thì khó hơn nhưng có bài bản hơn.

Về Bát Tự thì Thuần Dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hách thật chứ hả. Còn Tử Vi thì Nhật Kình. Bởi vậy nên lúc trước mẹ nàng đi coi bói, người ta nói "đáng lý ra cô con gái thứ 2 của chị có chim mới phải, nhưng do bà mụ nặn nhầm".
Sửa bởi NgoaLong: 28/01/2012 - 06:54
Trích dẫn
Locked

3 4 5 6 7 |»|