Hỏi xoáy đáp xoay
ryan88
31/01/2012
Golden18
31/01/2012
"Xin hỏi: các bạn nam cảm thấy và nghĩsao khi có một cô đồng nghiệp của mình (hàng ngày gặp) múa thoát y vũ tại quán kara trong một tiệc liên hoan cuối năm của cơ quan?"
Nghĩ rằng "bằng mọi cách phải ...(?) 1 lần mới nghe"
chỗ ... nghĩ mãi chưa tìm được từ thích hợp nên tạm để vậy.
Nghĩ rằng "bằng mọi cách phải ...(?) 1 lần mới nghe"
chỗ ... nghĩ mãi chưa tìm được từ thích hợp nên tạm để vậy.
MasterTea
01/02/2012
theo Trà thì phải ... xin chữ ký sau đó về mình sẽ ký gửi .... 1 lần nữa nghe!
MasterTea
02/02/2012
Hôm nay Trà coi VN got talent:
Bức xúc cái ông giám khảo trọc đầu (hói). Ổng bảo ổng là người khó nhất trong các giám khảo. Nhưng khó gì khó cũng phải hợp lý, nhìn cái mặt của ổng là khổ chứ khó gì, khổ đời cho các thí sinh rùi. Làm sao để bỏ phiếu cho ông này phắng đi mới được. Cái mặt nhìn đã thấy khó thương mà lời nhận xét thì vô cảm, vô trình độ và không có tính khách quan. Không biết ổng là ai, trình độ cỡ nào, bằng cấp ra sao, mà choán thế! Ai biết tên lão cho Trà xin để Trà coi background của ổng. Trà cũng trân trọng cảnh cáo ông đó rằng: Nếu không mau thay đổi thì khi Trà coi VN got talent, Trà mà thấy mặt ổng Trà sẽ .... nhắm mắt lại!
Còn cái cô giám khảo thì cái miệng to hơn mặt, mồm to hơn đầu, chấm thi toàn dùng cảm tính, quá tinh vi, ngồi trong hàng giám khảo mà 0 có ý kiến chủ quan toàn đi hỏi, trong khi nêu ý kiến khách quan thì không dám chịu trách nhiệm trước câu nói của mình, sợ bị mất lòng. Khi chấm thi thì phải chấp nhận có rủi ro và phải chấm rớt nếu cần thiết chứ không phải cứ vị nể người ta già hay vì lí do riêng tư gì đó mà ảnh hưởng đến sự công tâm của mình. Với cô này thì người nào đáng thương thì sẽ được vào chứ tài năng gì? Cho nên theo Trà thì cô này cũng ok, xem như cho cổ ngồi ba phải, hót cho vui.
Cuối cùng giám khảo duy nhất của chương trình chỉ còn mỗi Thành Lộc. Nhìn cách chấm là biết ngay có kinh nghiệm rất dày dặn trên tuổi đời cũng như tuổi nghệ thuật. Anh không quá khắt khe để loại người ta ngay từ giây phút đầu, vì anh biết để đến với chương trình, người ta phải chờ đợi, đổ công đổ sức, thời gian, tiền bạc, nên anh vẫn để người ta có 2 phút để tự thể hiện (đó là cái tâm). Ánh mắt của anh như sự khuyến khích thí sinh và tạo lại sự tự tin cho thí sinh (đó là Từ). Về phần nhận xét thì thỉnh thoảng anh cũng hơi thiên về cảm tính nên anh sẽ là giám khảo vớt vào giây phút quan trọng nhất, và anh luôn cười dù rằng anh không thích chương trình nào đó, theo Trà thì sự giả tạo này là cần thiết của cho một giám khảo. Bởi vì dễ tính quá thì cho người ta vào Nam, đổ tiền đổ bạc nữa rùi cũng cho loại thì đó cũng không phải là một cách hay.
Mấy cái chương trình múa tạp kĩ đúng là lạ mắt, nhưng nếu xét là tài năng để thi thì vẫn chưa đủ, phải có cả thiên phú lẫn tập luyện và quan trọng nhất là phải nhấn mạnh tính 'đột phá' và 'độc trội', cho nên cho cả cái đoàn lân, đoàn xiếc vào nam thì chỉ tổ làm tăng phần kẹt xe cho Sài Gòn thôi! Bởi VN có cái tình thương mến thương ghê gớm. 1 người đi thi mà cả làng đi dự. Trà xin nhấn mạnh lại, tài năng là 1 tổ hợp đa dạng, một người điêu khắc, 1 nhà ảo thuật, 1 ông thày bói, 1 ca sĩ họ đều có tài năng riêng cho sự nghiệp của mình, nhưng người muốn lên đỉnh cao của vinh quang, phải vượt qua cái giới hạn thông thường để vươn tới tính nhân văn và nghệ thuật cao cả ôm ấp đặc tính chân, thiện, mỹ.
Bức xúc cái ông giám khảo trọc đầu (hói). Ổng bảo ổng là người khó nhất trong các giám khảo. Nhưng khó gì khó cũng phải hợp lý, nhìn cái mặt của ổng là khổ chứ khó gì, khổ đời cho các thí sinh rùi. Làm sao để bỏ phiếu cho ông này phắng đi mới được. Cái mặt nhìn đã thấy khó thương mà lời nhận xét thì vô cảm, vô trình độ và không có tính khách quan. Không biết ổng là ai, trình độ cỡ nào, bằng cấp ra sao, mà choán thế! Ai biết tên lão cho Trà xin để Trà coi background của ổng. Trà cũng trân trọng cảnh cáo ông đó rằng: Nếu không mau thay đổi thì khi Trà coi VN got talent, Trà mà thấy mặt ổng Trà sẽ .... nhắm mắt lại!
Còn cái cô giám khảo thì cái miệng to hơn mặt, mồm to hơn đầu, chấm thi toàn dùng cảm tính, quá tinh vi, ngồi trong hàng giám khảo mà 0 có ý kiến chủ quan toàn đi hỏi, trong khi nêu ý kiến khách quan thì không dám chịu trách nhiệm trước câu nói của mình, sợ bị mất lòng. Khi chấm thi thì phải chấp nhận có rủi ro và phải chấm rớt nếu cần thiết chứ không phải cứ vị nể người ta già hay vì lí do riêng tư gì đó mà ảnh hưởng đến sự công tâm của mình. Với cô này thì người nào đáng thương thì sẽ được vào chứ tài năng gì? Cho nên theo Trà thì cô này cũng ok, xem như cho cổ ngồi ba phải, hót cho vui.
Cuối cùng giám khảo duy nhất của chương trình chỉ còn mỗi Thành Lộc. Nhìn cách chấm là biết ngay có kinh nghiệm rất dày dặn trên tuổi đời cũng như tuổi nghệ thuật. Anh không quá khắt khe để loại người ta ngay từ giây phút đầu, vì anh biết để đến với chương trình, người ta phải chờ đợi, đổ công đổ sức, thời gian, tiền bạc, nên anh vẫn để người ta có 2 phút để tự thể hiện (đó là cái tâm). Ánh mắt của anh như sự khuyến khích thí sinh và tạo lại sự tự tin cho thí sinh (đó là Từ). Về phần nhận xét thì thỉnh thoảng anh cũng hơi thiên về cảm tính nên anh sẽ là giám khảo vớt vào giây phút quan trọng nhất, và anh luôn cười dù rằng anh không thích chương trình nào đó, theo Trà thì sự giả tạo này là cần thiết của cho một giám khảo. Bởi vì dễ tính quá thì cho người ta vào Nam, đổ tiền đổ bạc nữa rùi cũng cho loại thì đó cũng không phải là một cách hay.
Mấy cái chương trình múa tạp kĩ đúng là lạ mắt, nhưng nếu xét là tài năng để thi thì vẫn chưa đủ, phải có cả thiên phú lẫn tập luyện và quan trọng nhất là phải nhấn mạnh tính 'đột phá' và 'độc trội', cho nên cho cả cái đoàn lân, đoàn xiếc vào nam thì chỉ tổ làm tăng phần kẹt xe cho Sài Gòn thôi! Bởi VN có cái tình thương mến thương ghê gớm. 1 người đi thi mà cả làng đi dự. Trà xin nhấn mạnh lại, tài năng là 1 tổ hợp đa dạng, một người điêu khắc, 1 nhà ảo thuật, 1 ông thày bói, 1 ca sĩ họ đều có tài năng riêng cho sự nghiệp của mình, nhưng người muốn lên đỉnh cao của vinh quang, phải vượt qua cái giới hạn thông thường để vươn tới tính nhân văn và nghệ thuật cao cả ôm ấp đặc tính chân, thiện, mỹ.
MasterTea
02/02/2012
Cho hỏi là cái thanks
cái like it và cái Notification dùng để làm gì vậy?
Nếu 0 có lợi ích gì thì vứt tía nó đi để chi cho ngứa mắt
cái like it và cái Notification dùng để làm gì vậy?
Nếu 0 có lợi ích gì thì vứt tía nó đi để chi cho ngứa mắt
minhgurluver
02/02/2012
Huy Tuấn, Thúy Hạnh và Thành Lộc .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Huy Tuấn là nhạc sĩ. Ông này cũng có tài, viết nhiều bài hay lắm Trưa vắng, Khúc giao thừa lặng lẽ, Cảm ơn tình yêu...Nhưng thuộc dạng amateur, hơi lập dị lại softskill kém, không khách quan => không nhận xét được
Thúy Hạnh là MC kiêm người mẫu => chả dám làm mếch lòng ai bao giờ, cảm tính...
Còn Thành Lộc thì gạo cội rồi, lại vui vẻ, khéo léo
Dù sao cũng nhờ chương trình mà tất cả đều biết đến niềm say mê, tài năng và sự tự tin của những người xung quanh => inspiring...
1 phần nữa là đạo diễn chương trình sẽ cố tình "dựng" tính cách giám khảo. 1 khắt khe, thái quá, 1 tình cảm, nhẹ nhàng dịu dàng và 1 chính xác, kinh nghiệm...
Huy Tuấn là nhạc sĩ. Ông này cũng có tài, viết nhiều bài hay lắm Trưa vắng, Khúc giao thừa lặng lẽ, Cảm ơn tình yêu...Nhưng thuộc dạng amateur, hơi lập dị lại softskill kém, không khách quan => không nhận xét được
Thúy Hạnh là MC kiêm người mẫu => chả dám làm mếch lòng ai bao giờ, cảm tính...
Còn Thành Lộc thì gạo cội rồi, lại vui vẻ, khéo léo
Dù sao cũng nhờ chương trình mà tất cả đều biết đến niềm say mê, tài năng và sự tự tin của những người xung quanh => inspiring...
1 phần nữa là đạo diễn chương trình sẽ cố tình "dựng" tính cách giám khảo. 1 khắt khe, thái quá, 1 tình cảm, nhẹ nhàng dịu dàng và 1 chính xác, kinh nghiệm...
4ever
03/02/2012
4ever
03/02/2012
toa.son, on 31/01/2012 - 21:38, said:
"Xin hỏi: các bạn nam cảm thấy và nghĩsao khi có một cô đồng nghiệp của mình (hàng ngày gặp) múa thoát y vũ tại quán kara trong một tiệc liên hoan cuối năm của cơ quan?"
Nghĩ rằng "bằng mọi cách phải ...(?) 1 lần mới nghe"
chỗ ... nghĩ mãi chưa tìm được từ thích hợp nên tạm để vậy.
Nghĩ rằng "bằng mọi cách phải ...(?) 1 lần mới nghe"
chỗ ... nghĩ mãi chưa tìm được từ thích hợp nên tạm để vậy.
Sửa bởi Rongnuoc: 03/02/2012 - 11:37
Nết Na
03/02/2012
Golden18
03/02/2012
Sẵn nói về dân chơi .Tại sao các ngôi sao xxx đa số là nữ (như Maria Ozawa ...)?


