Tứ KHÔNG trong Tử Vi
tuphasonghanh
14/01/2012
Brokenheart, on 14/01/2012 - 14:55, said:
Bàn tiếp về tánh lý của Thiên KHÔNG, như đã trình bầy ở phần trên, Thiên KHÔNG là cái KHÔNG hàm chứa nên Thiên KHÔNG đóng tại cung nào thì
1/ Làm các sao đồng cung phát huy tác dụng rõ nét và mạnh mẽ.
2/ Chịu ảnh hưởng mạnh từ các cung tam hợp và xung chiều.
1/ Làm các sao đồng cung phát huy tác dụng rõ nét và mạnh mẽ.
2/ Chịu ảnh hưởng mạnh từ các cung tam hợp và xung chiều.
Hai điều trên sao để kiểm chứng đây?
Có nghe sách nói thiên không giảm hoạt động của 1 số sao. Nhưng bảo là đồng cung mà phát huy các sao khác thì thật là buồn cười.
ChanhAnQuan
14/01/2012
Bây giờ bàn sâu thêm một chút nữa về 2 KHÔNG này.
Thiên không hành gì ?
Địa Không hành hỏa, là DƯƠNG hỏa hay ÂM hỏa ?
Thiên không hành gì ?
Địa Không hành hỏa, là DƯƠNG hỏa hay ÂM hỏa ?
Mucdong
15/01/2012
Mucdong
15/01/2012
tuphasonghanh, on 14/01/2012 - 20:08, said:
Đào chủ sắc, hồng loan chủ về tâm. Người đào hoa yêu chuộng sắc, hồng loan thiên về tư tưởng, có chiều sâu nội tâm, lý tưởng hóa.
Nên hông loan yêu dễ đau khổ hơn đào hoa.
Nên hông loan yêu dễ đau khổ hơn đào hoa.
Mình cũng nghĩ vậy. Cái đau khổ của Đào hoa - Thiên không không đau đớn, u tịch như Hồng loan - Thiên không. Người Hồng-Không dễ đi tu cũng vì vướng vào dây oan không chịu nổi mà muốn trốn thoát, chứ không phải họ ý thức được ngay từ đầu. Người Hồng loan dễ bi lụy vì tình vì cảm xúc của họ sâu sắc chứ không nắng mưa như Đào Không. Cái kiểu brokenheart của Đào Không chắc được 3 ngày là đã thay tim mới, lại vui phơi phới và giỏi cơi nới, để dành vài quả tim thì thà đánh chết chứ không chịu đi tu
Mucdong
15/01/2012
embe, on 15/01/2012 - 01:36, said:
diễn ngôn của chị MucDong vui vẻ - thú vị quá à thé chị vận dụng ít công lực xem giúp em LS Nữ Tân Mùi này nhé ạ
Thân !
Thân !
Ôi ôi, embe ơi, ngu ngu đần độn như chị thì làm gì có ít công lực nào mà vận. Vận cái là ra toàn bã đậu thôi. Người thông minh, siêu hình như em thì không hiểu được bã đậu là cái gì. Còn ngu ngu như chị thì chịu cái siêu hình của em. Thôi thì chú cứ để cho chị ngu đến cuối đời, lkhi nào khôn ra tý thì chị em mình chuyện trò sau hỉ?
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 01:41
Mucdong
15/01/2012
embe, on 15/01/2012 - 01:46, said:
he , giọng điệu như chị k nói thì ở ngoài cũng có VÔ SỐ rồi >>> sao con người lại dễ mắc phải cái TÔI TA thế nhỉ >>> em có thành ý mời chị xem >>> chị nói giọng đó thì em chịu pó cả 2 chân lẫn 2 tay vậy ... em mục đích lên đây chém gió cho vui vẻ thôi >>> còn mang sự bực tức vào người để GIẢM THỌ thì em không thích chút nào ,,, hehe
Thân !
Thân !
hihi, chị không bực tức đâu em. Tuy nhiên, chẳng ai mất nhiều thời gian vào những cái mình nghĩ rằng chẳng có giá trị trao đổi, hay là mình không thích cả. Nếu như em muốn xem lá số thì có thể post ở mục khác. Hơn nữa, những lá số còn ít tuổi thì rất ít dữ kiện để nghiệm lý, cho nên chị cũng không hào hứng. Một điều rất quan trọng nữa, là ý thức và mức độ cảm nhận vấn đề của người được xem số.
Cho nên, em thông cảm nhé. Duyên thì không ép, mà ép thì mất duyên
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 02:06
Mucdong
15/01/2012
thatsat, on 14/01/2012 - 09:28, said:
không nhà, không nghề, không vợ, không con
không chào, không cám ơn, không xin lỗi, không hỏi thăm
không chào, không cám ơn, không xin lỗi, không hỏi thăm
Thế thôi.... Em cũng KHÔNG làm người luôn
Đến khổ, mình cứ chỉ trần tục được thế. Nhưng hiện giờ, mình đúng như cái loạt KHÔNG của anh Sát nói. Hay là lại sắp mãn hạn "ở trọ trần gian" rồi :-"
titti
16/01/2012
Brokenheart, on 14/01/2012 - 18:48, said:
Hồi xưa Brokenheart đọc sách không phân biệt được chứ bây giờ thì có sư phụ giảng, phân biệt được rồi. Không cần phải đánh thức sư phụ dậy.
Nó là như vậy :
Thổ + Thiên Không = Thổ rỗng không
Ví dụ :
Thiên phủ + Thiên Không = kho rỗng
Thiên phủ + Địa Không = có của rồi bị mất
tóm lại :
Hỏa phùng không tắc phát
Kim phùng không tắc minh
Mộc phùng không tắc nát
v.v...
chính là áp dụng cho Thiên Không
Nó là như vậy :
Thổ + Thiên Không = Thổ rỗng không
Ví dụ :
Thiên phủ + Thiên Không = kho rỗng
Thiên phủ + Địa Không = có của rồi bị mất
tóm lại :
Hỏa phùng không tắc phát
Kim phùng không tắc minh
Mộc phùng không tắc nát
v.v...
chính là áp dụng cho Thiên Không
Mình đọc, nghiền ngẫm áp dụng nhưng vẫn chưa hiểu. Bạn Brokenheart có thể giải thích giúp cho mình hiểu là Thiên Không thủ mệnh gặp Hỏa tinh (hỏa), Phục binh(hỏa), Thiếu dương(hỏa), Thất sát (Kim đới hỏa) ... tất cả cư trong cung có hành Thổ thì sẽ "tắc.." gì nhỉ? . Topic này hay nhưng đọc hơi khó hiểu.
VFOR
16/01/2012
V FOR thân chào cả nhà, các bạn cũ.
Cuối năm rồi mà vẫn còn gập chuyện phiền phức hết sức.
Tôi chưa bao giờ và không bao giờ nhận đệ tử, hoàn toàn có một sự nhầm lẫn ở đây khi anh Brokenheart gây sự hiểu lầm.
Xin đừng làm như vậy nữa.
Cuối năm rồi mà vẫn còn gập chuyện phiền phức hết sức.
Tôi chưa bao giờ và không bao giờ nhận đệ tử, hoàn toàn có một sự nhầm lẫn ở đây khi anh Brokenheart gây sự hiểu lầm.
Xin đừng làm như vậy nữa.
Vô Thường
16/01/2012
Haizz.
Hay a sat chia sẻ tiếp về vấn đề này theo quan điểm của anh đi ạ
Hay a sat chia sẻ tiếp về vấn đề này theo quan điểm của anh đi ạ
Vị Tế
16/01/2012
Sắp đến Tết rùi, đúng mùa ăn chơi nên trùm sòng bầu cua tái xuất giang hồ .
Ai biểu ngày xưa lảo rải thơ của ông Nguyển Duy bằng tử vi cho anh chàng gặp Tam Không (không giầu, không đẹp, không màng lợi danh) mần chi, dân tình cười xém té ghế. Thế nên chắc có người muốn triển khai mà luận lên Tứ Không phải tự nhận là truyền nhân của lảo là đúng rồi hi hi
Nhân đây, có sư huynh tui (ông này được lảo lắc cho con Thiên Trù nên giờ suốt ngày chỉ ham ngồi xào nấu) gửi lời chúc tới lảo VFOR năm mới vạn sự như ý, sòng bầu cua phát tài, viết bài vi vút...
Ai biểu ngày xưa lảo rải thơ của ông Nguyển Duy bằng tử vi cho anh chàng gặp Tam Không (không giầu, không đẹp, không màng lợi danh) mần chi, dân tình cười xém té ghế. Thế nên chắc có người muốn triển khai mà luận lên Tứ Không phải tự nhận là truyền nhân của lảo là đúng rồi hi hi
Nhân đây, có sư huynh tui (ông này được lảo lắc cho con Thiên Trù nên giờ suốt ngày chỉ ham ngồi xào nấu) gửi lời chúc tới lảo VFOR năm mới vạn sự như ý, sòng bầu cua phát tài, viết bài vi vút...


