LỜI NHẮN NHỦ QUAN TRỌNG 2012
hiendde
06/01/2012
XIN QUÝ VỊ TỪ BI, CHUYỂN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI HỮU DUYÊN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
LỜI NHẮN NHỦ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG.
Lúc trước chúng tôi có coi qua, có một bài báo cáo nói các khoa học gia rốt cuộc cũng xác định ngày 12/21/2012 trái đất sẽ có ba ngày liên tục bị màn đen tối bao trùm! Đó là giờ phút địa cầu thay quý (quý là tháng cuối mùa, từ mùa đông chuyển sang mùa xuân), ba ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Tức là ngày này năm tới, hôm qua là ngày 21 tháng 12 năm 2011, tức là ba ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2012 sẽ có ba ngày không có ánh mặt trời, đây là lúc địa cầu thay quý. Đây là một hiện tượng vật lý trong không gian, chẳng phải là ngày tận thế.
Khoa học gia xác nhận 2012 không phải là ngày tận thế, chỉ là ngày mà trái đất đi vào Vòng Đai Quang Tử (Quang Tử Đới). Vòng Đai Quang Tử này có ảnh hưởng rất lớn, làm cho địa cầu khởi lên biến hóa rất lớn, lúc hoàn toàn đi vào vòng đai này, chúng ta sẽ trải qua ba ngày trong không gian zero chiều! Ngày nay không gian chúng ta là không gian ba chiều, từ không gian ba chiều này đổi thành không gian zero chiều. Đây là một tai nạn to lớn! Đương nhiên sẽ có rất nhiều người chết! Không gian ba chiều đổi thành không gian zero chiều, chắc chắn là hủy diệt.
Nhưng biến cố này sẽ dẫn tới thế giới mới tinh, mới tinh là gì? Không gian bốn chiều, trái đất từ ba chiều biến thành bốn chiều, hoàn toàn khác với ngày nay. Những khoa học kỹ thuật hiện tại có thể sẽ bị hủy diệt, bài báo cáo này nói rất rõ ràng, trong bài báo cáo này cơ quan có uy quyền nhất là cơ quan NASA của Mỹ. Họ nói với mọi người sẽ có hiện tượng này xảy ra, chẳng phải là địa cầu bị hủy diệt, mà địa cầu từ không gian ba chiều đổi thành không gian bốn chiều, trong quá trình chuyển biến sẽ có ba ngày trải qua không gian zero độ.
Ba ngày này sẽ không có ánh mặt trời, cũng không thấy ánh trăng, ánh sáng ngôi sao. Tính từ hôm nay thì đúng là một năm, nơi đây tôi xin nhắc nhở các vị đồng tu, trong ba trăm sáu mươi lăm ngày này chúng ta phải tính ngược trở lại, chúng ta phải đếm từng ngày, mỗi ngày phải thật sự đặt A Di Đà Phật trong tâm, buông xuống vạn duyên, bất cứ những ý niệm (niệm đầu) gì khác đối với chúng ta đều có hại, đều không có lợi, mỗi niệm của chúng ta đều là A Di Đà Phật mới được.
Ở chỗ này [bài báo cáo] có nhắc đến, trong đó có một câu nói, từ không gian ba chiều tới bốn chiều cần nhất là sức mạnh tinh thần của con người trên địa cầu, lúc con người chúng ta trải qua giai đoạn không gian chuyển biến này, nếu chúng ta có sức tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không bị tổn hại. Câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta biết, ý niệm tốt lành nhất, ý niệm thiện nhất, tốt nhất là niệm A Di Đà Phật, chẳng có gì thiện lành hơn ý niệm này.
Bốn chữ "A Di Đà Phật" là tiếng Phạn, dịch nghĩa là: A dịch là Vô, Di Đà dịch là Lượng, Phật dịch là Giác, bốn chữ này nghĩa là Vô Lượng Giác. Vô Lượng Giác là ai? Là Tự Tánh. Vô Lượng Giác là hết thảy chư Phật Như Lai. Niệm danh hiệu này là bao gồm "Thể, Tướng, Dụng" của Tự Tánh, mà cũng bao gồm hết thảy mười phương ba đời chư Phật Như Lai, chẳng có gì thiện lành hơn danh hiệu này. Điều cuối cùng trong Tịnh Nghiệp Tam Phước là Tin sâu Nhân Quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm A Di Đà Phật nhất định sẽ thành Phật.
Năm tới, ba trăm sáu mươi ngày này phải đếm ngược lại, chẳng để lãng phí một ngày nào. Việc gì cũng đừng suy nghĩ nữa, không cần phải lăng xăng, bon chen vì không còn kịp nữa. Khoa học gia cũng nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, có thể các khoa học kỹ thuật sẽ hoàn toàn mất hết, những người sống sót có thể phải trở về thời đại thượng cổ, sống đời sống với đại thiên nhiên. Tại sao vậy? Không có điện, không có gas, khoa học kỹ thuật không còn, phương tiện giao thông không còn, phi cơ, thuyền bè, xe hơi đều không còn, đến lúc đó con người phải đi bộ. Nhiều nhất là dùng xe ngựa, xe bò để di chuyển, đây là điều chúng ta phải biết. Ba trăm sáu mươi ngày, trong khoảng thời gian dài như vậy, đối với một người thật sự muốn vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới, khoảng thời gian này đủ lắm rồi.
Chúng ta đã thấy những tấm gương trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong đó có ghi chuyện của pháp sư Oánh Kha đời Tống, niệm Phật ba ngày ba đêm đã cảm được A Di Đà Phật hiện đến, đây là chuyện thật chứ chẳng giả. Chứng minh lời trong kinh Di Đà "nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật" là đúng lắm. Người ta niệm ba ngày liền cảm được A Di Đà Phật tới, đó là một vị tỳ kheo phá giới, tạo tội nghiệp địa ngục. Ngài hỏi những người bạn đồng tham đạo hữu coi có phương pháp gì cứu Ngài không? Đồng tham đạo hữu đưa cho Ngài một cuốn Vãng Sanh Truyện. Ngài coi xong khóc ròng, sám hối sửa lỗi. Đóng cửa liêu phòng lại, ba ngày ba đêm không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống, Ngài liều mạng niệm tới cùng, rốt cuộc đã cảm được A Di Đà Phật tới.
Đức Phật nói với Ngài: mạng ông còn mười năm nữa, đến lúc mạng chung Phật sẽ tới tiếp dẫn ông. Ngài nói với đức Phật A Di Đà: căn tánh hạ liệt của con rất nặng, chẳng chịu nổi dụ hoặc, nếu qua mười năm nữa, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp, mạng sống mười năm con không cần nữa, bây giờ con chỉ muốn theo Phật. Đức Phật A Di Đà đồng ý nói được rồi, ba ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ba ngày sau Ngài thật sự vãng sanh. Người ta ba ngày, chúng ta ba trăm sáu mươi ngày, vậy là đủ lắm rồi. Phải liều mạng như Ngài Oánh Kha, nếu thật sự là có thể hủy diệt thì chúng ta sẽ đến Cực Lạc thế giới.
Nếu chúng ta lưu lại thế gian này, chúng ta có sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Đây là một duyên phần hiếm có, không gian ba chiều đổi thành không gian bốn chiều, giống y như tiểu thuyết khoa học giả tưởng vậy, chúng ta sẽ đích thân trải qua, đích thân chứng kiến. Đây là chuyện tốt, chẳng phải xấu. Đối với chúng ta là một sự cảnh sách (cảnh cáo, đốc thúc) cao độ, khuyến khích chúng ta không thể không làm thật sự. Phải học theo Thiện Tài đồng tử, trong tâm chúng ta coi tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật, tâm chuyển trở lại.
Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, phàm phu thấy chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Chúng ta làm sao biết được mình đã chuyển trở lại: “Nếu tôi thấy cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa, hết thảy động vật, chúng sanh, tất cả đều là A Di Đà Phật, được vậy có nghĩa là tôi đã chuyển trở lại rồi. Nếu tôi thấy còn có một vật nào chẳng là A Di Đà Phật nghĩa là tôi chưa chuyển trở lại”. Chuyển trở lại triệt để rốt ráo thì quả thật là cảnh giới như vậy. Phải làm thật sự, không làm thì không còn kịp nữa. Quý vị không làm, tôi sẽ làm, tôi biết, tôi biết rõ ràng, tôi chẳng hoài nghi...
Ngày nay, cơ duyên này của chúng ta gặp lúc địa cầu từ không gian ba chiều biến thành không gian bốn chiều, là một cơ duyên như vậy. Cơ duyên này như thế nào? Nó bức bách chúng ta không thể không làm thật sự. Nếu chúng ta không làm thật sự thì sẽ đọa địa ngục. Nếu chúng ta làm thật sự thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là vãng sanh tới Cực Lạc thế giới, hai là ở lại để thật sự hoằng pháp lợi sanh.
Tương lai địa cầu sẽ trở thành không gian bốn chiều, là một thế giới mới, quý vị sẽ là tổ sư khai sơn, đó là tổ sư đời thứ nhất của Phật giáo? Hiện nay có hai trường hợp có thể xảy ra, một là trong thế giới mới của không gian bốn chiều, chúng ta sẽ là tổ sư khai sơn của Phật giáo. Thứ hai là gặp tai nạn, chết đi đọa địa ngục A Tỳ. Do đó hai con đường vạch ra trước mắt, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hoàn thành sứ mạng này trong vòng ba trăm sáu mươi ngày sắp tới. Biết vậy thì chúng ta không dám coi thường nó, một ngày cũng không thể giải đãi, không thể không làm thật sự.
Trích trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 94, 12/22/2011
Giảng tại Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội 02-037-0094
Trích FB HONI NGUYEN - A DI ĐÀ PHẬT.
LỜI NHẮN NHỦ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG.
Lúc trước chúng tôi có coi qua, có một bài báo cáo nói các khoa học gia rốt cuộc cũng xác định ngày 12/21/2012 trái đất sẽ có ba ngày liên tục bị màn đen tối bao trùm! Đó là giờ phút địa cầu thay quý (quý là tháng cuối mùa, từ mùa đông chuyển sang mùa xuân), ba ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Tức là ngày này năm tới, hôm qua là ngày 21 tháng 12 năm 2011, tức là ba ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2012 sẽ có ba ngày không có ánh mặt trời, đây là lúc địa cầu thay quý. Đây là một hiện tượng vật lý trong không gian, chẳng phải là ngày tận thế.
Khoa học gia xác nhận 2012 không phải là ngày tận thế, chỉ là ngày mà trái đất đi vào Vòng Đai Quang Tử (Quang Tử Đới). Vòng Đai Quang Tử này có ảnh hưởng rất lớn, làm cho địa cầu khởi lên biến hóa rất lớn, lúc hoàn toàn đi vào vòng đai này, chúng ta sẽ trải qua ba ngày trong không gian zero chiều! Ngày nay không gian chúng ta là không gian ba chiều, từ không gian ba chiều này đổi thành không gian zero chiều. Đây là một tai nạn to lớn! Đương nhiên sẽ có rất nhiều người chết! Không gian ba chiều đổi thành không gian zero chiều, chắc chắn là hủy diệt.
Nhưng biến cố này sẽ dẫn tới thế giới mới tinh, mới tinh là gì? Không gian bốn chiều, trái đất từ ba chiều biến thành bốn chiều, hoàn toàn khác với ngày nay. Những khoa học kỹ thuật hiện tại có thể sẽ bị hủy diệt, bài báo cáo này nói rất rõ ràng, trong bài báo cáo này cơ quan có uy quyền nhất là cơ quan NASA của Mỹ. Họ nói với mọi người sẽ có hiện tượng này xảy ra, chẳng phải là địa cầu bị hủy diệt, mà địa cầu từ không gian ba chiều đổi thành không gian bốn chiều, trong quá trình chuyển biến sẽ có ba ngày trải qua không gian zero độ.
Ba ngày này sẽ không có ánh mặt trời, cũng không thấy ánh trăng, ánh sáng ngôi sao. Tính từ hôm nay thì đúng là một năm, nơi đây tôi xin nhắc nhở các vị đồng tu, trong ba trăm sáu mươi lăm ngày này chúng ta phải tính ngược trở lại, chúng ta phải đếm từng ngày, mỗi ngày phải thật sự đặt A Di Đà Phật trong tâm, buông xuống vạn duyên, bất cứ những ý niệm (niệm đầu) gì khác đối với chúng ta đều có hại, đều không có lợi, mỗi niệm của chúng ta đều là A Di Đà Phật mới được.
Ở chỗ này [bài báo cáo] có nhắc đến, trong đó có một câu nói, từ không gian ba chiều tới bốn chiều cần nhất là sức mạnh tinh thần của con người trên địa cầu, lúc con người chúng ta trải qua giai đoạn không gian chuyển biến này, nếu chúng ta có sức tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không bị tổn hại. Câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta biết, ý niệm tốt lành nhất, ý niệm thiện nhất, tốt nhất là niệm A Di Đà Phật, chẳng có gì thiện lành hơn ý niệm này.
Bốn chữ "A Di Đà Phật" là tiếng Phạn, dịch nghĩa là: A dịch là Vô, Di Đà dịch là Lượng, Phật dịch là Giác, bốn chữ này nghĩa là Vô Lượng Giác. Vô Lượng Giác là ai? Là Tự Tánh. Vô Lượng Giác là hết thảy chư Phật Như Lai. Niệm danh hiệu này là bao gồm "Thể, Tướng, Dụng" của Tự Tánh, mà cũng bao gồm hết thảy mười phương ba đời chư Phật Như Lai, chẳng có gì thiện lành hơn danh hiệu này. Điều cuối cùng trong Tịnh Nghiệp Tam Phước là Tin sâu Nhân Quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm A Di Đà Phật nhất định sẽ thành Phật.
Năm tới, ba trăm sáu mươi ngày này phải đếm ngược lại, chẳng để lãng phí một ngày nào. Việc gì cũng đừng suy nghĩ nữa, không cần phải lăng xăng, bon chen vì không còn kịp nữa. Khoa học gia cũng nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, có thể các khoa học kỹ thuật sẽ hoàn toàn mất hết, những người sống sót có thể phải trở về thời đại thượng cổ, sống đời sống với đại thiên nhiên. Tại sao vậy? Không có điện, không có gas, khoa học kỹ thuật không còn, phương tiện giao thông không còn, phi cơ, thuyền bè, xe hơi đều không còn, đến lúc đó con người phải đi bộ. Nhiều nhất là dùng xe ngựa, xe bò để di chuyển, đây là điều chúng ta phải biết. Ba trăm sáu mươi ngày, trong khoảng thời gian dài như vậy, đối với một người thật sự muốn vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới, khoảng thời gian này đủ lắm rồi.
Chúng ta đã thấy những tấm gương trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong đó có ghi chuyện của pháp sư Oánh Kha đời Tống, niệm Phật ba ngày ba đêm đã cảm được A Di Đà Phật hiện đến, đây là chuyện thật chứ chẳng giả. Chứng minh lời trong kinh Di Đà "nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật" là đúng lắm. Người ta niệm ba ngày liền cảm được A Di Đà Phật tới, đó là một vị tỳ kheo phá giới, tạo tội nghiệp địa ngục. Ngài hỏi những người bạn đồng tham đạo hữu coi có phương pháp gì cứu Ngài không? Đồng tham đạo hữu đưa cho Ngài một cuốn Vãng Sanh Truyện. Ngài coi xong khóc ròng, sám hối sửa lỗi. Đóng cửa liêu phòng lại, ba ngày ba đêm không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống, Ngài liều mạng niệm tới cùng, rốt cuộc đã cảm được A Di Đà Phật tới.
Đức Phật nói với Ngài: mạng ông còn mười năm nữa, đến lúc mạng chung Phật sẽ tới tiếp dẫn ông. Ngài nói với đức Phật A Di Đà: căn tánh hạ liệt của con rất nặng, chẳng chịu nổi dụ hoặc, nếu qua mười năm nữa, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp, mạng sống mười năm con không cần nữa, bây giờ con chỉ muốn theo Phật. Đức Phật A Di Đà đồng ý nói được rồi, ba ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Ba ngày sau Ngài thật sự vãng sanh. Người ta ba ngày, chúng ta ba trăm sáu mươi ngày, vậy là đủ lắm rồi. Phải liều mạng như Ngài Oánh Kha, nếu thật sự là có thể hủy diệt thì chúng ta sẽ đến Cực Lạc thế giới.
Nếu chúng ta lưu lại thế gian này, chúng ta có sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Đây là một duyên phần hiếm có, không gian ba chiều đổi thành không gian bốn chiều, giống y như tiểu thuyết khoa học giả tưởng vậy, chúng ta sẽ đích thân trải qua, đích thân chứng kiến. Đây là chuyện tốt, chẳng phải xấu. Đối với chúng ta là một sự cảnh sách (cảnh cáo, đốc thúc) cao độ, khuyến khích chúng ta không thể không làm thật sự. Phải học theo Thiện Tài đồng tử, trong tâm chúng ta coi tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật, tâm chuyển trở lại.
Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, phàm phu thấy chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Chúng ta làm sao biết được mình đã chuyển trở lại: “Nếu tôi thấy cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa, hết thảy động vật, chúng sanh, tất cả đều là A Di Đà Phật, được vậy có nghĩa là tôi đã chuyển trở lại rồi. Nếu tôi thấy còn có một vật nào chẳng là A Di Đà Phật nghĩa là tôi chưa chuyển trở lại”. Chuyển trở lại triệt để rốt ráo thì quả thật là cảnh giới như vậy. Phải làm thật sự, không làm thì không còn kịp nữa. Quý vị không làm, tôi sẽ làm, tôi biết, tôi biết rõ ràng, tôi chẳng hoài nghi...
Ngày nay, cơ duyên này của chúng ta gặp lúc địa cầu từ không gian ba chiều biến thành không gian bốn chiều, là một cơ duyên như vậy. Cơ duyên này như thế nào? Nó bức bách chúng ta không thể không làm thật sự. Nếu chúng ta không làm thật sự thì sẽ đọa địa ngục. Nếu chúng ta làm thật sự thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là vãng sanh tới Cực Lạc thế giới, hai là ở lại để thật sự hoằng pháp lợi sanh.
Tương lai địa cầu sẽ trở thành không gian bốn chiều, là một thế giới mới, quý vị sẽ là tổ sư khai sơn, đó là tổ sư đời thứ nhất của Phật giáo? Hiện nay có hai trường hợp có thể xảy ra, một là trong thế giới mới của không gian bốn chiều, chúng ta sẽ là tổ sư khai sơn của Phật giáo. Thứ hai là gặp tai nạn, chết đi đọa địa ngục A Tỳ. Do đó hai con đường vạch ra trước mắt, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hoàn thành sứ mạng này trong vòng ba trăm sáu mươi ngày sắp tới. Biết vậy thì chúng ta không dám coi thường nó, một ngày cũng không thể giải đãi, không thể không làm thật sự.
Trích trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 94, 12/22/2011
Giảng tại Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội 02-037-0094
Trích FB HONI NGUYEN - A DI ĐÀ PHẬT.
hiendde
07/01/2012
NASA: "2012 THẾ GIỚI SẼ KHÔNG TẬN THẾ"
Rất giống với vụ Y2K năm 2000, năm 2012 rộ lên tin đồn về Ngày tận thế. Liệu có thể xảy ra điều đó? Các nhà khoa học của NASA sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chuyện này. Bài viết được đăng tải trên website chính thức của NASA.
Hỏi (H): Có mối đe doạ nào đối với Trái đất vào năm 2012 không? Nhiều trang website trên Internet nói thế giới sẽ bị huỷ diệt vào cuối tháng 12 năm 2012.
Đáp (Đ): Không hề có một điều gì xấu xảy ra với Trái đất năm 2012. Hành tinh của chúng ta yên ổn suốt bốn tỷ năm nay và những nhà khoa học đáng tin cậy trên thế giới đều biết là năm 2012 càng không có gì đe doạ.
H: Từ đâu phát sinh những lời đồn đại là cuối tháng 12-2012 Trái đất bị huỷ diệt?
Đ: Câu chuyện bắt nguồn từ lời “sấm” rằng Nibiru, một hành tinh tưởng tượng của người Sumer đang lao vào Trái đất. Lúc đầu người ta đoán thảm họa này xảy ra vào tháng 5-2003. Thế nhưng ngày đó chẳng có gì đặc biệt, người ta bèn chuyển vào tháng 12-2012. Có hai truyền thuyết liên quan đến việc kết thúc một chu kỳ trong lịch Maya cổ vào ngày đông chí (winter solstice) năm 2012. Thế là người ta bèn chỉ định đích danh vào ngày 21-12-2012.
H: Lịch Maya có thực sự kết thúc vào tháng 12-2012 hay không?
Đ: Nếu quyển lịch treo trong nhà bạn không ngừng tồn tại sau ngày 31-12 thì cuốn lịch của người Maya cũng không ngừng tồn tại sau ngày 21-12. Sau đó cuốn lịch của bạn bắt đầu bằng một chu kỳ mới (tính theo năm) thì lịch Maya cũng bắt đầu một chu kỳ mới tương tự. Nó không chấm dứt.
H: Liệu có xảy ra hiện tượng các hành tinh xếp thẳng hàng nên tác động đến Trái đất?
Đ: Trong vài thập kỷ tới không có dịp nào các hành tinh xếp thẳng hàng. Năm 2012, Trái đất cũng không đi qua mặt phẳng Thiên hà (galactic plane, tức mặt phẳng chứa xích đạo Thiên hà). Ngay cả khi các hành tinh đều xếp thẳng hàng thì tác động đến Trái đất cũng không đáng kể. Tháng 12 nào Trái đất và Mặt trời cũng xếp thẳng hàng với tâm giả định của Dải Ngân Hà, nhưng hiện tượng này có gây hậu quả nào đâu.
"Mọi người rất lưu ý đến các thiên thể, vị trí và đường đi của chúng vào cuối năm 2012. Sự thực về những chuyện này ra sao?”
H: Phải chăng có một ngôi sao lùn nâu được đặt tên là Nibiru, một hành tinh chưa biết Planet X hoặc hành tinh Eris đang tiến gần Trái đất và sẽ gây phá hoại khủng khiếp?
Đ: Nibiru và những câu chuyện tương tự về những hành tinh đang lao về phía chúng ta chỉ là những tin đồn nhảm trên mạng internet. Những tin tức đó hoàn toàn không có cơ sở. Nếu có Nibiru hoặc Planet X thực sự thì các nhà thiên văn đã phải báo trước ít nhất từ thập kỷ trước và hiện nay mọi người đã có thể trông thấy bằng mắt thường. Rõ ràng đó là chuyện bịa. Eris thì có thật, nhưng chỉ là một hành tinh lùn, tương tự như Diêm vương tinh (Pluto), nằm ngoài Thái dương hệ và nếu muốn đâm vào Trái đất nó sẽ phải vượt qua bốn tỷ dặm.
H: Thuyết chuyển cực là gì? Có đúng là vỏ Trái đất quay một trăm tám chục độ xung quanh lõi của nó là chuyện sắp sửa xảy ra, tính bằng giờ chứ không còn tính bằng ngày nữa?
Đ: Trái đất chẳng bao giờ quay ngược. Các đại lục có thể di chuyển chậm (ví dụ Nam cực đã gần xích đạo hơn hàng trăm triệu năm về trước) nhưng nếu nói rằng các cực quay ngược thì không đúng. Nhiều website đưa ra chuyện này để đánh lừa mọi người. Họ bảo rằng sự quay và từ trường của Trái đất thay đổi bất thường, mà từ cực của Trái đất cứ bốn trăm ngàn năm mới đảo ngược một lần. Theo các nhà khoa học, dù từ trường có biến đổi cũng chẳng có hại gì cho sự sống trên Trái đất. Vả lại, theo tính toán khoa học thì vài thiên niên kỷ nữa, không có sự đảo ngược từ trường nào.
H: Vậy có nguy cơ một sao Chổi nào đó va quệt với Trái đất trong năm 2012 không?
Đ: Trái đất thường xuyên va quệt với sao Chổi và các thiên thể mặc dù những lần va chạm lớn rất hiếm hoi. Lần va chạm lớn gần nhất cách nay sáu mươi lăm triệu năm, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Hiện nay, các nhà khoa học của NASA đang tiến hành một Chương trình nghiên cứu mang tên “Bảo vệ không gian”, nhằm phát hiện tấtcả những thiên thể lớn nhỏ đang tiến gần Trái đất trước khi có sự cố gì xảy ra. NASA cũng khẳng định là không có một thiên thể nào đủ lớn như thiên thể đã từng hủy diệt loài khủng long. Chương trình này thực hiện một cách công khai và những phát hiện hàng ngày đều đưa lên trang mạng của NASA (NEO Program Office website), nên ai cũng có thể truy cập để biết tất cả những vụ va chạm trong năm 2012.
H: Các nhà khoa học của NASA có cảm nhận gì trước những lời tuyên bố rầm rộ về Ngày tận thế đang đến gần?
Đ: Nếu như cảm thấy, dù chỉ đôi chút, băn khoăn về thảm hoạ sẽ diễn ra năm 2012, thì còn đâu Khoa học? Khoa học không phải là những lời tiên tri mà là dẫn chứng. Hiện đầy rẫy những sách vở, phim ảnh, phim tài liệu, báo chí, trang mạng... nói về sự kiện này nên khó lòng ngăn cản. NASA chỉ có thể cam đoan với mọi người rằng chăng có sự cố bất thường nào vào tháng 12-2012.
H: Có mối nguy hiểm nào về bão Mặt trời được dự báo vào năm 2012 không?
Đ: Hoạt động của Mặt trời có tính chu kỳ, cứ mười một năm lại đạt đến đỉnh điểm. Gần đạt đỉnh, có những tia chớp mặt trời gây nhiễu cho sự hoạt động của các vệ tinh, tuy nhiên các nhà kỹ thuật đã biết được cách khắc phục. Không có hiện tượng nào đặc biệt trong năm 2012. Tuy nhiên trong khung thời gian 2012-2014 thì Mặt trời cũng bước vào điểm cực đại, song không khác biệt gì so với những lần đạt cực đại trước.
Tuấn Hà
Rất giống với vụ Y2K năm 2000, năm 2012 rộ lên tin đồn về Ngày tận thế. Liệu có thể xảy ra điều đó? Các nhà khoa học của NASA sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chuyện này. Bài viết được đăng tải trên website chính thức của NASA.
Hỏi (H): Có mối đe doạ nào đối với Trái đất vào năm 2012 không? Nhiều trang website trên Internet nói thế giới sẽ bị huỷ diệt vào cuối tháng 12 năm 2012.
Đáp (Đ): Không hề có một điều gì xấu xảy ra với Trái đất năm 2012. Hành tinh của chúng ta yên ổn suốt bốn tỷ năm nay và những nhà khoa học đáng tin cậy trên thế giới đều biết là năm 2012 càng không có gì đe doạ.
H: Từ đâu phát sinh những lời đồn đại là cuối tháng 12-2012 Trái đất bị huỷ diệt?
Đ: Câu chuyện bắt nguồn từ lời “sấm” rằng Nibiru, một hành tinh tưởng tượng của người Sumer đang lao vào Trái đất. Lúc đầu người ta đoán thảm họa này xảy ra vào tháng 5-2003. Thế nhưng ngày đó chẳng có gì đặc biệt, người ta bèn chuyển vào tháng 12-2012. Có hai truyền thuyết liên quan đến việc kết thúc một chu kỳ trong lịch Maya cổ vào ngày đông chí (winter solstice) năm 2012. Thế là người ta bèn chỉ định đích danh vào ngày 21-12-2012.
H: Lịch Maya có thực sự kết thúc vào tháng 12-2012 hay không?
Đ: Nếu quyển lịch treo trong nhà bạn không ngừng tồn tại sau ngày 31-12 thì cuốn lịch của người Maya cũng không ngừng tồn tại sau ngày 21-12. Sau đó cuốn lịch của bạn bắt đầu bằng một chu kỳ mới (tính theo năm) thì lịch Maya cũng bắt đầu một chu kỳ mới tương tự. Nó không chấm dứt.
H: Liệu có xảy ra hiện tượng các hành tinh xếp thẳng hàng nên tác động đến Trái đất?
Đ: Trong vài thập kỷ tới không có dịp nào các hành tinh xếp thẳng hàng. Năm 2012, Trái đất cũng không đi qua mặt phẳng Thiên hà (galactic plane, tức mặt phẳng chứa xích đạo Thiên hà). Ngay cả khi các hành tinh đều xếp thẳng hàng thì tác động đến Trái đất cũng không đáng kể. Tháng 12 nào Trái đất và Mặt trời cũng xếp thẳng hàng với tâm giả định của Dải Ngân Hà, nhưng hiện tượng này có gây hậu quả nào đâu.
"Mọi người rất lưu ý đến các thiên thể, vị trí và đường đi của chúng vào cuối năm 2012. Sự thực về những chuyện này ra sao?”
H: Phải chăng có một ngôi sao lùn nâu được đặt tên là Nibiru, một hành tinh chưa biết Planet X hoặc hành tinh Eris đang tiến gần Trái đất và sẽ gây phá hoại khủng khiếp?
Đ: Nibiru và những câu chuyện tương tự về những hành tinh đang lao về phía chúng ta chỉ là những tin đồn nhảm trên mạng internet. Những tin tức đó hoàn toàn không có cơ sở. Nếu có Nibiru hoặc Planet X thực sự thì các nhà thiên văn đã phải báo trước ít nhất từ thập kỷ trước và hiện nay mọi người đã có thể trông thấy bằng mắt thường. Rõ ràng đó là chuyện bịa. Eris thì có thật, nhưng chỉ là một hành tinh lùn, tương tự như Diêm vương tinh (Pluto), nằm ngoài Thái dương hệ và nếu muốn đâm vào Trái đất nó sẽ phải vượt qua bốn tỷ dặm.
H: Thuyết chuyển cực là gì? Có đúng là vỏ Trái đất quay một trăm tám chục độ xung quanh lõi của nó là chuyện sắp sửa xảy ra, tính bằng giờ chứ không còn tính bằng ngày nữa?
Đ: Trái đất chẳng bao giờ quay ngược. Các đại lục có thể di chuyển chậm (ví dụ Nam cực đã gần xích đạo hơn hàng trăm triệu năm về trước) nhưng nếu nói rằng các cực quay ngược thì không đúng. Nhiều website đưa ra chuyện này để đánh lừa mọi người. Họ bảo rằng sự quay và từ trường của Trái đất thay đổi bất thường, mà từ cực của Trái đất cứ bốn trăm ngàn năm mới đảo ngược một lần. Theo các nhà khoa học, dù từ trường có biến đổi cũng chẳng có hại gì cho sự sống trên Trái đất. Vả lại, theo tính toán khoa học thì vài thiên niên kỷ nữa, không có sự đảo ngược từ trường nào.
H: Vậy có nguy cơ một sao Chổi nào đó va quệt với Trái đất trong năm 2012 không?
Đ: Trái đất thường xuyên va quệt với sao Chổi và các thiên thể mặc dù những lần va chạm lớn rất hiếm hoi. Lần va chạm lớn gần nhất cách nay sáu mươi lăm triệu năm, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Hiện nay, các nhà khoa học của NASA đang tiến hành một Chương trình nghiên cứu mang tên “Bảo vệ không gian”, nhằm phát hiện tấtcả những thiên thể lớn nhỏ đang tiến gần Trái đất trước khi có sự cố gì xảy ra. NASA cũng khẳng định là không có một thiên thể nào đủ lớn như thiên thể đã từng hủy diệt loài khủng long. Chương trình này thực hiện một cách công khai và những phát hiện hàng ngày đều đưa lên trang mạng của NASA (NEO Program Office website), nên ai cũng có thể truy cập để biết tất cả những vụ va chạm trong năm 2012.
H: Các nhà khoa học của NASA có cảm nhận gì trước những lời tuyên bố rầm rộ về Ngày tận thế đang đến gần?
Đ: Nếu như cảm thấy, dù chỉ đôi chút, băn khoăn về thảm hoạ sẽ diễn ra năm 2012, thì còn đâu Khoa học? Khoa học không phải là những lời tiên tri mà là dẫn chứng. Hiện đầy rẫy những sách vở, phim ảnh, phim tài liệu, báo chí, trang mạng... nói về sự kiện này nên khó lòng ngăn cản. NASA chỉ có thể cam đoan với mọi người rằng chăng có sự cố bất thường nào vào tháng 12-2012.
H: Có mối nguy hiểm nào về bão Mặt trời được dự báo vào năm 2012 không?
Đ: Hoạt động của Mặt trời có tính chu kỳ, cứ mười một năm lại đạt đến đỉnh điểm. Gần đạt đỉnh, có những tia chớp mặt trời gây nhiễu cho sự hoạt động của các vệ tinh, tuy nhiên các nhà kỹ thuật đã biết được cách khắc phục. Không có hiện tượng nào đặc biệt trong năm 2012. Tuy nhiên trong khung thời gian 2012-2014 thì Mặt trời cũng bước vào điểm cực đại, song không khác biệt gì so với những lần đạt cực đại trước.
Tuấn Hà
vinhdinh
10/01/2012
Bác hiendde,
Tôi không tin đoạn trên do Hòa thượng Tịnh Không nói.
Đây là việc quan trọng, mong bác cho đường link, hay bằng chứng
Tôi không tin đoạn trên do Hòa thượng Tịnh Không nói.
Đây là việc quan trọng, mong bác cho đường link, hay bằng chứng
hiendde
10/01/2012
Chào bạn vinhdinh
Tôi đã đăng lên theo lời yêu cầu của bạn.
hiendde
Tôi đã đăng lên theo lời yêu cầu của bạn.
hiendde
vinhdinh
23/01/2012
hiendde, on 10/01/2012 - 14:39, said:
Chào bạn vinhdinh
Tôi đã đăng lên theo lời yêu cầu của bạn.
hiendde
Tôi đã đăng lên theo lời yêu cầu của bạn.
hiendde
Nếu ai có nghiên cứu về đạo Phật thì khó thể tin đây là lời phát biểu của 1 cao tăng.
Tác giả Thích Đạo Thịnh đã có dịp ghé Đài Loan và hỏi về vấn đề này.
Thị giả của hòa thượng Tịnh Không cho biết là bài trên không phải do Hòa Thượng nói.
Tôi cho rằng, điều này là đúng.
Mọi người xem bài viết về vấn đề này: