Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
dinhlenghia, on 14/01/2012 - 01:46, said:
Em lại có đánh giá khác. Em cho là anh hợi bị tự tin quá về mình đấy.
1 thằng mạnh mẽ với 1 thăng yếu đuối...cầm kiếm....thằng nào sát tay hơn?
Cái chính là anh mệnh Cơ Luơng mưu hội sát tinh thành ra xảo quá thôi.
Bà già em Đồng Luơng Không Kiếp Kị xấu tính thật nhưng chịu đựng, ra đời toàn bị người ta đập thôi. Đụng đến quyền lợi của chúng nó là chúng nó xách mình ra tố tụng luôn kìa.
Em gặp nhiều người TPVT , SPT rồi....Mà điển hình thằng em trai em....ghê lắm... Mệnh Tủ Kình thân Liêm Phủ Đà Linh Kị..may mà hội Xuơng Khúc Khoa đấy nhé
à, em thì tự tin từ bé anh ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) (anh 86 thì hơn em phải dăm tuổi đấy ;D Kể cũng lạ, mình non choẹt toàn được gọi là anh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) )
em cũng công nhận là CNDL chủ suy nghĩ hơn là hành động. và phần lớn là khá cam chịu
cũng có thể em chưa kiểm nghiệm được nhiều trường hợp lắm nhưng những trường hợp em biết (Cơ lương sát tinh) thì kiểu thằng yếu đuối cầm kiếm nên nó biết nhằm
chỗ hiểm thằng mạnh mẽ mà đâm =)) Cơ mà dù sao thì không động vào trước thì cũng chả ai đánh nhau làm gì ;D
cheers,