Lá số cơ nguyệt đồng lương !
Durobi
12/01/2012
hoa1618021989, on 12/01/2012 - 13:01, said:
Gần đây biết về Phong thủy, thấy quả là cao siêu. Ko biết trong hội tử vi Hà Lội có ai biết đặt mộ ko nhỉ. Mai Hoa nguyện chôn sống để con cháu phát Khoa Bảng, ai biết giúp hộ. Ko biết Sát đại hiệp có giỏi khoản này không?
Mới học lão minhduc ấy à ? Không chừng Hoa đi theo lão ấy tu Mật không biết chừng ! Nhớ đừng có nghe lão minhduc mà nam nữ song tu nhé.............
Soleil
12/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/01/2012
hoa1618021989, on 12/01/2012 - 13:10, said:
Sát đại hiệp vào vận Đào Hồng hay sao ý nhỉ, hết chị ấy tướng đến em DungLe muốn...
Khi chị em muốn đại hiệp ko nên để chị em thất vọng chứ nhẩyMình ngộ ra điều này từ chiều hôm qua lúc đi trên con đường vắng. Mình chợt nghĩ: cái gì nó cũng có điểm bão hòa, sau phải đi xuống. Muốn cai, giải cái gì thì cứ xông thẳng vào nó, thả phanh đi, mái thoải đi, rồi chán nhanh lắm. Ví dụ: trước mình cứ bảo phải cai tuvilyso.org. Nhưng giờ nghĩ lại có khi phương pháp đưa ra trước đây là sai. Giờ muốn cai phải vào thật nhiều, đến lúc chán ngấy nó chả cần cố cũng cai được. Hồi xưa suốt ngày thích đọc mục tâm sự ở Webtretho, giờ cả năm chả vào xem.
Soleil
12/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 12/01/2012 - 13:23, said:
Sát đại hiệp chắc vào vận Thai Phục Hồng Đào, Lưu đại hạn vào Nô cung có Thái Âm nên toàn bị phái nữ "cưỡng chế". Giờ muốn giải cái hạn này, chi bằng cứ có gì show tuốt tuồn tuột ra, dấu diếm làm gì. Sát ka mà muốn chị em không tấn công thì phải tấn công lại. Tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Ai lại co cụm vào luôn thế chứ. (ờ mà chị đính chính với Hoa là chị không "muốn" gì Sát ka đâu nhá.)
Mình ngộ ra điều này từ chiều hôm qua lúc đi trên con đường vắng. Mình chợt nghĩ: cái gì nó cũng có điểm bão hòa, sau phải đi xuống. Muốn cai, giải cái gì thì cứ xông thẳng vào nó, thả phanh đi, mái thoải đi, rồi chán nhanh lắm. Ví dụ: trước mình cứ bảo phải cai tuvilyso.org. Nhưng giờ nghĩ lại có khi phương pháp đưa ra trước đây là sai. Giờ muốn cai phải vào thật nhiều, đến lúc chán ngấy nó chả cần cố cũng cai được. Hồi xưa suốt ngày thích đọc mục tâm sự ở Webtretho, giờ cả năm chả vào xem.
Mình ngộ ra điều này từ chiều hôm qua lúc đi trên con đường vắng. Mình chợt nghĩ: cái gì nó cũng có điểm bão hòa, sau phải đi xuống. Muốn cai, giải cái gì thì cứ xông thẳng vào nó, thả phanh đi, mái thoải đi, rồi chán nhanh lắm. Ví dụ: trước mình cứ bảo phải cai tuvilyso.org. Nhưng giờ nghĩ lại có khi phương pháp đưa ra trước đây là sai. Giờ muốn cai phải vào thật nhiều, đến lúc chán ngấy nó chả cần cố cũng cai được. Hồi xưa suốt ngày thích đọc mục tâm sự ở Webtretho, giờ cả năm chả vào xem.
E thích những từ bôi đậm much much much
thatsat
12/01/2012
hoa1618021989, on 12/01/2012 - 13:01, said:
Gần đây biết về Phong thủy, thấy quả là cao siêu. Ko biết trong hội tử vi Hà Lội có ai biết đặt mộ ko nhỉ. Mai Hoa nguyện chôn sống để con cháu phát Khoa Bảng, ai biết giúp hộ. Ko biết Sát đại hiệp có giỏi khoản này không?
Vì tôi quan niệm chết rồi nên hỏa táng cho sạch môi trường nên không quan tâm âm trạch.
Nhưng khá thạo dương trạch ví dụ:
Không nên xây bịt cửa chính.
Không nên kê tủ giữa cầu thang.
Không nên đặt bếp dưới giá sách.
Dù nóng đến đâu cũng không nên mắc võng vào cánh quạt trần.
v.v...
Soleil
12/01/2012
tokaido
12/01/2012
ryan88
12/01/2012
sát ka toàn nói đi đâu...vào việc chính đi...yes or lo??? cứ để ng ta lạnh lẽo nằm sóng soài thế kia???
nhanh tí em còn phải đi làm...ko có thời gian hóng nữa ^^
nhanh tí em còn phải đi làm...ko có thời gian hóng nữa ^^
Soleil
12/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/01/2012
Nhầm hạn năm rồi. Nhật hạn vào cung tài có Lộc Quyền trùng phùng +Kình dương hẳn nào húng thế.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 12/01/2012 - 13:42
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 12/01/2012 - 13:42
Soleil
12/01/2012
ryan88
12/01/2012
Soleil
12/01/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/01/2012
Hôm nay chị toàn đoan trang tinh thôi, cho nên thu hút nhắm