Nhập mônTử bình nên bắt đầu từ đâu?
Durobi
29/12/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
29/12/2011
Mình chắc khó lấy chồng lắm. Tự thấy khó tính, anh nào béo quá không thích, lùn quá không thích, vồ vập quá thì sợ, hững hờ quá thì suy nghĩ. Số chắc ở vậy đến già mất. Durobi có thấy trên tử bình hiện lên điều đó không?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/12/2011 - 10:28
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/12/2011 - 10:28
Durobi
29/12/2011
Nết Na
29/12/2011
Durobi
29/12/2011
Tướng đừng nghĩ mình chảnh, cứ lựa anh nào cao, đẹp, giỏi, giàu, hài hước, dễ thương, có hiếu, lành tính, vui vẻ, xông xáo, cương nghị................. Cứ thế mà nghĩ, có đấy............
Mucdong
29/12/2011
Nết Na
29/12/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 29/12/2011 - 10:27, said:
Mình chắc khó lấy chồng lắm. Tự thấy khó tính, anh nào béo quá không thích, lùn quá không thích, vồ vập quá thì sợ, hững hờ quá thì suy nghĩ. Số chắc ở vậy đến già mất. Durobi có thấy trên tử bình hiện lên điều đó không?
Tử Phủ Vũ Tướng
29/12/2011
Ờ dạo này đang có một anh như thế nhưng mà không thích. Chỉ cần gật đầu là chủ sở hữu ngay căn nhà 7 mét mặt tiền ở phố. Gia đình đàng hoàng, nghề nghiệp ngon ngon. Chung quy chẳng qua là do không thích thôi. Sở thích mình hơi lạ, cứ thích KK, thân lừa ưa nặng, kiểu quái quái như bạn WB là rất hợp gu.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/12/2011 - 10:40
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 29/12/2011 - 10:40
Durobi
29/12/2011
Duyên đến ầm ầm, có điều ông Trời để dành cái tốt nhất sau cùng.........
Durobi
29/12/2011
KK thủ mệnh bán không chiết xí, lãng lý hành chu...............