Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên b...
Kiwi
27/12/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
27/12/2011
AnKhoa
27/12/2011
Bài toán thắng - thua, mạnh - yếu chỉ là bài toán lý thuyết
Đôi khi một anh Thiên Đồng lại lãnh đạo cả đám TPVT, SPLT.
Thủ tướng thì giỏi hơn bà bán rau trong cái "nghề" thủ tướng
Bà bán rau thì giỏi hơn thủ tướng trong cái "nghề" bán rau
Thực tế, ai giỏi hơn ai, thì phải phụ thuộc ai nhiều lý luận và nhiều đồng minh hơn ai.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và không cần thiết
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 13:37
Đôi khi một anh Thiên Đồng lại lãnh đạo cả đám TPVT, SPLT.
Thủ tướng thì giỏi hơn bà bán rau trong cái "nghề" thủ tướng
Bà bán rau thì giỏi hơn thủ tướng trong cái "nghề" bán rau
Thực tế, ai giỏi hơn ai, thì phải phụ thuộc ai nhiều lý luận và nhiều đồng minh hơn ai.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và không cần thiết
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 13:37
Mr.Anh
27/12/2011
Tử Vi là Đế Tinh
Thiên Tướng là chủ tướng
Thất Sát là Phó Tướng
Phá quân là thế đối nghịch Đế tinh và Chủ tướng, không thể dưới thất sát, ngược lại Thất Sát không thể dưới Vũ Khúc, Thiên Phủ về quyền lực chính trị.
Vũ Khúc là gì ? Quản chế coi sóc tiền bạc về quyền lực chính trị không thể hơn các đồng chí trong bộ chính trị ở trên, cao thì ở cấp thứ bộ trưởng thôi tài chính như kiểu (thống đốc ngân hàng....).
Thiên Phủ: Chủ quản quân nhu, lương thực (bộ trưởng về tài chính).
Vậy nên tóm lại Vũ không thể thắng sát, chưa nói giàu nghèo.... sự so sánh còn phải kết hợp các yếu tố, có khi đứng đằng sau dật dây lại là thiên cơ, các chú TPVT cứ thế mà làm theo. Còn xét cơ bản lý số là vậy.
Sửa bởi MrAnh: 27/12/2011 - 13:39
Thiên Tướng là chủ tướng
Thất Sát là Phó Tướng
Phá quân là thế đối nghịch Đế tinh và Chủ tướng, không thể dưới thất sát, ngược lại Thất Sát không thể dưới Vũ Khúc, Thiên Phủ về quyền lực chính trị.
Vũ Khúc là gì ? Quản chế coi sóc tiền bạc về quyền lực chính trị không thể hơn các đồng chí trong bộ chính trị ở trên, cao thì ở cấp thứ bộ trưởng thôi tài chính như kiểu (thống đốc ngân hàng....).
Thiên Phủ: Chủ quản quân nhu, lương thực (bộ trưởng về tài chính).
Vậy nên tóm lại Vũ không thể thắng sát, chưa nói giàu nghèo.... sự so sánh còn phải kết hợp các yếu tố, có khi đứng đằng sau dật dây lại là thiên cơ, các chú TPVT cứ thế mà làm theo. Còn xét cơ bản lý số là vậy.
Sửa bởi MrAnh: 27/12/2011 - 13:39
Tử Phủ Vũ Tướng
27/12/2011
Đúng quá. Mình gặp bạn Thiên Cơ mình bị mất điện. Cơ Lương KK là khôn nhất. Chắc MrAnh là Cơ Lương đây.
Sát ka ơi, vậy là anh vẫn ở "bộ chính trị" nhé. Năm sau em rời khỏi đây rồi, ko có em có khi anh lại buồn đấy.
Ankhoa: Trọc tý cho đời đỡ nhạt thôi. Đối với mình: tứ hải giai huynh đệ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 13:45
Sát ka ơi, vậy là anh vẫn ở "bộ chính trị" nhé. Năm sau em rời khỏi đây rồi, ko có em có khi anh lại buồn đấy.
Ankhoa: Trọc tý cho đời đỡ nhạt thôi. Đối với mình: tứ hải giai huynh đệ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 13:45
AnKhoa
27/12/2011
Thiên Cơ là sao của ứng biến tinh nhạy.
Thiên Lương là sao của hòa giải điều phối.
Thực sự, gặp Thiên Cơ là mình cảm thấy khó kiểm soát được nhất, còn hơn Không Kiếp.
Và một trong những lý do chính: Thiên Cơ là Thiện tinh, còn Không Kiếp là Ác tinh.
Thường, mật ngọt thì chết ruồi, bỏ đi không nỡ
Mật đắng thì người ta né ngay, bỏ đi cũng chả tiếc
Thân!
Thiên Lương là sao của hòa giải điều phối.
Thực sự, gặp Thiên Cơ là mình cảm thấy khó kiểm soát được nhất, còn hơn Không Kiếp.
Và một trong những lý do chính: Thiên Cơ là Thiện tinh, còn Không Kiếp là Ác tinh.
Thường, mật ngọt thì chết ruồi, bỏ đi không nỡ
Mật đắng thì người ta né ngay, bỏ đi cũng chả tiếc
Thân!
AnKhoa
27/12/2011
Mr.Anh
27/12/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 27/12/2011 - 13:40, said:
Đúng quá. Mình gặp bạn Thiên Cơ mình bị mất điện. Cơ Lương KK là khôn nhất. Chắc MrAnh là Cơ Lương đây.
Sát ka ơi, vậy là anh vẫn ở "bộ chính trị" nhé. Năm sau em rời khỏi đây rồi, ko có em có khi anh lại buồn đấy.
Ankhoa: Trọc tý cho đời đỡ nhạt thôi. Đối với mình: tứ hải giai huynh đệ.
Sát ka ơi, vậy là anh vẫn ở "bộ chính trị" nhé. Năm sau em rời khỏi đây rồi, ko có em có khi anh lại buồn đấy.
Ankhoa: Trọc tý cho đời đỡ nhạt thôi. Đối với mình: tứ hải giai huynh đệ.
Nhiều khi quyền lực nằm ở trong ban tham mưu, cố vấn (Cơ Lương), chứ không phải ở TPVT hay SPLT. Như ông Phúc cố vấn cho ông Dũng bao năm, thực tế ông Phúc là bộ não của ông Dũng không thể thay thế từ đó có thể thấy các chính sách là từ đâu và do ai quyết định.
Tử Phủ Vũ Tướng
27/12/2011
Chọc được đến đâu hay đến đấy Ankhoa.
Type xong, đọc kỹ mới hiểu ẩn ý của Ankhoa.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 14:18
Type xong, đọc kỹ mới hiểu ẩn ý của Ankhoa.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 14:18
AnKhoa
27/12/2011
Ngây thơ lắm !
Nhưng, đó là một đức tính tốt.
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 14:22
Nhưng, đó là một đức tính tốt.
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 14:22
Soleil
27/12/2011
AnKhoa, on 27/12/2011 - 13:49, said:
Thiên Cơ là sao của ứng biến tinh nhạy.
Thiên Lương là sao của hòa giải điều phối.
Thực sự, gặp Thiên Cơ là mình cảm thấy khó kiểm soát được nhất, còn hơn Không Kiếp.
Và một trong những lý do chính: Thiên Cơ là Thiện tinh, còn Không Kiếp là Ác tinh.
Thường, mật ngọt thì chết ruồi, bỏ đi không nỡ
Mật đắng thì người ta né ngay, bỏ đi cũng chả tiếc
Thân!
Thiên Lương là sao của hòa giải điều phối.
Thực sự, gặp Thiên Cơ là mình cảm thấy khó kiểm soát được nhất, còn hơn Không Kiếp.
Và một trong những lý do chính: Thiên Cơ là Thiện tinh, còn Không Kiếp là Ác tinh.
Thường, mật ngọt thì chết ruồi, bỏ đi không nỡ
Mật đắng thì người ta né ngay, bỏ đi cũng chả tiếc
Thân!
DungLe là Thiêncơ và Thiên lương đó AnKhoa ới, he he
Khỉ ( AnKhoa's version, đùa tí )
Sửa bởi DungLe: 27/12/2011 - 14:43
AnKhoa
27/12/2011
Thế hả.
Số đo 3 vòng bao nhiêu ?
(Tôi có chiêu thức riêng kiểm tra giờ sinh, khi đương số là nữ < 30 tuổi)
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 14:49
Số đo 3 vòng bao nhiêu ?
(Tôi có chiêu thức riêng kiểm tra giờ sinh, khi đương số là nữ < 30 tuổi)
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 14:49
Mrgio
27/12/2011
Chà DUNGLE đã hơn 500 bài trên diễn đàn này rồi ah
dạo này chả thấy lên yahoo chát với tớ gì cả
dạo này chả thấy lên yahoo chát với tớ gì cả