←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên b...

Locked

18 19 20 21 22 |»|

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2011

Thực ra, nếu làm gì cũng có chủ đích và ứng dụng thì sẽ không thấy hối hận. Nghiên cứu Tử Vi là nghiên cứu con người, nghiên cứu xã hội, đó là những tri thức rất quan trọng cho sau này. Vì thế, nên AnKhoa chỉ chú tâm những phần gì có tính chất ứng dụng và thiết thực với đời sống chút. Bỏ qua những tri thức gì mà biết chỉ để biết mà không giúp ích gì cho định hướng tương lai.

Bề ngoài, chắc dấu ấn của Thất Sát trong AnKhoa chắc chỉ còn đôi mắt và cặp lông mày.
Khi hành văn, ứng xử, ở trạng thái bình thường thì con người có lẽ thiên về Tử Tướng. Mình cảm nhận cung Thân đang dần dần cố gắng kiểm soát cung Mệnh.

Thế mạnh và điểm hay của Tử Vi là nhìn ra được cái bản chất bên trong con người mà bình thường quan sát ta không nhận ra, hoặc mờ mờ nhận ra nhưng không chỉ ra cụ thể được là cái gì. Và điều này được thể hiện rất rõ ràng trong cung Mệnh.

Xem Mệnh, chắc phải cảm nhận xuyên qua Đại Vận, cung an Thân thì mới rõ được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đặc biệt những cặp Mệnh - Thân khác tam hợp.

Xem chính tinh thủ Mệnh thì phải cảm nhận xuyên qua các trung tinh đồng cung thì mới rõ được, đặc biệt khi Mệnh có nhiều trung tinh có nhiều sắc thái ý nghĩa.

Cặp Thể - Dụng:
Cái Dụng thường biểu hiện ra ngoài và ta nhìn thấy rõ
Nhưng cái đang gây ra, định hướng cái Dụng lại chính là cái Thể, vốn nằm ẩn bên trong mà rất khó nhận biết

Mệnh - Thân, Mệnh - Di, Chính tinh khi hóa thành tứ Hóa, Chính tinh - Phụ tinh ... đều là các cặp Thể - Dụng.

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 00:16
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 27/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 26/12/2011 - 23:42, said:

Vậy thì tốt rồi. Ankhoa nên rút khỏi tử vi cho đỡ hối hận. Mình đã dính tới tử vi 14 năm, sắp kỷ niệm 15 năm rồi. Nghĩ lại thì không nên biết tử vi làm gì cả. Mình đang có ý định sau khi hoàn thành type xong KHHB (chắc quý 1 năm 2012) thì rút lui và cũng ko tham gia các diễn đàn tử vi nữa. Nhiều kỉ niệm trên này quá, thấy bổi hồi bồi hổi, thêm nữa lại vẫn chưa yên vì chưa biết lá số thật của Sát ka!

Mình có cảm nhận hình như Ankhoa không ăn Thất sát lắm. Nhìn hình tướng và quan sát ứng xử, văn phong... Nếu Ankhoa rảnh thứ 6 đi ọp với hội HN cho vui. Eo cơm.

Chị định té hử, sao phải thế. Nghiệp chướng gì vậy ta?????????
Chi kể đi , duyên đưa chị dính vào tử vi thế nào, tham gia TVLS lâu chưa???
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Chị định té hẳn đây. Chuyện dính tử vi như thế nào đã kể ra trên đây rồi, lý do rất vớ vẩn: là do tò mò, do thích tìm hiểu (cái tính chị thế, người khác biết gì mà mình không biết là mình lại muốn biết - gọi nôm na là adua). Hồi đó có cô bạn thân Tham lang rủ đi xem bói. Mới năm 1 đại học 1997, ông thầy thu tiền xong không trả lại tiền thừa. Hai đứa nhát, không dám đòi, nhưng ấm ức trong lòng, chả lẽ mình ăn học tử tế mà không tự nghiên cứu, tự xem cho mình, việc gì phải đi thầy mất tiền như thế này. Hồi đó, cô bạn Tham lang lại quen một anh học Mỹ thuật rất giỏi các môn đông phương (nho y lý số) nữa, cô bạn rất ngưỡng mộ anh kia, suốt ngày kể lại cho chị nghe, rồi rủ đi cùng, nghe anh ấy giảng giải nhiều về các môn phương đông (anh này Thiên Đồng Cô Hồng Không ở mệnh). Thế là bị tiêm nhiễm cái môn này vào đầu. Rồi sau đó, được truyền bá mấy quyển sách Tử vi Đẩu số tân biên, Tử vi tổng hợp, Chu dịch, Kinh dịch...Nhưng chị chỉ đọc 2 quyển đầu, mấy cái kia thấy phức tạp nên chả đọc. Dần dần tò mò muốn biết tử vi có đúng như trong sách nêu không nên hay đi hỏi số mọi người xung quanh, bị ngấm tử vi luôn. Tham gia diễn đàn từ đầu năm 2006.
Túm lại, chị nghĩ là không nên dính tới tử vi thì tốt hơn.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Thấy mất thời gian và ảnh hưởng không tốt về suy nghĩ, tới sự tập trung công việc.
Thấy được sự ngộ cuộc đời có số cả.
So sánh được không bằng mất ===> nên bỏ
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 08:54
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Chị lại nghĩ là cái mất. Vì mải mê với các bạn trên diễn đàn ảo, mà nhạt nhẽo đi với các mối quan hệ thực ngoài đời. Sống ảo hơn sống thực (tất nhiên điều này mới xuất hiện cường độ lớn trong năm nay - do hạn Cơ linh xương khúc, tuế tấu, quan sẵn Thiên không Khôi Việt nên thích chém gió trên mạng ==> Cần stop). Năm trước, đại hạn trước chỉ thích đi đầu tư (Phá Lộc Kiếp). Có số cả! Chị đặt chốt quý 1 năm 2012 là từ bỏ để phấn đấu thôi, còn có thực hiện được không nhờ ý chí mình và ý Trời nữa. hihihi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 09:09
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Ờ dạo này ù lì quá. Đần hết cả người. Có khi phải đi học belly dance thôi. em đi thì chị bao. hehehe
Trích dẫn

vitran's Photo vitran 27/12/2011

belly dance xưa rồi, giờ phải là múa cột.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Đào mà gặp Không kiếp thì có mà bị gái nó xơi tiền, rồi vùi hoa dập liễu chứ chẳng chơi. Không kể thêm con sao Bệnh vào thì hái hoa có ngày bị dính bệnh. Cẩn thận thêm con Kình Hình Kiếp sát, chơi hoa xong gái nó "xử"
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 10:10
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Hạn Bị gài bẫy là Thai Phục Hồng Đào.
LHTP có nghiện cái gì ko?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 10:39
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

ui đúng đó. Nô cung xấu không? Nếu nô xấu ko nên cặp bồ dễ bị bồ xử vì ghen tuông, ko kể mệnh có sát tinh xâm phạm Tử vi - dễ bị xước xẹo lắm. Nhớ bảo trọng.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

Nô thế là đẹp rồi, có Âm nên nhiều gái gú, yên tâm cặp bồ (dù không khuyến khích), nhưng tránh hạn trên.

Nô chị cũng có Âm tả hữu lắm bạn, lắm hội chơi. Nhưng đại tiểu hao ở nô nên hay tốn tiền bao bạn. Mệnh có thêm Lộc + tam đức nhị hợp với Nô nên tính rộng rãi với bạn, thân cư di có Tham lang nên thích bù khú, giao du bạn bè. Túm lại, hình như mình thân cư Nô. hehehe
Có hứng bàn về cung phu:
Nếu lấy người cung Phu, người đó có thể xảy ra các kịch bản sau:
-Công an, quân đội phát võ (SPT , HRKK, Tướng Ấn, Quyền)
-Thầy bói: Tham lang, Riêu, Hình Không Cô thần, Thiên phúc
-Thầy thuốc hoặc bác sĩ phẫu thuật: Sát + HRKK, Kiếp sát, Riêu y, Bác sĩ, Thiên phúc, Ân quang, Long Đức
Nếu lấy người cung Nô:
-Kinh doanh bất động sản, buôn tiền, chủ kinh doanh riêng (Âm Đồng Đại tiểu hao)
Nếu lấy người cung Quan:
-Làm tài chính ngân hàng bị thất thế nhưng vẫn không sao (Tử phủ +không vong, gặp Tuần triệt + KV, Thanh Long)
Nếu lấy người cung Di:
-Làm kinh doanh tự do, buôn bán mánh mung kiểu gian thương, mua rẻ bán đắt (Vũ Tham Quyền Lộc)
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/12/2011 - 11:02
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 27/12/2011

@thatsat:
Em vừa đảo qua nhà bác dungkq, thấy bác treo biển học thuyết dungkq với đoạn mở đầu như sau :
" Học thuyết này sẽ là sự chấm dứt của những tín ngưỡng, những niềm tin tôn giáo mù quáng. Và tôi tin rằng khi tôi hoàn thành tác phẩm này tên tôi sẽ được xếp ngang hàng với những nhà triết học vĩ đại nhất của mọi thời đại kể từ khi có triết học đến nay. "
hay vãi chưởng. Em ngồi đọc đây, rảnh sát ka đọc chơi cùng em. hí hí hí hí hí
a thấy đề không ghi nguồn bị vi phạm bản quyền nên ghi rõ copy tại web: dungkq.com
Sửa bởi tuphasonghanh: 27/12/2011 - 12:03
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2011

Ngông là một đức tính tốt
Nhưng thêm chữ Cuồng vào thì mệt lắm đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi có một thú vui bất tận, và cũng là nhược điểm là :
- Muốn lôi cổ những kẻ đang ở trên mây xanh xuống đứng ngang hàng với mọi người
- Muốn nâng đỡ những kẻ đang bị vùi dập đứng lên ngang hàng với mọi người

Lá số lão này thế nào tuphasonghanh ?

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 27/12/2011 - 12:18
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 27/12/2011

@Hành em: Sát ka trốn rồi vì................... sợ chị.
Mấy anh em đùa thôi, liên hiệp khích vui nhỉ.
Lá số nếu muốn bí mật thì ace cũng ko khui ra đâu.
Lời cuối.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 27/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 27/12/2011 - 12:17, said:

@Hành em: Sát ka trốn rồi vì................... sợ chị.
Mấy anh em đùa thôi, liên hiệp khích vui nhỉ.
Lá số nếu muốn bí mật thì ace cũng ko khui ra đâu.
Lời cuối.

Đây là điểm khác biệt giữa Vũ Khúc & Thất Sát.

Đôi lúc: Im lặng là vàng !

Thân!
Trích dẫn
Locked

18 19 20 21 22 |»|