Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên b...
Diệu Bích
26/12/2011
Tôi cam đoan lá số mà Thất Sát post lên là lá số ma, không phải của TS.
thatsat
26/12/2011
DieuBich said:
Tôi cam đoan lá số mà Thất Sát post lên là lá số ma, không phải của TS.
Ngoài tôi ra có 4 người nói được câu "cam đoan" này, hiện nay có 3 người còn sống, và không có ai lên diễn đàn.
Sửa bởi thatsat: 26/12/2011 - 09:03
DIMATTEO
26/12/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2011
Danghoang9
26/12/2011
Số này có 1 vết thẹo do độc tính trên cánh tay phài, do 1 vật dài gây ra,,có liên quan đến xe cộ,ấu đả và quá khích kèm theo vùng đầu và răng .Năm 2012 sự chuyển đổi của chu kỳ mới ,được open vào cuối 2010, sự mất mát về nhân sự ,hao hụt tài chính , ,
thatsat
26/12/2011
Danghoang9, on 26/12/2011 - 09:47, said:
Số này có 1 vết thẹo do độc tính trên cánh tay phài, do 1 vật dài gây ra,,có liên quan đến xe cộ,ấu đả và quá khích kèm theo vùng đầu và răng .Năm 2012 sự chuyển đổi của chu kỳ mới ,được open vào cuối 2010, sự mất mát về nhân sự ,hao hụt tài chính , ,
Dưới cổ tay phải có vết sẹo dài do trượt vào cột khi chơi bóng rổ.
Năm 2012 đúng là bắt đầu chu kì mới. 2010 2011 vẫn thực hiện công việc cũ.
Năm nay vừa kết thúc trọn vẹn một công việc. Hiện nay đang ngồi chờ tàu để đi tiếp.
thatsat
26/12/2011
Hàng ngàn năm lịch sử, nhân loại đấu tranh đẫm máu chỉ vì hai câu hỏi "Tôi phải tin vào đâu" và "ai là bạn tôi".
Khi Đan-Ko giơ cao trái tim đẫm máu đưa đoàn người ra khỏi khu rừng, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ chết, đâu ai biết có một sợi dây điện nhỏ nối từ trái tim với lồng ngực của Đan-ko.
Sửa bởi thatsat: 26/12/2011 - 10:23
Khi Đan-Ko giơ cao trái tim đẫm máu đưa đoàn người ra khỏi khu rừng, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ chết, đâu ai biết có một sợi dây điện nhỏ nối từ trái tim với lồng ngực của Đan-ko.
Sửa bởi thatsat: 26/12/2011 - 10:23
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2011
Ảo áp dụng tùy chỗ, tuỳ lúc. Ảo khi đối diện với kẻ thù ngoài đời, với một số đối tác cần phải có tiểu xảo. Còn Ảo trên mạng để học hỏi học thuật và nghiệm lý tử vi thì không nên em à.
Với lại thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Em đừng để cái tâm thế: mình là vua, mình khôn hơn thiên hạ nó quấn lấy mình. hihihi Rồi có khi đời bị hạ gục vì một kẻ thật thà hiền lành khù khờ đó em LHTP.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 26/12/2011 - 10:32
Với lại thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Em đừng để cái tâm thế: mình là vua, mình khôn hơn thiên hạ nó quấn lấy mình. hihihi Rồi có khi đời bị hạ gục vì một kẻ thật thà hiền lành khù khờ đó em LHTP.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 26/12/2011 - 10:32
thatsat
26/12/2011
Linh Hoả Tương Phùng, on 26/12/2011 - 10:24, said:
Mọi sự vật hiện tượng vốn là ảo
Chính vì là ảo cho nên nó luôn biến chuyển cũng như dịch có bao giờ đứng yên
Nhìn sự vật theo con mắt ảo và cái tâm ảo thì sẽ nhìn rõ mọi sự vật hiện tượng
Chỉ như vậy thôi Linh Hỏa thiết nghĩ đã là một trời chân lý rồi
Chính vì là ảo cho nên nó luôn biến chuyển cũng như dịch có bao giờ đứng yên
Nhìn sự vật theo con mắt ảo và cái tâm ảo thì sẽ nhìn rõ mọi sự vật hiện tượng
Chỉ như vậy thôi Linh Hỏa thiết nghĩ đã là một trời chân lý rồi
Tay Hỏa Linh chập chờn ma quái này, liệu tim có nối dây điện không đây ?
Lyngulongvu
26/12/2011
Cuộc đời đã ảo - mà mạng còn ảo tung cả chảo .....
Chả biết thế nào mà lần .........trời không mưa mà cứ phải mặc áo mưa.
Lyngulongvu
Chả biết thế nào mà lần .........trời không mưa mà cứ phải mặc áo mưa.
Lyngulongvu
DIMATTEO
26/12/2011
Nếu ko nhầm thì cách đây rất lâu thì Thất Sát đã đưa lá số của mình lên tham vấn như bao người khác.
Tôi ko nhớ rõ nó ntn, nên tạm thời cứ cho mệnh Thầy Sát thuộc dạng "Toàn Không Cách" đi, thế mới hợp với Ảo Tung Chảo.
Sửa bởi MINHCUCCU: 26/12/2011 - 10:42
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2011
Linh Hoả Tương Phùng, on 26/12/2011 - 10:35, said:
Chỉ trong diễn đàn Linh Hỏa mới thể hiện đúng bản chất của mình
Trong cuộc sống thực thì Linh Hỏa là một con người điềm đạm mẫu mực, là tấm gương để noi theo(mặc dù bên trong rất thối nát nào ai biết)
Bạn bè Linh Hỏa thì ít nhưng đàn em thì nhiều vì chúng nó thích cái chất phóng khoáng đại lượng trượng phu
Âu thì mọi sự vật hiện tượng vốn là ảo , đâu là ảo đâu là thật khiến cho con người u mê
Lá số này là của anh thất sát đến 99%
Trong cuộc sống thực thì Linh Hỏa là một con người điềm đạm mẫu mực, là tấm gương để noi theo(mặc dù bên trong rất thối nát nào ai biết)
Bạn bè Linh Hỏa thì ít nhưng đàn em thì nhiều vì chúng nó thích cái chất phóng khoáng đại lượng trượng phu
Âu thì mọi sự vật hiện tượng vốn là ảo , đâu là ảo đâu là thật khiến cho con người u mê
Lá số này là của anh thất sát đến 99%
Lyngulongvu
26/12/2011
DIMATTEO
26/12/2011
Linh Hỏa nói rất hay!
khiến cho Thân cư đủ chỗ,không kiếp lôn tùng phèo làm các mem hoa cả mắt
Cũng có thể lá số này đúng thế đứng của 14 chính tinh, nhưng Thầy Sát lại đổi giờ-tháng giữ nguyên năm
khiến cho Thân cư đủ chỗ,không kiếp lôn tùng phèo làm các mem hoa cả mắt