Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên b...
Tử Phủ Vũ Tướng
24/12/2011
À trước khi vào đây ngó nhật hạn chị có Phá quân KK Quyền ở Ngọ nên chị không sợ bị sao em à.
Chúc các anh chị em Một mùa giáng sinh vui vẻ, đầm ấm.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/12/2011 - 22:46
Chúc các anh chị em Một mùa giáng sinh vui vẻ, đầm ấm.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/12/2011 - 22:46
thatsat
24/12/2011
Nhatxuatphutang said:
Cho bác vuivui, anh Thất Sát, mr Anh ngồi cùng ăn 1 mâm, ngủ chung một giường nhé
Cám ơn. Nhưng làm ơn cho tôi ngủ với con Fox và con Bull.
thatsat
24/12/2011
Tu Phu Vu Tuong said:
À trước khi vào đây ngó nhật hạn chị có Phá quân KK Quyền ở Ngọ nên chị không sợ bị sao em à.
Chúc các anh chị em Một mùa giáng sinh vui vẻ, đầm ấm.
Chúc các anh chị em Một mùa giáng sinh vui vẻ, đầm ấm.
Chơi tử vi đến nhật hạn là hơi sâu đấy. Tôi xem cho bản thân cũng chỉ xem đại vận là cùng.
Tử Phủ Vũ Tướng
24/12/2011
NgoaLong
24/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia& said:
Thấy có 3 ông tên là Tử Vân, Vương ĐÌnh Chi, Lục Bân Triệu chưa từng đọc cả Thái Thứ Lang lẫn Vũ Tài Lục. Nghĩ cũng thương họ, tự dưng mang tiếng tâm thần tử vi, nên đành khai sơn lập phái, trở thành cao thủ lẫy lừng, sách vở còn được dịch ra cả tiếng việt.
Nói vậy đâu khác gì nói bừa để cưỡng lý. Họ là những tay cự phách, sách mà họ từng đọc qua chắc hẳn rất nhiều và chất lượng nữa, lại còn được chân truyền từ danh sư. Trước khi họ phát triển rộng thêm, khai sơn lập phái, chọn cho mình lối đi riêng, thì họ vốn có căn bản rất vững chắc và nắm được tinh túy của Tử Vi rồi. Chứ chưa vững mà ưa sáng tác và sáng tác vô bờ bến thì không biết nó sẽ thế nào.
Đó là chưa nói tới sách Việt sao bằng sách Tàu, về số lượng cũng như chất lượng, và phần nhiều là cũng dịch lại, cáp nhặt, lấy ra từ sách Tàu (như "Tử Vi Tinh Điển" là cuốn sưu khảo từ các sách bên Tàu, Cảng, Đài, và phú Nôm, hoặc "Tử Vi Đẩu Số Tân Biên" của VDTTL thì nghe nói giống cuốn gì đó bên Đài Loan mà NL không nhớ tên, hình như là "Tinh ... " gì đó). Vậy sao họ cần phải đi đọc sách Việt làm gì. Chẳng qua người Việt không có điều kiện thì đọc sách Việt thôi. Dù sao thì trong mỗi sách (không kể sách dịch) cũng có cái hay riêng của nó, của tác giả.
Sửa bởi NgoaLong: 25/12/2011 - 00:07
AnKhoa
25/12/2011
NgoaLong, on 24/12/2011 - 23:45, said:
Dù sao thì trong mỗi sách (không kể sách dịch) cũng có cái hay riêng của nó, của tác giả.
Đúng vậy. Những gì sống được qua từng năm tháng để lại tới ngày nay thì nó có cái lý do và sức sống riêng để tồn tại.
Tôi nghĩ, bất cứ những gì được đúc kết lại, viết ra thành sách và truyền đạt lại cho người khác, hoặc cho đời sau đều là quý giá (mà không cần quan trọng là họ vì tiền hay vì danh, cái đó chỉ là tiểu tiết của vấn đề). Cái hay của sách là mỗi người đọc lại nhận ra một điều khách nhau tùy style người và hoàn cảnh. Cái hay thứ hai của sách là người ta được tự do nghiền ngẫm và lĩnh hội cái gì mình thấy hợp lý, và bỏ đi cái gì không thấy hợp lý trong từng giai đoạn của mình.
Nếu đặt vai trò của sách ở vai trò tham khảo (và cần có thực tế để kiểm nghiệm), thì mọi sách đều đáng đọc. Vì nó dù sao cũng là thêm một "cách nhìn" của người có trải nghiệm. Chúng ta tôn trọng một cách nhìn, nhưng không mù quáng coi đó là chân lý.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 25/12/2011 - 00:36
Bach.Hung.Ton.Gia
25/12/2011
NgoaLong, on 24/12/2011 - 23:45, said:
Nói vậy đâu khác gì nói bừa để cưỡng lý. Họ là những tay cự phách, sách mà họ từng đọc qua chắc hẳn rất nhiều và chất lượng nữa, lại còn được chân truyền từ danh sư. Trước khi họ phát triển rộng thêm, khai sơn lập phái, chọn cho mình lối đi riêng, thì họ vốn có căn bản rất vững chắc và nắm được tinh túy của Tử Vi rồi. Chứ chưa vững mà ưa sáng tác và sáng tác vô bờ bến thì không biết nó sẽ thế nào.
Đó là chưa nói tới sách Việt sao bằng sách Tàu, về số lượng cũng như chất lượng, và phần nhiều là cũng dịch lại, cáp nhặt, lấy ra từ sách Tàu (như "Tử Vi Tinh Điển" là cuốn sưu khảo từ các sách bên Tàu, Cảng, Đài, và phú Nôm, hoặc "Tử Vi Đẩu Số Tân Biên" của VDTTL thì nghe nói giống cuốn gì đó bên Đài Loan mà NL không nhớ tên, hình như là "Tinh ... " gì đó). Vậy sao họ cần phải đi đọc sách Việt làm gì. Chẳng qua người Việt không có điều kiện thì đọc sách Việt thôi. Dù sao thì trong mỗi sách (không kể sách dịch) cũng có cái hay riêng của nó, của tác giả.
Đó là chưa nói tới sách Việt sao bằng sách Tàu, về số lượng cũng như chất lượng, và phần nhiều là cũng dịch lại, cáp nhặt, lấy ra từ sách Tàu (như "Tử Vi Tinh Điển" là cuốn sưu khảo từ các sách bên Tàu, Cảng, Đài, và phú Nôm, hoặc "Tử Vi Đẩu Số Tân Biên" của VDTTL thì nghe nói giống cuốn gì đó bên Đài Loan mà NL không nhớ tên, hình như là "Tinh ... " gì đó). Vậy sao họ cần phải đi đọc sách Việt làm gì. Chẳng qua người Việt không có điều kiện thì đọc sách Việt thôi. Dù sao thì trong mỗi sách (không kể sách dịch) cũng có cái hay riêng của nó, của tác giả.
Trang 81 sách thái thứ lang, mục 11 nói rằng "Tử Vi thiên tướng thân phùng Phá Liêm Ngộ Vượng Kình, đa mưu yếm trá, là người lắm mưu cơ thủ đoạn gian hùng xảo quyệt".
Giở đến trang cuối cùng, lá số Tân Mão sinh ngày 6 tháng 6 giờ Mão của một người rất nổi tiếng toàn dân VN biết, được phán "có sự nghiệp lớn lao, nhưng hại dân hại nước". Nhưng tôi tin có ít nhất 7-80 chục triệu người VN sẽ có ý kiến khác. Cuốn sách xuất bản năm 1956.
Từ đây có thể kết luận, một số Phú trong sách của Thái Thứ Lang có nguồn gốc rất gần thời điểm viết, và do đó chắc chắn có nhiều câu phú KHÔNG thể tin được vì chưa được kiểm chứng. Nếu như cuốn sách này thực sự được copy từ sách Đài Loan thì tác giả chắc chắn đã biến báo, thêm rất nhiều cách cục mà tự mình "phát hiện", lá số tân mão là một điển hình. Hệ quả, chắc chắn còn có nhiều phần khác cũng bị sai lạc/ bỏ bớt đi/ thêm mắm muối.
Vậy nên, rất mong NgọaLong truy tìm lại nguyên bản Đài Loan của VĐTTL để kiểm chứng/hiệu đính.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 25/12/2011 - 13:10
Durobi
25/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia, on 25/12/2011 - 13:08, said:
Đây là một điều khá bất ngờ. Hi vọng Ngoalong có thể tìm được cuốn sách kia để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng xem cuốn sách tử vi phổ biến nhất của VN là như thế nào.
Trang 81 sách thái thứ lang, mục 11 nói rằng "Tử Vi thiên tướng thân phùng Phá Liêm Ngộ Vượng Kình, đa mưu yếm trá, là người lắm mưu cơ thủ đoạn gian hùng xảo quyệt".
Giở đến trang cuối cùng, lá số Tân Mão sinh ngày 6 tháng 6 giờ Mão của một người rất nổi tiếng toàn dân VN biết, được phán "có sự nghiệp lớn lao, nhưng hại dân hại nước". Nhưng tôi tin có ít nhất 7-80 chục triệu người VN sẽ có ý kiến khác. Cuốn sách xuất bản năm 1956.
Từ đây có thể kết luận, một số Phú trong sách của Thái Thứ Lang có nguồn gốc rất gần thời điểm viết, và do đó chắc chắn có nhiều câu phú KHÔNG thể tin được vì chưa được kiểm chứng. Nếu như cuốn sách này thực sự được copy từ sách Đài Loan thì tác giả chắc chắn đã biến báo, thêm rất nhiều cách cục mà tự mình "phát hiện", lá số tân mão là một điển hình. Hệ quả, chắc chắn còn có nhiều phần khác cũng bị sai lạc/ bỏ bớt đi/ thêm mắm muối.
Vậy nên, rất mong NgọaLong truy tìm lại nguyên bản Đài Loan của VĐTTL để kiểm chứng/hiệu đính.
Trang 81 sách thái thứ lang, mục 11 nói rằng "Tử Vi thiên tướng thân phùng Phá Liêm Ngộ Vượng Kình, đa mưu yếm trá, là người lắm mưu cơ thủ đoạn gian hùng xảo quyệt".
Giở đến trang cuối cùng, lá số Tân Mão sinh ngày 6 tháng 6 giờ Mão của một người rất nổi tiếng toàn dân VN biết, được phán "có sự nghiệp lớn lao, nhưng hại dân hại nước". Nhưng tôi tin có ít nhất 7-80 chục triệu người VN sẽ có ý kiến khác. Cuốn sách xuất bản năm 1956.
Từ đây có thể kết luận, một số Phú trong sách của Thái Thứ Lang có nguồn gốc rất gần thời điểm viết, và do đó chắc chắn có nhiều câu phú KHÔNG thể tin được vì chưa được kiểm chứng. Nếu như cuốn sách này thực sự được copy từ sách Đài Loan thì tác giả chắc chắn đã biến báo, thêm rất nhiều cách cục mà tự mình "phát hiện", lá số tân mão là một điển hình. Hệ quả, chắc chắn còn có nhiều phần khác cũng bị sai lạc/ bỏ bớt đi/ thêm mắm muối.
Vậy nên, rất mong NgọaLong truy tìm lại nguyên bản Đài Loan của VĐTTL để kiểm chứng/hiệu đính.
TỬ VI THIÊN TƯỚNG THÂN PHÙNG PHÁ, KIÊM NGỘ VƯỢNG KÌNH ĐA MƯU YẾM TRÁ
Mong bác trích dẫn đúng nguyên văn nguyên chữ !
Bach.Hung.Ton.Gia
25/12/2011
Hic, Bản của tôi viết chính xác "TỬ VI, THIÊN TƯỚNG, THÂN PHÙNG PHÁ, LIÊM NGỘ VƯỢNG KÌNH, ĐA MƯU, YẾM TRÁ."
Như vậy lại có thêm một vài chỗ in sai nữa, rất có thể là do sách lậu, tam sao thất bản. Mặc dù vậy, những gì đoạn văn này viết cũng có thể được hiểu đại ý. Do đó chúng ta nên tìm lại nguyên bản tiếng Hán để đối chiếu.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 25/12/2011 - 14:01
Như vậy lại có thêm một vài chỗ in sai nữa, rất có thể là do sách lậu, tam sao thất bản. Mặc dù vậy, những gì đoạn văn này viết cũng có thể được hiểu đại ý. Do đó chúng ta nên tìm lại nguyên bản tiếng Hán để đối chiếu.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 25/12/2011 - 14:01
Durobi
25/12/2011
Bản của bác in sai bét nhè, bác có thể sưu tầm thêm cùng quyển này mà bản khác để đối chiếu.
thatsat
25/12/2011
VD1, năm 1950 Canh Dần.
VD2, năm 1953 Quý Tị, địa điểm nhắc đến là Nam Định.
VD3, năm 1956 Bính Thân, ghi lá số giống lá số vua Bảo Đại là "số bù nhìn", năm 1954 hiệp định Giơ ne vơ, năm 1955 "xanh bỏ giỏ đỏ bỏ thùng" vua Bảo Đại bắt đầu lưu vong. Đây là nguyên nhân sâu kín ông Bửu Đình chém sách của ông Thái Thứ Lang trên blog. Năm đó anh TKTV oang oang phản biện ông Bửu Đình trên diễn đàn, tôi cứ ngồi cười ruồi. Vì nghe đâu ông Bửu Đình là dòng dõi vương thất nhà Nguyễn, làm sao ông ấy không chém ?
VD4, năm 1956 Bính Thân. Sau Giơ ne vơ 2 năm, sau 1945 10 năm. Bắt đầu kết luận là "hại dân hại nước".
Sách xuất bản ở Sài Gòn, chứng tỏ ông Thái Thứ Lang đối nghịch phe miền Bắc, cũng không thuộc phe hoàng thất, khả năng lớn ủng hộ phe miền Nam.
VD2, năm 1953 Quý Tị, địa điểm nhắc đến là Nam Định.
VD3, năm 1956 Bính Thân, ghi lá số giống lá số vua Bảo Đại là "số bù nhìn", năm 1954 hiệp định Giơ ne vơ, năm 1955 "xanh bỏ giỏ đỏ bỏ thùng" vua Bảo Đại bắt đầu lưu vong. Đây là nguyên nhân sâu kín ông Bửu Đình chém sách của ông Thái Thứ Lang trên blog. Năm đó anh TKTV oang oang phản biện ông Bửu Đình trên diễn đàn, tôi cứ ngồi cười ruồi. Vì nghe đâu ông Bửu Đình là dòng dõi vương thất nhà Nguyễn, làm sao ông ấy không chém ?
VD4, năm 1956 Bính Thân. Sau Giơ ne vơ 2 năm, sau 1945 10 năm. Bắt đầu kết luận là "hại dân hại nước".
Sách xuất bản ở Sài Gòn, chứng tỏ ông Thái Thứ Lang đối nghịch phe miền Bắc, cũng không thuộc phe hoàng thất, khả năng lớn ủng hộ phe miền Nam.
tuphasonghanh
25/12/2011
Durobi
25/12/2011
DIMATTEO
25/12/2011
TuPha huynh nói cũng có ý đúng! hihi! Mà DuRoBi cũng ko có sai.
Thất Sát-PQ phùng XK sẽ thành đa hư thiểu thực, ảo tung chảo, hehe! Có Khoa tất sẽ mô phạm.
Có Kỵ chiếu tất sẽ có nhiều đối thủ muốn "Cân đòn" với Thất Sát.
-----------------
Nói chung cái ông Thất Sát này muốn mò lá số của ổng thì rất là khó. bởi đơn giản "Thầy Sát" rất chi là ảo tung chảo.
Tôi thì thấy ông này phong cách mang chút gì đó của điếu khách, hỷ thần. Thân của TS chắc chắn là nằm trong bộ TPVT rồi.
Vài dòng chém gió.
Thất Sát-PQ phùng XK sẽ thành đa hư thiểu thực, ảo tung chảo, hehe! Có Khoa tất sẽ mô phạm.
Có Kỵ chiếu tất sẽ có nhiều đối thủ muốn "Cân đòn" với Thất Sát.
-----------------
Nói chung cái ông Thất Sát này muốn mò lá số của ổng thì rất là khó. bởi đơn giản "Thầy Sát" rất chi là ảo tung chảo.
Tôi thì thấy ông này phong cách mang chút gì đó của điếu khách, hỷ thần. Thân của TS chắc chắn là nằm trong bộ TPVT rồi.
Vài dòng chém gió.
Tử Phủ Vũ Tướng
25/12/2011
MINHCUCCU, on 25/12/2011 - 15:57, said:
TuPha huynh nói cũng có ý đúng! hihi! Mà DuRoBi cũng ko có sai.
Thất Sát-PQ phùng XK sẽ thành đa hư thiểu thực, ảo tung chảo, hehe! Có Khoa tất sẽ mô phạm.
Có Kỵ chiếu tất sẽ có nhiều đối thủ muốn "Cân đòn" với Thất Sát.
-----------------
Nói chung cái ông Thất Sát này muốn mò lá số của ổng thì rất là khó. bởi đơn giản "Thầy Sát" rất chi là ảo tung chảo.
Tôi thì thấy ông này phong cách mang chút gì đó của điếu khách, hỷ thần. Thân của TS chắc chắn là nằm trong bộ TPVT rồi.
Thất Sát-PQ phùng XK sẽ thành đa hư thiểu thực, ảo tung chảo, hehe! Có Khoa tất sẽ mô phạm.
Có Kỵ chiếu tất sẽ có nhiều đối thủ muốn "Cân đòn" với Thất Sát.
-----------------
Nói chung cái ông Thất Sát này muốn mò lá số của ổng thì rất là khó. bởi đơn giản "Thầy Sát" rất chi là ảo tung chảo.
Tôi thì thấy ông này phong cách mang chút gì đó của điếu khách, hỷ thần. Thân của TS chắc chắn là nằm trong bộ TPVT rồi.
Đồng ý thầy thất sát có Xương khúc (dù thầy cố nghi binh bằng văn phong Tuế phá). Nhưng thầy chắc chắn không phải TPVT ở thân mà chắc là thầy vẫn cách SPT vì thấy bảo thầy vẫn thích ném tiêu, sát phạt ... Không kể khoản thầy hay nói nhiều câu "trọc nước khuấy trời", có lẽ do Liêm Phá (càng khẳng định SPT vẫn ở Thân - thầy chắc sang cung thân rồi, hihihi chả lại lại vẫn ở cung mệnh???)/ Do SPT lại trộn XK nên không hợp võ cách bằng gặp sát tinh, nên chỉ thể hiện tính sát phạt của Thất sát qua ngòi bút. Nếu có sát tinh thầy sẽ viết ít hơn và khô khan. Lại thêm khiếu hài hước, pha trò đến từ đâu? ===> chắc Đào hồng hỉ hoặc hỉ thần. Cùng TS nhưng Ankhoa lại khô khan, nghiêm nghị, phong cách khác hẳn.
PS: giá anh Thatsat cho biết lá số, đỡ phải đoán già đoán non. haizz
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 25/12/2011 - 16:20