Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên b...
HoaCai01
24/12/2011
Trên diễn đàn có cụ DinhVanTan, thầy maycung, thầy daicoviet, thầy NgoaLong, thầy Trannhatthanh, thầy kiwi mang phong cách Lộc Tồn.
Thầy VDTT mang phong cách Hoa Khoa.
Cụ HaUyen mang phong cách thâm sâu của Hóa Kị.
Ông vuivui mang phong cách khó hiểu của Hóa Kị, viết bài giọng hơi nặng và chì.
Thầy hoacai01 thì hiểu rộng của Thiên Đồng thông suốt.
Bearwhite thì biến hóa khôn lường của Không Kiếp.
Hổng đồng ý khi viết sai về TUI . Thiên Đồng lanh trí biến hóa, thích bao đồng nên bao sân toàn diện như lối đá banh tổng lực 10 -1 của đội Hà Lan năm xưa . Đồng không làm thầy được, có thấy Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông thu nhận đệ tử nào không ? Chỉ có ai ôm Thiên Luơng hay Thiên Tướng hay Tham Lang mới dễ làm thầy (Cụ Ba La, cụ Thiên Luơng, cụ ....xin dấu tên). Dù sao đi nữa cũng cám ơn cụ Vũ Tài Luc gán ghép Thiên Đồng là sao chủ mệnh của Chu Văn Vuơng người xem là sáng tạo ra Kinh Dịch.
Thầy VDTT mang phong cách Hoa Khoa.
Cụ HaUyen mang phong cách thâm sâu của Hóa Kị.
Ông vuivui mang phong cách khó hiểu của Hóa Kị, viết bài giọng hơi nặng và chì.
Thầy hoacai01 thì hiểu rộng của Thiên Đồng thông suốt.
Bearwhite thì biến hóa khôn lường của Không Kiếp.
Hổng đồng ý khi viết sai về TUI . Thiên Đồng lanh trí biến hóa, thích bao đồng nên bao sân toàn diện như lối đá banh tổng lực 10 -1 của đội Hà Lan năm xưa . Đồng không làm thầy được, có thấy Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông thu nhận đệ tử nào không ? Chỉ có ai ôm Thiên Luơng hay Thiên Tướng hay Tham Lang mới dễ làm thầy (Cụ Ba La, cụ Thiên Luơng, cụ ....xin dấu tên). Dù sao đi nữa cũng cám ơn cụ Vũ Tài Luc gán ghép Thiên Đồng là sao chủ mệnh của Chu Văn Vuơng người xem là sáng tạo ra Kinh Dịch.
nahtlee
24/12/2011
Cụ Bá Thông không làm thầy nhưng cụ lâu lâu lại ra chiêu cho đám kẽ sĩ hoa mắt. Ai tinh thì học được bí quyết ở trông đó.
Thanhphong
24/12/2011
vuivui, on 24/12/2011 - 20:23, said:
lại bắt đầu nói nhảm rồi. Cứ làm như bạn đọc chưa chứng kiến những gì đã được tranh luận hay sao í ???
Nhất lại hay dùng từ Sai - khái niệm sơ đẳng mà cũng chẳng hiểu. Thế nào là Mắng ? Hỏi lại cụ Hà Uyên xem ?
Văn hóa tranh luận của thất sát ngày càng kém.
Nói như thất sát thì tôi cũng có thể nói, ở tất cả các diễn đàn lý số, kể cả bên tàu, tôi chưa thấy ai có đủ khả năng để đung đến vùng mã nguồn của tử vi.
Nhưng nói thế thì nó không khoa học. Nên tôi muốn nói một cách khoa học, có chứng minh chặt chẽ, rõ ràng và đầy đủ chứng cứ thì là: tác giả TVHTKH cùng với thất sát không hiểu gì về dịch lý, lấy gì để bàn đến vùng mã nguồn tử vi. Phát biểu lăng nhăng về nguyên lý toàn không !!!
Cái gọi là mã nguồn tử vi, như các vị đang mơ ước đó, chỉ là bài toán nhỏ của tôi mà thôi. Xin thưa tôi đã giải quyết nó xong từ lâu rồi. Từ thế nào là cục, bản mệnh, mệnh thân là gì,bản chất của 14 chính tinh, của các tinh đẩu trong tử vi, cho đến quy tắc an sao, tứ hóa, tôi đã giải xong rồi. Có thế mới thấy "những công trình" của các vị nó buồn cười. Nhảm !!!
Thế nhé. Ếch ngồi đáy hố - chưa đủ khả năng ngồi đáy giếng - đừng nói bậy !!!
Nhất lại hay dùng từ Sai - khái niệm sơ đẳng mà cũng chẳng hiểu. Thế nào là Mắng ? Hỏi lại cụ Hà Uyên xem ?
Văn hóa tranh luận của thất sát ngày càng kém.
Nói như thất sát thì tôi cũng có thể nói, ở tất cả các diễn đàn lý số, kể cả bên tàu, tôi chưa thấy ai có đủ khả năng để đung đến vùng mã nguồn của tử vi.
Nhưng nói thế thì nó không khoa học. Nên tôi muốn nói một cách khoa học, có chứng minh chặt chẽ, rõ ràng và đầy đủ chứng cứ thì là: tác giả TVHTKH cùng với thất sát không hiểu gì về dịch lý, lấy gì để bàn đến vùng mã nguồn tử vi. Phát biểu lăng nhăng về nguyên lý toàn không !!!
Cái gọi là mã nguồn tử vi, như các vị đang mơ ước đó, chỉ là bài toán nhỏ của tôi mà thôi. Xin thưa tôi đã giải quyết nó xong từ lâu rồi. Từ thế nào là cục, bản mệnh, mệnh thân là gì,bản chất của 14 chính tinh, của các tinh đẩu trong tử vi, cho đến quy tắc an sao, tứ hóa, tôi đã giải xong rồi. Có thế mới thấy "những công trình" của các vị nó buồn cười. Nhảm !!!
Thế nhé. Ếch ngồi đáy hố - chưa đủ khả năng ngồi đáy giếng - đừng nói bậy !!!
Cả bài thì ông vuivui nói đúng, còn câu kết thì sai rồi.
Vô Cực tức là ảo rồi, nên làm gì có đáy cho ếch ngồi. Đã ảo nên cái gì cũng ảo theo, đâu có biết cái được gọi là Vô Cực đã bị Lê Quý Đôn bác bỏ cách đây cả mấy trăm năm.
HoaCai01
24/12/2011
Hihi, MaYCung tức Kim Hạc hình tướng và phong thái ứng vào 2 sao Tử Vi và Lộc Tồn (nghiệm qua lá số và giao tiếp), hèn chi lão ấy bệ vệ và có cả 1 kho chiêu thức mà các tay khác tại TVLS không thể so bì .
Không Kiếp có thể là 1 lực lượng ủng hộ cá nhân muốn làm thầy hay không - ví dụ như anh Gấu và TKQ - xin trả lời đó là bộ sao hùng tâm liệt hỏa ngông cuồng như Nhậm Ngã Hành muốn thôn tính thiên hạ ngồi chểm chệ ghế cao .
Không Kiếp có thể là 1 lực lượng ủng hộ cá nhân muốn làm thầy hay không - ví dụ như anh Gấu và TKQ - xin trả lời đó là bộ sao hùng tâm liệt hỏa ngông cuồng như Nhậm Ngã Hành muốn thôn tính thiên hạ ngồi chểm chệ ghế cao .
DIMATTEO
24/12/2011
DIMATTEO
24/12/2011
Thanhphong
24/12/2011
MrAnh, on 24/12/2011 - 20:57, said:
Có biết cách cục nào "Thầy bói mù cầm chổi xể xem voi không" tôi chỉ cho.
Cách cục này thì không biết nhưng biết có 1 cách cục nói rằng Dương Chí bán đao, đao chẳng bán được mà bị quan huyện thu mất tức là Dương cũng chẳng còn nên chỉ còn lại Chí. Ôi, A Chí sản phẩm của AQ và Chí Phèo, vậy MrAnh có biết cách cục nào mô tả điều này không?
thatsat
24/12/2011
MINHCUCCU said:
Tuế phá ấy mà thầy!
Có đúng ko thầy?Thầy MINHCUCCU đúng là thông hiểu Dịch Lý.
DIMATTEO
24/12/2011
Mr.Anh
24/12/2011
Thanhphong, on 24/12/2011 - 22:10, said:
Cách cục này thì không biết nhưng biết có 1 cách cục nói rằng Dương Chí bán đao, đao chẳng bán được mà bị quan huyện thu mất tức là Dương cũng chẳng còn nên chỉ còn lại Chí. Ôi, A Chí sản phẩm của AQ và Chí Phèo, vậy MrAnh có biết cách cục nào mô tả điều này không?
Cách cục tâm thần thì biết sơ sơ, có kẻ thấy cách cục này đúng là của mình nên bệnh tái phát nên nhảy dựng ngược lên... bô lô bô loa. Vắt mũi chưa sạch nhưng ông tôi như cụ non, như kiểu trên đời này mỗi mình mình là tiến sĩ nghiên cứu tử vi, lúc nào cũng vác khoa học ra để lòe thiên hạ, lòe đám cừu non, nai tơ ngơ ngác. Lại còn lấy số người nổi tiếng ra so bì, tại sao họ không vậy? khổ thân, căn bệnh "tưởng" ăn vào trong tủy rồi, di căn khó chữa. Đi đến đâu cũng phả ra toàn mùi, phải bóp mũi mới chịu nổi.... Thật đáng thương cho một TS lá cây (TS treo cành cây, đầu lộn ngược xuống đất), được TS giấy lại là may.
Cách cục trên để nghiên cứu, chắc phải đọc lại tác phẩm và làng Vũ Đại ngày ấy.
Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa vẫn quét lá đa, nên đúc rút, chí vẫn hoàn chí.
Sửa bởi MrAnh: 24/12/2011 - 22:30
Tử Phủ Vũ Tướng
24/12/2011
DIMATTEO
24/12/2011
TriMinh02
24/12/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 24/12/2011 - 22:28, said:
Đừng vội sướng thế. Kinh nghiệm 'thất sát học" của mình cho biết thầy thất sát chê Minhcucu đoán sai đấy.
P/s : đề nghị các hội viên muốn tranh luận làm ơn dẫn nhau ra đường lớn, tránh đi vào ngõ cụt. Nên sử dụng các phương tiện hiện đại hơn khi tranh luận, chớ sử dụng gạch đá quăng đi ném lại vỡ đầu các hội viên thích hóng như tôi.
Nói thế thôi, chứ tôi đang tưởng tượng, nếu như các hội viên được sống với nhau trong cùng một mái nhà, chắc hẳn là vui lắm. Cho bác vuivui, anh Thất Sát, mr Anh ngồi cùng ăn 1 mâm, ngủ chung một giường nhé