

Nhập Môn Tử Vi,xin mọi người chỉ dậy nên bắt đầu từ đâu?
#406
Gửi vào 12/01/2012 - 15:03
Mênh thân cháu có lộc tồn, thiên hỉ, phá quân hội văn xương, văn khúc thì thế nào ạ.
Cháu cũng muốn nghiên cứu lắm.
@DuyDat: tôi với ông cùng nghiên cứu xem.
Sau đây là lá số của cháu:
#407
Gửi vào 12/01/2012 - 15:41
ayenotily said:
Bạn ayenotily học giỏi nhất môn nào (ngoại trừ thể dục và giáo dục công dân) ?
Có thích võ thuật không ?
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#410
Gửi vào 12/01/2012 - 17:03
thatsat, on 12/01/2012 - 15:41, said:
Có thích võ thuật không ?
Câu hỏi của bác lại làm cháu nhớ đến kỉ niệm ngày xưa, chỉ vì môn giáo dục công dân mà suýt bị hạnh kiểm trung bình vì "quá trung thực".
Đề kiểm tra cô đưa ra là:
"Nếu bạn rủ em đi chơi điện tử, em sẽ phản ứng thế nào"
Cháu trả lời:
Em xét 2 trường hợp:
1. Nếu bạn bao cả em:
- Nếu em hứng thì em đi.
- Nếu bố mẹ em có nhà, hay hôm đó có chuyện buồn, hoặc trời mưa thì em không đi.
2. Nếu bạn chỉ rủ em thôi:
- Nếu em còn thừa tiền thì em đi.
- Nếu em không ép được bạn bao em thì em không đi.
Và cháu bị cảnh cáo trước lớp, gọi điện về nhà vì "quá trung thực".
Câu chuyện của cháu đến đây là hết. Bây giờ cháu xin trả lời câu hỏi của bác:
- Thể dục cháu không giỏi lắm, còn môn giáo dục công dân thì ... như bác thấy đó ạ.
- Cháu đặc biệt ưa thích môn tin học và đã có thành tựu.
Kính.
Thanked by 1 Member:
|
|
#411
Gửi vào 12/01/2012 - 17:04
ThanhLongHoaCai, on 31/12/2011 - 12:30, said:
Chuẩn !
Có khi cũng chả buồn !
Sửa bởi DungLe: 12/01/2012 - 17:09
#412
Gửi vào 12/01/2012 - 17:06
Durobi, on 12/01/2012 - 15:48, said:
Bác lại làm cháu nhơ tới ngày xưa, vì bực tức mà suýt đánh nhau với một thằng "đầu gấu" bậc nhất trong trường. Mâu thuẫn chỉ vì ... ngồi cạnh nhau quá nhiều nên cháu tức mắt tính nó mà thôi. May mà bạn cháu can ngăn không thì...khéo như bác nói đó ạ.
Kính.
Thanked by 1 Member:
|
|
#413
Gửi vào 12/01/2012 - 17:17
ayenotily, on 12/01/2012 - 17:03, said:
Thất Sát đúng là trung thực đến đáng thương.
Bạn còn trẻ, đây lại là thời gian quan trọng quyết định cuộc đời.
Nên tập trung học tập không nên đổ thời gian tâm sức vào tử vi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#414
Gửi vào 12/01/2012 - 17:22
thatsat, on 12/01/2012 - 17:17, said:
Bạn còn trẻ, đây lại là thời gian quan trọng quyết định cuộc đời.
Nên tập trung học tập không nên đổ thời gian tâm sức vào tử vi.
Cháu xin nghe lời bác.
#415
Gửi vào 26/01/2012 - 00:38
Bach.Hung.Ton.Gia, on 25/12/2011 - 13:08, said:
Giở đến trang cuối cùng, lá số Tân Mão sinh ngày 6 tháng 6 giờ Mão của một người rất nổi tiếng toàn dân VN biết, được phán "có sự nghiệp lớn lao, nhưng hại dân hại nước". Nhưng tôi tin có ít nhất 7-80 chục triệu người VN sẽ có ý kiến khác. Cuốn sách xuất bản năm 1956.
Em thì em tin là sách viết đoạn này đúng đấy. Chưa hẳn là "có ít nhất 7-80 chục triệu người VN sẽ có ý kiến khác". Vấn đề là thời điểm thôi. Riêng năm ngoái với nay năm thì số lượng "có ý kiến khác" đó cũng thay đổi rất nhiều rồi.
Em có Hóa Khoa ở Mệnh, đúng như bác Thất Sát nói ở đầu, em cũng rất thích hệ thống mọi việc một cách khoa học. Làm việc gì cũng muốn sắp xếp khoa học, gọn gàng, dễ làm, dễ sử dụng nhất. Mọi việc tính toán nếu làm được bảng tính là em làm hết chứ ko ngồi rề rà như tính tay như người khác... Tử vi rất là khoa học, chuẩn xác.
#416
Gửi vào 26/01/2012 - 00:42
ayenotily, on 12/01/2012 - 17:03, said:
Câu hỏi của bác lại làm cháu nhớ đến kỉ niệm ngày xưa, chỉ vì môn giáo dục công dân mà suýt bị hạnh kiểm trung bình vì "quá trung thực".
Đề kiểm tra cô đưa ra là:
"Nếu bạn rủ em đi chơi điện tử, em sẽ phản ứng thế nào"
Cháu trả lời:
Em xét 2 trường hợp:
1. Nếu bạn bao cả em:
- Nếu em hứng thì em đi.
- Nếu bố mẹ em có nhà, hay hôm đó có chuyện buồn, hoặc trời mưa thì em không đi.
2. Nếu bạn chỉ rủ em thôi:
- Nếu em còn thừa tiền thì em đi.
- Nếu em không ép được bạn bao em thì em không đi.
Và cháu bị cảnh cáo trước lớp, gọi điện về nhà vì "quá trung thực".
Câu chuyện của cháu đến đây là hết. Bây giờ cháu xin trả lời câu hỏi của bác:
- Thể dục cháu không giỏi lắm, còn môn giáo dục công dân thì ... như bác thấy đó ạ.
- Cháu đặc biệt ưa thích môn tin học và đã có thành tựu.
Kính.
Đọc cái đoạn này thấy tức cười cho cô giáo này quá. Cô này quả là quá rảnh rỗi
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#418
Gửi vào 27/01/2012 - 14:18
AnKhoa, on 27/01/2012 - 11:33, said:
Có hôm AK tự nghĩ: Sát Phá Tham, thực chất là bộ sao yếu đuối & đơn giản .
chưa biết thực hư ra sao nhưng có ng bị lừa vì đã nghĩ là "yếu đuối & đơn giản"...ho hoh ho ho
^^
Thanked by 3 Members:
|
|
#419
Gửi vào 27/01/2012 - 19:35
Nhất là thằng Tham Lang mà sao là đơn giản ? thật ngây thơ =))
Tham Lang là sao mang nhiều dục vọng ,nên nó là gian trá bậc nhất .
Con người gian trá bởi vì lòng tham , nếu không tham gì cả thì sẽ sống trung thực hoàn toàn
thực tế người không trung thực mới là yếu đuối
vì yếu đuối nên không dám sống ngay thẳng, sống vì lẽ phải
Thanked by 5 Members:
|
|
#420
Gửi vào 28/01/2012 - 17:32
Ngày xưa em vốn hiền hiền, thế mà càng lớn càng nóng và "hâm". Chắc do thất sát rồi. Lúc mình cười thì rõ là hiền, không cười nữa thì mặt đầy sát khí.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












