Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thatsat, on 31/12/2011 - 11:50, said:
Chính đáng nhưng không bõ.
Công sức ấy bỏ ra phóng Wave Tàu mấy năm kiếm tiền làm tỷ phú. Ngồi trong li-mô-zin kính đen chắn gió nhấm nháp rượu, hai bên là một ca sĩ một hoa hậu mới nổi. Xe đi qua bờ Hồ dài bằng một phần tư chu vi Hồ, thấy mấy thầy bói mệnh không có Hóa Lộc đang nhìn lên trời than "Đạo khả Đạo phi thường Đạo, Xôi khả Xôi phi thường Xôi". Huýt sáo uy ù uýt cái, thầy cong lưng chạy ra. Xưa nay, thầy theo đại gia chứ đại gia không theo thầy. Thầy vào xe nhanh cái, Hà Nội dạo này bụi thế cơ à ? Uy ù uýt, đi thôi chú tài ơi.
"Xôi khả Xôi phi thường Xôi". Cười mún té ghế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có điều, loanh quanh thế thì túm lại Tử Vi chỉ dành cho giới thượng lưu thôi à? Thế thì vô vị nhỉ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trong khi, thành đại gia rồi, thì họ lại bị kéo vào những cái vòng xoáy khác, ví dụ như các thú vui hưởng lạc, các em chân dài, hay sưu tập li-mô-zin, hay làm thế nào để càng có lắm xiền hơn, xây dựng thương hiệu....chứ họ mất công tìm hiểu tử vi làm cóc gì
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mà người đã không có lộc thì làm gì chẳng không có lộc, có đi wave tàu mấy năm thì có khi cũng mất luôn cả wave tàu. Thế thì thà tiền mua wave tàu để ngồi nhà nghiên kiu' Tử vi. Giả dụ thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Túm lại, thích thì nhích, không phải xoắn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Mucdong: 31/12/2011 - 12:19