Lá số của đồng chí Kim jong Il ,
INDOCHINE
23/12/2011
Trên các Diễn đàn Tử vi , Horoscopes thế giới hiện nay có lẽ Mục Hot nhất là truy tìm lá số của Đ/chí Kim jong Il , nhưng đến nay thì từ Astrotheme cho đến mấy cái Diễn đàn tiếng Hoa
lớn nhất vẫn chưa ai đưa ra lá số nào cả .. dường như tất cả đều ngậm ngùi bất lực ..
Tuy không có giờ sinh , nhưng Tam Trụ của Kim Chủ tịk có thể nói là gần nhưhoàn tất 90 %, chỉ với Tam Trụ mà Cách cục Sát - Nhận , khứ Quan lưu Sát đã được hình thành , đây là loại cách cục rất Bá đạo, Quyền khuynh Thiên hạ,
lớn nhất vẫn chưa ai đưa ra lá số nào cả .. dường như tất cả đều ngậm ngùi bất lực ..
Tuy không có giờ sinh , nhưng Tam Trụ của Kim Chủ tịk có thể nói là gần nhưhoàn tất 90 %, chỉ với Tam Trụ mà Cách cục Sát - Nhận , khứ Quan lưu Sát đã được hình thành , đây là loại cách cục rất Bá đạo, Quyền khuynh Thiên hạ,
Mr.Anh
23/12/2011
INDOCHINE, on 23/12/2011 - 14:43, said:
Trên các Diễn đàn Tử vi , Horoscopes thế giới hiện nay có lẽ Mục Hot nhất là truy tìm lá số của Đ/chí Kim jong Il , nhưng đến nay thì từ Astrotheme cho đến mấy cái Diễn đàn tiếng Hoa
lớn nhất vẫn chưa ai đưa ra lá số nào cả .. dường như tất cả đều ngậm ngùi bất lực ..
Tuy không có giờ sinh , nhưng Tam Trụ của Kim Chủ tịk có thể nói là gần nhưhoàn tất 90 %, chỉ với Tam Trụ mà Cách cục Sát - Nhận , khứ Quan lưu Sát đã được hình thành , đây là loại cách cục rất Bá đạo, Quyền khuynh Thiên hạ,
lớn nhất vẫn chưa ai đưa ra lá số nào cả .. dường như tất cả đều ngậm ngùi bất lực ..
Tuy không có giờ sinh , nhưng Tam Trụ của Kim Chủ tịk có thể nói là gần nhưhoàn tất 90 %, chỉ với Tam Trụ mà Cách cục Sát - Nhận , khứ Quan lưu Sát đã được hình thành , đây là loại cách cục rất Bá đạo, Quyền khuynh Thiên hạ,
Mấy hôm rồi tôi cũng đi tìm tòi ngó nghiêng mà không thấy chỗ nào nói đến, có thông tin thì cho rằng ông này thực tế sinh năm 41, chứ không phải 42... dù muốn tìm giờ sinh theo sự kiện diễn ra thì cũng không có nhiều để kiểm chứng.
Chắc phải chờ đến khi Bắc Triều xụp đổ thì may ra có thông tin.
INDOCHINE
23/12/2011
từ hứng thú của Tam Trụ này , tôi đã mò ra Lá số Tử vi xứng hợp với
Cách cục và diễn tiến cuộc đời của ông Chủ tịk này , tất nhiên là không
thể xác quyết đúng 99% , nhưng dù sao cũng có Lá số đã qua tuyển chọn để xem , Hơn là chẳng có gì để bàn ,
Sinh : 16 Feb , 1941 , Giờ : TUẤT .
Hy vọng các đ/chí cứ tự nhiên vào phán cái lá số này cho nó vui vẻ ,
Xin Bạn nào tốt bụng vui lòng pót lá số giùm , tôi không biết cách làm sao,
Tứ Trụ :
TÂN CANH ẤT BÍNH
TỴ DẦN MÙI TUẤT .
INDOCHINE
23/12/2011
Thankss, Bác Mr. ANH .
Tôi xin lý giải sơ qua về lá số này :
Mệnh VCD , có lẽ là vì Kim s. Il không phải là con của Chính thất( 1st wife )
ông là con của bà 3, hay 4 gì đó .
Anh trai bị chết đuối năm 1948 , nghe nói có thể do Kim s.Il gây ra ?
1949 Mẹ mất vì thai sản, cũng có nguồn tin cho là chết vì bị bắn và để mặc chảy máu đến chết !
Khoảng 1980 , Kim đã có địa vị vững chắc trong T.ư Đảng .
Tài sản có khoảng 4 Tỷ Mỹ kim ,phần lớn nằm ở Luxumboure ,( Thân cư Tài ),
có khoảng 17 cơ ngơi , trong đó có 1 resort và 1 khu lâu đài có trang bị
các loại súng phòng không ,,
Mũi của ông ta hình như bị hếch lên trời , theo tướng số thì thuộc loại mũi
ngưỡng thiên, bần cùng !!!
Thân của Kim có Đại Hao ( mũi hếch ) , Hóa Kỵ : nhìn mặt ông ta cho người khác cái cảm giác không ưa vì cái mặt kênh kiệu của Kim ,
Thân VCD , giáp Mã- Cái . Cách cục khá lạ : Âm - Dương chiếu Thủy cung !
Cách này chẳng có gì hay vì Â- D ở đây đều Lạc Hãm . Nhưng ở đây là Phản vi Kỳ
mới hay .
Thân cư Tý thuộc Thủy , 3 Thiên tinh Xương - Hao- Kỵ cũng đều là Thủy ,,
Mệnh/ Cục cũng đều là Kim / Thủy rất hợp .
Dương Hãm ngộ Tuần, Âm Hãm ngộ Tam Minh / Khôi- Việt / Thiên không làm cho Â- D
Khôi phục quang huy ,,lại gia thêm Thiếu Dương- Thiếu Âm ,,,
Nhưng hay nhất là cung Quan lộc ,,,
Đại Hạn đầu tiên mất Mẹ năm 9 tuổi , nhưng cung Phụ mẫu cho thấy chỉ xa hay mất Mẹ vào năm 11 tuổi , thấy không đúng , việc xê dịch 1 hai năm này có thể là do giờ sinh tạo ra ,điều này rất thường xảy ra , nhưng nếu dùng Tuế quân nhập Quái thì thấy xa hay mất Mẹ khoảng cuối năm 8 tuổi ??
HoaCai01
23/12/2011
Ta thấy hình ta những miếu đền (thơ Mai Thảo)
Khát vọng muốn được người khác thờ kính, cung phụng là điều ẩn kín sâu xa trong đáy thâm tâm đa số chúng ta, ngay cả người bô bô xưng tu cũng vì điều này mà không giác ngộ được . Vậy hai chữ Đồng Chí gọi nhà độc tài vừa nằm xuống (truyền thông của Bắc Triều Tiên loan báo các hiện tượng siêu nhiên của trời đất minh chứng cho tầm quan trọng của lãnh tụ họ Kim) đúng lắm. Tại sao gọi là đồng chí ? Nghe xót xa quá ! Rồi đây lăng tẩm liệm thân "ngài" để thần dân chiêm ngưỡng.
Làm sao khẳng định các chi tiết về tính tình và hành vi thật sự của ds khi cả dàn nói láo tâng bốc Kim lên tới mây xanh ?
Khát vọng muốn được người khác thờ kính, cung phụng là điều ẩn kín sâu xa trong đáy thâm tâm đa số chúng ta, ngay cả người bô bô xưng tu cũng vì điều này mà không giác ngộ được . Vậy hai chữ Đồng Chí gọi nhà độc tài vừa nằm xuống (truyền thông của Bắc Triều Tiên loan báo các hiện tượng siêu nhiên của trời đất minh chứng cho tầm quan trọng của lãnh tụ họ Kim) đúng lắm. Tại sao gọi là đồng chí ? Nghe xót xa quá ! Rồi đây lăng tẩm liệm thân "ngài" để thần dân chiêm ngưỡng.
Làm sao khẳng định các chi tiết về tính tình và hành vi thật sự của ds khi cả dàn nói láo tâng bốc Kim lên tới mây xanh ?
Truong_Giang
23/12/2011
Dù sao ông ta cũng giỏi, chết Dân khóc như cha chêt, cha truyền con nôi 3 đời , ko dễ thời đại này....".....
1 chain Tao tháo .!
Truong giang
1 chain Tao tháo .!
Truong giang
IsraelPalestine
23/12/2011
Durobi
23/12/2011
Khóc nức khóc nở, khóc còn hơn cha nó chết, mà nó phải khóc thôi, không thì đặc vụ nó tống giam vì tội khóc yếu quá .........
Còn thằng con cũng chưa chắc tồn tại lâu đâu, lúc đó cả cha và con vô nằm lồng kính !
Còn thằng con cũng chưa chắc tồn tại lâu đâu, lúc đó cả cha và con vô nằm lồng kính !
nahtlee
23/12/2011
Durobi, on 23/12/2011 - 22:36, said:
Khóc nức khóc nở, khóc còn hơn cha nó chết, mà nó phải khóc thôi, không thì đặc vụ nó tống giam vì tội khóc yếu quá .........
Còn thằng con cũng chưa chắc tồn tại lâu đâu, lúc đó cả cha và con vô nằm lồng kính !
Còn thằng con cũng chưa chắc tồn tại lâu đâu, lúc đó cả cha và con vô nằm lồng kính !
nahtlee
23/12/2011
Ý tại hạ là hồi trước nước mình cũng thế, giờ thấy nước khác lặp lại bạn này châm biếm thế hóa ra là tự chửi mình. Buồn cười thôi:D Tại hạ hok có ý kiến gì khác...
CanhTan
23/12/2011
Durobi
23/12/2011
Nó khóc khác mình đấy, level nó cao hơn, nó khóc đứng khóc ngồi, khóc ngả khóc nghiêng, khóc lăn khóc lộn, khóc lên khóc xuống, khóc như ri.............
Mình hồi đó khóc còn thua nó ấy chứ !
Mình hồi đó khóc còn thua nó ấy chứ !