←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Có cách nào hóa giải?

Locked

5 6 7 8 9 |»|

buikhoai's Photo buikhoai 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 23/12/2011 - 03:29, said:

Hỏa Linh dày vò con người . Hỏa đắc tại Mão nhưng Linh hãm tại Dậu . Hai sao này hợp sức làm mình căng thẳng thần kinh . Cơ không ưa gặp Hỏa Linh .

Còn Cự đã đầy Thủy âm hàn, gia Kỵ thì ân oán chồng chéo, thị phi, và tâm sự dây dưa kéo dài như cơn mưa của miền Nam dãy đất hình chữ S. Kỵ là bi kịch gậm nhấm tâm tư còn Hình sát phạt mình tức vết thuơng không lành hay bị vỡ máu . Vào DH có Hỏa Linh thì nếm mùi Hình Kỵ, Cự Kỵ, thành chán ngán sự đời vì thế Tam Hóa vinh quang Khoa Quyền Lộc hể xen Kỵ phá bỉnh lại biến thành Tam Hóa hận đời.

Kỵ = hận đời ???
Trước kia bác HoaCai có khen Hóa Kỵ đắc địa tại Tứ Mộ là tốt. Bây giờ vẫn vậy chứ ạ? (tất nhiên lá số Minh An thì Kỵ tại Mão không đắc địa)
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/12/2011 - 11:48, said:

Từ đó cho ra kết luận: Con ruồi cùng loại, cùng hệ với đại sư.

Chổng mông lên, dán mắt vào TV, tay bốc bim bim, tay cầm điều khiển, mắt mơ màng: em hông hiểu quẻ càn.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Ối, nghe giọng đại sư chua quá, đại sư giận rồi ạ? Mong ngài đừng giận, tiểu nữ xin được nói lại: Không phải con ruồi cùng loại, cùng hệ với đại sư, mà là đại sư cùng loại, cùng hệ với con ruồi.

Đại xá đại xá.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

thatsat said:

Chổng mông lên,

Đính chính lại là "xương cụt", đâu phải ai cũng có mông.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

hihi chắc đại sư suy từ chính đại sư ra phải không ạ?
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 23/12/2011

Trước kia bác HoaCai có khen Hóa Kỵ đắc địa tại Tứ Mộ là tốt. Bây giờ vẫn vậy chứ ạ? (tất nhiên lá số Minh An thì Kỵ tại Mão không đắc địa)

Ngồi trong bụi rồi chạy ra hỏi, tính làm khó lão này hở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

?. Với người khác thì lão giải thích cặn kẽ, còn đối với buiram, nhất định không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Tiền bối Ba La cũng có Kỵ tại Mệnh cư Mão, quả thật cụ đó có hận đời hay không ? Công phu có như là người mù mờ hay không ? Cụ có đưa thuyết VCD gây thị phi làm hổn loạn hậu học hay không ? Cụ có nhầm lẫn trong vụ này hay không ?
Trích dẫn

done's Photo done 23/12/2011

Thatsat nói vậy hơi quá.
Người không hiểu, nếu mình muốn giải, nên nói chân thành cho kỳ hiểu.
Những người ham học ham hỏi là những người xứng đáng được chia sẻ kiến thức hơn là những lời xỏ xiên.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

done, on 23/12/2011 - 12:33, said:

Thatsat nói vậy hơi quá.
Người không hiểu, nếu mình muốn giải, nên nói chân thành cho kỳ hiểu.
Những người ham học ham hỏi là những người xứng đáng được chia sẻ kiến thức hơn là những lời xỏ xiên.

Chân lý chỉ tồn tại khi pH xấp xỉ 7. Nên phải có phép thử trước khi gieo chân lý. Môi trường pH1.0 chua hơn dấm cô Tấm không thể nurture chân lý.
Trích dẫn

buikhoai's Photo buikhoai 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 23/12/2011 - 12:31, said:

Trước kia bác HoaCai có khen Hóa Kỵ đắc địa tại Tứ Mộ là tốt. Bây giờ vẫn vậy chứ ạ? (tất nhiên lá số Minh An thì Kỵ tại Mão không đắc địa)

Ngồi trong bụi rồi chạy ra hỏi, tính làm khó lão này hở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

?. Với người khác thì lão giải thích cặn kẽ, còn đối với buiram, nhất định không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Tiền bối Ba La cũng có Kỵ tại Mệnh cư Mão, quả thật cụ đó có hận đời hay không ? Công phu có như là người mù mờ hay không ? Cụ có đưa thuyết VCD gây thị phi làm hổn loạn hậu học hay không ? Cụ có nhầm lẫn trong vụ này hay không ?
Bác HoaCai vui tính quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Năn nỉ bác được không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Sửa bởi buiram: 23/12/2011 - 12:45
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

done, on 23/12/2011 - 12:33, said:

Thatsat nói vậy hơi quá.
Người không hiểu, nếu mình muốn giải, nên nói chân thành cho kỳ hiểu.
Những người ham học ham hỏi là những người xứng đáng được chia sẻ kiến thức hơn là những lời xỏ xiên.

sát ka nổi tiếng vì có lưỡi câu trong lời viết mà bác...
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 23/12/2011 - 12:42, said:

Chân lý chỉ tồn tại khi pH xấp xỉ 7. Nên phải có phép thử trước khi gieo chân lý. Môi trường pH1.0 chua hơn dấm cô Tấm không thể nurture chân lý.
Chân lý? Dựa vào đâu để khẳng định lời mình nói là chân lý?
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

ryan88 said:

sát ka nổi tiếng vì có lưỡi câu trong lời viết mà bác...

Tay Santa này trưởng thành hơn nhiều nhỉ, chơi bonsai từ khi nào vậy ?
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 23/12/2011 - 12:48, said:

Tay Santa này trưởng thành hơn nhiều nhỉ, chơi bonsai từ khi nào vậy ?

em cũng theo mô hình VAC nhưng em đảm nhận phần nuôi cá lòng tong...đâu dám cạnh tranh bonsai với ông chủ thatsat!!!
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

PMK said:

Chân lý? Dựa vào đâu để khẳng định lời mình nói là chân lý?

Dựa vào trái tim.

Yếu tố tiên quyết của học thuật là "trung thực", yếu tố quyết định là "chân thành".

Khi có chân và thực thì huyền cơ tự gợi mở, và các bài viết tuôn chảy như thông điệp từ cõi vô hình tràn xuống cuộc đời.

Người viết ra những bài đó là người được lựa chọn.

Tâm pháp đó mấy tay chọc gậy xuống nước không hiểu được đâu.

Múa, hát, học, hay làm gì đều phải có tâm huyết để sống mãi. Những thứ vô hồn cho dù khoác nghìn vàng cũng chỉ là cái xác mục.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Chỉ có thực tế mới chứng minh được chân lý thôi. Trái tim rất nhiều khi mù quáng.

Đừng tưởng rằng mình hay, mình giỏi, gì mình cũng hơn người, có khi thực ra chỉ là một cây gỗ mục bên trong mà có bề ngoài tươi tốt. Như bài viết hôm qua đấy, nói câu nào câu đấy toàn những từ đao to búa lớn, chỉ hù dọa được những người nhẹ dạ cả tin và thiếu đầu óc phân tích. Chứ phân tích kỹ thì thấy ngay sự bất hợp lý.

Thùng rỗng thường kêu to.
Sửa bởi PMK: 23/12/2011 - 12:59
Trích dẫn
Locked

5 6 7 8 9 |»|