

Có cách nào hóa giải?
#61
Gửi vào 22/12/2011 - 16:45
Lá số mình tứ hóa liên châu đó chứ. Hehe
Bây giờ làm thầy thì giàu nhưng nhục. 1 lá số 100k thôi thì cũng đã cao hơn không biết bao nhiêu người trong xã hội.
Nhưng mà nhục, mua vui cho người. Minh An chỉ buồn cười mấy ông thánh tướng, cao cao tại thượng. Không phải vì họ kém, mà vì họ tự hào vì cái chi chi....
Thanked by 3 Members:
|
|
#62
Gửi vào 22/12/2011 - 16:49
1. Core value
2. Value added
"Tử Vi" chắc dùng làm "value added" thì rất phù hợp , làm "core value" thì mệt lắm
Thân!
Thanked by 4 Members:
|
|
#63
Gửi vào 22/12/2011 - 17:01
Thanked by 6 Members:
|
|
#64
Gửi vào 22/12/2011 - 22:47
Chị nghĩ Minh An là người có khả năng làm những thứ em muốn, nhưng em lại cũng không tin vào điều đó.
Em đã từng muốn bỏ tử vi bao nhiêu lần, nhưng em có bỏ được đâu? Nói vui chứ tình yêu đối với tử vi thì sướng hơn với 1 "đối tác" mà - khi nào mình rảnh thì mình học, không cần phải "giữ đúng hẹn" đối với nó, không cần chìu chuộng nó, cũng không cần phải bỏ tiền sốp-ping hay take care gì cho nó cả...Vậy mà nó lúc nào cũng tươi mới đối với mình, cũng tràn đầy sự mới lạ, hấp dẫn đối với mình. Lẽ nào mình cần thiết phải "quyết tâm dứt áo, dứt chỉ" gì với nó trong khi nó có đòi hỏi gì mình đâu?
Hơn ai hết, em hiểu cái duyên của mình đối với tử vi như thế nào, hiểu mình thích nó như thế nào....Vậy nên chị nghĩ - 1 khi Minh An tin tưởng - chứ không phải "BIỆN MINH" - rằng: điều cốt lõi nhất mà mình thực sự mong muốn cho người nhờ xem Tử vi là họ được cảm thấy chia sẻ, đồng cảm, được động viên hơn trong tình huống khó khăn, được tư vấn cho 1 con đường nào đó giúp họ sống tốt hơn, làm đẹp cho đời hơn...Theo chiều hướng đó, em tự khắc sẽ có quyết định nên hay không nên lấy tiền khi xem tử vi. Có thể em sẽ lấy của người này, nhưng không lấy của người khác vậy. Nhiều người dư dả, họ cũng không muốn mắc nợ mình.
Tóm lại, chị nghĩ Minh An chả cần thiết 1 phương pháp hóa giải nào cả, chỉ cần đổ bê tông thêm niềm tin - còn đối với chị, 1 người luôn đi và thỉnh thoảng biết dừng lại suy xét bản thân mình như Minh An là quá tốt rồi. Nhất là với tuổi đời trẻ như em. Xét cho cùng, chị thấy em là người có 1 cái đích về "tâm" rất kiên định đó chứ, vì vậy mà em luôn hoài nghi, day dứt. Nghe hơi mâu thuẫn phải k?
Chúc vui
Sửa bởi PIANO: 22/12/2011 - 22:49
Thanked by 5 Members:
|
|
#65
Gửi vào 22/12/2011 - 22:50
Sửa bởi quanphuc: 22/12/2011 - 22:51
Thanked by 4 Members:
|
|
#66
Gửi vào 23/12/2011 - 02:52
Minh An, on 20/12/2011 - 23:02, said:
Thời gian qua Minh An lập 1 không gian văn hóa phương đông, cũng không quảng cáo rầm rộ vì sợ bị nói là thương mại. Anh em quý mến. Vui vì mới gần 2 tháng, nhiều anh em biết đến, đều là những người ham mê huyền học.
Vui thì thật sự rất vui. Nhiều đêm nói chuyện đến tận sáng.
Nhiều lúc đói tiền quá, tiền nhà thì cao, cố gắng làm việc kiếm bù vào.
Nhưng rồi công an phường hỏi thăm, hàng xóm nói là mê tín gây khó dễ. Rồi thì cả người mà Minh An tin tưởng, chia sẻ hết lòng, dốc ruột ra dạy cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Thực sự quá nhiều khó khăn....lòng người trắc trở đa đoan, tiền bạc quấn vào thân, những cái lo rất thực...
Muốn đem Tử Vi lôi ra ánh sáng, lột cái mặt nạ mê tín, cho mọi người biết giá trị thực của Tử Vi. Nhưng có lẽ ngông cuồng quá chăng? Có lẽ là âm thì chẳng nên lôi nó ra dương?
Nhiều lúc buồn thở dài thườn thượt. Ngẫm lá số mình, tệ hại quá... Luôn cố gắng hết sức, nhưng có lẽ nhiều tật xấu chăng? Hay sai điều gì mà 2 lần cố gắng đều quá nhiều gian nan.
Có người nói chỉ nên coi Tử Vi là cái thú vui thôi... Có người khuyên "chú đừng vẽ vời nhiều". Nhưng sao thế được? Sống làm người, thẳng lưng mà chống, đam mê theo đuổi đến kì cùng thì thôi chứ.... Nhạt nhòa qua đi kiếp người, có giá trị gì đâu?
Minh An kính cầu các bác, các anh chị cho Minh An một lời khuyên về lá số của mình. Minh An nên làm gì? Liệu có nên tiếp tục ? Hay là kiếm một công việc, làm công ăn lương cao đều đặn? Nhưng phí lắm... giá trị của tiền nhân để lại...
Minh An nên làm gì? Hạn năm sau tốt hay không để Minh An cố gắng thêm 1 lần nữa... 1 lần nữa dựng lên không gian văn hóa phương đông ở Hà Nội, có sách vở, có thư viện về huyền học, có nơi để anh em cô bác đến giao lưu...
Thân ái.
Thanked by 5 Members:
|
|
#67
Gửi vào 23/12/2011 - 03:29
Còn Cự đã đầy Thủy âm hàn, gia Kỵ thì ân oán chồng chéo, thị phi, và tâm sự dây dưa kéo dài như cơn mưa của miền Nam dãy đất hình chữ S. Kỵ là bi kịch gậm nhấm tâm tư còn Hình sát phạt mình tức vết thuơng không lành hay bị vỡ máu . Vào DH có Hỏa Linh thì nếm mùi Hình Kỵ, Cự Kỵ, thành chán ngán sự đời vì thế Tam Hóa vinh quang Khoa Quyền Lộc hể xen Kỵ phá bỉnh lại biến thành Tam Hóa hận đời.
Kỵ = hận đời ???
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 23/12/2011 - 03:30
Thanked by 3 Members:
|
|
#68
Gửi vào 23/12/2011 - 06:14
PMK, on 22/12/2011 - 12:49, said:
Quẻ Càn đi trên con đường mang tên gì ?
Theo Lý thiên thì con đường quẻ Càn đi mang tên Đại quá
Theo Lý nhân thì con đường quẻ Càn đi mang tên Đỉnh.
Cho nên, ngài Trần Đoàn nói rằng, nghĩa lý và tượng số ví như hai chân, khi hành dụng Bát Tự Hà Lạc cho nhân mệnh, không thể đi bằng một chân nghĩa lý mà bỏ qua tượng số vậy.
Sửa bởi HaUyen: 23/12/2011 - 06:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#69
Gửi vào 23/12/2011 - 06:44
Thanked by 1 Member:
|
|
#70
Gửi vào 23/12/2011 - 09:31
no one said:
Hóa Kị chủ huyền học, huyền bí, không rõ ràng, khó hiểu, màn đêm, yên tĩnh, bình lặng.
Người đeo Hóa Kị hoặc đến vận Hóa Kị có xu hướng nghiên cứu huyền học.
Ngoài ra Kị có tính xấu là đố kị ganh ghét.
Thấy người khác có thứ mình không có, hoặc trội hơn là không thích, tìm móc cua để kéo xuống, anh em cùng nằm trong chậu cho tình cảm. Không nói thật.
Cho nên giới huyền học mãi mãi đâm chém nhau, chuyện cơm bữa của Kị.
Có chiêu thức thì thụt thụt thò thò mỗi lúc són ra một tí. Có cái hay cũng xu hướng giữ riêng cho mình.
Tính cách xấu này có xu hướng giảm dần theo độ tuổi. Càng lớn tuổi, Hóa Kị càng có xu hướng tĩnh lặng chín chắn nhưng lại thâm.
Không có Kị ngồi thiền thấy nhấp nhổm.
Mặt tốt của Kị là kì lạ, quái, độc chiêu, sắc nét, người khác muốn bắt chước không xong, ví dụ như các chiêu Rồng chầu Nhật Nguyệt, Toàn Không Cách, nhiều người đố kị nhưng ứng nghiệm thực tế cứ dửng dưng xuất hiện kì lạ.
Hóa Kị đi học thường có xu hướng phức tạp hóa vấn đề, huyền bí hóa vấn đề, tính toán hay nhầm lẫn.
Kị không có Khoa hay rung đùi ngồi nói suông, thích đi bơi ban đêm, bơi một lúc không biết bờ ở đâu.
Gặp người Hóa Kị cần làm test thử.
Ví dụ Bao Công hỏi: theo khám nghiệm, trên người các nạn nhân bị cháy còn có vết chém. Nhân chứng điêu toa ngoác lên: Đúng rồi, tôi thấy họ vừa tự chém vừa nhẩy vào lửa. Ố ô, trên người nạn nhân làm gì có vết chém.
Kị Quyền thì vừa phức tạp hóa vừa khệnh, không thích người khác lấn lướt. Đội Sát Phá Tham có xu hướng chứng minh bằng hành động. Đội Nhật Nguyệt Lương có xu hướng thuyết giảng lập thuyết. Đội Phủ Tướng có xu hướng che đậy, đắc cách lên làm chính trị chuyên nói dối cộng đồng.
Kị viết sách tử vi, ngoại suy cả những tính chất mình chưa từng kiểm chứng, đến khi kiểm chứng thực tế, ố ô.
Kị chưa đọc xong cuốn sách đã có thể thuật lại cuốn đó.
Kị đọc một cuốn sách, biên diễn tám vạn tư cuốn.
Kị một chữ hán bẻ đôi không biết, nhưng thích chiết tự.
Nhật Nguyệt đồng cung nam nữ gặp nhau, gặp nhau giữa trưa không làm gì được, cần màn đêm che chắn để chiến đấu nên Nhật Nguyệt Kị thành cách tốt.
Thanked by 7 Members:
|
|
#71
Gửi vào 23/12/2011 - 09:31
HaUyen, on 23/12/2011 - 06:14, said:
Theo Lý thiên thì con đường quẻ Càn đi mang tên Đại quá
Theo Lý nhân thì con đường quẻ Càn đi mang tên Đỉnh.
Cho nên, ngài Trần Đoàn nói rằng, nghĩa lý và tượng số ví như hai chân, khi hành dụng Bát Tự Hà Lạc cho nhân mệnh, không thể đi bằng một chân nghĩa lý mà bỏ qua tượng số vậy.
#72
Gửi vào 23/12/2011 - 09:41
Thanked by 2 Members:
|
|
#73
Gửi vào 23/12/2011 - 09:59
Sửa bởi Kiwi: 23/12/2011 - 10:10
#74
Gửi vào 23/12/2011 - 10:18
Người đoán đúng, người đoán sai. Tùy từng trường hợp mới linh nghiệm.
#75
Gửi vào 23/12/2011 - 10:29
Nó day dứt , đay nghiến tâm can ...........khổ tâm không biết bộc bạch cùng ai ..............
Phải qua tháng giêng năm sau mới đỡ được.......................
Chúc em mạnh khỏe , vững chí bền gan trên con đường học thuật ! Đừng vì một vài phút yếu lòng sinh bi quan yếm thế .....
Đời em còn dài mà ............còn nhiều chuyên buồn và vui muh !
Tặng em nhé :
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về.....
( Một cõi đi về - TCS )
Đường link gốc :
Em nghe nhạc sẽ bớt buồn - Một cách hóa giải .....
Truong Giang
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lưỡng tính nữ? Liệu có thể hoá giải? |
Mệnh Lý Tổng Quát | Kimme |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












