Có cách nào hóa giải?
PMK
22/12/2011
Quẻ Thuần Càn là quẻ đẹp nhất trong Kinh dịch. Còn việc người có xứng với quẻ hay không là một vấn đề khác.
thatsat
22/12/2011
PMK
22/12/2011
thatsat, on 22/12/2011 - 13:34, said:
Kinh Dịch không có quẻ đẹp nhất. Thuần càn hợp thời khai phát hùng cường và nguyên chất của nhất Dương, thời nghỉ ngơi gặp thuần càn là nát, thời hôn nhân nam nữ phối hợp để sinh nở phát triển gia đình gặp thuần Càn có mà ăn gốc rau muống.
Gặp thuần Càn ngẩng lên thấy bố mẹ nghèo thì cả đời mình chuẩn bị mà lăn lóc kiếm ăn.
Ngẩng lên thấy bố làm anh già dân tộc, coi chừng bố sắp ra đi trong nghi thức của xứ Bạch Dương, còn mình thì bụng phệ tuổi hai xập lên làm bé già dân tộc. Một sự khởi đầu đơn độc và run rẩy.
Cũng như Khiêm, có Đại Hữu (có nhiều) mới có Khiêm để điều chỉnh tránh tràn lan đưa tình huống trở thành thậm tệ.
Người cũng vậy, thực sự có kiến thức có tiền tài quyền lực mới học chữ Khiêm.
Túi thì không có một xu, đầu rỗng tuếch, bảo đứa trẻ con không xong thì Khiêm Khiêm cái gì ?
Lúc đó phải tiến lên phải giành giật phải tranh đoạt phải thu nạp thì mới có để mà Khiêm.
Học Dịch mà không có đầu óc thực tế, nhắm mắt đọc kinh, chết vì hình thức, thấy người ta Khiêm mình cũng Khiêm có mà ăn gốc rau muống.
Gặp thuần Càn ngẩng lên thấy bố mẹ nghèo thì cả đời mình chuẩn bị mà lăn lóc kiếm ăn.
Ngẩng lên thấy bố làm anh già dân tộc, coi chừng bố sắp ra đi trong nghi thức của xứ Bạch Dương, còn mình thì bụng phệ tuổi hai xập lên làm bé già dân tộc. Một sự khởi đầu đơn độc và run rẩy.
Cũng như Khiêm, có Đại Hữu (có nhiều) mới có Khiêm để điều chỉnh tránh tràn lan đưa tình huống trở thành thậm tệ.
Người cũng vậy, thực sự có kiến thức có tiền tài quyền lực mới học chữ Khiêm.
Túi thì không có một xu, đầu rỗng tuếch, bảo đứa trẻ con không xong thì Khiêm Khiêm cái gì ?
Lúc đó phải tiến lên phải giành giật phải tranh đoạt phải thu nạp thì mới có để mà Khiêm.
Học Dịch mà không có đầu óc thực tế, nhắm mắt đọc kinh, chết vì hình thức, thấy người ta Khiêm mình cũng Khiêm có mà ăn gốc rau muống.
Việc khiêm thì liên quan gì đến túi tiền? Người có tính khiêm dù giàu hay nghèo vẫn vậy, hay người nghèo thì không có quyền khiêm?
PMK
22/12/2011
Kiwi
22/12/2011
Kiwi thấy ai xem số lấy tiền, số phận đều không tốt cả... Khuyên MinhAn đừng theo con đường đó, mặc dù đúng là cậu rất có duyên với thuật số, Nhưng để làm thầy bói dù ko có miếng mà muốn có tiếng thì cung Nô cần tốt, cung Quan của bạn lại bị cung Điền, cung Nô kẹp giữa với Kình Đà KK.
Cậu có nghĩ mình theo ngành Y???
Cậu có nghĩ mình theo ngành Y???
Minh An
22/12/2011
Thật cảm ơn kiwi. Hướng sắp tới của Minh An là Đông Y. Còn sắp tới vẫn nuôi đam mê.
Minh An cũng có thời gian làm thầy, hiểu được cái nghề này. Nói làm thầy lấy tiền, số phận không tốt là đúng. Nhưng bản chất của nó là, không ai biết hết cả thiên hạ, chẳng ai hiểu tường tận được số trời. Làm thầy thì phải phán, đã phán thì phải sai, đã sai thì ảnh hưởng đương số. Tùy có tâm hay không có mà nghiệp quả nặng nhẹ khác nhau.
Minh An xem, không dự đoán tương lai, chỉ như tư vấn tâm lý, trò chuyện giúp họ có động lực và niềm tin trong cuộc sống.
Anh Thatsat đúng, anh PMK cũng đúng. Minh An có cả tính ảo tưởng, nhưng ảo tưởng khi theo đuổi đam mê, còn trong cuộc sống, Minh An không ảo tưởng mà chỉ là luôn lạc quan.
Minh An cũng có thời gian làm thầy, hiểu được cái nghề này. Nói làm thầy lấy tiền, số phận không tốt là đúng. Nhưng bản chất của nó là, không ai biết hết cả thiên hạ, chẳng ai hiểu tường tận được số trời. Làm thầy thì phải phán, đã phán thì phải sai, đã sai thì ảnh hưởng đương số. Tùy có tâm hay không có mà nghiệp quả nặng nhẹ khác nhau.
Minh An xem, không dự đoán tương lai, chỉ như tư vấn tâm lý, trò chuyện giúp họ có động lực và niềm tin trong cuộc sống.
Anh Thatsat đúng, anh PMK cũng đúng. Minh An có cả tính ảo tưởng, nhưng ảo tưởng khi theo đuổi đam mê, còn trong cuộc sống, Minh An không ảo tưởng mà chỉ là luôn lạc quan.
PMK
22/12/2011
Mỗi người trong chúng ta đều có một mối quan tâm khác nhau, có lý tưởng khác nhau. Ví dụ, có người thì yêu thích kinh doanh, có người thì thích đường quan lộc, có người lại chỉ thấy bàn đến vận nước, còn với bạn Minh An đây thì quan tâm đến Tử vi. Tử vi với Minh An không phải đơn giản chỉ là một phương pháp để tìm hiểu số phận mà ý nghĩa hơn thế nhiều, có thể nói là một người có lòng với Tử vi. Tuy vậy, như đã nói, không hợp thời nên có lẽ lý tưởng đó của bạn khó mà đạt được.
Tôi nói Minh An nhiều hão huyền, ít thực tế là ý đó. Còn tôi không hề nói rằng Minh An trong cuộc sống không thành công. Tuy nhiên, dù cho có thành công trong cuộc sống thì có lẽ Minh An vẫn không cảm thấy mãn nguyện vì lý tưởng của Minh An vốn không phải là tiền bạc hay địa vị. Cũng như với những người mà mối quan tâm của họ là vận nước thì cho dù bản thân họ có giàu, có địa vị nhưng nhìn vận nước không sáng sủa, liệu họ có vui không!
Tôi nói Minh An nhiều hão huyền, ít thực tế là ý đó. Còn tôi không hề nói rằng Minh An trong cuộc sống không thành công. Tuy nhiên, dù cho có thành công trong cuộc sống thì có lẽ Minh An vẫn không cảm thấy mãn nguyện vì lý tưởng của Minh An vốn không phải là tiền bạc hay địa vị. Cũng như với những người mà mối quan tâm của họ là vận nước thì cho dù bản thân họ có giàu, có địa vị nhưng nhìn vận nước không sáng sủa, liệu họ có vui không!
tuphasonghanh
22/12/2011
Kiwi, on 22/12/2011 - 14:01, said:
Kiwi thấy ai xem số lấy tiền, số phận đều không tốt cả... Khuyên MinhAn đừng theo con đường đó, mặc dù đúng là cậu rất có duyên với thuật số, Nhưng để làm thầy bói dù ko có miếng mà muốn có tiếng thì cung Nô cần tốt, cung Quan của bạn lại bị cung Điền, cung Nô kẹp giữa với Kình Đà KK.
Cậu có nghĩ mình theo ngành Y???
Cậu có nghĩ mình theo ngành Y???
T T thầy bói cần cung nô tốt để làm gì???????
Thầy bói tiếp xúc đủ loại người mà ....
Quan kẹp không kiếp, kình đà khó thành chính đạo, công danh trắc trở. nếu làm việc không chính đạo mới bền, mới có thành tựu.
1 lá số sát khí, dâm tinh... thân lại không có tính tranh đấu. Điển hình của thầy bói.
Tôi thấy có lời khuyên của lão an khoa là ok nhất.
Kiwi
22/12/2011
tuphasonghanh, on 22/12/2011 - 14:50, said:
T T thầy bói cần cung nô tốt để làm gì???????
Thầy bói tiếp xúc đủ loại người mà ....
Quan kẹp không kiếp, kình đà khó thành chính đạo, công danh trắc trở. nếu làm việc không chính đạo mới bền, mới có thành tựu.
1 lá số sát khí, dâm tinh... thân lại không có tính tranh đấu. Điển hình của thầy bói.
Tôi thấy có lời khuyên của lão an khoa là ok nhất.
Thầy bói tiếp xúc đủ loại người mà ....
Quan kẹp không kiếp, kình đà khó thành chính đạo, công danh trắc trở. nếu làm việc không chính đạo mới bền, mới có thành tựu.
1 lá số sát khí, dâm tinh... thân lại không có tính tranh đấu. Điển hình của thầy bói.
Tôi thấy có lời khuyên của lão an khoa là ok nhất.
Có nghe câu "Lấy Đức mà tu với Mệnh Trời"??
Cung Nô tốt để có người hò, hùa, hồ theo mình, dù mình nói rất nhảm
Sửa bởi Kiwi: 22/12/2011 - 15:00
tuphasonghanh
22/12/2011
Kiwi, on 22/12/2011 - 14:58, said:
Có nghe câu "Lấy Đức mà tu với Mệnh Trời"??
Cung Nô tốt để có hò, hùa, hồ theo mình, dù mình nói nhảm
Cung Nô tốt để có hò, hùa, hồ theo mình, dù mình nói nhảm
Tu hú à??? Tự xem mình đã tu nổi chưa em ơi??
T T nô tốt để nô lấn mệnh à?
Thầy học tử vi kinh dịch không cần hùa với hò. hay cho rằng các pp này o có giá trị hả kiwi.
Sửa bởi tuphasonghanh: 22/12/2011 - 15:07
PMK
22/12/2011
Cá nhân tôi cảm thấy Minh An đã quyết định con đường đi cho mình rồi. Thực tế, đã là đam mê, mà đam mê lớn đến mức thành lý tưởng thì dễ đâu mà bỏ được. Âu cũng là số mệnh.
Chỉ có chút ý kiến, theo tôi thấy thì bạn không nên đóng vai người đứng đầu, đứng mũi chịu sào. Ví dụ: Có mở quán cà phê lý số chẳng hạn thì cũng nên để cho người khác đứng tên.
Chúc vui vẻ với lựa chọn của mình!
Chỉ có chút ý kiến, theo tôi thấy thì bạn không nên đóng vai người đứng đầu, đứng mũi chịu sào. Ví dụ: Có mở quán cà phê lý số chẳng hạn thì cũng nên để cho người khác đứng tên.
Chúc vui vẻ với lựa chọn của mình!
Kiwi
22/12/2011
Minh An
22/12/2011
Hì, học Tử Vi như người ăn sơn hào hải vị rồi, dễ gì ăn gà thối thịt thiu còn thấy ngon?
Học Tử Vi thú, trải nghiệm từng cuộc đời khi cầm lá số lên. Nhưng mà học môn này, hoặc theo đuổi đến tinh, đừng ỡm ờ nửa biết nửa không
Học Tử Vi có một điều nguy hiểm, là khi ta cầm lá số của mình lên, sẽ "tự vẽ" ra một "mình" khác. Cứ tưởng "mình " đó là thật, học càng cao, nét vẽ càng tinh vi, càng bị huyễn ảo. Thà không biết, còn dễ chân thật với bản thân hơn. Học Tử Vi lúc nào cũng treo 1 slogan "hiểu mình", thực ra là "vẽ một mình khác tinh vi hơn".
Mình là mình, tử vi là tâm pháp hướng đường mình đi.
Sửa bởi Minh An: 22/12/2011 - 15:43
Học Tử Vi thú, trải nghiệm từng cuộc đời khi cầm lá số lên. Nhưng mà học môn này, hoặc theo đuổi đến tinh, đừng ỡm ờ nửa biết nửa không
Học Tử Vi có một điều nguy hiểm, là khi ta cầm lá số của mình lên, sẽ "tự vẽ" ra một "mình" khác. Cứ tưởng "mình " đó là thật, học càng cao, nét vẽ càng tinh vi, càng bị huyễn ảo. Thà không biết, còn dễ chân thật với bản thân hơn. Học Tử Vi lúc nào cũng treo 1 slogan "hiểu mình", thực ra là "vẽ một mình khác tinh vi hơn".
Mình là mình, tử vi là tâm pháp hướng đường mình đi.
Sửa bởi Minh An: 22/12/2011 - 15:43
thatsat
22/12/2011
Lục đại cường cung không có Khoa, chỉ có Kị thì sau này dùng tâm để cảm huyền học, mặc dù chính mình khoác áo bờ lu.
AnKhoa
22/12/2011
Minh An, on 22/12/2011 - 15:42, said:
Hì, học Tử Vi như người ăn sơn hào hải vị rồi, dễ gì ăn gà thối thịt thiu còn thấy ngon?
Học Tử Vi thú, trải nghiệm từng cuộc đời khi cầm lá số lên. Nhưng mà học môn này, hoặc theo đuổi đến tinh, đừng ỡm ờ nửa biết nửa không
Học Tử Vi có một điều nguy hiểm, là khi ta cầm lá số của mình lên, sẽ "tự vẽ" ra một "mình" khác. Cứ tưởng "mình " đó là thật, học càng cao, nét vẽ càng tinh vi, càng bị huyễn ảo. Thà không biết, còn dễ chân thật với bản thân hơn. Học Tử Vi lúc nào cũng treo 1 slogan "hiểu mình", thực ra là "vẽ một mình khác tinh vi hơn".
Mình là mình, tử vi là tâm pháp hướng đường mình đi.
Học Tử Vi thú, trải nghiệm từng cuộc đời khi cầm lá số lên. Nhưng mà học môn này, hoặc theo đuổi đến tinh, đừng ỡm ờ nửa biết nửa không
Học Tử Vi có một điều nguy hiểm, là khi ta cầm lá số của mình lên, sẽ "tự vẽ" ra một "mình" khác. Cứ tưởng "mình " đó là thật, học càng cao, nét vẽ càng tinh vi, càng bị huyễn ảo. Thà không biết, còn dễ chân thật với bản thân hơn. Học Tử Vi lúc nào cũng treo 1 slogan "hiểu mình", thực ra là "vẽ một mình khác tinh vi hơn".
Mình là mình, tử vi là tâm pháp hướng đường mình đi.
Hì, cái này chắc là tâm trạng chung của nhiều người, ai cũng đã từng có giai đoạn nhận ra như vậy.
Nhưng, có 2 thứ thấy đáng suy ngẫm :
1. Cần phải biết nghi ngờ một cách cẩn thận chính những hiểu biết của mình
2. Ngũ thập tri thiên mệnh. Tuổi trẻ, dù là thánh sống thì hiểu biết vẫn còn thiếu sót và sẽ còn thay đổi nhiều (cái này cũng dùng để làm bộ lọc khi tiếp nhận thông tin)
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 22/12/2011 - 16:43