Có cách nào hóa giải?
Mrgio
28/12/2011
ryan88, on 28/12/2011 - 13:11, said:
chả biết hiểu dc chữ Phúc là mấy mà ra rả cả ngày...
Nhất yểu nhì bần tam vô tự
Khi xem cho 1 người thì vô tình người xem đã chia sẻ 1 phần phúc đức cho người được xem , với người xem lấy tiền là mất nhiều hơn người xem ko lấy tiền , tuy chưa kiểm nghiệm thực tế nhưng với tôi ( học tư vi mất đi 5 kg và cũng thất nghiệp ko có việc làm 1 thời gian )
cũng may là tôi xem số cho người khác chưa ai phải trả tôi 1 cốc trà đá
ryan88
28/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia, on 28/12/2011 - 10:15, said:
. Nên bây giờ, thấy thầy bà nào vênh vang khoe mình đoán số giỏi, cao cao tại thượng vòi tiền thì tôi cũng chỉ cười, không dám nói gì, cứ vất cho 100 K (5$) để trả công cho nó vì đã mang phúc con cháu họ ra tiêu xài chơi, để họ tưởng họ khôn.
em xin phép quote lại đoạn này...để có xóa thì sau này dễ google...chứ ko khéo lại thách em đi copy link thì có làm tiến sĩ em cũng mò ko ra
Sửa bởi ryan88: 28/12/2011 - 13:32
ryan88
28/12/2011
MRGIO, on 28/12/2011 - 13:23, said:
trước đây bắt đầu biết tử vi tôi có được anh apolo ( chắc nhiều người trên diễn đàn này cũng biết ) có nói về 1 câu dành cho giới dự đoán
Nhất yểu nhì bần tam vô tự
Khi xem cho 1 người thì vô tình người xem đã chia sẻ 1 phần phúc đức cho người được xem , với người xem lấy tiền là mất nhiều hơn người xem ko lấy tiền , tuy chưa kiểm nghiệm thực tế nhưng với tôi ( học tư vi mất đi 5 kg và cũng thất nghiệp ko có việc làm 1 thời gian )
cũng may là tôi xem số cho người khác chưa ai phải trả tôi 1 cốc trà đá
Nhất yểu nhì bần tam vô tự
Khi xem cho 1 người thì vô tình người xem đã chia sẻ 1 phần phúc đức cho người được xem , với người xem lấy tiền là mất nhiều hơn người xem ko lấy tiền , tuy chưa kiểm nghiệm thực tế nhưng với tôi ( học tư vi mất đi 5 kg và cũng thất nghiệp ko có việc làm 1 thời gian )
cũng may là tôi xem số cho người khác chưa ai phải trả tôi 1 cốc trà đá
hôm nào mrgio chia sẻ cho em chút phúc với, em là người quen thân thuộc tình thương mến thương với chị DungLe đấy...tham gia vạch mặt chắc cũng tổn hao đi mấy phần phúc đức xây dựng đó giờ!!!
^^
minhgurluver
28/12/2011
em đọc hết từ đầu đến cuối chỉ thấy oan cho chị kiwi. topic tuvilyso.net kia cũng đâu có chửi gì?
anh ryan88 vốn vui vẻ thảnh thơi cơ mà. Chả việc gì phải nóng lên thế anh ạ .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Ai mà chả cho mình là đúng cũng vì mỗi người có cơ sở lý lẽ riêng. Chúng ta thấy ko hợp thì thôi, agree to disagree. Cũng toàn người lớn với nhau rồi =D
Sửa bởi minhgurluver: 28/12/2011 - 13:37
anh ryan88 vốn vui vẻ thảnh thơi cơ mà. Chả việc gì phải nóng lên thế anh ạ .gif' class='bbc_emoticon' alt=':^_^:' />
Ai mà chả cho mình là đúng cũng vì mỗi người có cơ sở lý lẽ riêng. Chúng ta thấy ko hợp thì thôi, agree to disagree. Cũng toàn người lớn với nhau rồi =D
Sửa bởi minhgurluver: 28/12/2011 - 13:37
ryan88
28/12/2011
hình tượng vui vẻ thảnh thơi cạnh tranh ko lại thatsat đại hiệp trượng nghĩa...giờ đóng vai ác để làm nền tôn vinh thế hệ vàng của tử vi Việt Nam
anh mà có bị chửi ngu gì anh copy lại...giấu đi ko hết nữa là...mà thôi kì này cũng học Phương Thanh ca bài "Giã từ dĩ vãng" thôi!!!
anh mà có bị chửi ngu gì anh copy lại...giấu đi ko hết nữa là...mà thôi kì này cũng học Phương Thanh ca bài "Giã từ dĩ vãng" thôi!!!
PIANO
28/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia, on 28/12/2011 - 13:03, said:
Tôi chưa từng thấy ai học và hành nghề tử vi sớm quá, khi đạo chưa đủ dày mà có cuộc sống tốt đẹp, toàn chỉ thành những người tự sướng, thầy bà, gia đạo không ai ra gì. Cứ hỏi tất cả những người đã học tử vi 3-40 năm ở đây, hành nghề tử vi, tôi tin rằng các bác ấy sẽ có những kinh nghiệm về nghề rất chua chát.
Mình thấy thắc mắc : thế nào là đạo đủ dày?
Xin BHTG chỉ cho mình biết ai - không cần thiết phải hành nghề tử vi - mà đạo đủ dày?
Mình không ủng hộ việc xem tử vì như 1 nghề nhưng nếu coi đó là 1 nghề thì nó cũng chả khác gì nhưng nghề khác, cũng đủ hỉ nộ ái ố, cũng có sự chua chát, đớn đau....ai chỉ ra cho mình cái nghề nào có những thứ mà "nghề tử vi" không thể có - điểm xấu cũng như tốt á?
Nghề và Nghiệp khác nhau, nhưng rất thường đi chung mà. Thông cảm được thì nên thông cảm
Nết Na
28/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia, on 21/12/2011 - 23:33, said:
Tử vi cũng giống như đánh Game, hội tử vi cũng giống với hội Võ Lâm Truyền Kỳ, game online. Quên ngay cái chuyện cải số cải phận, tu tiên tu đạo gì đó đi, và cũng đừng nghĩ tử vi là cái gì to tát vĩ đại, người học tử vi có cái gì đó hơn người. Ôm cái vinh quang ảo- cao thủ tử vi để làm cái gì?
Nếu có lời khuyên thật lòng, đề nghị bỏ ngay cái trò tử vi và kiếm sống bằng tử vi đi. Tử Vi là tâm pháp, không phải là số phận. Lộc tồn ở quan, nếu dùng đúng thì sẽ là lộc quan trường, nhưng dùng không đúng thì sẽ thành ra bến xe trải chiếu ngửa mũ để hưởng "thiên lộc". Hóa Quyền ở mệnh, dùng khéo thì thành chức vụ, còn không chịu học hành thì sẽ thành "quyền" được phán lá số, quyền được nghe con nhang đệ tử xưng "thầy", xoa xoa tay nịnh vài câu rồi nó quay đi sau vài câu rủa thầm "xem thế mà cũng lấy 50 K, mất béng nó 2 bát phở".
Kể cả xem giỏi như cụ Bala thì người ta cũng chẳng ai coi cụ ra gì, nịnh vài câu xem xong số rồi người ta cũng quay đi, chả khác gì vỗ vai khen thằng trẻ con "mày chơi võ lâm truyền kỳ giỏi nhỉ, hiếm có người đánh game giỏi như mày, ngày chơi 12 tiếng thế nào cũng được lên level." Còn chờ đến lúc được giải vô địch game thưởng tiền thì đến tết Maroc.
Nên hiểu đúng bản chất vấn đề, đánh game online thì đặt đúng vị trí của đánh game online, giải trí ra đúng chuyện giải trí, kiếm sống ra chuyện của kiếm sống thì sẽ luôn hạnh phúc. Còn ảo tưởng cuộc sống, cứ thích thủ dâm tư tưởng hi vọng vào "đòn bẩy để dùng sức người đẩy quả núi" thì cả đời cũng chả ra cái gì.
Làm gì có cách nào để không chịu học hành phấn đấu nghề nghiệp mà thành công, không làm mà vẫn có ăn, dù có học tử vi đến bạc đầu?
Đó mới là hiểu đạo và là cách hóa giải tốt nhất với cái lá số này.
Nếu có lời khuyên thật lòng, đề nghị bỏ ngay cái trò tử vi và kiếm sống bằng tử vi đi. Tử Vi là tâm pháp, không phải là số phận. Lộc tồn ở quan, nếu dùng đúng thì sẽ là lộc quan trường, nhưng dùng không đúng thì sẽ thành ra bến xe trải chiếu ngửa mũ để hưởng "thiên lộc". Hóa Quyền ở mệnh, dùng khéo thì thành chức vụ, còn không chịu học hành thì sẽ thành "quyền" được phán lá số, quyền được nghe con nhang đệ tử xưng "thầy", xoa xoa tay nịnh vài câu rồi nó quay đi sau vài câu rủa thầm "xem thế mà cũng lấy 50 K, mất béng nó 2 bát phở".
Kể cả xem giỏi như cụ Bala thì người ta cũng chẳng ai coi cụ ra gì, nịnh vài câu xem xong số rồi người ta cũng quay đi, chả khác gì vỗ vai khen thằng trẻ con "mày chơi võ lâm truyền kỳ giỏi nhỉ, hiếm có người đánh game giỏi như mày, ngày chơi 12 tiếng thế nào cũng được lên level." Còn chờ đến lúc được giải vô địch game thưởng tiền thì đến tết Maroc.
Nên hiểu đúng bản chất vấn đề, đánh game online thì đặt đúng vị trí của đánh game online, giải trí ra đúng chuyện giải trí, kiếm sống ra chuyện của kiếm sống thì sẽ luôn hạnh phúc. Còn ảo tưởng cuộc sống, cứ thích thủ dâm tư tưởng hi vọng vào "đòn bẩy để dùng sức người đẩy quả núi" thì cả đời cũng chả ra cái gì.
Làm gì có cách nào để không chịu học hành phấn đấu nghề nghiệp mà thành công, không làm mà vẫn có ăn, dù có học tử vi đến bạc đầu?
Đó mới là hiểu đạo và là cách hóa giải tốt nhất với cái lá số này.
@ MinhAn: Mình nghĩ Minhan là người có tài, có tâm và đam mê với bộ môn này. Mình tin 1 người học qua đại học Kinh tế như Minhan sẽ chọn được nước cờ đúng đắn và tính toán chuẩn nhất. Mong Minhan giữ vững tay chèo.
Nết Na
28/12/2011
Kiwi
28/12/2011
Coninbeo, on 28/12/2011 - 14:41, said:
dị ứng với loại người tăng nửa tục, Tu mà tâm k có. chắc cung Nô của Kiwi đẹp lắm nhỉ?
Ngộ nhỉ 1 chữ hiểu sai ý rồi kết luận bừa. Tu ở đây không có nghĩa là tu chùa, tu tâm, tu hú... Từ "Tu" trong câu này có nghĩa là "Tu sửa"
Đep hay không đẹp là do ý chủ quan của mỗi người.
Tử Phủ Vũ Tướng
28/12/2011
Thôi tóm lại, Minh An nên đi tìm việc khác. làm thầy bói làm gì, vận dụng bằng đã học vào kiếm một công việc ổn định. Chả có số làm thầy đâu
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 28/12/2011 - 14:48
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 28/12/2011 - 14:48
Soleil
28/12/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 28/12/2011 - 14:47, said:
Thôi tóm lại, Minh An nên đi tìm việc khác. làm thầy bói làm gì, vận dụng bằng đã học vào kiếm một công việc ổn định. Chả có số làm thầy đâu
Chị Ấy ơi, em like cái cmt này của chị nhưng mà diễn đàn báo là: " You have reached your quota of positive votes for the day"
Tại like của anh Bach.Hung.Ton.Gia và Ryan nhiều quá , ke ke
Sửa bởi DungLe: 28/12/2011 - 14:51
Nết Na
28/12/2011
Truong_Giang, on 23/12/2011 - 22:11, said:
Các Thầy không phải Minhan, Em nó tâm sự từ 1 trái Tim đang rỉ máu, đau đớn ko phải vì đời ko hiểu ta mà ta......
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
Sửa bởi Coninbeo: 28/12/2011 - 14:51