Jump to content







Advertisements




Âm Dương sáng gặp Tuần Triệt, cách nào hóa giải?


39 replies to this topic

#1

ZEN



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 9 thanks

 

Gửi vào 08/05/2011 - 22:40

Thưa các anh chị.

Tôi mạo muội một lần nữa lập topic hỏi các anh chị về Âm Dương và Tuần Triệt.
Do kiến thức nông cạn, dù tui sử dụng cũng hơi rành rẽ các thuật toán tìm kiếm
của google nhưng cũng không tìm ra được cái mình đang tìm.

Tới đây xin mong ạnh chị giải đáp giúp. Tôi cảm ơn rất nhiều.

Dương ở Thìn gặp Triệt có Văn Khúc đồng cung, Âm ở Tuất gặp Tuần có Văn Xương, Hóa Khoa đồng cung.

Vậy tôi xin hỏi chung 2 câu,

Âm Dương sáng sủa gặp Tuần Triệt có xấu như tối hãm không?
Nếu chính tinh đắc địa gặp Tuần Triệt thì có cách nào hóa giải không ?

Xin cảm ơn!

#2

hacgiay



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 46 Bài viết:
  • 3 thanks

 

Gửi vào 09/05/2011 - 13:10

Giấy và người xấu đó xáp lá cà lại là chỉ có cãi nhau tưng bừng hoa lá hẹ thôi, chứ không có giải thích gì ráo đâu...Giấy không có chơi với người xấu đó nữa.
Bạn nhờ các Bác lớn ý ...
Giấy là Giấy không giúp được bạn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3

namha



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 107 Bài viết:
  • 41 thanks

 

Gửi vào 09/05/2011 - 14:15

 C.Ronaldo, on 08/05/2011 - 22:40, said:

Thưa các anh chị.

Tôi mạo muội một lần nữa lập topic hỏi các anh chị về Âm Dương và Tuần Triệt.
Do kiến thức nông cạn, dù tui sử dụng cũng hơi rành rẽ các thuật toán tìm kiếm
của google nhưng cũng không tìm ra được cái mình đang tìm.

Tới đây xin mong ạnh chị giải đáp giúp. Tôi cảm ơn rất nhiều.

Dương ở Thìn gặp Triệt có Văn Khúc đồng cung, Âm ở Tuất gặp Tuần có Văn Xương, Hóa Khoa đồng cung.

Vậy tôi xin hỏi chung 2 câu,

Âm Dương sáng sủa gặp Tuần Triệt có xấu như tối hãm không?
Nếu chính tinh đắc địa gặp Tuần Triệt thì có cách nào hóa giải không ?

Xin cảm ơn!


Ban vo trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Nếu ở Việt nam thì khó vào lắm ,bạn có thể dùng dns jumper và đổi sang google dns bạn sẽ vào được.

#4

Attack



 

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 8 thanks

 

Gửi vào 09/05/2011 - 20:36

Chẳng có cách nào hóa giải cả. Nếu chẳng may dốt nát, nghèo nàn thì accept ur fate thôi.

#5

ThienPhuc



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 25 Bài viết:
  • 2 thanks

 

Gửi vào 09/05/2011 - 21:35

Tử vi cũng chỉ là xem tham khảo, không ai biết được ngày mai ra sao. Cứ sống làm nhiều việc thiện sẽ có kết quả tốt, đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ điều gì vì có điều gì là vĩnh cửu đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#6

VDTT



 

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1886 thanks

 

Gửi vào 09/05/2011 - 21:55

 C.Ronaldo, on 08/05/2011 - 22:40, said:

Vậy tôi xin hỏi chung 2 câu,

Âm Dương sáng sủa gặp Tuần Triệt có xấu như tối hãm không?
Không xấu như tối hãm, nhưng hoàn cảnh nói chung thường không được như mức mình mong muốn hoặc dưới mức khả năng của minh. Ví dụ tài minh lẽ ra rất giàu chỉ dư ăn, lẽ ra dư ăn chỉ đủ ăn, lẽ ra đủ ăn lại hơi thiếu.

 C.Ronaldo, on 08/05/2011 - 22:40, said:

Nếu chính tinh đắc địa gặp Tuần Triệt thì có cách nào hóa giải không ?


Bí quyết là tự nhắn với mình: "Tri túc... đãi túc hà thời túc" (Biết thế là đủ, vì chờ đủ thì bao giờ mới đủ?)
Xem thế mà "tri túc" rất khó, vì người Âm Dương vốn kiêu ngạo (Tôi đoán bạn đọc những dòng này xong chắc cũng chỉ tin khoảng 30% thôi).

Thanked by 1 Member:

#7

Dynhien



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 16 Bài viết:
  • 0 thanks

 

Gửi vào 11/05/2011 - 00:45

Cho em mạo muội hỏi thêm trường hợp ngược lại, Âm nằm ở Thìn, Dương ở Tuất, Dương có Tuần, có Đào Hồng Hỷ chiếu. Vậy độ hãm của Dương có suy giảm không, có sáng trở lai được không ?

#8

ngaylanhthangtot



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

 

Gửi vào 12/05/2011 - 23:22

 VDTT, on 09/05/2011 - 21:55, said:

Bí quyết là tự nhắn với mình: "Tri túc... đãi túc hà thời túc" (Biết thế là đủ, vì chờ đủ thì bao giờ mới đủ?)
Xem thế mà "tri túc" rất khó, vì người Âm Dương vốn kiêu ngạo (Tôi đoán bạn đọc những dòng này xong chắc cũng chỉ tin khoảng 30% thôi).

Tử Vi, Thái Duơng và Thái Âm là 3 đế tinh , và tất nhiên tài năng của họ vượt trội hơn người ! Đã là con người, có tai có mắt có khối óc, hẳn nhiên thấy được giá trị của bản thân. Nhìn từ khía cạnh duy vật, anh có tài thì anh gặt hái nhiều thành quả hơn, những người xung quanh tôn trọng và tâng anh lên. Mà ở đời cứ cá thể nào vượt trội thì hay bị cho là kiêu ngạo. Như thế nào là kiêu ngạo? Chẳng nói đi đâu xa, đi lòng vòng trên diễn đàn này, hễ 10 người thì hết 9 người cái tôi to ...tướng, chưa cần biết đúng sai phải trái thế nào. Bản chất Âm Duơng là thanh cao, tinh thần quang minh chính đại, nhân hậu, luơng thiện và giàu tình cảm. Liệu với 1 bản chất như thế thì lấy đâu ra sự kiêu ngạo? 1 ngôi sao kiêu ngạo hay 1 ngôi sao thanh cao còn tùy thuộc vào sát tinh có làm lu mờ hay không ? Chẳng phải tự tin mới dám làm những điều sai trái, ví Kình Đà làm 1 ví dụ, bản thân nghiadinh thấy hầu hết ai có kình đà cứ hay phán xét anh A chị B kiêu ngạo, chảnh....nhưng họ lại không nhìn lại chính họ....Kình...Đà....mạnh mẽ, cuơng cường ,lì lợm, tự tin quá rồi thì cần gì phải kiêu phải chảnh ? Thậm chí họ hay tự hào về mình nữa đằng khác, như kiểu mình chả cần ai, tự 1 tay mình làm nên...mà thật ra đâu phải như thế..." Hay cho muôn sự ở đời, cho thanh cao mới được phần thanh cao", không thể chối cãi Âm Duơng, Liêm Trinh là 3 ngôi sao thanh cao trong tử vi, dĩ nhiên nếu có hội sát tinh thì cả 3 vẫn thanh hơn những chính tinh khác có đồng những sát tinh như vậy. Lấy ví dụ điển hình về Bill Gates, ông ấy tài năng thì nghiadinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không có bất cứ lý do gì phải lăn tăn, và nghiadinh không thấy bất kì sự kiêu ngạo , thậm chí nghiadinh còn nhận ra Bill là 1 người có thái độ quá khiêm tốn, kể cả ông có làm từ thiện hay không nghiadinh cũng không thay đổi cách nhìn về ông. Ai có thể chối bỏ sự thanh cao từ ông ấy ? Bill Gate không có bất kì 1 sát tinh nào thì phải!
P/S : Nghiadinh quote 1 câu của bác Vdtt làm chủ đề bàn luận chung, nên cách viết có lược bỏ vai vế và thành thật không có ý nhằm vào bất kì điều gì trên phuơng diện cá nhân. Đơn giản chỉ là suy nghĩ của mình và mình bộc bạch suy nghĩ đó ra mà thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



....Thử hỏi cả 1 tập thể, khi chúng ta gặt hái 1 thành quả nào đó được xã hội, cộng đồng, mọi người công nhận , chúng ta có hoặc đã có giây phút nào cảm thấy tự hào về bản thân không ? Đừng nói là không có...?!!!! Nhưng, nếu bản chất ta sạch sẽ thì ta sẽ thống hiểu được đời và người là thế nào. Nhưng nếu còn 1 hạt sạn nào đó của sát tinh, thì sâu thẳm trong ta vẫn còn sự kiêu ngạo! Nhưng sự kiêu ngạo đó có bộc phát hay không thì phải tùy vào khả năng của ta đến đâu !
....Quan điểm của nghiadinh, Vũ khúc mới là ngôi sao có tính kiêu ngạo, vì sự cuơng cường quá mạnh mẽ thành thử mới có thái độ như vậy! Hay như Thiện Tướng là 1 ngôi sao anh hùng của sự bất khuất (mang dáng dấp của sự bất cần ), nhưng nếu sạch sẽ như anh MinhthuanA thì nghiadinh không thấy anh ấy kiêu ngạo. Nếu cách viết trên diễn đàn là con người anh ấy ngoài đời thì người Thái Âm như nghiadinh đây rất rất tâm phục khẩu phục và thậm chí có phần ngưỡng mộ nữa là....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi dinhlenghia: 12/05/2011 - 23:44


Thanked by 2 Members:

#9

ThienSon



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 1 thanks

 

Gửi vào 13/05/2011 - 00:57

 C.Ronaldo, on 08/05/2011 - 22:40, said:

Dương ở Thìn gặp Triệt có Văn Khúc đồng cung, Âm ở Tuất gặp Tuần có Văn Xương, Hóa Khoa đồng cung.

Vậy tôi xin hỏi chung 2 câu,

Âm Dương sáng sủa gặp Tuần Triệt có xấu như tối hãm không?
Nếu chính tinh đắc địa gặp Tuần Triệt thì có cách nào hóa giải không ?

Xin cảm ơn!
Cũng còn phụ thuộc một chữ "tùy"

Ví dụ như: mệnh của bạn nằm ở cung Tuất thì âm thầm toan tính nhưng khi hành động thì bị lộ tẩy do đó việc không thành dễ rơi vào bẫy của thiên hạ. Ngược lại mệnh của bạn ở cung Thìn thì bạn trình bày đồ án kế hoạch của mình rõ ràng như ban ngày nhưng khi hành động thì bạn lại âm thầm, bày tỏ quan điểm không rõ dễ bị thiên hạ vu oan giá họa.

Quan điểm của bạn bị người ngoài lung lạc đối với nam phái và đố kỵ nếu như bạn gặp phe kẹp tóc. Ví dụ: bạn tin số mệnh thì người nam sẽ bảo bạn "Biết được số có làm giàu hay cải số được không?", còn người nữ thì nói "Anh đừng có nói số với mệnh, đó cũng là cái cớ để anh dễ gần em thôi". Các em trinh nữ mà xin thông cảm tí xíu.

Bạn muốn biết rõ cuộc đời qua lá số thì phải xem quyền hạn của mình ở đâu và khả năng tới đâu...

Góp vui cũng được một vài trống canh ....

Thanked by 1 Member:

#10

Thanhlong



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 8 thanks

 

Gửi vào 13/05/2011 - 07:50

 dinhlenghia, on 12/05/2011 - 23:22, said:

Tử Vi, Thái Duơng và Thái Âm là 3 đế tinh , và tất nhiên tài năng của họ vượt trội hơn người ! Đã là con người, có tai có mắt có khối óc, hẳn nhiên thấy được giá trị của bản thân. Nhìn từ khía cạnh duy vật, anh có tài thì anh gặt hái nhiều thành quả hơn, những người xung quanh tôn trọng và tâng anh lên. Mà ở đời cứ cá thể nào vượt trội thì hay bị cho là kiêu ngạo. Như thế nào là kiêu ngạo? Chẳng nói đi đâu xa, đi lòng vòng trên diễn đàn này, hễ 10 người thì hết 9 người cái tôi to ...tướng, chưa cần biết đúng sai phải trái thế nào. Bản chất Âm Duơng là thanh cao, tinh thần quang minh chính đại, nhân hậu, luơng thiện và giàu tình cảm. Liệu với 1 bản chất như thế thì lấy đâu ra sự kiêu ngạo? 1 ngôi sao kiêu ngạo hay 1 ngôi sao thanh cao còn tùy thuộc vào sát tinh có làm lu mờ hay không ? Chẳng phải tự tin mới dám làm những điều sai trái, ví Kình Đà làm 1 ví dụ, bản thân nghiadinh thấy hầu hết ai có kình đà cứ hay phán xét anh A chị B kiêu ngạo, chảnh....nhưng họ lại không nhìn lại chính họ....Kình...Đà....mạnh mẽ, cuơng cường ,lì lợm, tự tin quá rồi thì cần gì phải kiêu phải chảnh ? Thậm chí họ hay tự hào về mình nữa đằng khác, như kiểu mình chả cần ai, tự 1 tay mình làm nên...mà thật ra đâu phải như thế..." Hay cho muôn sự ở đời, cho thanh cao mới được phần thanh cao", không thể chối cãi Âm Duơng, Liêm Trinh là 3 ngôi sao thanh cao trong tử vi, dĩ nhiên nếu có hội sát tinh thì cả 3 vẫn thanh hơn những chính tinh khác có đồng những sát tinh như vậy. Lấy ví dụ điển hình về Bill Gates, ông ấy tài năng thì nghiadinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không có bất cứ lý do gì phải lăn tăn, và nghiadinh không thấy bất kì sự kiêu ngạo , thậm chí nghiadinh còn nhận ra Bill là 1 người có thái độ quá khiêm tốn, kể cả ông có làm từ thiện hay không nghiadinh cũng không thay đổi cách nhìn về ông. Ai có thể chối bỏ sự thanh cao từ ông ấy ? Bill Gate không có bất kì 1 sát tinh nào thì phải!
P/S : Nghiadinh quote 1 câu của bác Vdtt làm chủ đề bàn luận chung, nên cách viết có lược bỏ vai vế và thành thật không có ý nhằm vào bất kì điều gì trên phuơng diện cá nhân. Đơn giản chỉ là suy nghĩ của mình và mình bộc bạch suy nghĩ đó ra mà thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



....Thử hỏi cả 1 tập thể, khi chúng ta gặt hái 1 thành quả nào đó được xã hội, cộng đồng, mọi người công nhận , chúng ta có hoặc đã có giây phút nào cảm thấy tự hào về bản thân không ? Đừng nói là không có...?!!!! Nhưng, nếu bản chất ta sạch sẽ thì ta sẽ thống hiểu được đời và người là thế nào. Nhưng nếu còn 1 hạt sạn nào đó của sát tinh, thì sâu thẳm trong ta vẫn còn sự kiêu ngạo! Nhưng sự kiêu ngạo đó có bộc phát hay không thì phải tùy vào khả năng của ta đến đâu !
....Quan điểm của nghiadinh, Vũ khúc mới là ngôi sao có tính kiêu ngạo, vì sự cuơng cường quá mạnh mẽ thành thử mới có thái độ như vậy! Hay như Thiện Tướng là 1 ngôi sao anh hùng của sự bất khuất (mang dáng dấp của sự bất cần ), nhưng nếu sạch sẽ như anh MinhthuanA thì nghiadinh không thấy anh ấy kiêu ngạo. Nếu cách viết trên diễn đàn là con người anh ấy ngoài đời thì người Thái Âm như nghiadinh đây rất rất tâm phục khẩu phục và thậm chí có phần ngưỡng mộ nữa là....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu nghiadinh mà cũng đem chính tinh ra để luận thì quả là không đúng , chúng ta có tất cả là 14 chính tinh nếu mà đem chính tinh ra xét thì chắc chắn xã hội sẽ không có đa dạng như hiện nay, Theo ThanhLong nghĩ tính tình do các sao chính + phụ tinh kèm theo quyết định , tùy theo phụ tinh ra sao thì biết là người đó giỏi võ mồm hay có miếng thật sự ,
Bàn về chủ đề này thì thật khó luận chúng ta có thể đem một lá số cụ thể , tốt nhất là bộ TPVT + kình dương ra luận sẽ thấy rõ điều đó

#11

ngaylanhthangtot



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

 

Gửi vào 13/05/2011 - 09:43

Nghiadinh biết là nếu trả lời nhưng lời sau đây có thể sẽ khiến anh/chị cảm thấy không hài lòng ! Tùy cách nhìn và quan điểm mỗi người về đối phuơng ! Ngày trước cũng vì người nhà, vì thuơng mẹ mà mù mờ trong việc đánh giá Không Kiếp hội Hóa Khoa Hóa Kị ! Mãi đến sau này mới công nhận mẹ mình đúng là ham tranh đấu và có tính tham lam danh vọng ( Khoa) thật ! Mẹ vẫn là mẹ, nhưng đánh giá thì cần phải trung thực và nhìn rõ bản chất vấn đề ! Xã hội ngày nay đa dạng không có nghĩa con người là những bộ mặt khác nhau hoàn toàn, chúng luôn đan xen giữa cái tốt và cái xấu, nửa tốt nữa xấu, và rất tốt và rất xấu. Suy cho cùng người có nhiều loại nhưng mấy ai không tham sân si ( hiểu theo tổng quát). Nhìn thì tưởng là nhiều nhưng mấu chốt chung thì cũng quanh quẩn đâu đó mà thôi ! Tử Phủ Vũ Tướng hội Kình Duơng nghiadinh gặp nhiều người rồi chứ ko phải ko, cậu út ở nhà Tử Phủ Kình Đà mới bé mà đã thấy rất rất rõ sự hiện diện của sát tinh rồi ! Con người nhìn nhận cái tốt về mình thì dễ , chứ thấy được tật xấu của mình mới khó, thậm chí cả đời cũng chả nhận ra ! Bố mẹ nghiadinh năm nay 52 rồi , đều là những quan bô lão tướng đại gia ngoài xã hội ấy chứ, chạy 1 đời người nhưng rổt cuộc anh không hiểu mình là người thế nào. Có 1 câu nói nghe rất đơn giản, của 1 nữ Liêm Phá và 1 nam Tử Sát mà nghiadinh thấy sáng 2 con mắt : " thời buổi bây giờ 100 người mới có 1 người tốt đó em "....Ngạc nhiên là sau khi check lại lá số thì người nam Tử Sát không hề có sát tinh nào, còn người nữ Liêm Phá hội Quang Quý Hóa Khoa cộng với Hỏa Tinh đắc địa, sách nói Liêm Phá bon chen, nghiadinh mới thử hỏi người ấy chư chị có phải thích bon chen không ? Người ấy trả lời "uhm đúng vậy". Ngoài ra nghiadinh cũng nể Thiên Tướng , Tướng Không Kiếp nghiadinh hỏi khéo chức có ham chụp giựt tranh giành ko, người ấy nói ko phải mà là tham lam !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thôi thì tùy ! Dù sao cuộc đời cũng phải gặm nhấm cho đến chết mà !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( nói đến cuộc đời, đời và người, tự nhiên thấy buồn cười, không biết sao lại cười nữa...)!

Thanked by 1 Member:

#12

ZEN



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 9 thanks

 

Gửi vào 13/05/2011 - 20:06

HICHIC. Anh ui em đang học mà. Em đang tìm cách luận tuần triệt. Mấy anh này có trí tưởng tượng nhiều quá.HICHIC.

Dù sao rất cám ơn mấy anh nhé!

Sửa bởi C.Ronaldo: 13/05/2011 - 20:07


#13

Thanhlong



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 8 thanks

 

Gửi vào 13/05/2011 - 21:01

 dinhlenghia, on 13/05/2011 - 09:43, said:

Nghiadinh biết là nếu trả lời nhưng lời sau đây có thể sẽ khiến anh/chị cảm thấy không hài lòng ! Tùy cách nhìn và quan điểm mỗi người về đối phuơng ! Ngày trước cũng vì người nhà, vì thuơng mẹ mà mù mờ trong việc đánh giá Không Kiếp hội Hóa Khoa Hóa Kị ! Mãi đến sau này mới công nhận mẹ mình đúng là ham tranh đấu và có tính tham lam danh vọng ( Khoa) thật ! Mẹ vẫn là mẹ, nhưng đánh giá thì cần phải trung thực và nhìn rõ bản chất vấn đề ! Xã hội ngày nay đa dạng không có nghĩa con người là những bộ mặt khác nhau hoàn toàn, chúng luôn đan xen giữa cái tốt và cái xấu, nửa tốt nữa xấu, và rất tốt và rất xấu. Suy cho cùng người có nhiều loại nhưng mấy ai không tham sân si ( hiểu theo tổng quát). Nhìn thì tưởng là nhiều nhưng mấu chốt chung thì cũng quanh quẩn đâu đó mà thôi ! Tử Phủ Vũ Tướng hội Kình Duơng nghiadinh gặp nhiều người rồi chứ ko phải ko, cậu út ở nhà Tử Phủ Kình Đà mới bé mà đã thấy rất rất rõ sự hiện diện của sát tinh rồi ! Con người nhìn nhận cái tốt về mình thì dễ , chứ thấy được tật xấu của mình mới khó, thậm chí cả đời cũng chả nhận ra ! Bố mẹ nghiadinh năm nay 52 rồi , đều là những quan bô lão tướng đại gia ngoài xã hội ấy chứ, chạy 1 đời người nhưng rổt cuộc anh không hiểu mình là người thế nào. Có 1 câu nói nghe rất đơn giản, của 1 nữ Liêm Phá và 1 nam Tử Sát mà nghiadinh thấy sáng 2 con mắt : " thời buổi bây giờ 100 người mới có 1 người tốt đó em "....Ngạc nhiên là sau khi check lại lá số thì người nam Tử Sát không hề có sát tinh nào, còn người nữ Liêm Phá hội Quang Quý Hóa Khoa cộng với Hỏa Tinh đắc địa, sách nói Liêm Phá bon chen, nghiadinh mới thử hỏi người ấy chư chị có phải thích bon chen không ? Người ấy trả lời "uhm đúng vậy". Ngoài ra nghiadinh cũng nể Thiên Tướng , Tướng Không Kiếp nghiadinh hỏi khéo chức có ham chụp giựt tranh giành ko, người ấy nói ko phải mà là tham lam !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thôi thì tùy ! Dù sao cuộc đời cũng phải gặm nhấm cho đến chết mà !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( nói đến cuộc đời, đời và người, tự nhiên thấy buồn cười, không biết sao lại cười nữa...)!
Có gì đâu mà không hài lòng chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LÁ số của Thanhlong đâu có đế tinh hội kình dương đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đọc bài của nghiadinh thấy nghĩadiinngg cũng từng trãi , chắc sự đời cũng không suông sẽ lắm. thôi thì chúc nghiadinh cuối tuần vui vẻ , relax nhé

#14

gprs1986



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 137 Bài viết:
  • 26 thanks

 

Gửi vào 14/05/2011 - 23:08

Nghiadinh nói rất đúng, mình có thái dương,thiên lương, thiên không,phục binh, đào hoa ở Mão cung.Đúng là có thiên không nên đôi lúc cũng tơ tưởng lung tung không thực tế, có phục binh nên đôi lúc cũng nói xấu người khác .May mà như Dương Lương sáng suốt nên kéo lại.Nhưng mà có ít sát tinh cũng hay, mình ngây thơ quá thì bị người ta hiếp đáp thì sao.Thà biết chút thủ đoạn để đề phòng vẫn hay hơn.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...

#15

Attack



 

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 8 thanks

 

Gửi vào 15/05/2011 - 00:08

 dinhlenghia, on 12/05/2011 - 23:22, said:

Tử Vi, Thái Duơng và Thái Âm là 3 đế tinh , và tất nhiên tài năng của họ vượt trội hơn người ! Đã là con người, có tai có mắt có khối óc, hẳn nhiên thấy được giá trị của bản thân. Nhìn từ khía cạnh duy vật, anh có tài thì anh gặt hái nhiều thành quả hơn, những người xung quanh tôn trọng và tâng anh lên. Mà ở đời cứ cá thể nào vượt trội thì hay bị cho là kiêu ngạo. Như thế nào là kiêu ngạo? Chẳng nói đi đâu xa, đi lòng vòng trên diễn đàn này, hễ 10 người thì hết 9 người cái tôi to ...tướng, chưa cần biết đúng sai phải trái thế nào. Bản chất Âm Duơng là thanh cao, tinh thần quang minh chính đại, nhân hậu, luơng thiện và giàu tình cảm. Liệu với 1 bản chất như thế thì lấy đâu ra sự kiêu ngạo? 1 ngôi sao kiêu ngạo hay 1 ngôi sao thanh cao còn tùy thuộc vào sát tinh có làm lu mờ hay không ? Chẳng phải tự tin mới dám làm những điều sai trái, ví Kình Đà làm 1 ví dụ, bản thân nghiadinh thấy hầu hết ai có kình đà cứ hay phán xét anh A chị B kiêu ngạo, chảnh....nhưng họ lại không nhìn lại chính họ....Kình...Đà....mạnh mẽ, cuơng cường ,lì lợm, tự tin quá rồi thì cần gì phải kiêu phải chảnh ? Thậm chí họ hay tự hào về mình nữa đằng khác, như kiểu mình chả cần ai, tự 1 tay mình làm nên...mà thật ra đâu phải như thế..." Hay cho muôn sự ở đời, cho thanh cao mới được phần thanh cao", không thể chối cãi Âm Duơng, Liêm Trinh là 3 ngôi sao thanh cao trong tử vi, dĩ nhiên nếu có hội sát tinh thì cả 3 vẫn thanh hơn những chính tinh khác có đồng những sát tinh như vậy. Lấy ví dụ điển hình về Bill Gates, ông ấy tài năng thì nghiadinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không có bất cứ lý do gì phải lăn tăn, và nghiadinh không thấy bất kì sự kiêu ngạo , thậm chí nghiadinh còn nhận ra Bill là 1 người có thái độ quá khiêm tốn, kể cả ông có làm từ thiện hay không nghiadinh cũng không thay đổi cách nhìn về ông. Ai có thể chối bỏ sự thanh cao từ ông ấy ? Bill Gate không có bất kì 1 sát tinh nào thì phải!
P/S : Nghiadinh quote 1 câu của bác Vdtt làm chủ đề bàn luận chung, nên cách viết có lược bỏ vai vế và thành thật không có ý nhằm vào bất kì điều gì trên phuơng diện cá nhân. Đơn giản chỉ là suy nghĩ của mình và mình bộc bạch suy nghĩ đó ra mà thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



....Thử hỏi cả 1 tập thể, khi chúng ta gặt hái 1 thành quả nào đó được xã hội, cộng đồng, mọi người công nhận , chúng ta có hoặc đã có giây phút nào cảm thấy tự hào về bản thân không ? Đừng nói là không có...?!!!! Nhưng, nếu bản chất ta sạch sẽ thì ta sẽ thống hiểu được đời và người là thế nào. Nhưng nếu còn 1 hạt sạn nào đó của sát tinh, thì sâu thẳm trong ta vẫn còn sự kiêu ngạo! Nhưng sự kiêu ngạo đó có bộc phát hay không thì phải tùy vào khả năng của ta đến đâu !
....Quan điểm của nghiadinh, Vũ khúc mới là ngôi sao có tính kiêu ngạo, vì sự cuơng cường quá mạnh mẽ thành thử mới có thái độ như vậy! Hay như Thiện Tướng là 1 ngôi sao anh hùng của sự bất khuất (mang dáng dấp của sự bất cần ), nhưng nếu sạch sẽ như anh MinhthuanA thì nghiadinh không thấy anh ấy kiêu ngạo. Nếu cách viết trên diễn đàn là con người anh ấy ngoài đời thì người Thái Âm như nghiadinh đây rất rất tâm phục khẩu phục và thậm chí có phần ngưỡng mộ nữa là....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chính xác! (phần gạch dưới)






Similar Topics Collapse

10 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |