←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số đáng nghiệm lý

Locked

1 2 3 4 |»|

titti's Photo titti 16/12/2011

Chào phusuy,

Titti hồi âm lại như sau:

- Xuất xứ: Chủ nhân của lá số này được sinh ra trong một gia đình thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" của Việt nam. Là cháu gái của một trong mười ba vị tướng mà sử sách đã ghi tên. Ông của đương số (không tiện nêu tên) là một vị đại tướng rất và rất nổi tiếng mà nói ra thì ai là người Việt nam cũng biết. Bố mẹ cũng giữ những địa vị và trọng trách không nhỏ. Chính bởi vậy nên Titti mới nói rằng đây là một lá số rất đặc biệt và rất đáng để nghiệm lý luận bàn.

Bản thân đương số "Dung nhan khả ái, bản chất đôn hậu, thông minh vô cùng. Tính tình thanh cao mà lại cương cường, đôi khi dí dỏm nhưng tựu trung thì vẫn nổi lên là nghiêm túc, kỹ tính, hơi khó tính". Đương số học giỏi từ nhỏ .... Nếu bình thường thì với gia đình thế lực như vậy tất nhiên đương số sẽ có một tương lai mà ít người trong hơn tám mươi triệu người dân Việt nam có được, dòng dõi trâm anh thế phiệt, phú, quí, có đủ... bản thân lại rất có năng lực.

Song số phận nghiệt ngã đã bắt đương số phải chịu những đòn chí tử.

Có lẽ Titti sẽ đưa ra các thông tin trước rồi nghiệm lý có lẽ dễ hơn chăng? vì nếu để cả lá số thế kia thì hơi khó.

- Chồng : Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào ? tại sao chết?
- Con trai duy nhất: Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào? tại sao chết?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Bản thân đương số thì năm 2008 bị tai nạn tưởng đã chết như Titti đã đưa thông tin ở trên rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây là một người phụ nữ rất kiên cường, cứ vài năm lại một đại họa đổ ụp xuống đầu, mà người đó vẫn vững vàng vượt qua .... và vẫn chưa đi bước nữa.

Hiện nay, đương số vẫn đang còn rất yếu, bây giờ thì chỉ thích tụng kinh niệm Phật thôi, và nếu ai có gọi điện hỏi thăm thì cũng chỉ thích nói chuyện về các đức Phật...

- Đương số bị mắc một bệnh mà cứ về Việt nam, khí hậu ẩm thấp là không chịu được, nhưng sang châu Âu thì bình thường. Hãy cho biết là bệnh liên quan tới bộ phận nào trong cơ thể ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thật buồn khi Titti đang viết những dòng này.,Titti nhìn thấy hai đại vận kế tiếp trong lá số cũng không được thuận lợi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mong bạn tiếp tục tham gia nghiệm lý và luận giải.


Trân trọng!
Sửa bởi titti: 16/12/2011 - 01:20
Trích dẫn

ThaoLinh's Photo ThaoLinh 16/12/2011

Quả là một lá số đáng để nghiệm lý người đàn bà mệnh hỏa lại tự thân mang chữ bính cường vượng ở lệnh tháng nhưng chỉ tiếc chỉ là hỏa của ngọn đèn chịu bốn bề thọ địch toàn thủy,chị như ngọn phú đăng trôi lãng đãng trên giòng sông định mệnh mà ở đó những con sóng thủy triều dâng lên hạ xuống làm cho chị nổi trôi nhấn xuống chồi lên nhưng chị vẫn kiên cường không quỵ ngã.dù sinh ra trong một giòng họ trâm anh thế phiệt thì cũng đâu giúp được gì khi kiêu mang chữ giáp lại ở quá xa đã bị canh trực khắc kề bên.cái sai lầm lớn nhất trong đời chị là chuyển sang kinh thương bởi thân chị nhược không thắng nổi tài lại sinh phải ngày thập ác đại bại, người xưa có câu bao vàng bạc cũng trở thành cát bụi,giờ thì mọi cái chị có đã về với cát bụi chỉ còn một chữ tu với hoa cái cuối vận cuộc đời.hãy để chị chọn đường tu cho cuộc sống an lành.không biết chị sống nơi đâu trên đất châu âu nhưng hãy tránh nơi nào phương thủy.những năm chị gặp hạn đều có chữ thủy góp mặt.nếu không nhầm thì chị sẽ bị bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp xoang nhưng thực ra là căn bệnh dị ứng thời tiết.chỉ cần ở nơi khí hậu khô không ẩm thấp có gió mùa hay như ở miền bắc việt nam có những ngày gió heo may là căn bệnh sẽ không xuất hiện.
Xem case này lại buồn cho ngọn gió lang thang như mình hic...hic...đâu ai biết trâm anh thì cũng là số phận....
Lúc khác góp ít chữ tiếp.
Trích dẫn

munden's Photo munden 16/12/2011

Không ai thích số phận nghiệt ngã rơi xuống mình, tất cả chỉ là một chữ "ngờ". titti đã giải rồi, thật ra chẳng cần thiết phải xem kỹ hơn năm nào chồng con bị chết, có thể là cùng lúc với cô hay là sau đó một năm, hay lại là năm Thìn, năm Sửu, năm của Thổ.
Năm sau Nhâm Thìn trước mắt và toàn hậu vận cô ta chỉ còn cách là nên đóng cửa để tụng niệm thật nhiều, thôi thì trả nợ máu chiến trường của ông một phần vậy (dù sao cũng là nợ máu... chứ không muốn bàn sâu chuyện nhạy cảm làm gì).
Sửa bởi munden: 16/12/2011 - 11:10
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 16/12/2011

Chào Titti,
TL xin luận đoán để học hỏi chiêm nghiệm:
1- Về hạn xấu chồng của đương số: TL thấy năm Mậu dần - Canh Thìn quá nhiều hung tinh, nên chắc chồng mất lúc đương số 35 hoặc 37 tuổi;
2- Về hạn xấu con trai: 2004 - 2005;
3- Về Bệnh tình: Đương số Mệnh Hỏa, hội Hỏa Linh Hư Khốc, chắc bị bệnh máu huyết - Phổi, u bướu.
Nhâm thìn là một năm đầy thử thách của Đương số.
Cầu chúc cho Đương số vạn sự an lành.
Sửa bởi Thienluong: 16/12/2011 - 14:20
Trích dẫn

Kiwi's Photo Kiwi 16/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 16/12/2011 - 01:03, said:



- Chồng : Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào ? tại sao chết?
- Con trai duy nhất: Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào? tại sao chết?


- Đương số bị mắc một bệnh mà cứ về Việt nam, khí hậu ẩm thấp là không chịu được, nhưng sang châu Âu thì bình thường. Hãy cho biết là bệnh liên quan tới bộ phận nào trong cơ thể ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Kiwi đoán:

1- Chồng chết năm 1998, chết vì tai nạn xe cộ.
2- Con chết năm 1995 hoặc 1998, chết vì gì thì sau 1 tiếng đồng hồ xem lá số này, nhức đầu quá... xem không ra
3- Đương số bị phong thấp, hay đổ mồ hôi tay chân.

Đoán bài ra kiểu này chắc có ngày bứt cái đầu đem giục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThienTinh's Photo ThienTinh 16/12/2011

ThienTinh cũng có dịp được xem lá số của cháu gái ngoại 1 vị tướng. Lá số đó không biết có phải vô tình không mà Thân cư Phúc, cung Phúc rất hoang vắng (bạc phúc?), bạn của ThienTinh bảo lá số của mẹ và em trai ds cung Phúc cũng xấu.
Sửa bởi ThienTinh: 16/12/2011 - 18:20
Trích dẫn

100's Photo 100 19/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienTinh, on 16/12/2011 - 18:17, said:

ThienTinh cũng có dịp được xem lá số của cháu gái ngoại 1 vị tướng. Lá số đó không biết có phải vô tình không mà Thân cư Phúc, cung Phúc rất hoang vắng (bạc phúc?), bạn của ThienTinh bảo lá số của mẹ và em trai ds cung Phúc cũng xấu.

Gia đình 100 4 người đều có Cô Thần hoặc Quả Tú tại Mệnh và hội hợp cả hai. Tôi củng thấy là lạ

Còn về đương số, nghe nói vừa ra đại học mà có loan thì biết chăc là con cái của đồng chí nào rồi. Còn mọi chuyện khác coi như là luật bù trừ.
Trích dẫn

HoaCai01's Photo HoaCai01 19/12/2011

Tôi cho rằng lá sô đúng giờ nhưng DH phải nhảy trước 1 cung thì mới ứng biến cố tai nạn năm 2009.

Bản thân đương số thì năm 2008 bị tai nạn tưởng đã chết như Titti đã đưa thông tin ở trên rồi. ?????
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 19/12/2011 - 18:46
Trích dẫn

DIMATTEO's Photo DIMATTEO 19/12/2011

Theo tôi, có lẽ ngày xưa tổ tiên ông bà cha mẹ cô này gây nghiệp chướng sát sinh nên

đến đời này cô ta mới chịu tai họa như vậy.

Điều cần nhất bây giờ là gia đình họ tộc cô ấy cần làm Lễ Giải Hạn, kiêm luôn tiêu tai nghiệp chướng mới mong thoát nạn

Cho con cháu đời sau!
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 21/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 16/12/2011 - 01:03, said:

Chào phusuy,

Titti hồi âm lại như sau:
Có lẽ Titti sẽ đưa ra các thông tin trước rồi nghiệm lý có lẽ dễ hơn chăng? vì nếu để cả lá số thế kia thì hơi khó.

- Chồng : Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào ? tại sao chết?
- Con trai duy nhất: Đã chết. Hãy cho biết chết năm nào? tại sao chết?

- Bản thân đương số thì năm 2008 bị tai nạn tưởng đã chết như Titti đã đưa thông tin ở trên rồi.

Đây là một người phụ nữ rất kiên cường, cứ vài năm lại một đại họa đổ ụp xuống đầu, mà người đó vẫn vững vàng vượt qua .... và vẫn chưa đi bước nữa.

Hiện nay, đương số vẫn đang còn rất yếu, bây giờ thì chỉ thích tụng kinh niệm Phật thôi, và nếu ai có gọi điện hỏi thăm thì cũng chỉ thích nói chuyện về các đức Phật...

- Đương số bị mắc một bệnh mà cứ về Việt nam, khí hậu ẩm thấp là không chịu được, nhưng sang châu Âu thì bình thường. Hãy cho biết là bệnh liên quan tới bộ phận nào trong cơ thể ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thật buồn khi Titti đang viết những dòng này.,Titti nhìn thấy hai đại vận kế tiếp trong lá số cũng không được thuận lợi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mong bạn tiếp tục tham gia nghiệm lý và luận giải.


Trân trọng!
Cảm ơn Chị Titi đã hồi báo để chiêm nghiệm ! Em cũng muốn tham gia giải đoán tiếp các câu Chị hỏi, nhưng thú thật ngay từ đầu xem lá số này ra đã bị '' Dội '' lại. Và mấy lần gần đây cũng đều bị như vậy ...... nếu khi khác Tĩnh Tâm hơn mà bàn được thêm gì thì em sẽ tham gia.

Thân,
Phù Suy.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 22/12/2011

Chị titti,

Xét theo Bát tự Hà Lạc, PMK thấy đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách của chị bạn của chị là quá cương cường, và đó cũng là nguồn gốc của những điều không hay mà chị ấy gặp phải. Dù danh cao, tiếng sạch, nói năng ngay thẳng nhưng hay bị xuyên tạc, điều tiếng nhiều. Không biết có đúng như vậy không ạ?
Trích dẫn

titti's Photo titti 26/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienluong, on 16/12/2011 - 14:11, said:

Chào Titti,
TL xin luận đoán để học hỏi chiêm nghiệm:
1- Về hạn xấu chồng của đương số: TL thấy năm Mậu dần - Canh Thìn quá nhiều hung tinh, nên chắc chồng mất lúc đương số 35 hoặc 37 tuổi;
2- Về hạn xấu con trai: 2004 - 2005;
3- Về Bệnh tình: Đương số Mệnh Hỏa, hội Hỏa Linh Hư Khốc, chắc bị bệnh máu huyết - Phổi, u bướu.
Nhâm thìn là một năm đầy thử thách của Đương số.
Cầu chúc cho Đương số vạn sự an lành.

Chào Thiênluong,

Cảm ơn Thienluong đã tham gia nghiệm lý. Mấy hôm Titti buồn chuyện riêng nên hôm nay mới hồi âm.

Đúng là đương số hiện nay đang bị mắc bệnh liên quan tới phổi, cứ về tới Việt nam là lại khó thở, nhưng quay trở lại châu Âu là khỏi liền.
Về vận hạn thì chưa đúng. Con trai đương số mất trước sau đó tới chồng. Thienluong soi tiếp rồi hồi âm lại nhé.

Có thể cho biết về vận hạn năm Thìn sắp tới của đương số không? để Titti sẽ báo lại cho chị ấy sẽ giúp chị ấy vững vàng hơn trong tinh thần.

Trân trọng!
Trích dẫn

titti's Photo titti 26/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 16/12/2011 - 17:43, said:

Kiwi đoán:

1- Chồng chết năm 1998, chết vì tai nạn xe cộ.
2- Con chết năm 1995 hoặc 1998, chết vì gì thì sau 1 tiếng đồng hồ xem lá số này, nhức đầu quá... xem không ra
3- Đương số bị phong thấp, hay đổ mồ hôi tay chân.

Đoán bài ra kiểu này chắc có ngày bứt cái đầu đem giục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chào kiwi

Cảm ơn Kiwi đã tham gia nghiệm lý.

Chắc tại khi xem lá số này Kiwi đang hơi bị đau đầu đấy, nên trúng có một câu 2, chứ mọi khi vẫn hay đoán chuẩn mà.

1. Chồng không chết năm 1998. Không chết vì tai nạn xe cộ.
2. Đúng, con chết năm 1998. - Cần tìm thêm nguyên nhân.
3. Đương số không bị phong thấp mà lại bị bệnh phổi.

Mong nhận được hồi âm tiếp của Kiwi.

Trân trọng!
Trích dẫn

titti's Photo titti 27/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienPhucThienQuan, on 19/12/2011 - 18:40, said:

Tôi cho rằng lá sô đúng giờ nhưng DH phải nhảy trước 1 cung thì mới ứng biến cố tai nạn năm 2009.

Bản thân đương số thì năm 2008 bị tai nạn tưởng đã chết như Titti đã đưa thông tin ở trên rồi. ?????

Cảm ơn bác ThienPhucThienQuan đã tham gia bình luận lá số.

Titti xin lỗi, đúng là chị ấy bị tai nạn năm 2009 đấy ạ. Chị ấy bảo bị cách đây 2 năm, Titti cộng tới cộng lui thế nào mà ra 2008. Giờ đọc đoạn này mới nhớ ra để làm phép tính lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

2011-2008=2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dạo này tinh thần Titti tồi tệ quá chắc vì bệnh viêm màng túi tái phát mãi không chữa khỏi, đang phát triển đến mức độ trầm trọng nên vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trân trọng!
Sửa bởi titti: 27/12/2011 - 01:14
Trích dẫn

titti's Photo titti 27/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MINHCUCCU, on 19/12/2011 - 18:43, said:

Theo tôi, có lẽ ngày xưa tổ tiên ông bà cha mẹ cô này gây nghiệp chướng sát sinh nên

đến đời này cô ta mới chịu tai họa như vậy.

Điều cần nhất bây giờ là gia đình họ tộc cô ấy cần làm Lễ Giải Hạn, kiêm luôn tiêu tai nghiệp chướng mới mong thoát nạn

Cho con cháu đời sau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MINHCUCCU, on 19/12/2011 - 18:43, said:

Theo tôi, có lẽ ngày xưa tổ tiên ông bà cha mẹ cô này gây nghiệp chướng sát sinh nên

đến đời này cô ta mới chịu tai họa như vậy.

Điều cần nhất bây giờ là gia đình họ tộc cô ấy cần làm Lễ Giải Hạn, kiêm luôn tiêu tai nghiệp chướng mới mong thoát nạn

Cho con cháu đời sau!

Cảm ơn MINHCUCCU đã tham gia nghiệm lý.

Titti cũng có suy nghĩ giống MINHCUCCU, bởi các tai họa mà đương số phải gánh chịu đều không phải do lỗi đương số gây nên. Tất cả dường như là có sự bí ẩn của cõi tâm linh thế nào đó Titti không biết giải thích sao nữa vì không muốn viết những dòng chữ đau lòng.

Hiện nay chị ấy đang hàng ngày niệm Phật, MINHCUCCU có góp ý gì cho đương số không? Titti mong rằng sau khi nghiệm lý topic này sẽ nhận được nhiều ý kiến có thể giúp chị ấy vượt qua những nỗi đau và vững bước tiếp trên con đường gian nan sắp tới, mặc dù chị ấy là một người phụ nữ kiên cường, nhưng phàm đã là người có Trái tim và khối óc thì làm sao có thể không đau đớn cơ chứ. Thật đáng thương cảm.

Rất mong nhận được hồi âm tiếp theo của MINHCUCCU.

Trân trọng!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|