Mời mọi người nghiệm lý
buikhoai
10/12/2011
AnKhoa
10/12/2011
Tôi cũng nghĩ lá số này phải xa quê từ nhỏ, ngay từ đại vận cung Phụ Mẫu, VCD, đối cung Tử Tham, sát tinh rồi. Sớm thì đi ngay đầu đại vận 12,13, muộn thì năm 17,18.
Thân!
Thân!
buikhoai
11/12/2011
Ngoài chuyện mình biết rất rõ đương số thì lí do mình muốn mọi người cùng xem xét lá số này là vì nó có vẻ chứa nhiều yếu tố cứu giải hay "phản cách". Mệnh VCD Hình Riêu Kiếp, Mệnh Thân không có chú nào thuộc Lục Cát nhưng lại đắc 3 vòng Lộc Tồn Thái Tuế Trường Sinh. Đây là thế đứng có nhiều chính tính lạc hãm nhất, âm dương lại không có xương khúc, tam minh. Tuy nhiên bù lại Nhật hãm hóa Lộc (có chính Tuần), Nguyệt hãm hóa Khoa, Vũ Khúc hãm hóa Quyền, Đồng hãm hóa Kỵ tứ mộ lại gia Thanh Long (tuy có Địa Không), Cự hãm có Thiên Tài, Tham hãm có Hỏa đắc và Linh, Tử hãm có Tả Hữu Quang Quý Quyền Xương Việt.
doananh
11/12/2011
Năm 2004 liên quan tới sức khỏe
Năm 2008 đi xa và năm ấy có nhiều tiền
Năm 2008 đi xa và năm ấy có nhiều tiền
buikhoai
11/12/2011
Mình đưa đáp án:
2. Đại vận đầu tiên ba mẹ làm ăn khá, học hành khá, bạn bè cũng khá. Đại vận hai ba mẹ khó khăn, học hành cực tốt (học hành ở tỉnh không có đối thủ, có vài giải quốc gia, lên đại học cũng thuộc hàng đầu), bạn bè rất nhiều. Đại vận thứ ba thì ba mẹ khởi sắc, bản thân thì bất đắc chí, làm gì cũng thất bại (chỉ trừ năm 2008), tự xa lánh bạn bè.
3. Năm 2004 đang làm giảng viên đại học thì không được kí tiếp hợp đồng mà không được thông báo trước, sau biết là do đấu đá trong khoa. Bắt đầu một giai đoạn chán nản, không thiết làm gì, luôn luôn thiếu thốn tiền bạc, sống chủ yếu nhờ ba mẹ chu cấp, chuyện tình cảm thì (tất nhiên) cực kì thảm hại.
4. Năm 2008 tự nhiên bừng tỉnh, trước đó nhiều năm không học hành gì mà năm đó ra được bài báo, lại tích cực học English và apply ra học nước ngoài. Tiền bạc cũng thuận lợi hơn nhưng điều tốt nổi bật thứ 2 là có nhà riêng tuy là ba mẹ mua cho.
5. Năm 2006 si 1 em đã có bồ, đã mệt mỏi rồi mà lại "được" 1 em có đã có chồng "theo đuổi" (cái này thành ra cả kiwi và thatsat đều đoán đúng), thành ra cực kì mệt mỏi. Năm 2010 thì thích 1 em chưa có bồ và được 1 em chưa có bồ thích, nhưng cũng thảm hại.
2. Đại vận đầu tiên ba mẹ làm ăn khá, học hành khá, bạn bè cũng khá. Đại vận hai ba mẹ khó khăn, học hành cực tốt (học hành ở tỉnh không có đối thủ, có vài giải quốc gia, lên đại học cũng thuộc hàng đầu), bạn bè rất nhiều. Đại vận thứ ba thì ba mẹ khởi sắc, bản thân thì bất đắc chí, làm gì cũng thất bại (chỉ trừ năm 2008), tự xa lánh bạn bè.
3. Năm 2004 đang làm giảng viên đại học thì không được kí tiếp hợp đồng mà không được thông báo trước, sau biết là do đấu đá trong khoa. Bắt đầu một giai đoạn chán nản, không thiết làm gì, luôn luôn thiếu thốn tiền bạc, sống chủ yếu nhờ ba mẹ chu cấp, chuyện tình cảm thì (tất nhiên) cực kì thảm hại.
4. Năm 2008 tự nhiên bừng tỉnh, trước đó nhiều năm không học hành gì mà năm đó ra được bài báo, lại tích cực học English và apply ra học nước ngoài. Tiền bạc cũng thuận lợi hơn nhưng điều tốt nổi bật thứ 2 là có nhà riêng tuy là ba mẹ mua cho.
5. Năm 2006 si 1 em đã có bồ, đã mệt mỏi rồi mà lại "được" 1 em có đã có chồng "theo đuổi" (cái này thành ra cả kiwi và thatsat đều đoán đúng), thành ra cực kì mệt mỏi. Năm 2010 thì thích 1 em chưa có bồ và được 1 em chưa có bồ thích, nhưng cũng thảm hại.
thatsat
11/12/2011
Tóm lại tiểu vận cứ áp nguyên tắc cũng khá đúng, nhất là cát hung, nhưng chi tiết giăng mắc trong đó thì chưa bắt được.
Phù Suy
11/12/2011
Lá số lên xuống đúng biên độ, đoán cũng sát đít con gà mái......
Duy có yếu tố mua đặng nhà cửa thì nghĩ tự tay làm lên chứ không phải nhờ Cha Mẹ.
Thân,
Phù Suy.
Duy có yếu tố mua đặng nhà cửa thì nghĩ tự tay làm lên chứ không phải nhờ Cha Mẹ.
Thân,
Phù Suy.
future
12/12/2011
buiram, on 11/12/2011 - 22:55, said:
Mình đưa đáp án:
2. Đại vận đầu tiên ba mẹ làm ăn khá, học hành khá, bạn bè cũng khá. Đại vận hai ba mẹ khó khăn, học hành cực tốt (học hành ở tỉnh không có đối thủ, có vài giải quốc gia, lên đại học cũng thuộc hàng đầu), bạn bè rất nhiều. Đại vận thứ ba thì ba mẹ khởi sắc, bản thân thì bất đắc chí, làm gì cũng thất bại (chỉ trừ năm 2008), tự xa lánh bạn bè.
3. Năm 2004 đang làm giảng viên đại học thì không được kí tiếp hợp đồng mà không được thông báo trước, sau biết là do đấu đá trong khoa. Bắt đầu một giai đoạn chán nản, không thiết làm gì, luôn luôn thiếu thốn tiền bạc, sống chủ yếu nhờ ba mẹ chu cấp, chuyện tình cảm thì (tất nhiên) cực kì thảm hại.
4. Năm 2008 tự nhiên bừng tỉnh, trước đó nhiều năm không học hành gì mà năm đó ra được bài báo, lại tích cực học English và apply ra học nước ngoài. Tiền bạc cũng thuận lợi hơn nhưng điều tốt nổi bật thứ 2 là có nhà riêng tuy là ba mẹ mua cho.
5. Năm 2006 si 1 em đã có bồ, đã mệt mỏi rồi mà lại "được" 1 em có đã có chồng "theo đuổi" (cái này thành ra cả kiwi và thatsat đều đoán đúng), thành ra cực kì mệt mỏi. Năm 2010 thì thích 1 em chưa có bồ và được 1 em chưa có bồ thích, nhưng cũng thảm hại.
2. Đại vận đầu tiên ba mẹ làm ăn khá, học hành khá, bạn bè cũng khá. Đại vận hai ba mẹ khó khăn, học hành cực tốt (học hành ở tỉnh không có đối thủ, có vài giải quốc gia, lên đại học cũng thuộc hàng đầu), bạn bè rất nhiều. Đại vận thứ ba thì ba mẹ khởi sắc, bản thân thì bất đắc chí, làm gì cũng thất bại (chỉ trừ năm 2008), tự xa lánh bạn bè.
3. Năm 2004 đang làm giảng viên đại học thì không được kí tiếp hợp đồng mà không được thông báo trước, sau biết là do đấu đá trong khoa. Bắt đầu một giai đoạn chán nản, không thiết làm gì, luôn luôn thiếu thốn tiền bạc, sống chủ yếu nhờ ba mẹ chu cấp, chuyện tình cảm thì (tất nhiên) cực kì thảm hại.
4. Năm 2008 tự nhiên bừng tỉnh, trước đó nhiều năm không học hành gì mà năm đó ra được bài báo, lại tích cực học English và apply ra học nước ngoài. Tiền bạc cũng thuận lợi hơn nhưng điều tốt nổi bật thứ 2 là có nhà riêng tuy là ba mẹ mua cho.
5. Năm 2006 si 1 em đã có bồ, đã mệt mỏi rồi mà lại "được" 1 em có đã có chồng "theo đuổi" (cái này thành ra cả kiwi và thatsat đều đoán đúng), thành ra cực kì mệt mỏi. Năm 2010 thì thích 1 em chưa có bồ và được 1 em chưa có bồ thích, nhưng cũng thảm hại.
Các bác có thể chỉ cho future biết cách cục nào chỉ ra đương số thômg minh, học giỏi được không?
buikhoai
12/12/2011
future, on 12/12/2011 - 10:55, said:
Các bác có thể chỉ cho future biết cách cục nào chỉ ra đương số thômg minh, học giỏi được không?
Sửa bởi buiram: 12/12/2011 - 11:12
future
12/12/2011
buiram, on 12/12/2011 - 11:09, said:
"Mỗi con người là một kho báu", "mỗi đứa trẻ là một thiên tài". Trừ những trường hợp bị thần kinh thôi k thì nếu biết cách giáo dục để phát huy điểm mạnh đều sẽ giỏi và có ích cả, đó là một lí do mà tôi học Tử Vi. Tuy nhiên nếu là tính cách cục thông minh học giỏi truyền thống thì đó thường là: Tất cả các chính tinh miếu vượng (nhất là Tử Phủ Âm Dương Cơ), Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, Lộc Tồn và mấy sao gia vị là Quang Quí Cáo Phụ Thai Tọa Long Phượng. (tất nhiên cần chú ý phá cách)
Cảm ơn Buiram!
Tôi thấy lá số này VCD, các chính tinh hội họp: Âm, Dương, Cơ, Cự đều lạc hãm sao lại thông minh và học giỏi như vậy? Tôi cũng thấy nhiều lá số khác có chính tinh miếu, vượng cùng văn tinh, nhưng lại học bình thường. Phải chăng lái số này học giỏi do có tứ linh, khoa, việt, lộc?
buikhoai
12/12/2011
future, on 12/12/2011 - 11:32, said:
Cảm ơn Buiram!
Tôi thấy lá số này VCD, các chính tinh hội họp: Âm, Dương, Cơ, Cự đều lạc hãm sao lại thông minh và học giỏi như vậy? Tôi cũng thấy nhiều lá số khác có chính tinh miếu, vượng cùng văn tinh, nhưng lại học bình thường. Phải chăng lái số này học giỏi do có tứ linh, khoa, việt, lộc?
Tôi thấy lá số này VCD, các chính tinh hội họp: Âm, Dương, Cơ, Cự đều lạc hãm sao lại thông minh và học giỏi như vậy? Tôi cũng thấy nhiều lá số khác có chính tinh miếu, vượng cùng văn tinh, nhưng lại học bình thường. Phải chăng lái số này học giỏi do có tứ linh, khoa, việt, lộc?
Kiwi
13/12/2011
thatsat, on 10/12/2011 - 12:53, said:
Xem cái này đỉnh hơn này.
Thatsat mạnh mẽ thế sao? Sao lại gãy với Kình Dương Thiệt là không bít tin đàng nào, anh mạnh mẽ ầm ầm hay gãy như cành hoa kia
@ Buiram: túm lại Kiwi đoán trúng được mấy ý? Đang vật vờ ko tính ra. Dính dấp đến hình luật trong tử vi có thể hiểu theo trò political game không hen?
Sửa bởi Kiwi: 13/12/2011 - 14:15
buikhoai
13/12/2011
Kiwi, on 13/12/2011 - 14:13, said:
@ Buiram: túm lại Kiwi đoán trúng được mấy ý? Đang vật vờ ko tính ra. Dính dấp đến hình luật trong tử vi có thể hiểu theo trò political game không hen?
AnKhoa
13/12/2011
Kiwi
14/12/2011
AnKhoa, on 13/12/2011 - 21:57, said:
Vận này Thiên Riêu gặp song Hao Mão Dậu ?
Thân!
Thân!
Hem đâu, Thatsat múa Kung Fu ầm ầm thía hạn Riêu Hao cho chít à
Kiwi đang trong hạn Mã Khốc Khách - Song Hao - Tướng Kỵ - Hình
Ba thước gươm, một cỗ nhung yên.
Xông pha gió bãi trăng ngàn,
Tên treo đầu ngựa, giáo lan mặt thành.
Áng công danh trăm đường rộn rã,
Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi,
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
Cái hạn Rong Riêu Xương Khúc Đào Hồng Hỷ qua lâu rùi, vào hạn đó Kiwi buông rèm, khóa cửa ... sổ,