Ngày chết ?
Kiwi
18/02/2012
Nhìn 3 lá số này khó đoán quá, Kiwi đoán là là bà mẹ.
Nếu bạn mún mọi người đoán hạn cho năm 2011 thì nên lấy hạn đúng năm 2011
Nếu bạn mún mọi người đoán hạn cho năm 2011 thì nên lấy hạn đúng năm 2011
quangdct
18/02/2012
Nhìn vào năm sinh của bố mẹ đã thấy thiên khắc địa xung. Năm 2012 gặp năm tuổi của bố và dựa vào lá số của con cả 1984 nên đoán mẹ dễ mất tháng 08.2011 - AL. Khi mất ng này vẫn đang ở xa.
kimthanh
18/02/2012
TNT
18/02/2012
Trình an sao mới của lyso.vn không cho lấy sao lưu theo năm tự chọn ?
Sửa bởi TNT: 18/02/2012 - 23:16
Sửa bởi TNT: 18/02/2012 - 23:16
TNT
18/02/2012
dinhlenghia, on 18/02/2012 - 02:33, said:
dạo này công việc của anh thế nào rồi ạ. Ý định mở nhà hàng đến đâu rồi ?? Tiền tài phấn phát không anh ?
Nếu về việc làm thì dễ rồi, chỉ cần 1 thời gian ngắn là TNT giải quyết gọn gàng mọi việc, riêng chuyện tình cảm, khi gặp phải không biết phải xử lý ra sao nữa.
Nghiadinh còn nhớ lá số TNT không, có thể tư vấn cho TNT cách giải quyết chuyện thê tử không ?
Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe
ngaylanhthangtot
19/02/2012
TNT, on 18/02/2012 - 23:28, said:
Lúc này (hạn năm nay) thì công việc hay tiền bạc không có ảnh hưởng nhiều đến TNT, mà chuyện làm TNT nhức đầu nhất là chuyện tình cảm đó nghiadinh.
Nếu về việc làm thì dễ rồi, chỉ cần 1 thời gian ngắn là TNT giải quyết gọn gàng mọi việc, riêng chuyện tình cảm, khi gặp phải không biết phải xử lý ra sao nữa.
Nghiadinh còn nhớ lá số TNT không, có thể tư vấn cho TNT cách giải quyết chuyện thê tử không ?
Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe
Nếu về việc làm thì dễ rồi, chỉ cần 1 thời gian ngắn là TNT giải quyết gọn gàng mọi việc, riêng chuyện tình cảm, khi gặp phải không biết phải xử lý ra sao nữa.
Nghiadinh còn nhớ lá số TNT không, có thể tư vấn cho TNT cách giải quyết chuyện thê tử không ?
Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe
Em không nhớ lá số anh, em chỉ nhớ là anh đang bước vào đại vân tốt đẹp. Hì.
Thật ra mỗi con người mỗi tâm tư, cuộc sống cũng khác nhau.
Em chưa bao giờ có tình yêu quá 1 tháng hết anh ơi, thành thử đau khổ riết rồi quen, chai rồi...Cảm giác đau thì đau, nhưng rồi cũng sẽ qua. Chắc tại em đã xác định trước , mình như vậy rồi thì khó lâu bền, nên tâm lý lúc nào cũng sẵn sàng.. Em nghĩ không yêu nữa thì giải thoát cho nó khỏe. Em thấy shock nhất là lúc yêu không đến được với nhau ấy...Cảm giác lúc đó thật tồi tệ.
Tình cảm là món ăn tinh thần. Anh cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo thôi. Thật ra nếu mình thật sự yêu 1 người, thì cái gì thuộc về ng đó mình cũng yêu. Còn nếu không thì có thể đối tượng đó chưa phù hợp với mình...Mà khi đã không hợp....thì nên dứt khoát, lập lờ cũng chả phải hay..Chia tay rồi ai cũng phải đau, không sớm thì muộn thôi mà....Đừng tạo thêm hi vọng cho đối phuơng. Rồi em tin anh cũng sẽ có đối tượng để đi đến hôn nhân...
Ừh mà em nói cho đã, rồi em chả biết khúc mắc của anh là gì, hê hê!
Nhưng được cái em ngửi mùi , có vẻ thấy thích tính cách anh đấy. Có vẻ như cá tính...
uhm mới đọc lại câu cuối thấy anh viết "Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe"...em có cảm giác anh là người rất có trách nhiệm trong tình yêu....Hình như anh cũng là người khó mở lòng, khó bày tỏ....Vì em thấy trên diễn đàn anh nói chuyện có phần cứng nhắc...
Sửa bởi dinhlenghia: 19/02/2012 - 00:42
Kiwi
19/02/2012
Kiwi nghĩ ko phải cứng nhắc đâu mà là quá kứng lun í chứ
Đã lục... Nhưng lá số đó bị lyso phá rùi... Diễn đàn cũ đã mất hết lá số....
Sửa bởi Kiwi: 19/02/2012 - 08:26
tò mò... Đi lục lại lá số TNT níu được phép?
Đã lục... Nhưng lá số đó bị lyso phá rùi... Diễn đàn cũ đã mất hết lá số....
Sửa bởi Kiwi: 19/02/2012 - 08:26
Kiwi
19/02/2012
vutham
19/02/2012
tieutuan, on 28/11/2011 - 15:18, said:
Coi lá số 1 người để đoán đúng ngày chết của 1 người khác là quá hoang đường , nếu đúng cũng là phúc chủ lộc thầy hay tục hơn là " chó ngáp phải ruồi " . Trừ khi người coi biết rõ về gia đình , hoàn cảnh tướng mạo , rất nhiêu dữ kiện thì may ra ..... vì có biết bao người có cùng lá số , thậm chí trùng ngày giờ sinh .
TNT
19/02/2012
@nghiadinh & Kiwi : chút nữa rảnh, TNT sẽ soạn mở 1 topic mới, chắc sẽ đặt tên là "Chọn bạn theo tử vi", trong đó sẽ liệt kê ra, Mệnh an cung này thì hợp với người có Mệnh an cung kia, hay Sao thủ Mệnh là Tử Vi thì dễ hợp hơn với Sao thủ Mệnh gì gì đó....
Mời nghiadinh, Kiwi và các bạn cùng tham gia kiểm chứng xem độ chính xác ra sao nha.
Mời nghiadinh, Kiwi và các bạn cùng tham gia kiểm chứng xem độ chính xác ra sao nha.
kimthanh
19/02/2012
quangdct, on 18/02/2012 - 15:15, said:
Nhìn vào năm sinh của bố mẹ đã thấy thiên khắc địa xung. Năm 2012 gặp năm tuổi của bố và dựa vào lá số của con cả 1984 nên đoán mẹ dễ mất tháng 08.2011 - AL. Khi mất ng này vẫn đang ở xa.
Khi người mẹ mất, có một người con đang ở xa, nhưng không phải người con cả.
Kiwi, on 19/02/2012 - 08:27, said:
Nhưng chị đoán là mẹ có đúng ko, đúng thì mới can đảm đoán tiếp hạn....
newday
19/02/2012
TNT, on 18/02/2012 - 23:28, said:
Lúc này (hạn năm nay) thì công việc hay tiền bạc không có ảnh hưởng nhiều đến TNT, mà chuyện làm TNT nhức đầu nhất là chuyện tình cảm đó nghiadinh.
Nếu về việc làm thì dễ rồi, chỉ cần 1 thời gian ngắn là TNT giải quyết gọn gàng mọi việc, riêng chuyện tình cảm, khi gặp phải không biết phải xử lý ra sao nữa.
Nghiadinh còn nhớ lá số TNT không, có thể tư vấn cho TNT cách giải quyết chuyện thê tử không ?
Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe
Nếu về việc làm thì dễ rồi, chỉ cần 1 thời gian ngắn là TNT giải quyết gọn gàng mọi việc, riêng chuyện tình cảm, khi gặp phải không biết phải xử lý ra sao nữa.
Nghiadinh còn nhớ lá số TNT không, có thể tư vấn cho TNT cách giải quyết chuyện thê tử không ?
Chắc khỏi lấy vợ, sinh con chi cho phiền, đi tu cho khỏe
hy vọng trong thời gian tới anh em mình tìm thấy ánh sáng phí trước.
TNT
19/02/2012
Cảm ơn Anh Am_Duong.
Thê TNT có Không Kiếp Quan Phúc thường thì là biểu hiện của nghiệp báo kiếp quá khứ nào đó Anh.
Muốn dứt cũng khó lòng bỏ được, phải ráng chịu thôi.
Thê TNT có Không Kiếp Quan Phúc thường thì là biểu hiện của nghiệp báo kiếp quá khứ nào đó Anh.
Muốn dứt cũng khó lòng bỏ được, phải ráng chịu thôi.