←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thịt Chó - nên hay không nên?



1 2 3 4 5

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 31/01/2012

chó là loài gần gũi , thân thiện với con người . Nên những người ăn thịt chó , tánh thường tục , bạc , dễ làm điều xấu hơn người thường .

Người có tu dưỡng , muốn tiến hóa phát triển linh thức , không nên ăn thịt con vật ăn thịt sống và con vật ăn tạp

Kinh Thánh nói con người thời cổ đại ăn chay , nhưng sau vì tội lỗi quá nên ăn thịt , nhưng cũng phải kiêng một số thịt chứ không phải thịt nào cũng ăn . Và không được dùng máu của nó , vì máu là sự sống.

TL thấy điểm chung của các tôn giáo như Â'n , Hồi ,Phật , Jesu.. là điều khuyến khích ăn chay , nhưng một số không bắt buộc , vì tập quán lâu đời của con người khó thay đổi
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/01/2012

Tin rằng thuở ăn lông ở lỗ, con gì người ta cũng ăn....nhưng trải qua năm tháng đã nhận ra sự tinh khôn, tính trung thành, đôi mắt tình cảm như biết nói....của chó. Khả năng làm bạn với người của chó rất cao. Vậy nên đã dần không ăn. Vậy nên đã xuất hiện rất nhiều người có "sứ mệnh" (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) bảo vệ, không ăn thịt chó, coi đó là lời cám ơn đối với những người bạn không biết nói này.

Có nhiều khi mình buồn, không thích và không muốn bày tỏ cùng ai. Chỉ cần ngồi vuốt ve con chó cũng thấy như được chia sẻ. Nó đáng tin cậy hơn rất nhiều người

Tóm lại, mình không thể cấm ai ăn thịt chó, nhưng mình có quyền không thèm chơi với ai ăn thịt chó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 31/01/2012 - 09:33, said:

chó là loài gần gũi , thân thiện với con người . Nên những người ăn thịt chó , tánh thường tục , bạc , dễ làm điều xấu hơn người thường .

Người có tu dưỡng , muốn tiến hóa phát triển linh thức , không nên ăn thịt con vật ăn thịt sống và con vật ăn tạp

Kinh Thánh nói con người thời cổ đại ăn chay , nhưng sau vì tội lỗi quá nên ăn thịt , nhưng cũng phải kiêng một số thịt chứ không phải thịt nào cũng ăn . Và không được dùng máu của nó , vì máu là sự sống.

TL thấy điểm chung của các tôn giáo như Â'n , Hồi ,Phật , Jesu.. là điều khuyến khích ăn chay , nhưng một số không bắt buộc , vì tập quán lâu đời của con người khó thay đổi
dear Rồng,
Tui ủng hộ ông cha lụi...

Hiện tui cạp chỉ toàn rau cỏ nên mới mạnh miệng dám nói... chứ nếu như hồi xưa còn đi nhậu thì chắc là hổng dám phán mạnh miệng như ông, vì lên bàn nhậu nhìn dĩa thịt chó thì có thấy con nào hiền, giỏi hay trung thành gì đâu...

Tóm lại đời là bể khổ, ham chi mấy cái sung sướng nhỏ nhỏ nhất thời đó...

Thất sát nào cũng khoái thịt chó hết là sao vậy cà...
Sửa bởi minhduc: 31/01/2012 - 09:49
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 31/01/2012

chào Piano , nếu bạn xem Kinh Phật và Kinh Thánh của Thiên Chúa Gíao . Jesu và Thích Ca đều bảo rằng thuở sơ khai con người đều có nguồn gốc cao quý và không dùng thịt , chứ đừng nói là '' thuở ăn lông ở lỗ, con gì người ta cũng ăn '' cái gì cũng ăn . Không chỉ riêng Phật Chúa, mà các tôn giáo lớn đều có chung lời nói như vậy .

Cho dù là tin thuyết tiến hóa của Darwin , thì thuở sơ khai con người cũng ko ăn tạp . Mà cái thuyết đó được chứng minh là sai lâu rồi , có điều không hiểu sao người ta vẫn không loại bỏ nó ra , có lẽ vì vấn đề này về sâu xa sẽ có liên hệ với tôn giáo và chính trị rất cao , nên không thể một sớm một chiều

Thịt chó lên bàn nhậu rất ngon , mà con người thì dễ chiều theo dục vọng , nên khoái ăn .
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 31/01/2012 - 09:59, said:

chào Piano , nếu bạn xem Kinh Phật và Kinh Thánh của Thiên Chúa Gíao . Jesu và Thích Ca đều bảo rằng thuở sơ khai con người đều có nguồn gốc cao quý và không dùng thịt , chứ đừng nói là '' thuở ăn lông ở lỗ, con gì người ta cũng ăn '' cái gì cũng ăn . Không chỉ riêng Phật Chúa, mà các tôn giáo lớn đều có chung lời nói như vậy .

Cho dù là tin thuyết tiến hóa của Darwin , thì thuở sơ khai con người cũng ko ăn tạp . Mà cái thuyết đó được chứng minh là sai lâu rồi , có điều không hiểu sao người ta vẫn không loại bỏ nó ra , có lẽ vì vấn đề này về sâu xa sẽ có liên hệ với tôn giáo và chính trị rất cao , nên không thể một sớm một chiều

Thịt chó lên bàn nhậu rất ngon , mà con người thì dễ chiều theo dục vọng , nên khoái ăn .

Vì hồi đó tổ tiên con người là loài khỉ phải hông... ặc

Ăn nhiều thịt, Hậu thiên che mờ mất Tiên thiên... linh giác ngày càng tiêu mòn còn đâu thì thân này phải bị đọa...

Ăn nhiều cái gì thì sẽ thành cái đó... ăn sự giết chóc thì sẽ gần cái chết...

Nói hay vậy thôi chứ tất cả là do thói quen cha lụi... nhớ lần đầu tiên uống beer đắng nghét tại sao bây giờ thèm...
Sửa bởi minhduc: 31/01/2012 - 10:10
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 31/01/2012

bó tay , con khỉ thì có cái gì cao quý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/01/2012

@TLHC : dù có niềm tin về tôn giáo nhưng chị vẫn cho rằng Kinh gì thì cũng là do con người viết nên, hướng con người đến 1 mục đích nào đó, cả tốt lẫn xấu. Lịch sử văn minh Châu Âu gắn liền với các cuộc thánh chiến, với Đạo à nha. 4 chữ "nguồn gốc cao quý" có quá kiêu hãnh không em? Con gì cũng có tiếng nói, tình cảm riêng.

Sai- đúng là 1 phạm trù thuộc về niềm tin. Cái gì còn tồn tại, ắt có lý do
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 31/01/2012 - 10:11, said:

@TLHC : dù có niềm tin về tôn giáo nhưng chị vẫn cho rằng Kinh gì thì cũng là do con người viết nên, hướng con người đến 1 mục đích nào đó, cả tốt lẫn xấu. Lịch sử văn minh Châu Âu gắn liền với các cuộc thánh chiến, với Đạo à nha. 4 chữ "nguồn gốc cao quý" có quá kiêu hãnh không em? Con gì cũng có tiếng nói, tình cảm riêng.

Sai- đúng là 1 phạm trù thuộc về niềm tin. Cái gì còn tồn tại, ắt có lý do
dear Piano,

Vậy lý do của sự tồn tại ăn thịt chó là từ thói quen thiếu ăn hồi xưa phải hông...
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 31/01/2012

THịt nào cũng là thịt, ăn vào cho đủ năng lượng hay tự làm cân bằng chính mình để tồn tại, học tập, làm việc nuôi sống và tiếp tục sống khỏe có ích... hi hi (giống mấy ông già)
ai thích thì ăn, không thích thì không ăn, vì con người ta lạ lắm, như tôi, nếu từ nhỏ đã không thích thì cho tiền cũng không ăn hi hi
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/01/2012

Dạ, em nghĩ cũng tuỳ văn hoá quốc gia nữa. Việt Nam khác, Hàn Quốc khác chứ ạ. Trong Việt Nam thì miền Bắc khác, miền Nam khác. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá ăn uống, nhưng em thấy lý do chính vẫn là khí hậu vùng miền. Thức ăn và khí hậu lại ảnh hưởng lên tính cách rất mạnh, dẫn đến việc tồn tại, duy trì hay đào thải 1 "hành vi" nào đó..

Ăn thịt chó là do bản năng

Sự tồn tại ăn thịt chó là do quan điểm nhận thức - không phải do thiếu ăn. Tại vì có cả ngàn thứ khác để ăn mà anh

Hiểu biết của em hôm nay chỉ tới thế. Biết đâu đó sẽ thay đổi vào ngày mai..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 31/01/2012 - 10:20, said:

THịt nào cũng là thịt, ăn vào cho đủ năng lượng hay tự làm cân bằng chính mình để tồn tại, học tập, làm việc nuôi sống và tiếp tục sống khỏe có ích... hi hi (giống mấy ông già)
ai thích thì ăn, không thích thì không ăn, vì con người ta lạ lắm, như tôi, nếu từ nhỏ đã không thích thì cho tiền cũng không ăn hi hi

dear LenhHoSung,

tui có đứa cháu đi ngoài đường gặp cảnh xe cán nát bét 1 con vịt... từ đó về sau ba hồn bảy vía không bao giờ nó ăn món có thịt vịt cho dù là cháo vịt... chẳng hiểu vì sao.
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 31/01/2012 - 10:11, said:

@TLHC : dù có niềm tin về tôn giáo nhưng chị vẫn cho rằng Kinh gì thì cũng là do con người viết nên, hướng con người đến 1 mục đích nào đó, cả tốt lẫn xấu. Lịch sử văn minh Châu Âu gắn liền với các cuộc thánh chiến, với Đạo à nha. 4 chữ "nguồn gốc cao quý" có quá kiêu hãnh không em? Con gì cũng có tiếng nói, tình cảm riêng.

Sai- đúng là 1 phạm trù thuộc về niềm tin. Cái gì còn tồn tại, ắt có lý do

Kinh sách các tôn giáo được ghi chép lại ở các thời đại khác nhau ,nếu không đúng thì làm sao có điểm chung khi phát biểu về nguồn gốc loài người ?

Thánh chiến Châu Âu là do tư dục của phàm phu , không phải do Đạo

'' cái gì còn tại , ắt có lý do '' : ý chị nói đièu gì , nếu nói lý do tại sao con người ăn thịt . Thì như Jesu, Thích Ka, Mohamed đã nói : là vì con người ngày nay nhiều tội lỗi , nên nó còn tồn tại . Con người cổ đại không như ngày nay
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 31/01/2012

Thịt bò, heo,gà, cá bình thường sao không ăn, nhiều người ăn toàn mấy món quái lạ, chó mèo là bạn của con người, cũng ăn. Tim gan phèo phổi nhìn thấy ớn, cũng ăn. Con gà chưa chui ra khỏi trứng cũng ăn rồi kêu là bổ, cho gà chạy trên lửa, chặt chân ăn, kêu là có khí huyết tập trung. Cá chiên nửa sống nửa chín miệng ngáp ngáp, nhìn thấy tàn nhẫn cũng ăn, kêu là tươi, nhau thai, bào thai cũng ăn, cũng làm thuốc, kêu là ngon là bổ, chim chóc thì bắn ráo để nhậu với bia...Người thì ăn cho thoả cái dục vọng giác quan, gọi là ngon, người thì ăn cho béo lên, gọi là bổ, cho nên vượt qua giới hạn của ý nghĩa sinh tồn và trở nên tàn nhẫn
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 31/01/2012 - 10:27, said:

Thịt bò, heo,gà, cá bình thường sao không ăn, nhiều người ăn toàn mấy món quái lạ, chó mèo là bạn của con người, cũng ăn. Tim gan phèo phổi nhìn thấy ớn, cũng ăn. Con gà chưa chui ra khỏi trứng cũng ăn rồi kêu là bổ, cho gà chạy trên lửa, chặt chân ăn, kêu là có khí huyết tập trung. Cá chiên nửa sống nửa chín miệng ngáp ngáp, nhìn thấy tàn nhẫn cũng ăn, kêu là tươi, nhau thai, bào thai cũng ăn, cũng làm thuốc, kêu là ngon là bổ, chim chóc thì bắn ráo để nhậu với bia...Người thì ăn cho thoả cái dục vọng giác quan, gọi là ngon, người thì ăn cho béo lên, gọi là bổ, cho nên vượt qua giới hạn của ý nghĩa sinh tồn và trở nên tàn nhẫn
thì đã bảo mà, những người có sở thích đó rất ít, đa số là vẫn tự cân bằng dinh dưỡng (hay xâu xa hơn là cân bằng cái đầu) vì những người đó ham hố thành nghiện mấy món đó, nếu không được ăn họ thấy bứt rứt khó ở,,,, hi hi
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 31/01/2012

@TLHC:
Nói về huyền học đi.
Người ta hay bảo tử vi là mê tín...trong khi đa phần phát biểu câu đó đều không biết gì về tử vi. Là vì sao?
Rất ít người biết tử vi. Nhưng nó vẫn không chết, vẫn tồn tại. Là vì sao?
Lý do thì luôn luôn có nhiều, đúng không?

Phật, Chúa...đều là con người nhưng là những con người vĩ đại. Lời của họ không chỉ giải thích bằng 1 ý gạch đầu dòng. Người thực sự hiểu đạo thì không có bao nhiêu, nhưng người lợi dụng đạo phục vụ cho mục đích thì rất nhiều.

"Con người nhiều tội lỗi", nhưng "trong mỗi người đều có Phật tính". Nhấn mạnh vế nào thì tuỳ mỗi người mà, phải không em?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 31/01/2012 - 10:51
Trích dẫn


1 2 3 4 5