

Ngày 21/12/2012
Viết bởi Hà Uyên, 21/11/11 14:44
85 replies to this topic
#31
Gửi vào 21/02/2012 - 02:33
Link để các bạn có thể xem tham khảo, anh này nói anh có thể nhớ đc rất nhiều kiếp trước.
Phần cuối nói về 2012.
Thanked by 2 Members:
|
|
#33
Gửi vào 28/02/2012 - 20:55
#34
Gửi vào 28/02/2012 - 20:57
Bộ tộc Kogi - Hậu Nhân của Atlantis gửi thông điệp cho người em
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 02/03/2012 - 09:56
Nhà bác học Albert Einstein từng nói rằng: "Nếu loài ong bị tuyệt chủng, con người chỉ sống được 4 năm nữa mà thôi"
Chuyện gì đang xảy ra với loài ong?
Hàng tỷ con ong biến mất bí ẩn
Một hiện tượng diễn ra trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng không thể tưởng tượng được, đang lan dần từ nước này sang nước khác trên khắp hành tinh : nhiều đàn ong bị biến mất không lý do.
Xuất phát từ một trại nuôi ong thuộc tiểu bang Florida (Hoa kỳ) mùa thu năm qua, trận dịch lan dần ra khắp nước Mỹ, tràn sang Canada và Châu Âu, rồi “lây” sang tận Đài Loan kể từ tháng tư vừa qua(04/2010). Ở bất cứ đâu cũng xảy ra cùng một hiện tượng: hàng triệu chú ong rời tổ rồi không trở về nữa. Có một điều lạ lùng là gần nơi chúng ở, người ta không hề tìm thấy xác ong, cũng như không thấy sự xuất hiện của một loài động vật ăn thịt ong nào
Một đi không trở lại
Trong vòng vài tháng, chỉ tính riêng ở Hoa kỳ, từ 60% đến 90% lượng ong đã biến mất, tức là khoảng 1,5 triệu đàn ong trên tổng số 2,4 triệu đàn thuộc 27 tiểu bang. Ở Québec (Canada), con số này là 40% trên tổng số các đàn ong.
Ở Châu Âu, theo Hiệp hội Quốc gia Những Người Nuôi ong của nước Đức, nhiều đàn ong đã bị biến mất. Ở Thụy Sĩ, Italia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Áo, Anh, Ba Lan cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ở Pháp, nơi những người nuôi ong từng bị thiệt hại nặng nề kể từ năm 1995 - cho tới khi nước này ban hành luật cấm sử dụng thuốc trừ sâu trên các ruộng ngô và ruộng trồng hoa hướng dương – nay dịch cũng đang phát triển trở lại. Hiện tượng này được đặt tên là“Marie-Céleste”, tên của con tàu mà thủy thủ đoàn đã biến mất một cách bí ẩn vào năm 1872.
Việc hàng đàn ong biến mất khiến cho các nhà khoa học hết sức lo lắng :80% số loài thực vật trên trái đất phải cần tới ong để được thụ phấn sinh sản. Không có ong nghĩa là sẽ chẳng có rau hay trái. Ngành trồng trọt nuôi sống con người phụ thuộc vào việc này. Ong xuất hiện trên trái đất trước loài người 60 triệu năm, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sự sống còn của con người. Ở Hoa kỳ, 90 loại cây lương thực cần ong để thụ phấn, tạo nên lượng lương thực được ước tính vào khoảng 14 tỷ USD.
Tóm lại một biến động có tính cách lịch sử của Thế giới dự kiến sẽ xảy ra vào thời điểm 21/12/2012
Thông tin này căn cứ vào đâu?
1. Lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc vào 2012
Văn minh Maya có một loại lịch gọi là lịch tôn giáo (religious calendar).:
Muời ba ngày là một tuần, hai mươi tuần là một năm.
Một năm lịch tôn giáo của người Maya chỉ có 260 ngày.
Người Maya tính toán lịch của họ theo tròn chu kỳ tồn tại của trái đất, mà chu kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2012.
Không phải lịch của người Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc. Nhưng liên hệ mốc thời gian này với các tài liệu của thiên văn học (Astronomy) và vật lý thiên văn (Astrophysics) ta thấy có nhiều sự kiện trùng hợp:
2. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên một mặt phẳng dẹt gọi là Ecliptic.
Theo tính toán của Thiên văn học,năm 2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau. Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy. Điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa (solar- flares) về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn.
3. Hiện tượng Galactic alignment
Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dải Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dải Ngân Hà: Galactic alignment
4. Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất : Polar shift.
Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001... Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất.
5. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh
Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.
Căn cứ vào lịch Pháp dài của người Mayan (Long count calendar),ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày nền văn minh nhân loại kỳ này kết thúc. Sau đó, nhân loại sẽ đi vào một nền văn minh mới không có quan hệvới văn minh kỳ này.
Người Mayan không có đề cập đến nguyên do nào mà khiến nền văn minh kỳ này kết thúc. Có một điểm xem như rất rõ rệt là cái ngày kết thúc này không có ngụ ý xảy ra kiếp nạn lớn nào, mà là ám thị một thứ tỉnh giác và biến chuyển ở trong tinh thần và phương diện ý thức của nhân loại (Cosmic Awareness and Spiritual Transition). Từ đó mà đi vào nền văn minh mới.
Chuyện gì đang xảy ra với loài ong?
Hàng tỷ con ong biến mất bí ẩn
Một hiện tượng diễn ra trên diện rộng, với mức độ nghiêm trọng không thể tưởng tượng được, đang lan dần từ nước này sang nước khác trên khắp hành tinh : nhiều đàn ong bị biến mất không lý do.
Xuất phát từ một trại nuôi ong thuộc tiểu bang Florida (Hoa kỳ) mùa thu năm qua, trận dịch lan dần ra khắp nước Mỹ, tràn sang Canada và Châu Âu, rồi “lây” sang tận Đài Loan kể từ tháng tư vừa qua(04/2010). Ở bất cứ đâu cũng xảy ra cùng một hiện tượng: hàng triệu chú ong rời tổ rồi không trở về nữa. Có một điều lạ lùng là gần nơi chúng ở, người ta không hề tìm thấy xác ong, cũng như không thấy sự xuất hiện của một loài động vật ăn thịt ong nào
Một đi không trở lại
Trong vòng vài tháng, chỉ tính riêng ở Hoa kỳ, từ 60% đến 90% lượng ong đã biến mất, tức là khoảng 1,5 triệu đàn ong trên tổng số 2,4 triệu đàn thuộc 27 tiểu bang. Ở Québec (Canada), con số này là 40% trên tổng số các đàn ong.
Ở Châu Âu, theo Hiệp hội Quốc gia Những Người Nuôi ong của nước Đức, nhiều đàn ong đã bị biến mất. Ở Thụy Sĩ, Italia, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Áo, Anh, Ba Lan cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ở Pháp, nơi những người nuôi ong từng bị thiệt hại nặng nề kể từ năm 1995 - cho tới khi nước này ban hành luật cấm sử dụng thuốc trừ sâu trên các ruộng ngô và ruộng trồng hoa hướng dương – nay dịch cũng đang phát triển trở lại. Hiện tượng này được đặt tên là“Marie-Céleste”, tên của con tàu mà thủy thủ đoàn đã biến mất một cách bí ẩn vào năm 1872.
Việc hàng đàn ong biến mất khiến cho các nhà khoa học hết sức lo lắng :80% số loài thực vật trên trái đất phải cần tới ong để được thụ phấn sinh sản. Không có ong nghĩa là sẽ chẳng có rau hay trái. Ngành trồng trọt nuôi sống con người phụ thuộc vào việc này. Ong xuất hiện trên trái đất trước loài người 60 triệu năm, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế cũng như sự sống còn của con người. Ở Hoa kỳ, 90 loại cây lương thực cần ong để thụ phấn, tạo nên lượng lương thực được ước tính vào khoảng 14 tỷ USD.
Tóm lại một biến động có tính cách lịch sử của Thế giới dự kiến sẽ xảy ra vào thời điểm 21/12/2012
Thông tin này căn cứ vào đâu?
1. Lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc vào 2012
Văn minh Maya có một loại lịch gọi là lịch tôn giáo (religious calendar).:
Muời ba ngày là một tuần, hai mươi tuần là một năm.
Một năm lịch tôn giáo của người Maya chỉ có 260 ngày.
Người Maya tính toán lịch của họ theo tròn chu kỳ tồn tại của trái đất, mà chu kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2012.
Không phải lịch của người Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc. Nhưng liên hệ mốc thời gian này với các tài liệu của thiên văn học (Astronomy) và vật lý thiên văn (Astrophysics) ta thấy có nhiều sự kiện trùng hợp:
2. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên một mặt phẳng dẹt gọi là Ecliptic.
Theo tính toán của Thiên văn học,năm 2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau. Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy. Điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa (solar- flares) về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn.
3. Hiện tượng Galactic alignment
Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dải Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dải Ngân Hà: Galactic alignment
4. Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất : Polar shift.
Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001... Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất.
5. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh
Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.
Căn cứ vào lịch Pháp dài của người Mayan (Long count calendar),ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày nền văn minh nhân loại kỳ này kết thúc. Sau đó, nhân loại sẽ đi vào một nền văn minh mới không có quan hệvới văn minh kỳ này.
Người Mayan không có đề cập đến nguyên do nào mà khiến nền văn minh kỳ này kết thúc. Có một điểm xem như rất rõ rệt là cái ngày kết thúc này không có ngụ ý xảy ra kiếp nạn lớn nào, mà là ám thị một thứ tỉnh giác và biến chuyển ở trong tinh thần và phương diện ý thức của nhân loại (Cosmic Awareness and Spiritual Transition). Từ đó mà đi vào nền văn minh mới.
Thanked by 2 Members:
|
|
#38
Gửi vào 02/03/2012 - 09:57
Từ những năm 60 của thế kỷ trước các nhà khoa học NASA đã biết được rằng hệ mặt trời bao gồm Trái đất sắp đi vào một vùng đặc biệt trong Vũ trụ, đó là Photon belt .Đây là một vùng có bề rộng 2000 năm ánh sáng. trong vùng đó tia gamma dày đặc.
Tia gamma được biết là một loại tia phóng xạ có bước sóng nhỏ nhất mà con người biết được. Nó có tác dụng rất lớn lên sự sống: Làm thay đổi cấu trúc hạt nhân nguyên tử, thay đổi cấu trúc tế bào di truyền ADN. Tia gamma hiện dùng trong điều trị ung thư, xóa bỏ cả khối u mà không cần giải phẫu. Các loại sinh vật được chiếu tia gamma với liều lượng nhỏ thì gây đột biến gien, tạo ra loài mới hay khả năng mới. Các thực phẩm đột biến gien là sản phẩm của công nghệ chiếu xạ này.
Khi hệ mặt trời (solar system) đi vào vùng Photon Belt, tia gamma dày đặc từ vũ trụ sẽ tác động như sau :
1- đối với cơ thể người: gây đột biến gien, tạo ra các hiện tượng không tưởng tượng được trên cơ thể người. Có hai giả thuyết : một là cơ thể nào không được chuẩn bị thì có thể bị phá hủy - loại bỏ . Hai làcơ thể nào có thể hòa nhập với tần số rung dộng mới thì có đột biến thêm khả năng . Ví dụ thân thể tự tỏa ra ánh sáng ; các chiều không gian thứ 4 và thứ 5 mở ra cho loài người tự do đi vào .
2- đối với trái đất: Có đôt biến về môi trường , khí hậu . Có nhiều thảm họa như sóng thần , động đất . Giá lạnh âm 40 độ C đột ngột , trái đất đổi trục - vùng xích đạo thành bắc và nam cực chẳng hạn . Môi trường sống bị phá hủy hoàn toàn , người chết rất nhiều .
3- Đối với các hành tinh trong hệ mặt trời . Do các hành tinh cùng đi vào vùng bão vũ trụ tia gamma này . nên từ trường - trọng lượng -và lực hấp dẫn sẽ thay dổi . Mặt trời có thể bùng phát ra nhiều sức nóng hơn - thiêu hủy trái đất . Cũng có thể nguội lạnh đi làm trái đất rơi vào kỷ băng hà . Quỹ đạo các hành tinh trong hệ mặt trời thay dổi không dự đoán được.
4 Khi đi vào vùng biên giới của Photon belt này, goi là vùng Null Zone , tất cả các hiện tượng điện từ đều mất hết . Các hạt điện tử đứng im, không có điện , không có chiếu sáng , máy tính điện thoại không hoạt động , không khởi động được xe hơi . Mọi sinh hoạt dựa trên điện năng đều tê liệt . Dự kiến vùng Null Zone này là 3- 5 ngày . Đây là thời gian cần cho hệ mặt trời đi qua vùng biên và nằm trọn vẹn trongPhoton Belt .Việc đi vào Photon Belt này là môt hiện tượng Thiên văn, 13,000 năm xảy ra một lần . Và Chúng ta sắp được chứng kiếnTrái đất có thể thay đổi khác thường vào ngày 21 tháng 12 năm 2012
Sửa bởi Sơn Phong Cổ: 03/03/2012 - 13:14
Thanked by 2 Members:
|
|
#39
Gửi vào 02/03/2012 - 10:07
Với những người theo thuyết ngộ đạo, Ouroboros là biểu tượng bí hiểm. Nó là Duy nhất, là hình ảnh của dòng chảy thời gian và là của sự tiến hóa. Nó cũng là biểu tượng của sự thông thái trong thế giới bí ẩn, là đại diện cho những khám phá liên tiếp về các điều thần bí và là sự im lặng được giấu kín. Nó còn là sự bắt đầu, và cũng là sự kết thúc. Người ta còn thấy ở đó một lời chỉ dẫn cho chu trình hồi sinh.
Ouroboros có mặt cả trên những bức chạm khắc ở thời Trung đại, và đồng thời cũng là biểu tượng cho thuyết thần trí của hội Thông Thiên Học
Với hình ảnh của Ouroboros ở ÂM và DƯƠNG, người ta thấy trên đó là vòng tròn của sự sống được giải phóng khỏi cái chết cùng một sinh vật lưỡng tính ở trong cùng.
Đây là một biểu tượng Alchemist rất lớn.
Ouroboros là 1 biểu tượng cổ: hình ảnh con rắn nuốt chính cái đuôi của mình thành vòng tròn.mang ý nghĩa tuần hoàn,đồng nhất và sự bất tử.Trong tôn giáo và thần thoại học, Ouroboros có 1 vai trò quan trọng,như liên quan tới nữ thần Kris trong thần thọai Ấn Độ,con quỷ Jormungandr của Nauy,chúa rắn của Aztec Queztacoatl.
Nó còn là biểu tượng của thuật giả kim.Trong tâm lý học hiện đaị, Ouroboros đc coi như hình ảnh của tâm hồn con người.
Con rắn là biểu tưọng của sự hồi sinh,vòng quay của sự sống và cái chết,sự hài hoà của 2 thái cực
Theo Plato,triết gia thời Hi Lạp :
"Con vật ấy sinh ra ko cần có mắt,vì bên ngoài không có gì tồn tại,ko cần tai vì ko có gì để nghe,ko cần mũi vì ko cần ko khí để thở. Nó ko cần bất cứ bộ phận nào,vì nó ko cần tìm thức ăn,và đào thải thức ăn. Không có gì xâm nhập nó,ko có gì ra khỏi nó. Ouroboros là thứ duy nhất có vào lúc ấy.Nó ăn chính cái đuôi của mình,phát triển và cứ thế tồn tại mà ko cần bất cứ thứ gì.Nó có đủ mọi thứ ,dù thiếu mọi thứ.Nó chuyển động nhờ sự quay tròn,và luôn chuyển động tại cùng một nơi,cùng 1 cách.Nó tượng trưng cho vũ trụ,tồn tại độc lập mà không cần bất cứ tác nhân bên trong hay bên ngoài."
Ouroboros kép (2 con rắn ăn thịt lẫn nhau) thể hiện tính hoán đổi của thuật giả kim. Trong tâm linh,nó là 2 mặt của bản chất con người
Ouroboros tượng trưng cho một trong các hiện tượng và thế lực tự nhiên trong vũ trụ, ở đây là thiên tai, là sự tàn phá hủy diệt. Sự xuất hiện của nó có thể coi như để chấm dứt một chu kì khép kín và mở ra một chu kì mới.
Hãy nhớ đến 1 câu nói nổi tiếng trong Phúc Âm:" I am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end".
Và hãy nhớ đến học thuyết của Phật giáo về thế giới: Thế giới vô thủy vô chung, xoay vòng như miệng chén. Sinh tử cũng vậy.
Theo thuyết thần trí mà nói, toàn bộ văn minh thế giới xuất phát từ 1 nguồn, 1 cội rễ chung, dần dần mới tách ra các hướng khác nhau. Cho nên đó là chuyện tất nhiên khi mà hình tượng Ouboros xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Và theo đó, ở thời đại Atlantis, toàn bộ thế hệ chúng ta, Aryan, được gọi là Snake men, để phân biệt với người Atlantis.
Theo ghi chép của theosophy, con người thời đại Polarian, Hyperborean và Lemurian ( hay còn gọi là MU) là những ngừoi lưỡng tính và hình hài không như ngày nay. Cụ thể là hai thế hệ đầu thì bồng bềnh như bóng ma, còn Mu thì có hai khuôn mặt, 3 mắt và bốn cánh tay (chú ý các tượng Ấn độ).
Theo 1 cách hiểu khác của theosophy về truyền thuyết Adam và Eva, ko phải người đàn bà tách ra từ người đàn ông. Adam không phải là 1 con người duy nhất, mà là 1 tập thể, chỉ toàn bộ loài người lữong tính. Nói cách khác, khởi nguyên loài người là 1 khối hỗn độn nam và nữ, nhưng do tiến hoá, đã phân thành giống đực và giống cái. Sau khi phân thành 2 giới, nữ giới (Eva) bằng sự sáng suốt đã phát triển khoa học ( trái táo), và tạo điều kiện cho nam giới (Adam) được tự do phát triển mạnh theo hướng thú vật. Và do đó các thảm họa, chiến tranh, v.v.... xảy ra, và Atlantis và Mu tiêu vong. Đó là lúc mà loài người mất địa vị đỉnh cao của mình, và truyền thuyết về loài người bị Chúa trời ruồng bỏ phát sinh từ đó.
Việc này không có gì khó tin cả, vì tiến trình của thực vật và động vật cũng tương tự, từ sinh sản sinh dữong, lưỡng tính, rồi đơn tính.
OUros xuất hiện ở hầu hết các nền văn minh lớn trên thế giới
Ảnh minh hoạ nền văn minh MAYA
Một người MAYA đang ngồi Thiền
Tổng hợp
Ouroboros có mặt cả trên những bức chạm khắc ở thời Trung đại, và đồng thời cũng là biểu tượng cho thuyết thần trí của hội Thông Thiên Học
Với hình ảnh của Ouroboros ở ÂM và DƯƠNG, người ta thấy trên đó là vòng tròn của sự sống được giải phóng khỏi cái chết cùng một sinh vật lưỡng tính ở trong cùng.
Đây là một biểu tượng Alchemist rất lớn.
Ouroboros là 1 biểu tượng cổ: hình ảnh con rắn nuốt chính cái đuôi của mình thành vòng tròn.mang ý nghĩa tuần hoàn,đồng nhất và sự bất tử.Trong tôn giáo và thần thoại học, Ouroboros có 1 vai trò quan trọng,như liên quan tới nữ thần Kris trong thần thọai Ấn Độ,con quỷ Jormungandr của Nauy,chúa rắn của Aztec Queztacoatl.
Nó còn là biểu tượng của thuật giả kim.Trong tâm lý học hiện đaị, Ouroboros đc coi như hình ảnh của tâm hồn con người.
Con rắn là biểu tưọng của sự hồi sinh,vòng quay của sự sống và cái chết,sự hài hoà của 2 thái cực
Theo Plato,triết gia thời Hi Lạp :
"Con vật ấy sinh ra ko cần có mắt,vì bên ngoài không có gì tồn tại,ko cần tai vì ko có gì để nghe,ko cần mũi vì ko cần ko khí để thở. Nó ko cần bất cứ bộ phận nào,vì nó ko cần tìm thức ăn,và đào thải thức ăn. Không có gì xâm nhập nó,ko có gì ra khỏi nó. Ouroboros là thứ duy nhất có vào lúc ấy.Nó ăn chính cái đuôi của mình,phát triển và cứ thế tồn tại mà ko cần bất cứ thứ gì.Nó có đủ mọi thứ ,dù thiếu mọi thứ.Nó chuyển động nhờ sự quay tròn,và luôn chuyển động tại cùng một nơi,cùng 1 cách.Nó tượng trưng cho vũ trụ,tồn tại độc lập mà không cần bất cứ tác nhân bên trong hay bên ngoài."
Ouroboros kép (2 con rắn ăn thịt lẫn nhau) thể hiện tính hoán đổi của thuật giả kim. Trong tâm linh,nó là 2 mặt của bản chất con người
Ouroboros tượng trưng cho một trong các hiện tượng và thế lực tự nhiên trong vũ trụ, ở đây là thiên tai, là sự tàn phá hủy diệt. Sự xuất hiện của nó có thể coi như để chấm dứt một chu kì khép kín và mở ra một chu kì mới.
Hãy nhớ đến 1 câu nói nổi tiếng trong Phúc Âm:" I am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end".
Và hãy nhớ đến học thuyết của Phật giáo về thế giới: Thế giới vô thủy vô chung, xoay vòng như miệng chén. Sinh tử cũng vậy.
Theo thuyết thần trí mà nói, toàn bộ văn minh thế giới xuất phát từ 1 nguồn, 1 cội rễ chung, dần dần mới tách ra các hướng khác nhau. Cho nên đó là chuyện tất nhiên khi mà hình tượng Ouboros xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Và theo đó, ở thời đại Atlantis, toàn bộ thế hệ chúng ta, Aryan, được gọi là Snake men, để phân biệt với người Atlantis.
Theo ghi chép của theosophy, con người thời đại Polarian, Hyperborean và Lemurian ( hay còn gọi là MU) là những ngừoi lưỡng tính và hình hài không như ngày nay. Cụ thể là hai thế hệ đầu thì bồng bềnh như bóng ma, còn Mu thì có hai khuôn mặt, 3 mắt và bốn cánh tay (chú ý các tượng Ấn độ).
Theo 1 cách hiểu khác của theosophy về truyền thuyết Adam và Eva, ko phải người đàn bà tách ra từ người đàn ông. Adam không phải là 1 con người duy nhất, mà là 1 tập thể, chỉ toàn bộ loài người lữong tính. Nói cách khác, khởi nguyên loài người là 1 khối hỗn độn nam và nữ, nhưng do tiến hoá, đã phân thành giống đực và giống cái. Sau khi phân thành 2 giới, nữ giới (Eva) bằng sự sáng suốt đã phát triển khoa học ( trái táo), và tạo điều kiện cho nam giới (Adam) được tự do phát triển mạnh theo hướng thú vật. Và do đó các thảm họa, chiến tranh, v.v.... xảy ra, và Atlantis và Mu tiêu vong. Đó là lúc mà loài người mất địa vị đỉnh cao của mình, và truyền thuyết về loài người bị Chúa trời ruồng bỏ phát sinh từ đó.
Việc này không có gì khó tin cả, vì tiến trình của thực vật và động vật cũng tương tự, từ sinh sản sinh dữong, lưỡng tính, rồi đơn tính.
OUros xuất hiện ở hầu hết các nền văn minh lớn trên thế giới
Ảnh minh hoạ nền văn minh MAYA
Một người MAYA đang ngồi Thiền
Tổng hợp
Thanked by 3 Members:
|
|
#40
Gửi vào 02/03/2012 - 10:09
Khoa thiên văn Phương Tây có một bức hình chỉ hình thể Ngân Hà gọi là Ouroboros, đó là hình con rắn đang cắn cái đuôi của nó, nơi miệng con rắn cắn đuôi có một khoảng trống gọi là Rãnh Đen, tại đó có hình Mặt Trời đang rọi sáng. Rãnh Đen này nằm gần Thiên Hà lùn Sagittarius và cũng được gọi là Kênh Sanh. Tại sao gọi nói là Kênh Sanh và nó sanh ra cái gì thì chúng ta không biết chỉ thấy trong hình ảnh có hình Mặt Trời sáng rực tại vị trí Rãnh Đen. Có thể Mặt Trời nổ lớn hay được sanh ra tại Rãnh Đen. Văn minh cỗ Hy Lạp gọi Ngày Tận Thế là Aion Suntalia, hình ảnh Aion Suntalia cũng gần giống với hình ảnh Ouroboros, chữ Aion Suntalia cũng có nghĩa về Mặt Trời. Trong chuyện thần thoại Việt Nam có chuyện Hậu Nghệ đã bắn rơi 7 cái Mặt Trời.
Trong những hình tròn kỳ lạ xuất hiện trên những đám lúa đám cỏ trong một đêm trên 70 quốc gia nhiều nhất là ở nước Anh cũng có những hình tròn chỉ hình thể Ngân Hà như hình Ouroboros, cũng có những hình tròn kỳ lạ chỉ những Chu Kỳ với những Mặt Trời khác nhau (nếu bạn muốn xem hỉnh ảnh Ouroboros, hình Aion suntalia và những hình tròn xuất hiện trên những đám cỏ kỳ lạ này xin lên mạng ở địa chỉ ). Như thế từ Đông sang Tây đều có những chuyện thần thoại những hình ảnh nói đến Mặt Trời đang chiếu ánh sáng xuống chúng ta hiện nay không phải là Mặt Trời duy nhất mà nó có thể là Mặt Trời thứ 5 hay thứ 6 vì nó có thể được sanh ra hay bùng sáng lên khi nó đi qua Rãnh Đen hay Kênh Sanh trong dĩa Ngân Hà.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày Trái Đất và Mặt Trời đi qua tâm độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà trong cái Rãnh Đen hay Kênh Sanh đó nên chuyện Trái Đất và Mặt Trời bị ảnh hưởng bởi những lực khác là chuyện có thể có xảy ra. Những lực đó có thể là lực hút của Lỗ Đen từ tâm Ngân Hà, lực hấp dẫn của các thiên thể trong dĩa mặt phẳng Ngân Hà, lực quay của dĩa Ngân Hà, lực của những năng lượng tối trong Rãnh Đen và nhất là sự va chạm giữa Trái Đất hay Mặt Trời với những đám tinh vân hoặc những thiên thể trong dĩa Ngân Hà v.v... Khoa thiên văn Phương Tây không thể xác nhận và tiên đoán được sự ảnh hưởng hay sự va chạm này vì chúng ta chưa từng trải qua hay đã trải qua từ thời quá xa xưa nên nay chỉ còn là huyền thoại. Nếu một trong các lực đó có tác động lên Mặt Trời hay Trái Đất hoặc có sự va chạm giữa Mặt Trời và Trái Đất với những tinh vân hay những thiên thể trong dĩa Ngân Hà thì ngày tàn của thế giới chúng ta là chuyện có thật.
Có một trường hợp khác rất dễ xảy ra là có một đám tinh vân hay một thiên thể trong số 400.000 vật thể của dĩa Ngân Hà nằm giữa đường đi của Mặt Trời và Trái Đất che ánh sáng của Mặt Trời làm cho Trái Đất tối tăm trong vài ngày. Nếu trường hợp này xảy ra thì chuyện huyền thoại Hậu Nghệ bắn rơi bảy cái Mặt Trời và chữ Kênh Sanh để chỉ cho cái Rãnh Đen trong bức hình Ouroboros và chuyện Aion Suntalia của thần thoại Hy Lạp được giải đáp : cách đây 26.000 năm khi Mặt Trời đi qua tâm độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà đã từng bị một đám tinh vân che khuất làm cho Trái Đất bị tăm tối vài ngày nhưng người xưa không hiểu tại sao nên mới tạo ra huyền thoại Mặt Trời bị Hậu Nghệ bắn rơi hay Mặt Trời được sanh ra từ Kênh Sanh.
Trong 10 tập trăm đoạn 4 câu thơ của nhà tiên tri nổi danh Nostradamus có đến hàng chục câu thơ đề cập đến nhân vật AntiChrist tức là quỉ Satan xuất hiện và sẽ đưa nhân loại vào thế chiến thứ III ( nếu bạn muốn xem hình quỷ Satan ra mắt tại tháp đôi ở New York thì lên mạng ở địa chỉ ). Sau đó nhân vật này sẽ bị thiên thần bắt đi vào 3 ngày Trái Đất không có ánh nắng Mặt Trời. Trong Thánh Kinh ở sách Khải Huyền 20 : 1-5 , theo Jean Charles de Fontbrune, có đề cập đến chuyện quỷ vương bị các thiên thần bắt đi trong 3 ngày không ánh Mặt Trời, trong các sấm truyền của các tôn giáo Phương Đông cũng có đề cập đến 3 ngày tăm tối không ánh sáng Mặt Trời.
Trong tình hình hiện nay Hoa Kỳ đang trên đà suy thoái trên mọi lãnh vực, Iran sẽ có bom nguyên tử trong nay mai, Taliban đang mạnh dần thì thế chiến thứ III, như lời nhà tiên tri Notradamus, có thể sẽ xảy và chuyện Trái Đất có 3 ngày không có ánh nắng Mặt Trời là chuyện có thể có. Những lời tiên tri hay sấm truyền không có thể xem là những dự báo có khoa học nhưng nếu có xảy ra lại là tin vui cho những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam và Trung Cọng vì sư phụ đi đâu thì đệ tử phải theo hầu. Quỉ Satan bị các thiên thần bắt đi thì ma vương và ma con cọng sản phải đi theo hầu. Đúng là bất chiến tự nhiên thành.
21 tháng 12 năm 2012 Ngày Tận Thế, không phải là một chuyện giật gân hay chuyện động trời thường ngày trên báo chí để câu độc giả mà là chuyện Động Trời thứ thiệt, chuyện của các nhà khoa học của nền văn minh Maya tính toán biết được thời gian Mặt Trời đi qua tâm độ dày mặt phẳng Ngân Hà và truyền lại hậu thế phù hợp với sự hiểu biết của nền thiên văn học hiện đại. Các nhà làm phim của Hollywood cũng sản xuất phim " 2012 Ngày Tận Thế " không hiểu con người có biết được chúng ta đang đứng trước một nguy cơ to lớn trong thời gian 3 năm tới hay không ?
Nếu ngày ấy đi qua mà chẳng có gì xảy ra thì Ông Trời vẫn còn thương loài người muốn cho loài người một cơ hội xây dựng lại thế giới loài người tốt đẹp hơn. Một Thiên Niên Kỷ mới đã bắt đầu. Một Chu Kỳ Lớn mới một Năm Lớn mới sắp bắt đầu sau ngày đó. Mặt Trời và Trái Đất đi qua độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà để qua một vùng trời mới sau ngày đó. Những người đã lỡ lầm theo cọng sản mà không muốn theo hầu sư phụ sau ngày 21 tháng 12 năm 2012 vẫn còn thời gian trả lại thẻ cho đảng cọng sản. Chúng ta quá nhỏ bé trước vũ trụ quá bao la không nên dùng bạo lực để độc quyền lừa phĩnh cướp bóc giết nhau mãi mà cần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau mới mong tồn tại được.
Hiện nay 1/3 thế giới đang no đủ thừa mứa, 1/3 sống thiếu ăn và 1/3 đang chết đói, xung đột do các nhà đại tư bản kích hoạt một cách có chủ đích để buôn bán vũ khí và chia chác tài nguyên, người ta vẫn đang nghiên cứu những loại vũ khí tối tân để giết đồng loại một cách hiệu quả, có hệ thống. Những cuộc cách mạng vô sản với lý tưởng nguyên khởi là xây dựng một thế giới công bằng hơn đã chứng minh được sự thất bại của nó, sự sụp đổ một cách có hệ thống của khối XHCN là một minh chứng cho lý thuyết cộng sản vô thần
chỉ tin vào ý chí của những con người đã tự nguyện cắt đứt kết nối thiêng liêng với Đấng sáng tạo và biến mình thành hoang hóa và đảo ngược quá trình tiến hóa, có thể gọi là vật hóa. Nhà thờ công giáo la mã nhân danh đấng sáng tạo làm nhiều điều quá xa lạ với lời răn của Chúa Giê Su, dưới góc nhìn trần thế là một vĩ nhân: hệ thống nhà thờ công giáo tại Mỹ nhân danh đấng sáng tạo tích cóp của cải, lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ, đánh mất đức tin cuối cùng của hàng triệu tín đồ vào những điều thiêng được chúa
giê su và các bậc tiên tri khác: Phật thích ca... rao giảng. Họ không hiểu việc họ làm hay là quỷ satăng đang chiếm giữ linh hồn họ, tội làm vỡ nát đức tin của hàng triệu tín đồ thì nên đày dưới đáy hỏa ngục.
Con người yếu đuối, nhỏ bé bất lực trước vũ trụ bao la, nhưng lại quá to lớn trong sự hung ác, mưu mô, đâu có loài nào ác hơn loài người? Những cuộc chiến tranh tôn giáo nhân danh vị Chúa của mình mà giết chết những người tin vào những chúa khác, cách dễ nhất để có thể giết người hợp pháp trong tôn giáo là đội cho họ chiếc mũ quỷ satăng mà giết quỷ thì được phép? Chúa Giêsu chỉ đuổi quỷ chứ chưa bao giờ ngài giết người bị quỷ ám cả.
Trong các cuộc chiến tranh thế giới lần 1, lần 2, và có thể lần 3 hàng triệu người đàn ông tốt là cha cùa những đứa trẻ vô tội và hàng triệu thanh niên ưu tú được huấn luyện một cách có hệ thống để giết đồng loại của mình. Thường dân nạn nhân của những cuộc không kích...
Những cuộc thảm sát, thanh trừng sắc tộc, những cuộc thanh trừng nhân danh chủ nghĩa...cũng hàng triệu người...
Lúc đó Chúa-đấng sáng tạo ở đâu? Tình yêu của ngài ở đâu? Quả thật căn trí của con người trần thế không thể hiểu hết được.
Trong lịch sử nhân loại, từng thời kỳ vẫn có những vĩ nhân được Đấng sáng tạo gửi xuống: Phật thích ca, Đức Giê su.. mà sao lâu quá rồi 2010 năm không thấy có đấng vĩ nhân nào được gửi xuống, tôi tự hỏi..
Có lý thuyết của một người Nga là ông Mun đa sép sau khi nghiên cứu tại Tây Tạng đã đưa ra lý thuyết là con người hiện nay là một nhánh cụt không thành công của đấng sáng tạo, đã có những chủng tộc người được Chúa sáng tạo trước: người thiên thần, người Ma, ngưòi Lêmuria, người Atlantic, người Arian hiện đại và... có lẽ cần được thay đổi để được tiến hóa hơn.. chằng biết làm sao mà lần...
Nếu nhà thờ công giáo la mã còn chút lương tâm thì cần quay lại với tinh thân của đấng Giê su: Không tích cóp tiền của một cách tham lam như đang làm hiện nay, sa thải những vi linh mục mà thật ra là quỳ sa tăng chiếm hết linh hồn chỉ còn cái xác thối.. thì may ra cứu vớt được đức tin của những người còn đức tin và hình ảnh của nhà thờ. Chúa Giê su không thể ngờ rằng hiện nay nhà thờ công giáo lại hoang hóa tới mức vậy. hay là ngài biết hết như đã tiên đoán và thực hiện một kế hoạch vĩ đại do Cha ngài-đấng sáng tạo sắp đặt? Tôi
chằng thấy Vaticăn làm điều gì coi được đối với việc chấn chỉnh đức tin cả, vẫn tích cóp tiền của, xử lý nội bộ những vị linh mục bán linh hồn cho quỷ thì chắc là Giáo hoang Bênêđictô sẽ là đời giáo hoàng cuối cùng như tiên đoán ban đầu (chứ không phải thứ hai) của Thánh Malachi về các đời giáo hoàng. Giáo hoàng John Paul II người Balan lại còn rao giảng rắng chẳng có Thiên quốc trên các tầng trời và chẳng có hỏa ngục mà còn vận dụng một cách thiếu hiểu biết lý thuyết phật giáo vào để nói địa ngục là một trạng thái thiếu
vắng chúa, trong khi đạo phật vẫn khẳng định có niết bàn, cõi trời, có địa ngục...
Rồi sự xuất hiện hàng loạt vật thể lạ UFO tại Nga, Trung quốc.., của lý thuyết Rael rằng loài người được nhân bản vô tính từ một chủng tộc cao hơn ngoài thái dương hệ..Ông Rael này cũng nhân danh người ngoài hành tinh quyên góp tiền để xây dựng xứ quán để tiếp cái gọi là Cha của ông ta và những người tin theo giáo thuyết của ông ta Raelian. Chẳng hiểu những tạo nhân như ông ta nói cần gì tời Sứ quán trên đất nhỉ? Ông Rael chắc là một loại người vô thần sử dụng kỹ thuật cao để trục lợi.
Nếu đọc Phúc âm thì thấy rằng những điều chúa giê su khi còn trong hình hài con người dạy bảo môn đệ hình như đang xảy ra...nhưng nếu mà thu thập sự kiện thì thấy là nó đang xảy ra ở mức độ cao hơn với xuất dày đặc hơn: chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, bịnh dịch, sự hoang hóa của nhà thờ công giáo, các tiên tri giả...nhưng Ngài lại chẳng lượng hóa tần xuất bao nhiêu là đủ cả..có lẽ vẫn còn cơ hội cho sự thức tỉnh ở phạm vi toàn cầu của nhân loại mà sức mạnh của chỉ những suy nghĩ tốt lành không cũng có cơ may cứu vớt
được địa cầu.. nhưng mà theo cơ chế nào khi mà mặt trời vẫn đi vào gần trung tâm thiên hà..thiên thạch và sao chổi cũng sắp đụng vào trái đất với xác xuất 1/1000...
Thôi thì cố gắng làm được gì tốt thì làm trong khả năng mà làm sao những người còn giữ đức tin nguyên khởi của Giê su, của Phật thích ca.. có thể kết nối làm thành hiệu ứng tích cực cộng hưởng thì dù sao cũng sẽ làm cho thế giới này tốt hơn một chút... để rồi quỷ satăng lại ra tay tàn phá trong chốc lát...qua những cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu...Làm gì thì làm con người không được đánh mất tâm linh và niềm tin rằng mình có nguồn gốc thần thánh được Đấng tối cao sáng tạo và có thưởng có phạt theo một cơ chế khách quan cấp
vũ trụ... do đấng tối cao đã phân định, chứ không phải vô thần, vô tâm linh chết là hết... sống như súc vật vì chỉ tin vào duy vật thì rất nguy. Nếu chỉ có một đời sống và chết là hết thì ngu gì mà không tranh thủ hưởng lạc và tích cóp...có tiền sai khiến người khác, làm đủ điều xấu xa để có tiền....Mong sao ngày mà đấng tối cao đã hứa sẽ quay lại tới sớm hơn nhờ sự tỉnh thức của con cái ngài...
trích "http://phanvan81.multiply.com/journal/item/24/Ngay_21_thang_12_nam_2012"
Trong những hình tròn kỳ lạ xuất hiện trên những đám lúa đám cỏ trong một đêm trên 70 quốc gia nhiều nhất là ở nước Anh cũng có những hình tròn chỉ hình thể Ngân Hà như hình Ouroboros, cũng có những hình tròn kỳ lạ chỉ những Chu Kỳ với những Mặt Trời khác nhau (nếu bạn muốn xem hỉnh ảnh Ouroboros, hình Aion suntalia và những hình tròn xuất hiện trên những đám cỏ kỳ lạ này xin lên mạng ở địa chỉ ). Như thế từ Đông sang Tây đều có những chuyện thần thoại những hình ảnh nói đến Mặt Trời đang chiếu ánh sáng xuống chúng ta hiện nay không phải là Mặt Trời duy nhất mà nó có thể là Mặt Trời thứ 5 hay thứ 6 vì nó có thể được sanh ra hay bùng sáng lên khi nó đi qua Rãnh Đen hay Kênh Sanh trong dĩa Ngân Hà.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày Trái Đất và Mặt Trời đi qua tâm độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà trong cái Rãnh Đen hay Kênh Sanh đó nên chuyện Trái Đất và Mặt Trời bị ảnh hưởng bởi những lực khác là chuyện có thể có xảy ra. Những lực đó có thể là lực hút của Lỗ Đen từ tâm Ngân Hà, lực hấp dẫn của các thiên thể trong dĩa mặt phẳng Ngân Hà, lực quay của dĩa Ngân Hà, lực của những năng lượng tối trong Rãnh Đen và nhất là sự va chạm giữa Trái Đất hay Mặt Trời với những đám tinh vân hoặc những thiên thể trong dĩa Ngân Hà v.v... Khoa thiên văn Phương Tây không thể xác nhận và tiên đoán được sự ảnh hưởng hay sự va chạm này vì chúng ta chưa từng trải qua hay đã trải qua từ thời quá xa xưa nên nay chỉ còn là huyền thoại. Nếu một trong các lực đó có tác động lên Mặt Trời hay Trái Đất hoặc có sự va chạm giữa Mặt Trời và Trái Đất với những tinh vân hay những thiên thể trong dĩa Ngân Hà thì ngày tàn của thế giới chúng ta là chuyện có thật.
Có một trường hợp khác rất dễ xảy ra là có một đám tinh vân hay một thiên thể trong số 400.000 vật thể của dĩa Ngân Hà nằm giữa đường đi của Mặt Trời và Trái Đất che ánh sáng của Mặt Trời làm cho Trái Đất tối tăm trong vài ngày. Nếu trường hợp này xảy ra thì chuyện huyền thoại Hậu Nghệ bắn rơi bảy cái Mặt Trời và chữ Kênh Sanh để chỉ cho cái Rãnh Đen trong bức hình Ouroboros và chuyện Aion Suntalia của thần thoại Hy Lạp được giải đáp : cách đây 26.000 năm khi Mặt Trời đi qua tâm độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà đã từng bị một đám tinh vân che khuất làm cho Trái Đất bị tăm tối vài ngày nhưng người xưa không hiểu tại sao nên mới tạo ra huyền thoại Mặt Trời bị Hậu Nghệ bắn rơi hay Mặt Trời được sanh ra từ Kênh Sanh.
Trong 10 tập trăm đoạn 4 câu thơ của nhà tiên tri nổi danh Nostradamus có đến hàng chục câu thơ đề cập đến nhân vật AntiChrist tức là quỉ Satan xuất hiện và sẽ đưa nhân loại vào thế chiến thứ III ( nếu bạn muốn xem hình quỷ Satan ra mắt tại tháp đôi ở New York thì lên mạng ở địa chỉ ). Sau đó nhân vật này sẽ bị thiên thần bắt đi vào 3 ngày Trái Đất không có ánh nắng Mặt Trời. Trong Thánh Kinh ở sách Khải Huyền 20 : 1-5 , theo Jean Charles de Fontbrune, có đề cập đến chuyện quỷ vương bị các thiên thần bắt đi trong 3 ngày không ánh Mặt Trời, trong các sấm truyền của các tôn giáo Phương Đông cũng có đề cập đến 3 ngày tăm tối không ánh sáng Mặt Trời.
Trong tình hình hiện nay Hoa Kỳ đang trên đà suy thoái trên mọi lãnh vực, Iran sẽ có bom nguyên tử trong nay mai, Taliban đang mạnh dần thì thế chiến thứ III, như lời nhà tiên tri Notradamus, có thể sẽ xảy và chuyện Trái Đất có 3 ngày không có ánh nắng Mặt Trời là chuyện có thể có. Những lời tiên tri hay sấm truyền không có thể xem là những dự báo có khoa học nhưng nếu có xảy ra lại là tin vui cho những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam và Trung Cọng vì sư phụ đi đâu thì đệ tử phải theo hầu. Quỉ Satan bị các thiên thần bắt đi thì ma vương và ma con cọng sản phải đi theo hầu. Đúng là bất chiến tự nhiên thành.
21 tháng 12 năm 2012 Ngày Tận Thế, không phải là một chuyện giật gân hay chuyện động trời thường ngày trên báo chí để câu độc giả mà là chuyện Động Trời thứ thiệt, chuyện của các nhà khoa học của nền văn minh Maya tính toán biết được thời gian Mặt Trời đi qua tâm độ dày mặt phẳng Ngân Hà và truyền lại hậu thế phù hợp với sự hiểu biết của nền thiên văn học hiện đại. Các nhà làm phim của Hollywood cũng sản xuất phim " 2012 Ngày Tận Thế " không hiểu con người có biết được chúng ta đang đứng trước một nguy cơ to lớn trong thời gian 3 năm tới hay không ?
Nếu ngày ấy đi qua mà chẳng có gì xảy ra thì Ông Trời vẫn còn thương loài người muốn cho loài người một cơ hội xây dựng lại thế giới loài người tốt đẹp hơn. Một Thiên Niên Kỷ mới đã bắt đầu. Một Chu Kỳ Lớn mới một Năm Lớn mới sắp bắt đầu sau ngày đó. Mặt Trời và Trái Đất đi qua độ dày dĩa mặt phẳng Ngân Hà để qua một vùng trời mới sau ngày đó. Những người đã lỡ lầm theo cọng sản mà không muốn theo hầu sư phụ sau ngày 21 tháng 12 năm 2012 vẫn còn thời gian trả lại thẻ cho đảng cọng sản. Chúng ta quá nhỏ bé trước vũ trụ quá bao la không nên dùng bạo lực để độc quyền lừa phĩnh cướp bóc giết nhau mãi mà cần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau mới mong tồn tại được.
Hiện nay 1/3 thế giới đang no đủ thừa mứa, 1/3 sống thiếu ăn và 1/3 đang chết đói, xung đột do các nhà đại tư bản kích hoạt một cách có chủ đích để buôn bán vũ khí và chia chác tài nguyên, người ta vẫn đang nghiên cứu những loại vũ khí tối tân để giết đồng loại một cách hiệu quả, có hệ thống. Những cuộc cách mạng vô sản với lý tưởng nguyên khởi là xây dựng một thế giới công bằng hơn đã chứng minh được sự thất bại của nó, sự sụp đổ một cách có hệ thống của khối XHCN là một minh chứng cho lý thuyết cộng sản vô thần
chỉ tin vào ý chí của những con người đã tự nguyện cắt đứt kết nối thiêng liêng với Đấng sáng tạo và biến mình thành hoang hóa và đảo ngược quá trình tiến hóa, có thể gọi là vật hóa. Nhà thờ công giáo la mã nhân danh đấng sáng tạo làm nhiều điều quá xa lạ với lời răn của Chúa Giê Su, dưới góc nhìn trần thế là một vĩ nhân: hệ thống nhà thờ công giáo tại Mỹ nhân danh đấng sáng tạo tích cóp của cải, lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ, đánh mất đức tin cuối cùng của hàng triệu tín đồ vào những điều thiêng được chúa
giê su và các bậc tiên tri khác: Phật thích ca... rao giảng. Họ không hiểu việc họ làm hay là quỷ satăng đang chiếm giữ linh hồn họ, tội làm vỡ nát đức tin của hàng triệu tín đồ thì nên đày dưới đáy hỏa ngục.
Con người yếu đuối, nhỏ bé bất lực trước vũ trụ bao la, nhưng lại quá to lớn trong sự hung ác, mưu mô, đâu có loài nào ác hơn loài người? Những cuộc chiến tranh tôn giáo nhân danh vị Chúa của mình mà giết chết những người tin vào những chúa khác, cách dễ nhất để có thể giết người hợp pháp trong tôn giáo là đội cho họ chiếc mũ quỷ satăng mà giết quỷ thì được phép? Chúa Giêsu chỉ đuổi quỷ chứ chưa bao giờ ngài giết người bị quỷ ám cả.
Trong các cuộc chiến tranh thế giới lần 1, lần 2, và có thể lần 3 hàng triệu người đàn ông tốt là cha cùa những đứa trẻ vô tội và hàng triệu thanh niên ưu tú được huấn luyện một cách có hệ thống để giết đồng loại của mình. Thường dân nạn nhân của những cuộc không kích...
Những cuộc thảm sát, thanh trừng sắc tộc, những cuộc thanh trừng nhân danh chủ nghĩa...cũng hàng triệu người...
Lúc đó Chúa-đấng sáng tạo ở đâu? Tình yêu của ngài ở đâu? Quả thật căn trí của con người trần thế không thể hiểu hết được.
Trong lịch sử nhân loại, từng thời kỳ vẫn có những vĩ nhân được Đấng sáng tạo gửi xuống: Phật thích ca, Đức Giê su.. mà sao lâu quá rồi 2010 năm không thấy có đấng vĩ nhân nào được gửi xuống, tôi tự hỏi..
Có lý thuyết của một người Nga là ông Mun đa sép sau khi nghiên cứu tại Tây Tạng đã đưa ra lý thuyết là con người hiện nay là một nhánh cụt không thành công của đấng sáng tạo, đã có những chủng tộc người được Chúa sáng tạo trước: người thiên thần, người Ma, ngưòi Lêmuria, người Atlantic, người Arian hiện đại và... có lẽ cần được thay đổi để được tiến hóa hơn.. chằng biết làm sao mà lần...
Nếu nhà thờ công giáo la mã còn chút lương tâm thì cần quay lại với tinh thân của đấng Giê su: Không tích cóp tiền của một cách tham lam như đang làm hiện nay, sa thải những vi linh mục mà thật ra là quỳ sa tăng chiếm hết linh hồn chỉ còn cái xác thối.. thì may ra cứu vớt được đức tin của những người còn đức tin và hình ảnh của nhà thờ. Chúa Giê su không thể ngờ rằng hiện nay nhà thờ công giáo lại hoang hóa tới mức vậy. hay là ngài biết hết như đã tiên đoán và thực hiện một kế hoạch vĩ đại do Cha ngài-đấng sáng tạo sắp đặt? Tôi
chằng thấy Vaticăn làm điều gì coi được đối với việc chấn chỉnh đức tin cả, vẫn tích cóp tiền của, xử lý nội bộ những vị linh mục bán linh hồn cho quỷ thì chắc là Giáo hoang Bênêđictô sẽ là đời giáo hoàng cuối cùng như tiên đoán ban đầu (chứ không phải thứ hai) của Thánh Malachi về các đời giáo hoàng. Giáo hoàng John Paul II người Balan lại còn rao giảng rắng chẳng có Thiên quốc trên các tầng trời và chẳng có hỏa ngục mà còn vận dụng một cách thiếu hiểu biết lý thuyết phật giáo vào để nói địa ngục là một trạng thái thiếu
vắng chúa, trong khi đạo phật vẫn khẳng định có niết bàn, cõi trời, có địa ngục...
Rồi sự xuất hiện hàng loạt vật thể lạ UFO tại Nga, Trung quốc.., của lý thuyết Rael rằng loài người được nhân bản vô tính từ một chủng tộc cao hơn ngoài thái dương hệ..Ông Rael này cũng nhân danh người ngoài hành tinh quyên góp tiền để xây dựng xứ quán để tiếp cái gọi là Cha của ông ta và những người tin theo giáo thuyết của ông ta Raelian. Chẳng hiểu những tạo nhân như ông ta nói cần gì tời Sứ quán trên đất nhỉ? Ông Rael chắc là một loại người vô thần sử dụng kỹ thuật cao để trục lợi.
Nếu đọc Phúc âm thì thấy rằng những điều chúa giê su khi còn trong hình hài con người dạy bảo môn đệ hình như đang xảy ra...nhưng nếu mà thu thập sự kiện thì thấy là nó đang xảy ra ở mức độ cao hơn với xuất dày đặc hơn: chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, bịnh dịch, sự hoang hóa của nhà thờ công giáo, các tiên tri giả...nhưng Ngài lại chẳng lượng hóa tần xuất bao nhiêu là đủ cả..có lẽ vẫn còn cơ hội cho sự thức tỉnh ở phạm vi toàn cầu của nhân loại mà sức mạnh của chỉ những suy nghĩ tốt lành không cũng có cơ may cứu vớt
được địa cầu.. nhưng mà theo cơ chế nào khi mà mặt trời vẫn đi vào gần trung tâm thiên hà..thiên thạch và sao chổi cũng sắp đụng vào trái đất với xác xuất 1/1000...
Thôi thì cố gắng làm được gì tốt thì làm trong khả năng mà làm sao những người còn giữ đức tin nguyên khởi của Giê su, của Phật thích ca.. có thể kết nối làm thành hiệu ứng tích cực cộng hưởng thì dù sao cũng sẽ làm cho thế giới này tốt hơn một chút... để rồi quỷ satăng lại ra tay tàn phá trong chốc lát...qua những cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu...Làm gì thì làm con người không được đánh mất tâm linh và niềm tin rằng mình có nguồn gốc thần thánh được Đấng tối cao sáng tạo và có thưởng có phạt theo một cơ chế khách quan cấp
vũ trụ... do đấng tối cao đã phân định, chứ không phải vô thần, vô tâm linh chết là hết... sống như súc vật vì chỉ tin vào duy vật thì rất nguy. Nếu chỉ có một đời sống và chết là hết thì ngu gì mà không tranh thủ hưởng lạc và tích cóp...có tiền sai khiến người khác, làm đủ điều xấu xa để có tiền....Mong sao ngày mà đấng tối cao đã hứa sẽ quay lại tới sớm hơn nhờ sự tỉnh thức của con cái ngài...
trích "http://phanvan81.multiply.com/journal/item/24/Ngay_21_thang_12_nam_2012"
Thanked by 4 Members:
|
|
#41
Gửi vào 02/03/2012 - 10:34
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanked by 3 Members:
|
|
#42
Gửi vào 02/03/2012 - 10:40
Hình TLHC đưa lên đẹp thật! Cho tôi xin 1 bức làm avartar nhé!
Thanked by 1 Member:
|
|
#43
Gửi vào 02/03/2012 - 11:39
Các bạn xem tham khảo bài phát biểu mới của Công chúa Nhật Bản
Thanked by 1 Member:
|
|
#44
Gửi vào 04/03/2012 - 11:44
Phải là người có ý thức tu hành tâm linh mới muốn tìm hiểu về vấn đề này nhỉ?
#45
Gửi vào 04/03/2012 - 16:07
Không nhất thiết phải tu hành tâm linh.
Phương Tây thì có Pitago nói về tam giác, phương Đông thì các Đạo gia cũng nói về Tam giác, bắt nguồn từ quy luật 1/3
Tiếp theo là:
Phương Tây thì có Pitago nói về tam giác, phương Đông thì các Đạo gia cũng nói về Tam giác, bắt nguồn từ quy luật 1/3
Tiếp theo là:
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












